1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, giữa rừng kiếm pin đỏ mắt mà có cả roi điện đánh nhau, ghê thiệt.
    Thật ra do đặc công có nhều trận bí mật, bất ngờ diệt gọn nên hay tô vẽ thành huyền thoại chứ họ cũng là người thôi. Nói đơn giản là như Ninja ấy, về khoản ám sát thì 1 Ninja hạ cả 10 Samurai ấy chứ. Nhưng nếu bị lộ đòi hỏi 1 đối 1 thì là chuyện khác à. Chẳng cần đâu xa, phang kiếm vào nhau là Ninja đủ đứt cả kiếm lẫn người.
    Lính Hàn có nhiều thằng giỏi võ, lính Việt cũng có anh võ nghệ cao cường (nhưng không phải đặc công, dân nhà võ thôi). Nhưng võ của đặc công lại hoàn toàn khác, đặc công chẳng qua lộ, xui, kém thì mới phải mặt đối mặt với địch chứ bình thường thì lẳng lặng thọc một dao từ sau lưng thì cố nội giỏi võ đỡ nổi (dân miền Nam hình như có câu Võ nghệ đầy mình không bằng dao phay chém lén thì phải).
    Cứ tính mấy anh đoàn 10 xem, họ có cần đột nhập diệt sách một đại đội nào không (đừng nói đến tiểu đoàn) chỉ chui vào kho xăng dầu đốt chơi thôi. Thế nhưng vẫn cxứng danh anh hùng cả đấy. Nếu nói mấy anh đó mà đánh tay đôi với mấy chú Hàn cao thủ võ công thì đứng là chưa chắc lại nhưng mấy chú Hàn có ngon chui vào Kho xăng Nhà Bè xem (chưa tính có anh đặc công đoàn 10 đang lặn dưới sông đụng cá sấu, xử luôn. Nhưng cũng có nhiều người không về vì con này).
    TRong chiến tranh mỗi loại lính có nhiệm vụ khác nhau. Và với đặc công họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà đỉnh cao của hy sinh mất mát có lẽ là trận cầu Rạch Chiếc. Nhưng họ đã hoàn thành nhiệm vụ xứng danh anh hùng, xứng đán glà lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội ta.
    Còn nếu nói đánh nhau thì đành cử Trần Quang Hạ đi vậy.
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Bố tôi cũng là lính đặc công chống Mỹ, khi về phục viên, suốt ngày bị thanh niên làng đến nhà quấy nhiễu đòi khiêu chiến, đòi học võ, nhưng bố tôi không phản ứng gì cả. Sau đó họ cử một người giỏi võ nhất làng đến khiêu chiến, bố tôi từ chối. Ông ta ngồi ngoài sân 3 ngày kô chịu về. Sau đó bố tôi gọi vào ông vào trong nhà và bảo mẹ và anh em tôi ra ngoài, được khoảng 3p sau thì cánh cửa nhà tôi bị bật tung ra sân bay theo là ông đó. Ông ôm ngực nói sẽ còn quay lại, sau đó ông đem vợ con bỏ quê ra đi gần 20 năm nay chưa thấy về, kô biết lúc ông về thì sẽ ra sao nhỉ, bố tôi cũng già rồi. Ông cũng dạy võ cho tôi, nhưng ít lắm, tôi cũng hay choảng nhau nhưng ít khi dùng những gì bố tôi dạy, láy mạng người một cách nhanh nhất. Bố tôi thỉnh thoảng cao hứng cũng thi triển công phu như chơi dao găm, tay không, lội trên bùn mà không gây tiếng động lép nhép, lội nước kô bị đục, leo cây ngược....điểm huyệt.... cạnh nhà cũng có chú Đặc công về làng, nhà nghèo quá sang làng bên ăn trộm con gà , bị 40 ông bảo vệ xã quây, quần nhau tướp một sào lúa mà không bắt được ông ấy, sau phải nhờ một đặc công khác của làng đó ra giúp sức mới bắt được. Nhà ông nghèo quá, tết năm đó ông phải đi bắt chuột, mèo đồng về để ăn tết. Một bác nữa cùng xóm đi cùng đợt bố tôi, nhưng là đặc công nước. Gia cảnh cũng bần hàn cả, phải đi lang thang giang hồ kiếm sống mất chục năm.
  3. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Làng bác này lắm đặc công ghê cơ Và thượng võ ghê gớm, bị đấm phát bỏ làng đi biệt luôn
  4. playstation_vn

    playstation_vn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    22
    Thế chưa bị dựa cột à. Giỏi nghê
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    1 lính đặc công già kể tui chuyện này:
    - Bắt dc 1 lính ĐH , chôn ngập tới cổ chừa cái đầu rồi bắt đầu tra khảo nó , lính hàn lì lắm nhất quyết ko khai. Bực quá ông ta cầm cái nón sắt đập nát đầu tên lính kia luôn.
  6. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy chạnh lòng, đúng là vừa kết thúc chiến tranh, bộ đội ta phục viên về quê nhiều người cuộc sống rất khó khăn.
  7. daisycutter

    daisycutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em xin làm chứng là "người Mỹ trầm lặng" nói đúng, đòn tay trong Taekwondo rất phong phú và nhiều không kém đòn chân. Dà em là cựu nhị đẳng huyền đai nên mới dám nói thế (không phải khoe đâu, các bác đừng mắng em tội nghiệp).
    Còn bác TCM, em nghĩ là bác chưa học võ bao giờ nên mới nói linh tinh thế, quá lời thì xin bác bỏ qua cho.
  8. daisycutter

    daisycutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh.
  9. amahoang

    amahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực ra võ trên võ đài hoàn toàn khác ngoài đời thường, khi đánh nhau thật ta phải vận dụng toàn bộ giác quan, chả phải theo quy định gì cả, chơi xỏ lá cũng được. Em cho các bác biết nhà vô địch thế giới Thuý Hiền vẫn bị thằng chồng ca sĩ đập thường xuyên đấy (gần nhà em mà).
    Em có thằng bạn, bố nó là dân Bình Định gốc, trong KCCM từng là tiểu đoàn trưởng đặc công, sau lấy vợ sống ngoài này (làm 1 nghề không liên quan j đến võ cả). Tuy nhiên thằng bạn em thì không biết một miếng võ nào (nhưng học rất giỏi). Sau này khi đi làm thì những lúc tâm sự thì ông cụ có nói là chủ yếu chiến thuật của mình là đánh lén (bí mật) chứ ít khi dùng võ lắm, bản thân ông cụ cũng là con nhà võ nhưng cũng không dùng mấy. Có lần gần đây ông cho xem một con dao găm khá to bảo là vật bất ly thân trong chiến trường, ông phóng vào gốc cây trước sân đủ tư thế, không trật lần nào cả.
    Ông kể trong chiến tranh, khi cận chiến thường là mình thắng (vì chủ động mà, ví như các bác đang ngủ có thằng nhảy vào đập thì...ặc ặc). Quân ta chủ yếu chết vì mìn, phi pháo,... là chính (có lần trong chiến trường khu 5 mình mất cả đơn vị đặc công gần 500 người vì lộ trên đường vào chiếm lính trận địa đấy, chúng dập pháo và súng máy,...xác người mình nằm trắng đồi, chỉ huy đơn vị mình gần như phát điên).
    Mấy chuyện các bác nói chỉ là đồn thổi cho vui thôi, nghe như đấu võ đài trong Thuỷ Hử ấy. Chiến tranh thực nó khác nhiều lắm.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
    nhầm
    Được lamali sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 20/01/2009
    Được lamali sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 20/01/2009

Chia sẻ trang này