1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    vụ hạ bằng dao găm thì có nghe bác nào kể rùi!Nhưng kô phải 1 tiểu đoàn đâu, hạ 1 tiểu đội àh (mấy chục đứa) của Hàn, đều xài = dao găm!Sau vụ này Hàn nó có sợ thật, kô dám lộng hành như lúc ban đầu, trong hồi kí của 1 cựu binh Hàn cũng nắch đến việc này, đã từng post trên VĂn hoá Lịch sử rùi!
  2. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là một kỹ thuật cơ bản của lính đặc công thôi. Có thời bọn Mỹ nguỵ thấy bên ta công đồn vượt rào cứ tưởng được trang bị giày lò xo hay đại loại như thế. Chăm đọc báo an ninh thế giới hay sách về chiến tranh là nâng tầm hiểu biết ngay.
  3. xihchaclong

    xihchaclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cac bác hướng dẫn tôi post ảnh với , co mấy ảnh hay về đặc công mà post mãi ko được
  4. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội đặc công đã từng nổi tiếng với câu: "Đi không dấu - Nấu không khói - Nói không tiếng", vì vậy, chắc chắn "hành tung" của chiến sĩ đặc công rất khó tiết lộ. Không những dấu kín chiến thuật, có lẽ cả các chiến công cũng chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng. Bằng chứng: câu chuyện đặc công đánh B52 tại Utapao - Thái Lan, tất cả vẫn nằm trong vòng huyền thoại (mở ngoặc: tạo nên huyền thoại và giữ mọi thứ trong huyền thoại vốn là thế mạnh của người Việt nam )
    Câu chuyện đấu võ cả tiểu đoàn, chỉ nên coi là chuyện vui, kể cho trẻ con tiểu học nghe cho các chau tự nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ đặc công.
  5. tranminhchi

    tranminhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cách đánh là thế này: đặc công ta chỉ mặc mỗi quần xìlíp, bbôi mỡ trộn than khắp người. đột nhập trại lính Hàn chỉ dùnh dao găm cứ sờ tháy đứa nào có áo là đâm(đặc công cởi trần bôi mỡ nên sỡ vào trơn là biết liền-không cứa), đêm tối trong tại mấy thằng củ sâm không dám bắn, cũng khó phát hiện đặc công(bôi than đen khắp người rùi). chuyện này có thật nhưng cắt cổ bao nhiêu thì không có số liệu- không phải chuyện bịa hay liệu pháp tâm lý đâu các bác ạ. năm 1966 sau khi lính Nam hàn vào Việt Nam thì Bắc Hàn cũng cử sỹ quan cố vấn võ thuật cho đặc công ta đấy. à tôi có nghe bọn cựu binh Hàn quốc kể rằng chúng nó về sau cũng ăn cắp thuốc men, súng đạn đồ quân dụng bán cho ta đấy (tôi biết tiếng hàn nói chuyện trực tiếp vơi bọn nó mà) chúng nó nể mình lắm vì tiền hàng ta trả rất sòng phẳng không thiếu một đồng- thế đấy chiến tranh cũng có những chuyện chẳng theo quy luật nào phải không các bác?
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    cách đánh là thế này: đặc công ta chỉ mặc mỗi quần xìlíp, bbôi mỡ trộn than khắp người. đột nhập trại lính Hàn chỉ dùnh dao găm cứ sờ tháy đứa nào có áo là đâm(đặc công cởi trần bôi mỡ nên sỡ vào trơn là biết liền-không cứa), đêm tối trong tại mấy thằng củ sâm không dám bắn, cũng khó phát hiện đặc công(bôi than đen khắp người rùi). chuyện này có thật nhưng cắt cổ bao nhiêu thì không có số liệu- không phải chuyện bịa hay liệu pháp tâm lý đâu các bác ạ. năm 1966 sau khi lính Nam hàn vào Việt Nam thì Bắc Hàn cũng cử sỹ quan cố vấn võ thuật cho đặc công ta đấy. à tôi có nghe bọn cựu binh Hàn quốc kể rằng chúng nó về sau cũng ăn cắp thuốc men, súng đạn đồ quân dụng bán cho ta đấy (tôi biết tiếng hàn nói chuyện trực tiếp vơi bọn nó mà) chúng nó nể mình lắm vì tiền hàng ta trả rất sòng phẳng không thiếu một đồng- thế đấy chiến tranh cũng có những chuyện chẳng theo quy luật nào phải không các bác?
    Ặc ặc, bác ơi có bị nhầm không. Than mà trộn với mỡ bôi lên người thì kinh lắm! Gặp đèn pha quét vào thì nó bóng loáng lên lộ bí mật ngay. Chưa kể cái vị của nó thì..chà..chà.. vừa hấp dẫn chó canh, vừa hấp dẫn các loại kiến, khéo chưa bò vào tới nơi thì người đã thành bộ xương trắng hếu ở hàng rào roài . Theo như tôi biết thì cái chất bôi lên người đấy là than pin đèn giã lẫn với lá cây để có cái màu xám đen, vừa dễ lẫn vào cỏ vừa dễ lẫn vào màu đất. .
    Đương nhiên cái chuyện bò vào trại cắt cổ vài thằng thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng cắt vài chục thằng hay cả tiểu đoàn một lúc thì....he he
  7. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ảnh lính Nam Hàn ở Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặc công này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đặc công VN có 2 loại hóa trang:
    Xịn, là thuốc nguỵ trang của LX cấp (hay là kem cũng được)
    Chả xịn lắm, nhưng dễ kiếm: bùn
    Tác dụng: nhạt, thậm chí mất hơi người, làm lẫn người với cây cỏ.
    Đặc công có lối đánh tiêu diệt đặc trưng là dùng vũ khí lạnh và thủ pháo, lựu đạn, là những thứ vũ khí không bộ lộ hướng người tấn công.
    @giangminhsai: "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" dành cho tất cả dân đi vào chiến trường, không riêng đặc công bác ạ.
    Đặc công hay phải mặc xịp cởi trần vì cách đánh chính là tiềm nhập, chứ không cường tập mở cửa mở như bộ binh. Luồn rào, dùng dao găm thủ pháo đánh ngầu rồi rút ngay trước khi phi pháo dập. Vì thế trong chiến thuật của đặc công luôn có khoa mục rút lui. Đặc công thường có phương án tác chiến: tiềm nhập, tấn công và rút ra theo đường khác (tất nhiên đường khác đã được mở trước từ những đợt trinh sát hoặc có 1 mũi dũi đường lui)
    Mà khá lạ, lính trinh sát, đặc công ngại ngỗng không khác gì chó, trong khi lính gác thì chả ngại jì
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác Spirou ạh, công nhận là thằng Hàn nó kỷ luật thật đấy, nhwung câu chuyện đặc công ta chơi một trận hoành tráng trước bọn Hàn bằng vũ khí lạnh là do báo an ninh thế giới em đã đọc được trước đây nói thế, ko thể nhầm được vì hồi ấy đọc xong em còn lên diễn đàn ta hỏi ầm ầm , nhưng chẳng ai trả lời được, chẳng nhẽ báo an ninh thế giới nói phét ahf
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lại chả thế nữa
    Báo ANTG thì nhiều tiền án lắm, ví dụ như vụ trung đoàn 56 ngụy đầu hàng ở QuảngTrị tháng 3-1972 lúc ta tấn công thì viết là lúc VNCH đi tái chiếm thành cổ tháng 6-1972.

Chia sẻ trang này