1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ngỗng gặp người lạ là kia như bị thiến á. 1 bầy này nó kiu dai và ồn hơn bầy chó nhiều nên đặc công rất ngại. Đi lẻ thì còn cắt cổ vặt lông làm tiết canh tại chỗ được chứ nó mà đi cả bầy thì cả nước chuồn sớm.
    Đặc công ta sau cũng tìm ra cách trị là quăng con rắn nước (hay rắn nào bự bự 1 chút là được) vào giữa bầy là tụi kia sợ 1 phép chả dám động đậy. Nhiều khi kiếm hông có rắn thì bẻ đại cây môn nước (miền Nam thiếu gì) quăng vô cũng có tác dụng (vì nó giống con rắn làm bọn kia sợ :D)
  2. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    oây .thực ra thì đặc công của chúng ta chủ yếu đánh lén là chính .đừng hình tượng hoá đặc công như thế .
    cái gì chứ mấy ông đặc công bắc việt đói ăn mà chơi tay bo với mấy thằng đặc nhiệm Nam Hàn thì tôi xin đặt cửa cho mấy thằng Nam Hàn .
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như cậu vì thấy đặc công của mình không yêu cầu hình thể cao to như cảnh sát đặc nhiệm. Kể cả thời nay cũng thế, hình thể đặc công vẫn nhỏ gọn --> chuyên đánh lén, ko đối đầu.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý tự tin nhược tiểu như cậu thì cũng có nhiều thằng ko tin là Mig của Việt Nam lại bắn rơi được máy bay Mỹ. Cậu nên đọc lại mấy chuyện đặc công mình hạ bọn võ sư của Hàn ngay tại đả lôi đài bọn nó dựng nhé.
    honglanx thích bài này.
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2

    oây .thực ra thì đặc công của chúng ta chủ yếu đánh lén là chính .đừng hình tượng hoá đặc công như thế .
    cái gì chứ mấy ông đặc công bắc việt đói ăn mà chơi tay bo với mấy thằng đặc nhiệm Nam Hàn thì tôi xin đặt cửa cho mấy thằng Nam Hàn .
    Hi hi dùng từ "nhược tiểu" với đối tượng này là rất chính xác. Nếu nói đến cái sự đói ăn thì lúc đấy toàn miền Bắc và toàn bộ các chiến sỹ ở các chiến trường B, C, K đều đói ăn sao vẫn đánh thắng mỹ nguỵ được nhỉ? Trong chiến đấu người ta dùng kỹ năng và mưu trí là chính chứ không phải dùng hình thể. Cái đầu là dùng để nghĩ chứ không phải để trang trí . Yếu tố hình thể được lựa chọn dựa theo yêu cầu của công việc, nếu anh to cao thì anh có thể làm phi công hoặc pháo thủ, anh bơi giỏi thì anh vào đặc công nước, anh nhanh nhẹn khéo léo và lỳ thì vào đặc công, trinh sát... Đặc trưng của đặc công là hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng ít ồn ào nhất vì thế hiếm khi thấy vài chục ông đặc công xuất trận cùng lúc. Chứ nếu đối đầu trực diện vừa bắn vừa xông vào nhau thì chẳng hoá ra là bộ binh à? Nói chung trong mọi trường hợp, cái đầu phải dùng để nghĩ
    honglanx thích bài này.
  6. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    "Đi ko dấu, nấu ko khói, nói ko tiếng" ko phải của riêng đặc công đâu bác GMS ơi!
    còn cái báo Ăn No Té Giếng là cái báo lá cải hơn "the mirror" nữa đúng ko bác Spiru? hình ảnh trên đấy toàn lấy linh tinh trên net xuống, bài vở thì lôi thôi.
    Đặc công thì chủ yếu là dùng thủ pháo, bộc phá để đánh phá các công trình, doanh trại, kho tàng, bến bãi..., chứ mấy khi dùng dao đâu?! bởi vậy nên tụi mỹ mới gọi đặc công nhà mình là sapper!
    Các bác biết chuẩn bị 1 trận đánh của đặc công mất bao nhiêu thời gian điều nghiên, luyện tập ko? nếu dùng dao để tiêu diệt sinh lực địch chắc tới tết công gô cũng chưa ăn thua.
    có trường hợp trong lúc tiềm nhập, chuẩn bị đánh thì diệt vài tên gác bằng dao hay vũ thuật để đảm bảo ko gây tiếng động quá lớn, tránh bị phát hiện.
    u?c chiangshan s?a vo 17:36 ngy 26/03/2006
  7. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Những chiến tích mà bọn hàn chết 1 ta chết 25 là chúng lấy từ tài liệu của những tên phóng viên chiến trường quốc tế đi theo chúng; các bác thấy có tin tưởng nổi không ?
  8. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ta chết 25 chưa chắc dã là ĐC, vì nó gồm du kích bộ đội .dân thường
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ơ thế mấy thằng Delta Force, Ranger ... của mẽo nó không đánh lén thì nó dàn hàng ngang bày trận để đánh à???
    Ngược với các binh chủng khác, đặc công và trinh sát chỉ chọn lọc các chiến sĩ có tầm vóc khiêm tốn, nhanh nhẹn hoạt bát và tinh thần vững (nhất lé nhì lùn )
    Do vậy ta ít khi khoe được đặc nhiệm, vì toàn mấy ông còi dí còi dị, nhưng mà đụng trận thì coi chừng, họ nhanh thoăn thoắt
    honglanx thích bài này.
  10. thangrua

    thangrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sao mà các bác cứ nhìn mấy thằng Nam Hàn to cao giỏi võ mà khiếp thế nhỉ? Lúc đánh nhau đâu cứ phải bài bản mà tung chưởng như khi thi đấu võ đâu, lúc đấy đánh đấm nhau chiêu gì chẳng dở ra kể cả là dùng răng mà cắn, hay lấy tay chọc mắt, kéo miệng đối phương.
    Mới lại khi mà tử chiến thì tinh thần mới là quan trọng, lính đặc công của mình phải nói là cực kỳ dũng cảm, tinh thần cao, sẵn sàng hi sinh. Trong khi bọn lính Nam Hàn, chủ yếu là lính đánh thuê vì tiền, chúng nó cũng chẳng có quyết tâm chiến đấu đến cùng để chết cho bọn Mỹ đâu. Thế nên khi đánh nhau với đặc công chúng nó cũng ngán là phải.
    Mình cũng có ông chú nguyên là đại đội trưởng đặc công, nhưng chú mình chẳng bao h tự hào là đặc công cực kỳ giỏi võ cả, mà ông ý chỉ nói đặc công mình chịu đựng gian khổ rất giỏi từ lúc tập luyện cho đến lúc xung trận, tinh thần chiến đấu bao h cũng rất cao, không ngại gì kể cả khi phải hi sinh. Đó là điều khác biệt giữa những người lính yêu nước và những kẻ đi xâm lược.

Chia sẻ trang này