1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác có biết khẩu hiệu "Thà chết trận trên chiến trường VN còn hơn chết đói ở quê nhà" của lính Hàn Quốc không nhỉ. Bác không nên suy nghĩ theo kiểu "lính Hàn Quốc là lính đánh thuê nên không có tinh thần", thực ra lính Hàn rất giỏi, rất dũng cảm, rất mưu mẹo, khả năng chịu khổ và lì không kém gì quân GP. Đánh nhau với quân Hàn không dễ một tí nào. Trong CTVN, quân Hàn được coi là đối thủ nguy hiểm nhất của quân GP (hơn cả quân Mỹ hay VNCH).
  2. newchairman

    newchairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đọc cái bài đầu tiên tức cười wá ! cha logic tẹo nào .. . còn bôi bác đất võ nhà em thế mới đau
    chắc các bác chưa xem đấu võ đài (võ cổ truyền) bao giờ !
    sư đoàn mãnh hổ đại hàn có một nhóm đặc nhiệm (công nhận là giỏi thật) nhưng kô phải như bác kể đâu ! giai đoạn ấy ở Biình Định kô biết bao nhiêu là võ đường (hiện tại khoản 200-giai đoạn đó số võ đường gấp 5 6 lần) - phong trào thách đấu nhau rất rầm rộ - và được xem như là "giải trí thể thao"
    Đánh nhau ác lắm ! chết trên võ đài kô có gì là lạ ! thách đấu thường là cuộc chơi của lính mỹ, nguỵ , võ sư bình đinh hoặc từ vùng khác đến ...
    mấy ku đại hàn tới bình định nhí nhố thách đấu này nọ !
    như em đã nói , võ sinh võ sư lúc đó nhiều vô kể ! mấy ku này thắng cũng được nhiều (thục chất chả bao nhiêu so với số lượng)- bởi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ - nên hống hách ! thông thường thì võ sư hạng xịn thì kô bao giờ xuất hiện ngay lúc đầu
    phe nhà mình cũng lợi dụng việc này để làm tiêu hao lực lượng "xịn" của địch bằng những cuộc thách đấu công khai trên võ đài dưới danh nghĩa thách đấu từ các võ đường,
    một số võ sư được thuê , một số là du kích , cơ sở nằm vùng tham gia - thế là cho mấy ku đại hàn này biết thế nào là lễ độ !
    đây thực chất là thành công rất lớn - khách quan lẩn chủ quan - vì vô số những tên lính xịn của mỹ ,hàn , lính dù nguỵ ... bị loại khỏi vòng chiến bằng đấu võ ở cả miền nam lúc đó - kô chỉ ở Bình Đinh.
    ai rãnh thì về QuyNhon Bình định chơi ! gặp được các võ sư như là
    Kim Đình, Đinh Văn Tuấn, Hà Trọng Nghị, Lý Xuân Hỷ...
    em đã từng được thầy Kim Đình chỉ vài chiêu tự vệ
    thầy Kim Đình tuy lớn tuổi nhưng khoẻ mạnh tưởng chừng mới ngoài 50 - thầy là 1 trong những võ sư thành danh trên sàn đấu trước giải phóng - loại kô ít những tên được gọi là "lính xịn" hehe

    ------------------thế thôi ---- bấy giờ chắc mấy bác hiểu võ thuật diệt trừ... như thế lào..hhahhaaa
  3. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Tụi Hàn chỉ có cái hư danh chứ thật ra chẳng có cái gì cả. Nếu tụi Hàn giỏi vậy thì tụi Mỹ đã phái lên đóng trên đường mòn HCM để chặn đường tiến quân cúa phía BV rồi. Cứ nhìn những trận đánh khốc liệt và lớn nhất trong cuộc chiến có một thằng Hàn nào tham chiến đâu ?
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế trên đường mòn HCM đã từng có đơn vị Mỹ hay VNCH nào đóng chưa
  5. nlhcd

    nlhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi thì quân Nam hàn trong CT Việt nam không phải là chỉ có hư danh đâu . Số quân đưa sang VN là số quân đã được huấn luyện công phu + tuyển chọn rất kỹ . Thực tế rằng quân Nam hàn đã gây cho quân giải phóng miền Nam VN không ít khó khăn và tổn thất . Nhưng mà nói là quân Nam hàn thằng nào cũng là đại cao thủ Taekwondo thì không phải - Tuỳ từng thằng thôi . Nếu tôi không nhớ nhầm - theo một tài liệu đã đọc từ khá lâu - thì trong các đơn vị cấp tiểu đoàn cũng chỉ có 2-3 sỹ quan là võ sư Taekwondo 5 đẳng , còn lại thì thấp hơn .
    Tôi cho rằng điều này cũng hợp lý thôi vì cũng như bộ đội đặc công của ta , chính quy thì các sỹ quan bao giờ cũng được huấn luyện 3 năm , các hạ sỹ quan thì từ 6 tháng ( tiểu đội trưởng đặc công ) đến 18 tháng ( Thượng sỹ - trung đội trưởng ) , lính thì 3 -4 tháng ---> trình độ tất yếu phải khác nhau .
    Bọn Nam hàn cũng thế thôi , Sỹ quan thì đào tạo khác lính chứ .
    Vì vậy , nếu đánh tay bo trên trận thì kết quả cũng còn tuỳ vào ai gặp ai ?
    Còn về yếu tố nhỏ người thì có chuyện thật mà tôi đã chứng kiến thế này :
    Hồi còn nhỏ khoảng 12 tuổi , cạnh nhà tôi có 2 anh em họ con chú con bác, cùng là đặc công , cùng đại uý , một anh nhỏ con là giáo viên trường SQĐC ( khoa gì thì tôi không rõ ), anh kia là tiểu đoàn trưởng đặc công - To và cao hơn hẳn . Hôm ấy cả hai anh cùng về chơi và rủ nhau đấu thử . Khi anh tiểu đoàn trưởng to cao bắt đầu bằng một cú đá Kim tiêu cước / trượt - và ngay lập tức ngã quỵ vì một cú chém bằng cạnh tay (cương đao ) vào dưới sườn của ông giáo viên . Hôm ấy chắc là mức độ ra đòn của ông giáo viên còi còi ấy cũng vùa phải thôi nên anh kia gượng dậy được ngay . Nhưng mà cuộc đấu cũng kết thúc ngay . Hôm ấy tôi có trêu thì anh tiểuđoàn trưởng cười và nói là " nó hơn anh là chuyện bình thường vì nó là giáo viên mà "Vậy thì trong đấu tay đôi , chuyện to / nhỏ người cũng không phải là quyết định .
    Hơn nữa , võ thuật huấn luyện cho đặc công c khác với võ thuật cho các lực lượng khác ( biên phòng , công an ) và cũng khác với các môn võ đã được đại chúng hoá , nói chung thiên về đánh các đòn tầm thấp , tầm gần và là các đòn đánh tiêu diệt ( không có mục đích chế áp ) Điều này + yếu tố bất ngờ ( nếu đảm bảo được) thì đã mang lại phần lợi hơn nhiều rồi chứ nhỉ ( Tối thui mà bò vào sát nhay cạnh rồi nhào zô đâm thì cao thủ mấy cũng 10 ông chết 9)
    Còn xa thì võ hay không ích lợi cũng chẳng hơn nhau mấy , ông định lên gồng để đỡ loạt AK tắc cú hay đỡ thủ pháo dù của đặc công ********* .He he...giống nhau tất . Nam hàn hay Nam xì mà
    dính phải AK tắc cú hay thủ pháo dù quẳng tới cũng hui nhị tỳ liền à .
    Còn thông tin về diệt quân Nam hàn mà ..người ...nghe ai đó nói thì có lẽ là trận Quang Thạnh 1967 mà anh chiangshan đã nói .
    Link đây
    http://5nam.ttvnol.com/f_533/249131.ttvn
  6. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Toàn là nghe tụi Hàn thiện chiến chứ chưa bao giờ nghe tụi nó từng tham chiến trong những trận khốc liệt nhất như Ia Darang, Dak To, Hamburger Hill, Khe Sanh, Hạ Lào, Quảng Trị, An Lộc vv.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế đặc công VN có đánh trận Ia đrăng, Dakto.... không. Binh sĩ thiện chiến hay không thể hiện qua cách họ chiến đấu chứ không phải đánh trận to hay nhỏ. Đánh trận to mà toàn thua thì cũng chả ai gọi là thiện chiến
  8. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Nếu bọn hàn "thiện chiến" thế thì Mỹ và VNCH đã giao cho chúng đánh những trận ấy rồi, cần gì tới Mỹ hay VNCH nữa; vì theo giới truyền thông thì bọn Hàn đánh trận giết được trung bình 25 lính VN nhưng chỉ chết 1
    Bác có thể kể qua bọn Hàn đã thắng được VN trong trận nào vậy và chúng đã thắng ta bao nhiêu trận
  9. columb

    columb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nói bác nghe một cái nghe mấy bác nói thằng Hàn dở chẳng qua là bác hơi tự ty dân tộc nếu ai đến ko vực ĐỒNG BÒ NHA TRANG ...hỏi dân bản địa thì biết có bao giờ đặt công VN đánh thủng phòng tuyết phía nam nha trang hay khu vực NGẢ 3 ĐẠI HÀN ( phòng tuyến phía băc ) đâu cứ nhìn nhửng cái lô cốt của nó nay vẩn còn thì ngay một con muổi củng ko lọt ......ai là dân miền nam củng biết là vào mùa xuân năm ấy lực lượng QĐNVN thương vong như thế nào ...............ko như ta vẩn nói đâu .............
    --------lực lượng ta mà tiêu diệt cả một dơn vị đại hàn e khó tin quá trong khi lực lượng ta qua giàu ý chí nhưng thiếu đi kỉ chiến thuật rất nhiều vừa đánh vừa đào tạo mà trong khi tụi kia đào tạo chính quy nếu ai có dịp xem nhửng thước phim của lính my quay sẻ thấy tụi nó bắn quả đạn m79 lọt vào trong nón cối ......bó tay luôn ...còn tụi đờ-lô pháo binh canh toạ độ bằng công thức bằng tính toán bắn phủ đầu mục tiêu ...còn ta nói ko xa cái chuồn bò ông hàn xóm tui trong năm 75 nhận ngay một trái 130mm sau này chính quyền nói là nhầm .............
    lịch sử vẩn là thế ................chỉ biết rằng ta vẩn phải đi về phía trước ............VN ta thắng lợi chủ yếu là do chính trị là chủ yếu ..........chứ nếu thắng = tương quan lực lượng thì e nói quá .ai học môn triết học sẻ biết bạo lực cách mạng chỉ là ván bài cuối cùng .................
    tui nói thật nhưng nếu nhạy cảm mod xoá dùm ..........
    bao giờ lịch sử sẻ nói thật .........?????????????????????????
  10. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc thấy mấy bác nói chuyện mà buồn cười,
    mê say chiến thắng quá,
    sự thực nó như vầy này, chứ đừng nghe quảng cáo chính trị viên nghe (vì là thời bình rồi, mà Nam hàn nó còn vác cả Ô tô Hyundai sang Việt Nam tạo công ăn việc làm cho dân ta, thế mới hay chứ, sao lại uýnh nhau chết nhiều thế, để làm gì cơ chứ, nên tôi mới dám viết nhé, chứ thời bưng bít chắc viết xong bị chu di tam tộc đi cải tạo Sơn la ngay, hú vía)
    Hồi đó tụi hàn quốc đặc công có sang nước mình chiến đấu diệt ********* (Quân đội Việt Nam từ miền Bắc) (bọn nó gọi thế tôi viết đúng theo lời chúng gọi).
    Bọn này là một bọn cao thủ vô cùng, hồi đó đặc công mình uýnh 1 chọi 1, mình chết, 2 mình chọi 1 nó, mình chết, nó cao thủ võ công tuyệt đỉnh giống như tụi Sư đạo hay tụi võ leo tường , chạy như bay trên ngọn lá, phóng tiêu 5 cánh của bọn Nhật bổn đấy
    Đặc công mình chết như ngả rạ, tiêu hao binh lực gần hết. Sau đó, bộ tư lệnh trí cao, mưu sâu đã dùng 3 đặc công tới 4, 5 đặc công hoặc nhiều hơn nữa, cứ một thằng mình liều chết nhưng cũng có võ thuật cao cường, mấy nhà vô địch võ thời nay chắc không bằng họ, liều chết xông tới ôm chặt một thằng, và các bác kia cứ roi điện 1000 Volt vụt túi bụi không biết đâu mà lần, chết cả Hàn lẫn Việt. Thế là sau lần ấy chúng bị thiệt hại nặng, nó một mình 5, nhưng chúng thấy vô lý quá, sao mà chết uổng cơ chứ?! và đã rút lui ra không đi sâu vào vùng mình quản lý nữa. Tụi Mẽo thì cậy súng to hiện đại, đánh đấm chỉ ở vùng sạch sẽ thôi, chứ chui rừng nó sự đỉa bố dám vào sâu. Nhưng bọn này toàn bọn nghiện nó giết dân mình thời đó dã man lắm, nó cắt tai dân mình luộc ăn, nghe ghê lắm.
    Có thằng nhà báo nhìn thấy nó viết bài ra thế giới thế là người ta ghét, không cho chiến tranh tại Việt Nam nữa.
    Chiến tranh là gì - là một việc làm sai lầm của con người.

Chia sẻ trang này