1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hào hùng của bộ đội đặc công Việt Nam: Tiêu diệt một tiểu đoàn đặc nhiệm Nam Triều Tiên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Box GDQP vốn toàn những chuyện súng đạn, chết với bị thương, nghe ghê cả người. Nay có chú TCM vào phát vui như "rạp xiếc" thế các chú còn đòi gì nữa ?
    He...he, đặc công VN vốn có truyền thống "luồn sâu, đánh hiểm" mà vác cái bình ắc qui ô tô đi đánh nhau đã là chuyện lạ (riêng đoạn này đề nghị chú TCM check lại: có khi các bố đặc công đem ắc qui đi cóc phải để oánh nhau mà để dùng đánh cá cải thiện ), nay lại xài roi điện 1000V và chấp nhận 1 chú lao vào ôm 1 thằng Mãnh Hổ hay Thanh Long cho 5 chú "vụt túi bụi" thì quả thật vui như Gặp nhau cuối tuần !
    Chẳng biết ở đâu lại có chú chàng "...biết bơi" thế nhỉ ? Hay là giả danh từ 7X HN sang đây ?
  2. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sơn kiếm đâu được tài liệu đó vậy. Trong hồi ký cụ Giáp, số liệu đưa ra chỉ có tính chất so sánh, không có số liệu cụ thể.
    Cung cấp số liệu luôn cái
    10con3
    mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến ... nóp với dáo, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước...
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Con số 66 hy sinh đó là của mỗi sư 312 thôi hả bác San? Cuốn "ĐBP điểm hẹn..." thì hình như hơn một chút, độ hơn 100 dưới 200. Con số tính ra gần 2% quân số chiến dịch, bị ông Giáp kêu ầm lên trước chưa từng thương vong lớn đến thế...
    Thưa đồng bào dân tộc, crew-served weapon chắc là vũ khí cộng đồng như đồng bào dịch thuật, em nói thế kia cho ngắn...
    Tóm lại trò đếm xác của Mẽo khó ngã ngũ..
    Em được truyền miệng thế này từ ông bác cựu đặc công tham gia Chen La 2: bọn nó cứ kéo vài tử sỹ gần nhau chất vào rồi dùng cối bắn tan hết (có thể có bị thương). Ông bác dính đạn nằm kẹt giữa ba gốc cây mọc chụm, ko bị phát hiện, chứng kiến tận mắt như vậy. Ko rõ Nguỵ có làm ẩu hơn Mẽo ko nữa...
    Còn bác TCM, bác lịch sự đến mấy mà toàn nói nhăng thì cũng rứa, chớ trách mọi người phản ứng.
    Chuyện dùng xe tải chở đạn pháo là có thật, đương nhiên ko ai lại cho xe lên tận núi, chỉ đến nơi tập kết rồi phân phối lên trận địa bằng phương tiện khác.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Câu hỏi khác : tại sao cái đ/c liều mình đấy không cầm sẵn cái roi điện 1000V nhỉ
    Thôi, giải trí hết ngày thứ bẩy chủ nhật thôi, các bác nhỉ. Cho đ/c TCM đi nghỉ mát 1 tháng. Chừng nào tìm được cái roi điện 1000V mang về đây thì thả
  5. P64

    P64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, sao bác lại coi thường đặc công VN và tâng bốc lính Nam Hàn dữ thế.
    Chuyện bác nói "đặc công VN chủ yếu đánh lén", ý bác không cho đó là hàng động anh hùng kiểu "quân tử tàu" nên bác không phục? Chuyện đó thì tuỳ quan điểm của mỗi người. Nhưng theo thiển ý của tôi thì trong chiến tranh bên nào tận dụng được yếu tố bí mật/bất ngờ (đồng nghĩa với "đánh lén" )được thì... thắng. Vấn đề là có đủ bản lĩnh "lén" được hay không bởi vì đối phương chẳng phải cừu non, nằm yên một chổ chờ ta thịt.
    Chắ là bác có luyện võ taekwondo nên tâng bốc lính Nam Hàn.
    Em có ông bác họ (hơn 70 tuổi rồi) làm lính đặc công từ hồi 1950s, từng được thưởng huân chương (tôi chả nhớ loại gì) do đã một mình "thịt" khoảng 1 tiểu đội nằm trong tháp canh bằng bộc phá/tiểu liên/thủ pháo/dao găm... Dĩ nhiên trước đó phải "điều nghiên" mất cả tháng trời.
    Về võ thuật thì ông ấy không phải là dân nhà nòi được "chân truyền" gì cả. Chỉ được huấn luyện khi gia nhập lực lượng đặc công thôi. Nhưng khi cận chiến thì chỉ 1 hoặc 2 đòn tay không/dao găm là "knock out" đối thủ, bằng không thì...
    Nếu như bảo ông bác của em lên đài thi đấu đúng luật - có trọng tài với lính Nam Hàn thì ông ấy... bó tay. Nhưng nếu chơi kiểu ở chiến trận thì thoải mái với 2 hay 3 thằng cũng được, đặc biệt trong đêm tối, không hạn chế về không gian thì...vô tư.
    Ông bác em nói trình độ của ông chỉ là "tầm tầm" trong đơn vị thôi. Còn nhiều người giỏi hơn.
    Em là lính mới trên này. Có đôi lời bày tỏ, xin các bác lượng thứ.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tớ mới kiếm được mấy hình liên quan tới lính Nam Triều Tiên ở NVN.
    Hình chụp ở Phú Tài - Quy Nhơn năm 1971.
    Nguyên chú: Korean MPs conducting Martial Arts demo at the compound at Phu Tai 1971.
    [​IMG]
    Hình chụp ở An Khê.
    Nguyên chú: SP/4 Connerly orean MP and unknown gunner on the An Khe Pass.
    [​IMG]
    Hồi còn ở HN tớ có lần được nghe một ông làm trong C-9 hay K-9 gì đó chỗ đường HHT kể: Một lần, bắt được thằng thiếu uý NTT làm tù binh, có 3 bác nhà ta nhận nhiệm vụ áp giải nó về cấp trên để khai thác. Các bác nhà ta bắt nó đi chân không cởi giầy đeo lên cổ cho khỏi chạy. Đi được một đoạn nó kêu đau không đi được, thế là các bác nhà ta lại phải cho nó đi giầy vào cho nhanh, nhưng không buộc dây dầy cho nó. Nó lại tiếp tục ngã lên ngã xuống, mỗi lần ngã các bác nhà ta phải đỡ nó dậy, Vài lần các bác nhà ta cáu nên buộc luôn dây giầy cho rồi. Các bác nhà ta nghĩ dù sao nó vẫn bị chói tay. Thế mà đêm hôm thế nào nó làm thịt luôn hai bác nhà mình, có mỗi bác ngất đi đến sáng hôm sau mới tỉnh. Một bác chết vì vỡ gan gẫy xương sườn, Một bác thì gẫy cổ, còn bác còn sống là tại vì nó đá trúng bình tông nước nên chỉ gẫy xương sườn choáng mà ngất thôi. Bác ấy chỉ nhớ là thấy hự một cái, biến là nó đánh, nhưng đêm tối không nhình rõ ai với ai, vì vậy chưa dám bắn. Thế là hự phát nữa là bác ấy không biết gì luôn. Sáng tỉnh dậy thấy hai người đi cùng chết rồi mà súng của các bác còn nguyên, thằng NTT chẳng thèm lấy.
    Và hình như từ đó chúng ta không công bố bắt được tù binh NTT nữa... mà chỉ toàn là tiêu diệt thôi. Các anh em có thể tìm thêm thông tin xác nhận giúp.
    Bây giờ về khu vực từ Quảng Ngãi tới Phú Yên, nhiều người lớn tuổi vẩn nói: Nếu gặp được tụi NTT ở đâu? mất gì cũng chơi!
    Có lẽ vì vậy mà bọn NTT không dám đầu tư vào khu vực này.
    Tớ có nhận xét chung bọn NTT là khát máu
    Chúng coi VC với dân thường là một nên gặp ai cũng giết, chẻ con thì chúng xé xác quăng xuống mương rất tàn bạo.
    Sau khi giết người chúng cắt tai xâu thành xâu mang về báo công. Nhiều thằng tham giết một người nhưng cắt cả hai tai. Sau này chúng quy định chỉ tai bên trái mới tính điểm.
    Theo tớ bọn này cứ phải gọi đúng tên là NTT. Không nên gọi là ĐH hay HQ. Chán cho mấy bác nhà ta, mấy năm trước không biết nghe sao mà yêu cầu nhân dân không gọi là NTT nữa mà phải gọi chúng là ĐH.
    Đại Hèn thì có.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 11/04/2006
    honglanx thích bài này.
  7. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Tệ nhất là dân tộc ta có bản tinh tự ti. Chỉ nghe tiếng lính Hàn là "thiện chiến" thì tin răm rắp ngay. Có nhiều bác còn tinh là 5 đặc công VN cũng không trói nổi một lính Hàn; thiệt là thiếu tự tin bản lỉnh dân tộc quá đáng
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Dân tộc ta (đúng ra là 1 số người của dân tộc ta) cũng có bản tính tự cao. Lúc nào cũng muốn quân ta phải là số 1, quân ta là vô địch, không ai sánh bằng. Hễ thấy quân đối phương được khen ngợi (dù đó là chính bộ đội ta công nhận) là phải tìm cách bài bác cho bằng được.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tớ gửi tiếp một số hình lính NTT ở MNVN.
    Nguyên chú: MAP KOREAN CORPS Area of Responsibility December 1966.
    [​IMG]
    Nguyên chú: FIELD COMMAND HEADQUARTERS of Republic of Korea Force Viet Nam at Nha Trang.
    [​IMG]
    Nguyên chú: COLOR GUARD DISPLAYS FLAGS at ceremonies commemorating third anniversary of Korean forces in Vietnam.
    [​IMG]
    Nguyên chú: GENERAL ABRAMS PRESENTS BRONZE STARS to soldiers of the Tiger Division.
    [​IMG]
    Nguyên chú: MEDIC OF TIGER DIVISION TREATS VILLAGE BOY.
    [​IMG]
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tiếp theo:
    Nhập gia tuỳ tục.
    Nguyên chú: KOREAN TROOPS USE CHART to show villagers types of ********* booby traps.
    [​IMG]
    Tập dưỡng sinh.
    Nguyên chú: KOREAN INSTRUCTOR IN TAE-KWON-DO watches Vietnamese practice after class.
    [​IMG]
    Đào khoai mì?
    Nguyên chú: KOREAN MARINES PREPARE DEFENSIVE POSITIONS TEAR TUY HOA.
    [​IMG]
    Táy máy.
    Nguyên chú: KOREAN MARINES PREPARE DEFENSIVE POSITIONS TEAR TUY HOA .
    [​IMG]
    Căng thẳng quá?
    Nguyên chú: KOREAN SOLDIERS SEARCH THE JUNGLE NEAR QUI NHON FOR *********.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này