1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh nào là trận đánh hay nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mytam81, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trận đánh nào là trận đánh hay nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

    Hi hi mình thích nhất là trận đánh giữa Hư trúc và Cưu Ma Trí.
    Cuộc đọ sức này rất hấp dẫn ở chỗ mấy bài quyền sơ đẳng của thiếu lâm mà làm cưu ma trí lao đao.
    Đâu ngờ được là hư trúc đã có nội lực 70 năm của ba đại cao thủ phái Tiêu Dao
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trận hay nhất là trận : Vi Tiểu Bảo đại chiến quần thư tại Lệ xuân Viện. Trận này có nhiều điểm khác biệt các trận chiến thông thường:
    1- Đầy đủ từ đấu trí đến ....đấu lực, đủ cả minh lẫn ám.
    2-K những k ai hi sinh mà lại thêm người - mấy tháng sau tòi ra Vi Hổ Đầu, Vi Đồng Chùy.
    3-K tạo thêm mối hận thù hay cảnh oan oan tương báo nào mà lại trở thành tiền đề hình thành 1 đại gia đình" hoành tráng "sau này.
    3-Khiến người đọc (nhất là nam giới) vừa thú vị, vừa tưởng tượng lại vừa điên lên vì....ghen tức
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tại hạ thấy cũng thường thôi!
    Thứ nhất, thất thư đề trong tình trạng không kháng cự, "cá nằm trên thớt., Vi Tiểu Bảo muốn làm gì thì làm.
    Thứ hai, một chọi bảy mà họ Vi chỉ thắng có hai. Công lực kém! Cần bổ sung Minh Mạng thang.
    Thứ ba, cái "đại gia đình" mà mabun nói là do "ăn may" chứ chẳng phải do thực lực khi xét về hoàn cảnh chị em thời ấy.
    Thứ tư, ghen tức làm cái quái gì khi có 7 con cá (rất đẹp) nằm im như chết, chờ thịt, nhỉ?
    Túm lại là không phục luận điểm mabun đưa ra!
    Theo tại hạ, trận chiến trên Quang Minh Đỉnh giữa Trương Vô Kỵ với đại biểu của thất đại môn phái mới phê nhất.
  4. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng nhất là trận đại chiến trên Thiếu Lâm Tự trong Thiên Long Bát Bộ.
    - Có đủ các bang phái chính tà lớn nhỏ.
    - Đủ cả nhân sĩ-ác ma, anh hung - mỹ nhân,tăng ni đạo tục
    - Đủ các dân tộc Hán, Liêu, Đại Lý...
    Các loại võ công thượng đẳng đều tựu trung thi triển phát dương: nào Hàng Long Thập Bát Chưởng - Lục Mạch Thần Kiếm - Thiên Sơn Lục Dương Chưởng -Dịch Cân Kinh...
    Chỉ tưởng tượng đã thấy ''''''phê" rồi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thì khoái nhất là trận Lệnh Hồ Xung liên thủ Hướng Vấn Thiên, vừa uống rượu vừa chống lại gần 700 thằng của cả 2 phái hắc bạch. Mới đọc tưởng "nhị quái" này thất thủ cầm chắc, càng đọc càng thấy tình tiết ly kỳ, hoàng tráng, hào hùng.
    Còn khoái nhì là trận Dương Qua 1 tay cụt đỡ Tiểu Long Nữ, 1 tay lành sử Huyền thiết kiếm chống lại cả chục đại cao thủ ngoại bang và hàng trăm cao thủ Toàn Chân giáo. Đoạn này tả Dương Qua hiên ngang dũng mãnh khá hay.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    đồng ý với các hạ, trận đấy mới hoành tráng, đọc rất xúc động
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Trận hay nhất là Nhậm Ngã Hành+Hướng Vấn Thiên+Lệnh Hồ Xung chiến Đông Phương Bất Bại, 3 cao thủ võ lâm mà đấu không lại 1 gã lại cái, nhục
  8. dongta_hoangduocsu_86_ade

    dongta_hoangduocsu_86_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trận đánh hấp dzẫn nhất là "Đông Tà dzạy cái đám đạo sỹ thúi của phái Tòan Chân và anh mù Kha Trấn Ác 1 bài học ở lầu Yên Vũ", khóai nhất là đọan "Mã Ngọc bị dzính một chưởng mém chết"
    Trương Vô Kịnh đại chiến Quang Minh đỉnh cũng dzui lắm
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Còn một vài đoạn đánh nhau hoành tránh nữa:
    - Trương Vô Kỵ đánh với 3 đại thần tăng Thiếu Lâm Tự ( 3 trận liền, càng ngày càng ác liệt - trận đầu là một mình, trận thứ nhì liên thủ với Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính và Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, trận cuối là liên thủ với Chu Chỉnh Nhược).
    - Miêu Nhân Phượng tỉ đấu với Hồ Nhất Đao (đúng tên ko nhỉ - cha của Hồ Phỉ).
    - Sau đó là Hồ Phỉ đấu với Miêu Nhân Phượng. Cá nhân tôi thích trận này nhất vì hết chuyện nó chưa kết thúc :). Hồ Phỉ và Miêu Nhân Phượng là hai đại cao thủ được coi là giỏi nhất hồi đó (Họ Miêu mang bao vải ghi chữ "Đả biến thiên hạ vô địch thủ" đi khắp nơi đánh nhau chưa thua trận nào) đánh nhau trong tình thế cực kỳ hung hiểm: Cả hai đứng trên một tảng băng nhỏ nhô ra từ vách núi, hai người cùng đứng thì quá nặng nên tảng băng sắp rơi ra ngoài, vì thế đều muốn ép đối thủ rơi xuống. Vừa lúc Miêu Nhân Phượng ra chiêu "Đề liêu kiếm bạch hạc thư sí", sau lưng hơi nhô lên thì bị Hồ Phỉ nhìn thấy do bóng MIêu Nhân PHượng soi rọi trên vách đá sáng như gương. Vì vậy Hồ PHỉ nhanh tay đánh ra chiêu "Bát Phương Tàng đao thức", lập tức có thể đẩy cho Miêu Nhân Phượng ngã xuống vực, còn Miêu Nhân Phượng trông thấy chiêu này thì đành nhắm mắt mà chờ chết. Tuy vậy Hồ Phỉ lúc này rất mâu thuẫn vì Miêu Nhân Phượng một mặt là một người hào hiệp, lại là cha đẻ người yêu thương nhất của chàng, chàng lại hứa với nàng là sẽ nhường nhịn cha vợ tương lai nên chàng ko đành lòng xuống tay - mặt khác Miêu Nhân Phượng cho dù lỡ tay nhưng đã giết hại cha mẹ chàng, vả lại nếu chàng ko ra đao thì chiêu kiếm của Miêu Nhân Phượng cũng sẽ bổ cho chàng rơi xuống vực nốt. Chỉ trong khoảng khắc mà Hồ Phỉ phải quyết định một việc khó khăn như vậy. Và câu chuyện cũng kết thúc ở đây. Quả là khiến cho người đọc phải đau đầu khổ sở tự mình đi kìm một kết cục cho chính mình.
    - Huyết Ma Lão Tổ đánh với bốn đại cao thủ "Lạc Hoa Lưu Thuỷ" trong tuyết. Đáng ra thì võ công mỗi một người trong số 4 đại cao thủ đều ít nhất là ngang hàng với Huyết Ma Lão Tổ, mà lão này thì đang bị thương. Thế mà lợi dụng địa hình địa vật, Huyết Ma Lão Tổ lại có thể tàn sát hết 3 người. Ngưòi cuối cùng bị doạ cho sợ quá, mang một thân võ công đầy mình mà ko dám xông vào giết Huyết Ma Lão Tổ lúc đó đã sức tàn lực kiệt. Sau này ngưòi cuối này vì vụ này mà từ một đại hiệp quân tử trở thành một tiên tiểu nhân vô sỉ tham sống sợ chết :).
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 31/05/2006
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận là trận anh Tăng A Ngưu em nổi cơn nghĩa hiệp che chở cho cả bọn Minh giáo trên Quang Minh đỉnh đọc sướng, đại khái là nếu ca ngợi thì nhiều nhưng dùng ba chữ "phê lòi mắt" là chính xác nhất. Em thích bộ Tiếu ngạo, khoái cái đoạn bLệnh Hồ Xung chiến với Giang Nam Tứ Hữu. Ảnh vốn chả biết tí gì về cầm, kỳ, thi, hoạ, cứ đánh bừa, cuối cùng thắng hết.

Chia sẻ trang này