1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh nào là trận đánh hay nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mytam81, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tại hạ cũng khoái trận này. 1 tay "tà giáo" mưu cao, võ công giỏi đánh tan tác 4 tay "chính giáo" mang danh hão. Cuối cùng 1 tay "chính giáo" thể hiện sự đê tiện vô liêm sỉ tới cùng cực. MK. Mà đoạn này thấy bạn Địch Vân cứ ngây ngô thế nào, thậm chí còn ngây hơn cả Quách Tỉnh trong AHXĐ.
  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trận đánh! có vẻ lớn đây!
    Tôi chọn trận Trương Vô Kỵ đấu quần hùng trên Quang Minh đỉnh vì TVK vừa đánh vừa giác ngộ võ công, không có sự chuẩn bị nào cả. Khi chiến đấu trong tình thế hung hiểm còn dùng cành liễu làm vũ khí (Đây là chất lãng mạng rất hay trong nhiều truyện KD mà ta có thể coi là "đặc sản"). Ý nghĩa của trận đánh đó cũng lớn vì nó giúp cho Minh giáo tiếp tục tồn tại, nếu không thì chắc gì Chu Nguyên Chương về sau có đủ lực lập nhà Minh
    Trận đánh ở Tụ hiền trang của Kiều Phong cũng rất đáng kể.
    Nó đưa đến tận cùng bế tắc trong chuỗi ngày của KP và mọi thứ đều sụp đổ... Hãy tưởng tượng nếu KP không được TVS cứu kịp thì xong phim rồi
    Trận đánh giữa 2 người hay nhất theo tôi là giữa Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền... quá nhiều bất ngờ...
    tiếp đi
  3. Chi_Nhuoc

    Chi_Nhuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lang_Q huynh vẫn vướng bận về việc "chính - tà" nhỉ
    Sau vụ này, Địch Vân luyện Huyết Đao Kinh, sử dụng luôn con huyết đao đã từng uống máu của biết bao người. Vậy Địch Vân là chính hay tà ?
  4. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ah, tại hạ thấy khá có cảm hứng với trận này nên ngứa miệng nói những thứ mình chợt nghĩ thôi, chứ cũng chả vướng bận giề.
    Về Địch Vân thì hắn đúng là 1 chính nhân quân tử, hắn học môn gì chả quan trọng. Tại hạ "quý trọng" ĐV vì hắn là người quân tử (ở với em gì đó cả vài tháng trời mà vẫn chả làm gì em nó, tử tế thật), nhưng tại hạ lại không "khoái" ĐV vì hắn hơi ngô nghê, suy nghĩ kém linh hoạt.
    Ah mà còn nữa, tại hạ wonder if tại sao cô nương lại lấy nick là Chi_Nhuoc nhể? Thật chứ, ả nha đầu Chu Chỉ Nhược trong KD là 1 trong những gái mà tại hạ mất cảm tình nhất, xảo quyệt, tàn bạo, lật lọng, mà nguy hiểm nhất là khả năng giả nai của ả. Mà cái thằng TVK vẫn tha thứ (ở đoạn cuối) thì thật hắn vừa ngu vừa ba phải.
  5. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hehe, riêng mình lại thích trận đánh võ mồm trên Phong Thiền đài nhất. Nhân vật chính của trận đánh này là Đào Cốc lục tiên, họ đành võ mồm tuyệt vời
  6. vnhppro

    vnhppro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy trận đánh giữa Bắc Cái và Tây Độc trên núi tuyết là ấn tượng nhất. Cả 2 đều uyên thâm võ học, đấu với nhau từ chiêu thức đến nội lực.
  7. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    luyện võ công phái gì thì sao chó gì, quan trọng là luyện xong thì dùng nó vào việc chính hay tà thôi, miẹ, khối cái võ công tà giáo hay bằng vạn chính giáo ý chứ.
    còn việc dùng huyết đao thì có sao, chả nhẽ bác bảo các chú bộ đội nhà ta dùng súng Pháp, súng Mỹ đánh lại Pháp, Mỹ là không đúng à, thế chắc là cầm tầm vông chơi nhau với súng rồi?
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vốn dĩ Địch Vân cũng không phải là quá sức ngu ngốc, chẳng qua từ bé chỉ sống quanh quẩn trong một ngôi làng nhỏ, suốt ngày nếu ko luyện kiếm thì chỉ là chăn trâu, trồng rau cho nên ko hiểu được về sự hiểm ác của giang hồ. Lúc sau này đến khi Địch Vân rời khỏi núi tuyết quay lại để trả thù thì rõ ràng cũng rất cơ cảnh và có mưu lược (đóng giả làm nông dân để do thám tung tích sư phụ, tra khảo nhị sư bá, đóng giả thày thuốc để xâm nhập nhà đại sư bá, lập mưu viết chữ lên tường thành để truy tầm kẻ thù...).
    So với Quách Tỉnh thì Địch Vân có lẽ thông minh hơn, nhưng hồi nhỏ lại ít va chạm hơn, lớn lên lại không có "bảo bổi" Hoàng Dung như Quách Tỉnh.
    Còn về võ công thì Địch Vân học cá võ công chánh lẫn tà đấy chứ, cả Thần Chiếu thần công lẫn Huyết Đao.
    Bàn về Chu Chỉnh Nhược và Trương Vô Kỵ thì tôi nghĩ thế này:
    - Thứ nhất là Chu Chỉnh Nhược cũng có nhiều cái đáng thương (bị sư phụ ép buộc phải thề thốt, toàn thân mang trách nhiệm quá lớn so với tuổi mà ngay trong môn phái còn có sự tranh giành). Thứ hai là suy cho cùng thì nàng cũng rất yêu Trương Vô Kỵ (mặc dù sư phụ ép nàng ko được cưới chàng nhưng nàng vẫn cưới). Thứ ba là dù thế nào thì Trương Vô Kỵ cũng cảm thấy có lỗi một phần khi mà ngay trong ngày cưới đã bỏ đi theo một cô gái khác (mặc dù chàng có lý do chính đáng, nhưng thiên hạ đều nhìn vào đó mà chê cười - ảnh hưởng ko những đến tự ái của họ Chu mà cả uy danh của phái Nga Mi). Do đó Vo Kỵ cũng hiểu là Chỉ Nhược có phần từ yêu mới dẫn tới hận. Vả lại sau cùng thì Chu Chỉ Nhược cũng đã tỏ ý hối hận, vả lại tội ác lớn nhất của nàng (đối với Vô Kỵ) là giết Châu Nhi thì Châu Nhi lại chưa chết. Chỉ Nhược lại "có công" bắt Triệu Minh về cho Vô Kỵ, hì hì hì.
    - Về phàn Vô Kỵ thì cả chuyện chàng ta đương nhiên là ba phải và hay mềm lòng. Trương Vô Kỵ phải nói là cực kỳ nhân ái và vị tha. Từ đầu câu chuyện chàng ta đã phải thọ nạn thê thảm, cha mẹ đều bị cừu nhân giết, nghĩa phụ bị gian nhân hãm hại, bản thân thì bị lừa gạt hành hạ đủ điều từ bé. Những tưởng sau này khi đã có thần công cái thế thì chàng phải "huyết tẩy giang hồ" (như rất rất rất nhiều "chưởng trả thù" khác). Thế nhưng suốt cả cuốn truyện thì Vô Kỵ lại chưa từng hạ sát một kẻ thù nào cả - từ Thành Khôn, cho tời Huyền Minh Nhị Lão, rồi Côn Lôn Hà Thái Xung với Ban Thục Nhàn, ....
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    À, còn có mấy trận đánh cũng "kinh hồn" ko kém :):
    - "Tiểu Bạch Long" Vi Tiểu Bảo thiếu niên anh hùng bắt sống gian tướng Đệ Nhất Dũng sĩ Mãn Châu Ngao Bái :D.
    - Trận thứ hai còn khiếp hơn la` "Đệ Nhất Dũng Sĩ Mãn Châu", vị quan lớn khoác "Hoàng Mã Quải" Vi Tiểu Báo một hơi đánh chết 10 lạt Ma sư đệ của Tang Kết :). Trận này rất đặc sắc vì Tiểu Bảo chẳng có võ công gì mấy lại hạ sát được bấy nhiêu cao thủ toàn là nhờ có bảo y hộ thân, truỷ thủ sắc bén, cơ trí mau lẹ, độc dược tuyệt luân. Phải nói là Tiểu Bảo mặc dù chưa gia nhập độc môn nào mà thủ pháp hạ độc thì đúng là "ko thể đề phòng nổi" :)
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bàn về những trận đánh thì vô chừng vì cần phải xet theo tiêu chí nào nữa.... xét 1 oánh 1, 1 oánh một đám, hay một đám oánh một đám.... Hoặc cũng có thể thi thố đánh văn hay đánh võ đánh chiêu thức hay đấu nội lực...
    Theo tinh thần quân tử động khẩu không động võ tôi khoái đoạn cu Vy Tiểu Bảo đấu thiền lý trên NGũ Đài Sơn.... ..... cái đoạn ấy mới thật là hay. Một thằng đỉ điếm số một Hàng Châu mà lại được một vị cao tăng NĐS thán phục... he he he . ... dúng là bợm gì mắc bẫy cò ke....
    honghoavi

Chia sẻ trang này