1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh nào là trận đánh hay nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mytam81, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nếu là trận đánh giang hồ ân oán, vote số một cho trận ở Tụ Hiền Trang, ở trận này tuy quy mô không lớn bằng trên Thiếu Lâm, nhưng bước đầu đã thấy "chính giáo" là như thế nào, rồi thì các trò chơi bẩn thỉu của bọn vỗ ngực "Trung Hoa anh hùng" với một con nhóc bị thương(vì thế mà liên hệ, mình hơi ghét Doanh Doanh)....
    Nếu là đánh trận thì series Made by Vi Tiểu Bảo và Nga la tư là hay nhất, vì các võ tướng khác nếu đánh thành không được là liều mạng vô ích rồi thì rằng thì mà là mô tê răng rứa lắm chuyện ra, chỉ mình chú Vi ta là từ trò trẻ con mà nghĩ ra cái trò thủy pháo, không mất một binh một tốt nào từ sau mưu đó.......... Ngay cả Nhạc Vũ Mục cũng phải nhường bước......
  2. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép vote nhiều trận, he'' he''
    1) Trận theo mình là hoành tráng và xúc động nhất là đại chiến giữa Trương Vô Kỵ và cao thủ lục đại môn phái trên Quang Minh Đỉnh, trong đó có hình ảnh giáo chúng Minh Giáo trước khi Trương Vô Kỵ xông ra dù đối diện với cái chết nhưng vẫn ung dung tự tại, hát vang bài Thánh hoả ca, chính ý nghĩa sâu xa của bài hát, tinh thần bất khuất của người Minh giáo đã làm Trương Vô Kỵ xúc động, anh hiểu ra giáo lý của Minh Giáo là nhân bản, kẻ vu khống Minh giáo là tà ma ngoại đạo là kẻ phi nhân
    2) Trận thứ 2 là trận Đông Phương Bất Bại một mình đánh cho tứ đại cao thủ Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh thất điên bát đảo chỉ bằng một cái kim khâu
    3) Trận thứ 3 là đại chiến trên chùa Thiếu Lâm giữa một bên là Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc với Du Thản Chi, Mộ Dung Phục, Tinh Tú Lão Quái
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bổ sung thêm trận Lệnh Hồ đại hiệp đánh nhau với Điền dâm tặc.
    -Lần một : để cứu ni cô , Lệnh Hồ phát minh kiếm pháp đâm ruồi trong nhà xí, bị Điền Bá Quang chém cho tả tơi
    -Lần hai : oánh nhau trên đỉnh Hoa sơn , 3 lần thua, nhờ Phong lão tổ chỉ điểm lần thứ 4 thắng vĩnh viễn.
    Còn một trận nữa tuy ngắn nhưng cũng rất khoái là Lệnh Hồ Xung giả làm tướng quân khùng cứu muội tỉ Hằng Sơn khỏi bị diệt vong. Con mẹ nó , tránh đường cho lão gia đi...
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Lệ Xuân viện, nhất nam quần thất nữ.
    Phổ quyết thập bát mô quần hùng ai cũng thuộc như cháo chảy, nhưng ai kẻ lão làng tung hoành dù tuổi đời còn non nớt. Mới hay tuổi trẻ tài cao.
    Một chiêu nhất chỉ cương dương đả trúng tam nương khiến có kẻ ôm (cục) nợ 9 tháng 10 ngày mới hết.
    Đánh 1 trận, mấy tháng sau tất thảy đều bó giáp qui hàng tụ về 1 mối, hỏi mấy ai làm được.
    Đánh mà k giết, không bớt lại tăng. Tiêu Phong nếu sống dậy chắc cũng hổ thẹn mà chết thêm lần nữa.
    Cả đời bôn ba chỉ được 1 lần khoe (Quách) Phá Lỗ. Quách Tỉnh đành nhường danh đại hiệp cho kẻ hậu sanh mà ngậm ngùi than hậu sanh khả uý.
    1 trận bảy lần giương, hãng 7up giận ra đời sau k thể mời làm biểu tượng.
    ............
    Vang danh hào kiệt, triều đình kính cẩn, vua k nỡ rời, giang hồ khét tiếng, quần hùng ngưỡng vọng tính đem cả sơn hà giao tay.
    Đi hứng thì đổi tên ngồi sướng lên đổi họ, không cần nói, ai cũng biết kẻ đó là ai.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 18/09/2007
  5. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình thích trận Tiêu phong một mình đánh nhau với 3 cao thủ bậc nhất là Mộ Dung Phục, Tinh tú lão quái, Trang tụ Hiền nhất.
    Nhưng trận Côn lôn tam thánh Hà túc Đạo đánh nhau với Trương Quân Bảo cũng hay đấy chứ.
    Được Nelly7 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 19/09/2007
  6. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Có rất nhiều trận đánh lớn, nhưng với mình, khoảnh khắc lúc Trương Tiểu Phàm lao đến tấn công Lục Tuyết Kỳ trên Thông Thiên đỉnh là khoảnh khắc đẹp nhất. Một cặp hoàn toàn đối lập. Nếu so là hình ảnh thường ngày, thì đó là trận chiến của một đệ tử có tư chất "hơi kém một tý" với một nhân tài trăm năm có một của Thanh Vân môn. Còn trong khoảnh khắc ấy, một bên là Trương Tiểu Phàm toàn thân đầy máu, như thể ác quỷ từ địa ngục vượt lên, đang chứa chất trong tim bao hờn căm vì những bất công trong cuộc đời mà gã gánh chịu bấy lâu, bên cạnh là cây Thiêu Hỏa Côn xấu xí thô kệch, nhưng mang sức mạnh của Vạn thế ma vương tái xuất, có ngàn vạn âm binh quỷ sứ reo hò trợ uy. Còn một bên là Lục Tuyết Kỳ xinh đẹp như thiên tiên giáng hạ, tâm hồn như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Himalaya, trên tay là thanh Thiên Gia hấp thụ tiênlinh địa khí mà thành, thanh cao diệu vợi. Nhưng trong khoảnh khắc kiệt sức do công lực không đủ để thi triển Ngự kiếm dẫn lôi, Lục tuyết kỳ đã để sơ hở, Trương Tiểu Phảm không bỏ lỡ cơ hội. Tưởng như một thảm cảnh mi chết ta sống chuẩn bị diễn ra, thì trong bầu không khí nồng nặc sát khí ấy, hiện lên đôi mắt tuyệt vọng của Tuyết Kỳ. Và, Tiểu Phảm, nhìn thấy ánh mắt đó, lệ khí quanh y bỗng tiêu tán, mà thay vào đó nét thê lương của một chàng thanh niên chân chất. Một khúc nhạc nhu tình ddư6ơng, nhẹ nhàng mà sầu thảm, như vang lên trong khoảnh khắc ấy. Để rồi sau đó, thân hình Tiểu Phàm bay trôi qua, lãnh nhận tia sét khai sơn phá thạch không chút oán hận.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hị hị. Cóc phải...Kim Dung.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mỗi lần đọc lại trận đánh trên Quang MInh Đỉnh lại không cầm được nước mắt, nhất là khi Trương Vô Kỵ trong lúc thập tử nhất sinh cất tiếng gọi Ân thúc thúc thì có cái gì chẹn ngang cổ họng, khiến mình không thể không xúc động.
    Xuyên suốt trong các tác phẩm Kim Dung là sự trái ngược đến tuyệt đối giữa ý nghĩa thực sự của hai lớp người thuộc Ma Giáo và Chính Phái, nhưng chưa tác phẩm nào, trường đoạn nào lại chỉ rõ sự khác biệt đến như thế. Trong Ỷ thiên Đồ long ký, MInh giáo dù bị những nhân vật, bang phái võ lâm khác tự coi là chính phái gọi một cách kỳ thị là Ma giáo nhưng đã phát triển thành một tổ chức chính trị, đánh đổ nhà Nguyên và lập nên một vương triều mới, vậy thì vai trò giữa Ma giáo và Chính phái bỗng trở thành sự đối lập giữa triều đình và những kẻ ngoài vòng pháp luật.
    Trở lại trận chiến kinh hồn trên Quang Minh Đỉnh, trong lúc lục đại môn phái đang chuẩn bị ca khúc khải hoàn, gom góp củi lửa để làm một mẻ ra trò, phen này tận diệt Ma giáo, hân hoan ra về chia công trạng thì bỗng một gã Tăng A Ngưu nào đó không ..đồng ý khiến các danh môn đệ tử nhà mình chưng hửng. Gã sử võ công không giống ai nhưng nội lực và dũng khí cũng như lòng nhân ái đã chinh phục và hoá giải được ....
    (cơ quan em hết giờ, chiều post tiếp, mong các bác thông cảm)
  9. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    đương nhỉ6n, vì đó là Tru Tiên của Tiêu Đỉnh mà
  10. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    trận KIm Mao Sư Vương Tạ Tốn cướp Đồ Long Đao trên đảo
    thú nhất là quả lão vương bảo thằng nào có sở trường gì thì đấu với lão :
    võ công - cầm - kỳ - thư - hoạ -y sinh- bốc tướng
    thích gì lại tao chiều hết vậy mà chảng chú nào thắng được
    may chú Trương Thuý Sơn vừa học được 18 chiêu đả tự
    không thì toi

Chia sẻ trang này