1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đấu 9h 15 ngày 3/4 tại sân Thượn Đình !Trận ra mắt tuyệt vời !!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dqdbk, 04/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu 9h 15 ngày 3/4 tại sân Thượn Đình !Trận ra mắt tuyệt vời !!!!!

    Thưa các bạn !Hiện giờ chúng ta đang ở sân Thưọng Đình .
    8h 50 :Sân vận động bây giờ đã có 2 cầu thủ : Sóng bạc và Tombow !Tiếp theo dqdbk(tôi chứ còn ai nữa) .
    8h55 : Bác Trịnh Y Kiện xuất hiện với 1 bộ quần áo din khôgn thể chê được !Nhưng lại đi người ko chẳng mang gì theo (Chẳng có tác phong chuyên nghiệp gì cả ) .Bác đã phải mua một đôi giầy khẩn cấp
    9h00 : Bác Batigol_HN xuất hiện với 1 bộ quần áo đáng nói (đúng là dân chuyên nghiệp có khác ) .Cùng với bác là Bubu (Một thành viên dấu mặt ) .Tiếp theo là sụ xuất hiện của Tre_trăm_đốt (Một thành viên mới xuất hiện) .Sau đó là TriệuHoaNgọc
    9h05 : Chúng ta ra sân và gặp ngay một đội bóng 'phủi' sân Th??ng ĐÌnh .Chúng ta s?p x?p đ?i hình : 3 -2 -1 .
    Thủ môn : Tombow
    Hậu vệ : Sóng b?c - Batigol_HN - TriệuHoaNgọc
    Tiền vệ : Tre _trăm_đốt - Tr?nh Y Ki?t
    Tiền đạo : dqdbk (Hì hì )
    9h 15 : Trận đấu bắt đầu !Chúng ta vào tr?n h?i lúng túng và đội bạn áp đảo ngay từ đầu .Với tinh thần quyếtt chiến , Batigol_HN tỏ ra là một trung vệ thòng dầy dạn .Bác cản phá hết các đường đi bóng của đội phương !
    9h 30 : Kìa ....kìa .Bác Trịnh Y Kiệt đã đổii vị trí lên làm tiền đạo . Tôi từ hàng tiền đạo trở thành tiền vệ .Nên tôi đành ngườii chạy lên xuống !
    9h35 : Thôi rùi !Hơ cánh rồi !Các hậu vệ của chúng ta theo ngườii không sat nên để độii bạn phản công .Tiền đạo của họ đua bóng ra cánh rồii tạt vào .Tiền vệ của họ dâng lên , vậy là chúng ta lỏng ngườii rồi !Một cầu thủ của họ đã sút , Tombow đã xuất sắc cản phá pha sút bóng đầu tiên !Nhưng pha bóng thứ 2 thì anh đành vào lướii nhặt bóng ! Tỉ số 0 -1
    9h40 : Tôi trở về vị trí thủ môn .Chúng ta bắt trỏ lại vị trí !Tombow trở thành hậu vệ cánh trái ! Và bác Sóng bạc được đua vào làm trung vệ thòng!Batigol_HN lên làm tiền đạo !Tre_trăm_đốt trở thành tiền vệ trugn tâm và chúng ta đá 2 tiền đậo !
    9h 50 : Chúng ta giải lao hiệp một !
    10h5 : Trận đấu tiếp tục vào hiệp 2
    10h10 : Chúng ta có sự thay đổi : DrSlump trở thành thủ môn !Bác Batigol_Hn làm tièn đạo cùng vớii TriệuHoaNgọc !Bác Tre_trăm_đốt làm tiền vệ trung tâm !T? đây chúng ta chiếm giữ đượcc thế trận .Chúng ta đã điều khiển được nhịp độ của trận đấu !
    10h15: Bác TrieuHoaNgoc đã tạt một đường chuyền tuyệt vờii .Vớii chiều cao và thể lựcc của 'bò mộng trên sân đấu', Batigol_HN đã bật lên đánh đầu. Đưòng bóng chúi xuống đất và chui tọt vào lướii .Một bàn thắng không thể chê vào đâu đượcc !Tỉ số 1- 1
    10h25 : Các thành viên của chúng ta thay nhau ra vào sau khi mệt mỏi !Chúng ta vẫn nắm giữ thế trận .Tuy rằng đội thủ của chúng ta có sức khoẻ và kinh nghiệm hơn chúng ta ( sân nhà của họ , thể lực hơn ta , lối chơi nhuyễn hơn chúng ta ) , nhưng chúng ta đấu một ngày thành công !
    10h35 : Bác bảo vệ tuýt còi !Thế là trận đấu kết thúc !Tỉ số? 1-1 là một tỉ số đẹp cho lần ra quân đầu tiên !Chúng ta đã có 1 buổi ra mắt độii bóng thành công !
    10h50 : chúng ta rút quân ra về .Tổ chức liên hoan nho nhỏ !


    HẸN GẶP LẠI CHỦ NHẬT TUẦN SAU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thư ký Hội 80-Viva Forum 1980
    In 1980 Familly
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ko am hiểu nhiều lắm về bóng đá, nhưng với tinh thần hết mình vì 1980FC em đã đi. Thật đáng tiếc số lượng cổ động viên quá hẻo lánh. Mãi gần hết trận đấu mới thấy Lazygirl và Nhuthuhuong đến.
    Dù sao đi nữa với lần đầu ra mắt, và bằng một đội hình (xin lỗi các anh) rất chi là lởm khởm, 1980 đã thi đấu hết sức xuất sắc. Các pha chém đinh chặt sắt đã được hạn chế tối đa, cho nên anh em đội bóng ko bị thiệt hại gì nhiều => bộ trưởng bộ Y tế bị thất nghiệp.
    Dự báo trong những trận tới 1980 FC sẽ có một tương lai rất sáng sủa. Bà con nhớ đi cổ vũ đội nhà.
    1980FC CỐ LÊN
    Said I love U but I lied
    nino in 1980 family
  3. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kể ra hôm vừa rồi đúng là khí thế cổ vũ bóng đá trầm quá. Thứ nhất tại vì là buổi đầu, tớ không biết hết mọi người, thứ 2 cổ động viên ít quá. Nếu mọi người tổ chức đá cùng 197x thì chắc hay lắm đó!.
    nhuthuhuong in box 1980 club
  4. vietbac

    vietbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tôi là việt bắc,một thành viên của club8x tôi biết football club
    của hôi dã dá hai trận vậy mà tôi chưa dược "mục kích sở
    thị"thật đáng tiếc,tôi thấy trận gần đây nhất có bước khởi dầu tuyệt vời nđấy chứ,tôi có thể làm một japtamp của club
    trong trân tới này dược không

    việt bắc
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Toi xin dinh chinh lai nhe:
    1. toi la nguoi den dau tien
    2.Chung ta khong co tinh than gi ca.Hen nhau 9h vay may gio moi nguoi moi toi vay.Toi yeu cau lan sau den som hon 15' de chuan bi nhe.
    3.Tinh than cua co dong vien ko cao
    4.Neu muon thi dau de thanh cong trong nhung tran sap toi toi yeu cau tang them 1 buoi tap nua cho anh em de lay lai the luc va tap voi nhau cho nhuyen hon OK
    5.Toi yeu cau moi nguoi chap hanh 4 dieu tren

    Trinh Y Kiet in CLB 1980
  6. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá. Tủi thân quá.
    Hôm dấy tibeou phải ở nhà lo liên hoan. Ko đi hò hét được. Nấu nướng mà tâm trạng cứ ở mãi ngoài sân bóng. Ko hiểu có bỏ nhầm cái gì vào nồi canh ko.
    Lần sau có ai giúp tôi với............

    tibeou - I love my 80 family
  7. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Các cầu thủ của 1980 đá cũng được nhưng vẫn còn để sơ hởe trong hàng hậu vệ ,bác dqdbk hoi yếu về mặt thể lực ,chạy chỗ không tốt nhưng lại hay dâng cao,đội bóng thiếu hẳn một tiền vệ phòng ngự và hai hậu vệ biên biết hỗ trợ tấn công nhưng không sao cả ,tất cả sẽ ổn thoả khi có manager kì cựu CAP ở bên cạnh chỉ huy đội bóng.Triệuhoa Ngọc và Batigol_HN cò thể đá cặp trên hàng tấn công còn Trịnh Y Kiệt và Sòng Bac (xin lỗi bác vì đã đổi tên nhưng em thấy bác chơi 3 cây tởm wa',làm gần 1 lít của anh em) có thể đá cánh(TYK) hoặc trung vệ(SB).Hẹn buổi tập sau nhé,trân sau có thể có nhiều đột biến trong đội hình.hehhehehhehhehhêhh
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP in 1980 Club
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như có rất nhiều người muốn làm HLV thì phải,
    Chị tibeou ơi, ai cũng biết mặc dù lo hậu cần nhưng tâm trạng chị thì cứ ở sân bóng mà hihi, nhất là lo cho 1 người Thôi chết hôm đó bao nhiêu người ăn bún, chưa thấy có ai có ý kiến gì thì phải
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Rất xin lỗi các bác vì không đi đá được. Hôm đó tôi bận quá, hôm nào đi đá các bác gọi với nhé. Hãy gọi 0913304172, tôi tên Khôi.
    Thanks so much.
    ẹdgkreokg
  10. TukTar

    TukTar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, iem cũng 1980, các bác cho iem join với nhé. Em sống xa nhà, có gi vui thì các bác cứ tường thuật lên Net cho iem biết với. Khi nào về VN thi iem cũng xung phong đi đá bóng với các bác cho vui...

Chia sẻ trang này