1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đấu hay cuộc dạo chơi???3-0 MU thắng dễ nhưng vẫn đứng thứ tư...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heo_luoi, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu hay cuộc dạo chơi???3-0 MU thắng dễ nhưng vẫn đứng thứ tư...

    Xoa hôm nay MU lại thắng rồi xem đã wá.Tuy hiệp một Mu không ghi đc bàn mặc dù khá ép sân và cũng có một vài cơ hội nhg cầu thủ MU không thể biến thành bàn thắng đc.Tuy nhiên ai xem hiệp một đều hiểu rằng MU sẽ thắng vấn đề là thắng bao nhiêu và thắng như thế nào.Ở hiệp hai MU đã chơi áp đảo hơn hẳn và bàn thắng đã đến với cú kết thúc cận thành của Scholes,bàn thắng này đến như giải toả tâm lý cho MU.Và đến bàn thắng thứ hai thì thật sự có thể nói là tuyệt vời sự kết hợp hoàn hảo giữa Giggs và Rooney,Một cú trọc khe tinh tế một pha kết thúc đẳng cấp đó là tất cả để diễn tả lại bàn thắng nàyBàn thắng wá đẹp đến nỗi tui phải hét loạn lên vì vui sướng.Đến lúc này thì Southampton đã sụp đổ hoàn toàn và bàn thắng của Ronaldo chỉ là một kết thúc đẹp trên sân nhà hát của những giấc mơSướng wá đi ngủ thôi kiểu này thế nào mai thi cung trúng tủ đây hehhehehhehe
  2. innominate

    innominate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sự trở lại của Paul Scholes thật tuyệt, chính chú này đã giải tỏa tâm lý cho cả đội nè, khi Scholes biết ghi bàn trở lại thì MU sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng thôi.
    3 nhân đã ghi bàn trong trận hôm nay:
  3. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Man United tiếp tục chiến thắng thuyết phục trên sân Old Trafford trước Southampton trong trận đấu đêm qua,theo đó duy trì khoảng cách 9 điểm với Chelsea dù vẫn phải đứng ở vị trí thứ tư vì 3 đội đầu bảng đều dành chiến thắng trong vòng 16.Mọi sự sẽ thay đổi sau lượt đấu tới khi Chelsea và Arsenal đụng độ với nhau.
    Sau hiệp 1 diễn ra với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà nhưng không một bàn thắng nào được ghi,một phần do những pha tấn công của MU thiếu độ chính xác cần thiết
    Dường như chiến thắng 4-0 của Chelsea trong trận đấu sớm với Newcastle,cộng với tin Arsenal đang dẫn 1-0 trước Birmingham sau hiệp 1 đã làm các cầu thủ MU bừng tỉnh trong hiệp 2.Họ không thể chấp nhận điều đó.Những Paul Scholes,Ryan Giggs,Gary đá như khi đang ở thời đỉnh cao phong độ của họ.Người ta được thấy lại những pha phối hợp xuống biên quen thuộc của các cầu thủ MU khiến cho hàng thủ Southampton chỉ còn biết đứng nhìn.Dù đâu đó vẫn còn thiếu đi những đường chuyền tinh tế ,nhạy cảm và đầy chính xác của Beckham bởi tuyển thủ Bồ Đào Nha Ronaldo dù có rất nhiều khoảng trống và thời gian để tạt bóng nhưng hiệu quả gần như là không.
    Nhưng cuối cùng MU cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 53 nhờ công của Paul Scholes sau một pha hỗn loạn trước khung thành Southampton.Heinze bật cao đánh đầu sau pha chuyền vào của Rio,bóng luẩn quẩn quay về chân Rio và bằng 1 đường chuyền chính xác vào trong công việc còn lại của Paul Scholes là quá dễ dàng khi mà thủ môn đội bạn đã di chuyển theo bóng.Đây cũng là bàn thắng thứ tư sau 3 trận gần đây ở giải ngoại hạng Anh của tiền vệ này.Dường như anh đang trở lại là chính mình và hi vọng may mắn cũng sẽ theo anh.

    Pha ghi bàn của Scholes chỉ là quả phạt góc thành công duy nhất trong 14 quả phạt góc của MU được hưởng so với 1 lần của đội khách,qua đó thể hiện ưu thế vượt trội của đội nhà.Dù cũng có phần may mắn nhưng bàn thắng đã giải toả tâm lý cho các cầu thủ ,họ thi đấu tưng bừng,ép sân toàn diện khiến người ta có cảm tưởng bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.

    Phút 58 Rooney nhân đôi cách biệt từ đường chuyền xuyên qua khe 2 trung vệ quá hoàn hảo của Ryan Giggs.Nhận bóng từ trung lộ ,sau một vài nhịp dẫn bóng nhận thấy Rooney đang di chuyển Giggs xỉa bóng tinh tế xuống dưới,đưa Rooney đối mặt với thủ môn đối phương.Bằng cú sút má ngoài chân phải đầy quyết đoán, bóng đập mép dưới xà ngang bay vào lưới trong tiếng hò reo vang dội của các cổ động viên.

    Số phận trận đấu đã được định đoạt ngay từ lúc này.Những phút còn lại các cầu thủ MU tha hồ biểu diễn kỹ thuật cá nhân, ******** các cầu thủ đội khách.Bellion (vào thay Smith ''62),rồi Ronaldo,Giggs bỏ lỡ vô số cơ hội có thể ghi bàn,đáng tiếc nhất là pha đối mặt với thủ môn của Ronaldo sau khi bóng nảy ra từ cú sút căng của Scholes,nhưng anh lại bấm bóng vọt xà.Nhìn gương mặt cay cú của anh sau pha bóng đó khiến cho các cổ động viên càng thêm yêu quí , thông cảm với anh hơn.Và cuối cùng anh cũng ghi bàn,giải toả cơn khát bàn thắng của chính mình bằng một cú vô lê ở đẳng cấp cao sau đường chuyền vào của Gary.Các cầu thủ khác lao đến chia vui nhưng mặt Ronaldo vẫn lầm lì,bởi có lẽ anh tự thấy không hài lòng với chính bản thân mình.Dù sao cũng chúc mừng anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU ở giải ngoại hạng Anh.

    Tỉ số cuối cùng là 3-0 đã làm mãn nguyện tất cả các cổ động viên của đội bóng áo đỏ.
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    MU luôn cống hiến thứ bóng đá đẹp tui ko có ý kiến gì về bài viết này!
  5. hongphong_90

    hongphong_90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chúng ta yêu thích MU vì những bàn thắng đẹp và lối chơi hết sức tuyệt vời mà họ cống hiến cho chúng ta và bàn tăng cua ronaldo chứng minh cho điều ấy phải không he he

Chia sẻ trang này