1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đấu nào của Liverpool làm bạn "phê" nhất?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi RockYa, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockYa

    RockYa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu nào của Liverpool làm bạn "phê" nhất?

    Trận đấu nào của Liverpool mà bạn từng chứng kiến làm bạn "phê" nhất?

    Bản thân mình cho rằng trận chung kết Cup C3 năm 2001 là trận đấu để đời nhất của LFC mà mình từng chứng kiến. Mình đã sung sướng đến tột cùng khi LFC dẫn trước 2 bàn, hồi hộp đến phút bù giờ rồi lại sung sướng quá cỡ khi McAlister ghi bàn thắng vàng.

    Ngoài ra, trận thắng của đội tuyển Anh 5-1 trước Đức ở vòng loại WC 2002 cũng là trận đấu làm mình "phê" và vinh dự nhất. Lý do vì sao thì chắc các bạn cũng đã biết

    http://Rock-Ya.net
    http://RockYa.2ya.com
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu cách đây 7 năm...
    Khi Berger chơi những trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu mà tôi chỉ được biết khi xem tổng hợp bóng đá vào tối thứ 7. Tôi ko còn nhớ rõ kết quả chung cuộc, nhưng hôm ấy Liverpool thắng 5 bàn trước Chealse, Berger ghi hatrick! Phải, anh đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại thành phố cảng này bằng những trận đấu đỉnh cao như thế. Tôi còn nhớ một bàn thắng khi Berger nhận được bóng từ phía dưới, anh đang ở vị trí giữa sân ... loại bỏ hậu vệ và lốp bóng qua đầu thủ môn của Chealse. Một bàn thắng hiếm thấy ở anh, và là một bàn thắng của một trận đấu tôi ko bao giờ có thể quên được!
    Killing yourself to live​
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu mùa bóng vừa rồi trên sân Old Trafford với MU... khà khà.... tỷ số thì chẳng muốn nhắc làm gì....

    Ô hay buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông

  4. RockYa

    RockYa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hehe.. đang nói những trận đấu làm mình "phê"...
    http://Rock-Ya.net
    http://Yahoo-Vn.com
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gớm, có phải ai cũng "phê" đc đâu... đúng là cái giọng của rock fan!
    Killing yourself to live​
  6. RockYa

    RockYa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hmmm... nhưng mọi người có công nhận trận chung kết Cup C3 năm 2001 là phê nhất không?
    http://Rock-Ya.net
    http://Yahoo-Vn.com
  7. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tran chung ket FA gap Arsenal ma ko phe a, nhung tran thang truoc MU ma ko lam ta phan khich sao
    tom lai tat ca nhung tran Liv choi that tung bung va thang loi deu la nhung tran that phe

    LET ME KILL U
  8. RockYa

    RockYa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý với bạn... trận chung kết FA giữa LFC và Arsenal đúng là rất hay... hehe...
    http://Yahoo-Vn.com <=== YahooVN :)
  9. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các fan biết không? Mình từng là fan của MU , nhưng ngày đó Bóng Đá Anh chưa được trực tiếp trên VTV3 như bây giờ nên mình biết về Bóng Đá Anh ít lắm ! Vì vậy nên mình mới "vội" thích MU thôi
    Còn từ khi được xem LFC thi đấu thì MU là kẻ thù số 1 của mình đấy! Chính vì vậy nên trận đấu của LFC làm mình "phê" nhất chính là trận LFC của chúng ta gặp MU ở mùa bóng năm ngoái
    trên sân Anfield của chúng ta đó
    Nhớ lại xem nào .... Khà Khà...LFC của chúng ta đã thắng" kẻ giả danh quỷ đỏ" ( Vì LFC của chúng ta mới thật sự là quỷ đỏ chứ ) LFC đã thắng bao nhiêu nhỉ ?3-1Khà Khà!
    Và thần tượng số 1 của đời mình đã ghi 2 bàn... Ha ha ha Thế mới đã chứ
    Owen của mình đã cho bọn MU biết thế nào là Quỷ đỏ thật
    Hi hi hi ! Xem xong trận đó mình " Phê" mấy ngày liền đấy
    Mình là Owen10 - Mình tên Liễu- Mình là girl
    An-yêu-dấu
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhầm rồi đó là mùa bóng 2001-2002 cơ , chứ 2 trận đấu mùa bóng 2002-2003 chúng ta có thắng Mu được đâu.
    Đây là diễn biến trận thắng Mu 3-1 mùa bóng 2001-2002:
    Trận cầu tối 4/11/2001,trên sân Anfield không chỉ riêng nước Anh chờ đợi ,mà rất đông đảo khán giả tại tại nhiều nơi muốn theo dõi. Đó là cuộc so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh,Liverpool và Mu.Theo truyền thống những trận đấu này bao giờ cũng có một điều gì đó vượt qua khuôn khổ thông thường của một trận bóng đá.Cặp bài trùng Owen-Hesky càng thi đấu càng ăn ý đến đọ lý tưởng .Không chỉ có vậy ,tính hiệu quả và khả năng chớp cơ hội của các cầu thủ Liverpool đã trở lên tuyệt hảo , ít nhất cũng là trong cuộc thư hùng luôn luôn được đánh giá là đỉnh cao số 1 của nước Anh này.Các học trò của HLV tạm quyền Phil Thompson tuân thủ chiến thuật đề ra cực kỳ hợp lý .Cự ly, đội hình luôn gắn kết thành một khối,bóng luôn được đẩy lên tuyến trên cho Hesky-Owen mỗi khi có cơ hội. Owen luôn thoắt ẩn,thoắt hiện khắp tuyến trên với sự nhanh nhẹn tinh quái khôn lường .Phút 31,thoáng sơ hở của Brown khống chế bóng không hợp lý,Hesky chạm nhẹ bóng để Owen nhanh như chớp băng lên ,cú đặt lòng chân phải vào góc xa khung thành buộc Barthez bất lực.7 phút sau,từ một tình huống dàn xếp đá phạt bên cánh trái,tuyển thủ quốc tế người Na Uy Riise tận dụng sai lầm khi Barthez mắc lỗi vị trí khi thủ môn này đứng giữa khung thành không lện sang góc phải ,trong khi hàng rào đứng chắn lệch sang bên phía trái.Riise tung cú sút như trái phá vào góc xa khung thành vượt qua tầm với của Barthez,2-0 cho Liverpool.Phút 50,tận dụng sai lầm của Riise khống chế bóng không hợp lý ,David Beckham tung cú sút chân trái rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.Nhưng chỉ 1 phút sau ,sự hưng phấn của Mu bỗng tắt ngấm ,bóng được chuyền xuống trong vòng cấm địa ngay trước khung thành Mu,Barthez lao ra tranh bóng cùng Hesky,nhưng do không phán đoán tốt nên anh không phá được bóng để Hesky không cần quan sát hất ngược bóng chiến thuật cho Owen bật cao đánh đầu vào lười trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà Liverpool .Không thể nói là Mu yếu hơn,nhưng thi đấu ,mắc sai lầm nhiều hơn và họ lại gặp phải đội bóng biết ghi bàn từ những cơ hội nhỏ nhất như thần đồng Owen.
    Thua là đương nhiên.Chiến thắng thứ 4 liên tiếp trước Mu không chỉ đơn thuần về mặt tỉ số ,mà Liverpool còn chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá cho chưc VĐ,họ hoàn toàn có thể lật đỏ Mu và đè các anh tài khác để trở thành tân VĐ nước Anh sau hơn một thập niên lép vế trước đối thủ.
    Còn bạn nào muốn biết rõ hơn các trận đấu hay của Liverpool mùa bóng 2001-2002 thì click vào đây:http://ttvnol.com/forum/t_155627/4a?0.8071266
    Còn mùa bóng 2002-2003 thì click vào đây, đây là những bài do chính các thành viên của LFC viết:http://ttvnol.com/forum/t_227193/?0.4318613
    Chúc cho mùa bóng tới mỗi lần xem Liverpool thi đấu là mỗi lần được "Phê" nhỉ?
    Love Of My Life

Chia sẻ trang này