1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đấu thứ 2 của Argentina !

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Tang_go_xanh, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 2 của Argentina !


    Ở trận đấu này, Argentina đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của rất nhiều fan hâm mộ lần đầu đầu tiên xuất hiện.
    Vào phút cuối cùng do sự cố đáng tiếc xảy ra nên Argentina đã không thể xuất quân với đội hình mạnh nhất. Thiếu vắng Pupi và Chichken_Run ở tuyến trên nên tuyến tiền vệ chơi của Argentina cũng chưa thật sắc sảo và hoàn thiện lắm cho dù đã được bổ xung thêm 1 cầu thủ tóc dài với biệt danh lãng mạn - Con trai của gió.
    Ở cánh trái cho dù thiếu vắng Kily nhưng có sự góp mặt của Đức - Carlos nên sự thiếu vắng này không đáng kể.
    Sau khi thay đổi vị trí của Aimar (16) và Con Chấy (7), Argentina đã chơi hoàn thiện hơn còn phong độ của W.Samuel thì vẫn rất tuyệt vời.
    Basti, Tang go và Ruồi giấm trận đấu này không tham gia vì lý do sức khoẻ không tốt. Tôi nghĩ đó là điều tốt vì nên dành cơ hội cho lớp trẻ nữa chứ các bạn nhỉ.
    Đầu trận đấu Argentina là đội hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tiếp thử tài thủ môn của HPC. Đội bạn có lợi thế được ở xuôi chiều của ánh nắng. Đối thủ của Argentina ở trận đấu thứ 2 này thực sự là một đối thủ khá mạnh với sự đồng đều của cả 3 tuyến và chơi bóng bổng rất tốt. Nhưng hoàn hảo nhất vẫn là thủ môn của họ. Anh chàng thủ môn này thực sự rất đáng khen với phong độ tuyệt vời và có dáng dấp của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu không có tên thủ môn này, chắc chắn HPC sẽ không có được một kết quả hoà may mắn như thế. Sau khi - bị dẫn trước 1 bàn mà bàn thắng của HPC - Món quà của Chúa, Argentina đã mất đi phần nào sự tự tin và tinh thần chiến đấu. Đội bạn chơi phòng thủ phản công khá tốt và 2 thẻ vàng dành cho Argentina là điều đã xảy ra.
    Sang hiệp đấu thứ 2, do thể lực có phần nhỉnh hơn và Bác Hở mông đã có 1 ngày đẹp trời với bàn thắng được ghi trong hoàn cảnh dễ dàng nhất có lẽ là trong " sự nghiệp mặc quần hở mông " của mình, Argentina đã gỡ hoà và đó là điều tất yếu. Nếu có sự tham gia của Basti và thời gian dài hơn một chút nữa, tỷ số đã không dừng lại ở đó. Đó cũng là một kết quả không tồi lắm và tôi tin chắc chắn Argentina sẽ tiếp tục con đường chinh phục " WC thứ II " này. Ở trận tới Argentina sẽ có sự trở lại của Basti, Pupi, Kily ...
    AFFC có lẽ chưa thể gây được khó khăn cho HPC nhưng bóng đá khó nói trước được điều gì. Cơ hội vẫn dành cho tất cả.
    Hẹn gặp lại tất cả vào trận đấu của ngày mai.

    Smile
  2. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ôi giời các bác còn quên một cầu thủ đẳng cấp là Ortega sao ?có ai biết người đó là ai không?
    xin nói là Francolin đó.he..he..
    xin bac Homong đen đừng có quên nhé.lâu quá rồi không gặp các bác, mong các bác thư lỗi.
    thiếu em các bác đá chán quá nhỉ.thật là tệ hại cho Argentina ...ha..ha..ha..
    lần sau thì cố mà đá nhé.em sẽ có mặt để giám sát các bác.
    Bey............

    FRANCOLIN

  3. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ortega là ai thế? Con lừa à? Ai đấy nhỉ?
    Đọc bài trên Thể thao hàng ngày, bài viết của phóng viên ruoi_giam, rồi lại bài trên Thể thao ngày nay, bải của tang_go_xanh, y hệt. Đạo văn hả? hề hề!
    Giàng A Páo
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    đúng là kịch bản của MU và fulham được tái lập qua trận đấu của HPC và ArFC
    tui nghĩ các người hoà trận này là may lắm đó
    theo tui trận sau thì các bác nào chưa đăng kí là thành viên thì làm ơn đăng kí đê (vì theo như lời bác MAXFIRE khi ra hỏi thăm đội,thì không một ai biết MARFIRE là ai cả)
    thật không biết xấu hổ
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  5. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    Cái bác chuyên để Hở mông này sao lại nói thế ???
    Bài của em và của Nam khác nhau đấy chứ, khác nhiều đó !
    Bài của Nam cụ thể hơn của em .
    To sep20022001 : Đừng có nhầm lẫn lung tung !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê ai bảo bác là em nhầm
    bác không tin thì hỏi maxfire đi
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là kết wả hoà là hợp lí rồinhưng nếu mở HPC hiệp 1 tận dụng dc các cơ hội ngon ăn của mình thì các bác ko có cửa hoà đâu

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    thằng nào đánh Maxfire tều môi lên thế ?
    [​IMG]
  9. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú Max không để đâu cho hết , anh Thịnh xem thế nào bảo các chú ấy vào hết TTVN đi không thì chả biết ăn nói thế nào với Paolo_vn đâu.
    Thua thì chả sao chứ còn vô địch thì....
    My love is your love.
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì xảy ra thế ..Trận vừa rùi có đánh nhau sao ..? Hic suốt ngày chỉ va chạm hay thiệt ..Mà nó đánh mình một thì phải đánh nó lại hai chứ ...Hì ..trận cuối này em phải đi mới được..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!

Chia sẻ trang này