1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đấu tranh chức vô địch cờ Vua thế giới Kramnik - Topalov

Chủ đề trong 'Cờ' bởi ucbu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu tranh chức vô địch cờ Vua thế giới Kramnik - Topalov

    Sơ lược lịch sử:
    Năm 1993, do bất đồng với FIDE, đương kim vô địch thế giới lúc đó, Gary Kasparov và người thách đấu Nigel Short tuyên bố họ sẽ chơi trận đấu quyết định danh hiệu ngoài FIDE. Quyết định này và các sự kiện tiếp diễn tạo nên hai chức vô địch thế giới cờ Vua Kasparov tiếp tục bảo vệ chức vô địch cho đến năm 2000 khi thua Kramnik. Kramnick trở thành nhà vô địch thế giới thứ 14 môn cờ Vua cổ điển (Classical Worlrd Chess Champion).

    Năm 2005, Fide tổ chức giải vô địch FIDE gồm 8 kỳ thủ mạnh nhất (không có Kramnik) với thể thức double round-robin tại San Luis, Argentina. Topalov vượt trội hơn tất cả các đối thủ và thắng 6 trong 7 ván đầu tiên và được phong danh hiệu vô địch cờ Vua thế giới của FIDE.

    Tháng 9 năm 2006, hai kỳ thủ này sẽ đối mặt trong trận đấu hợp nhất chức vô địch tại Elista, Kalmykia. Trận đấu sẽ diễn ra từ 23/9 tới 12/10. Lần đầu tiên sau 13 năm, chức vô địch thế giới sẽ hợp nhất thành một.

    *********************************************
    Kramnik bốc thăm (thả chim bồ câu) được quân trắng ở những ván lẻ.
    Sau hai ván đầu, mặc dù Topalov tấn công rất mãnh liệt và tạo được thế thắng nhưng lại blunder ở những nước đi quyết định trong khi Kramnik phòng thủ tốt và tận dụng sai lầm của Topalov để dẫn 2-0.

    Link:
    Game 1: Kramnik 1 - 0 Topalov http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1430918
    Game 2: Topalov 0 - 1 Kramnik
    http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1430952
  2. quithanh

    quithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy đội cờ vua sinh hoạt gì nhỉ ?. Các ông Pan, mèo, uc... im ru !!! Đề nghị các ông có biện pháp thúc đẩy đội cờ vua sinh hoạt lại .
    Được quithanh sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 27/09/2006
  3. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác quithanh khoẻ không ạ về VN em bận quá, phải chờ các bác khác thôi
    Hôm qua ván thứ 3 đã diễn ra với kết quả hoà. Kramnik chơi tốt hơn hai ván trước và đạt được lợi thế tương đối. Tuy nhiên do áp lực thời gian, chỉ có khoảng 2 phút cho mỗi nước đi, Kramnik đã để Topalov dần giành lại lợi thế và cuối cùng Kramnik kịp perpeptual check đối thủ khi thời gian còn ít hơn 1 phút
    Game 3:
    http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1430977
    Sau 3 ván: Kramnik 2.5 - 0.5 Topalov
    Tối nay khoảng 6h tối giờ Việt nam ván thứ 4 sẽ diễn ra với Topalov cầm quân trắng.
  4. zerozerozero

    zerozerozero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ván 3 Kramnick chơi kém quá :D Topalov cầm đen chọn biến yếu vậy mà xử lý không được.Kém hơn mình :D
  5. zerozerozero

    zerozerozero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ván 4 Topalov chơi hay quá.Kramnick thoát hiểm cũng ngoạn mục nhờ nước Hh4.Trình GM có khác .Hôm nay tạm nghỉ.Liệu Topalov có kịp hồi phục sau những ván đầu không thành công?
  6. zerozerozero

    zerozerozero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai làm cho mình cái avatar này thế hic hic
  7. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ván thứ 5 bị hoãn lại chỉ vì 1 lý do khá hài hước là Kramnik đi giải quá thường xuyên! Topalov đã phản ánh điều này với ban phụ trách và đòi phải khóa cửa phòng toa-let ngay kề phòng nghỉ. Điều này khiến Kramnik từ bỏ ván đấu thứ 5 cho đến khi các yêu cầu chính đáng của mình được thực hiện.Khi ván đấu thứ 5 diễn ra, người ta chỉ thấy sự xuất hiện của Topalov, trong khi Kramnik vẫn giam mình trong phòng nghỉ chờ toa-lét mở cửa!! Cuối cùng, trọng tài xử Topalov thắng trong ván thứ 5, Topalov nghiễm nhiên được 1 điểm mà không mất tí sức lực nào. Hiện nay tình trạng vô cùng căng thẳng, cuộc đấu có nguy cơ bị hủy.
  8. bmansg

    bmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kramnik thắng tie-break 2.5-1.5 sau 1 lỗi ngớ nhẩn của Topalov ở ván đấu thứ 4.
    Sau 13 năm làng cờ vua thế giới có 1 nhà Vô địch duy nhất.
    Phải công nhận Kramnik hiện đang có phong độ rất tốt. Anh ta không phải là chuyên gia chơi Tour, anh hợp với những trận đấu knock-out lớn thế này hơn.
    Cám ơn Kramnik vì anh đã vượt qua các trở ngại và chiến thắng xứng đáng. Thật huy hoàng như hồi sau trận thắng Kasparov vậy!
  9. haanhson

    haanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu với các bạn một trang chơi cờ vua quốc tế
    http://java.com/en/games/desktop/chess.jsp
  10. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vì sao môn cờ không phát triển rầm rộ ở VN như ở những nước khác? Có lẽ một phần vì báo chí quá bàng quan. Rất hiếm khi tìm được bài viết hay về cờ. Ngay cả một sự kiện nóng hổi như thế này cũng không được đưa tin đầy đủ.
    Báo Tuổi Trẻ hôm nay có đăng tin về kết quả trận đấu "siêu vô địch" này:
    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=167125&ChannelID=252
    Chưa kịp mừng thì khi đọc xong tôi lại càng buồn thêm! Tác giả một bài báo về cờ trên một tờ báo lớn nhất nhì lại không biết gì về tình hình cờ vua thế giới, cứ ngơ ngơ như ếch ngồi đáy giếng vậy. Đừng tưởng cứ lên mạng search là có thể viết bài được nhé!
    Thứ nhất, có thể đoan chắc tác giả không chịu theo dõi trận đấu mà chỉ đọc tin rồi đưa lại thôi, những cái gì không biết thì đoán mò. Ổng nói trận tiebreak đấu lúc rạng sáng giờ VN, nhưng thật ra Kalmykia chỉ cách VN vài ba múi giờ. Chính tôi theo dõi trực tiếp trận đấu này nên biết, các ván đấu (kể cả loạt tiebreak) đều bắt đầu từ khoảng 18h giờ VN tức là "rạng tối" thì đúng hơn. Chẳng hiểu ổng đoán giờ bằng công thức nào nữa ??
    Thứ hai, bây giờ mà còn nhắc đến PCA thì như người được ướp lạnh mới sống dậy! PCA đã "ngoẻo" từ 10 năm trước rồi. Dĩ nhiên vì thế trận đấu vô địch Kasparov-Kramnik năm 2002 không phải do PCA tổ chức mà phần lớn từ nỗ lực cá nhân của Kasparov. Và trận đấu 2006 này dĩ nhiên càng không phải, mặc dù tác giả bài báo dõng dạc khẳng định "do FIDE và PCA cùng tổ chức" và "Kramnik là đại diện cho PCA". Bó tay!
    Thứ ba, nếu có theo dõi trận đấu thường xuyên thì bạn biết rằng tác giả Kramnik bị tố đi toilet quá nhiều không phải vì chơi "tiểu xảo" tâm lý mà thật ra bị nghi dùng "thiết bị hỗ trợ" (tức máy tính cực nhỏ) để nhắc nước cờ. Kramnik vẫn một mực kêu oan khi bị xử thua ván 5, và cũng may mắn cho làng cờ thế giới là anh đã giành chiến thắng chung cuộc, chứ nếu không sau giải này Kramnik sẽ còn kiện dài dài, và chức vô địch này của Topalov sẽ không được nhiều người công nhận, và cái từ "thống nhất" sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
    Bỏ qua cái bài báo "ếch" ấy đi, cảm nghĩ của tôi về trận đấu đầy kịch tính này: tôi vẫn luôn ngưỡng mộ lối chơi tấn công tổng lực và quyết thắng của Topalov, chằng kém gì Fischer ngày nào, và là người ủng hộ anh trong trận đấu này. Tuy nhiên việc nhóm của anh thổi ra xì căng đan "Toiletgate" (mà nhiều người nghĩ chỉ là đòn tâm lý hạ cấp để làm rối đối thủ trong khi đang bị dẫn 3-1), và việc Kramnik cao thượng đồng ý tiếp tục chơi dù anh bị xử oan 1 điểm trong khi quyết định của trọng tài còn đang bị tranh cãi, đã khiến tôi đánh mất một phần hình ảnh tốt đẹp của Topalov, và càng làm cao quý thêm vương miện của Kramnik, người mà bây giờ tôi công nhận là nhà vô địch thế giới đích thực!

Chia sẻ trang này