1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận derby Liverpool - Everton

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ji-hyun, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Trận derby Liverpool - Everton

    Một trận đấu khá đẹp mắt và nhiệt tình khiến cho các CĐV và những ai thích bóng đá hài lòng, nhưng kết quả thì làm cho tất cả các CĐV Liverpool hơi buồn.
    Như mọi trận derby khác, trận đấu sôi nổi ngay từ đầu, với lợi thế sân nhà và thực lực mạnh hơn hẳn, Liv đã đá tấn công ngay từ đầu, vắng Gerrard hàng TV của Liv gồm lão tướng McAlister, Haman, Riise và Murphy, vị trí thủ môn ko có Dudek như quen thuộc mà là Kirkland
    Những pha lên bóng liên tục của cả hai bên, những đường bóng ngắn và phối hợp tam giác đan xen lẫn nhau khiến trận đấu khá hấp dẫn, Owen trong trận này đá ngang hàng với Anelka trên hàng công của Liv. Kết thúc hiệp 1 ko có bàn thắng nào được ghi cho hai bên.
    Hiệp 2 bắt đầu, và như mọi lần khác, khi khởi đầu ko tốt Liv thường rất hay bị dẫn bàn và lần này ko ngoại lệ. Phút thứ 52 từ một pha phản công, sau pha phối hợp chồng cánh đẹp mắt, bóng được chuyền đến cho Radzinski và tiền đạo này sút sát cột dọc làm bó tay thủ môn Kirkland ghi bàn mở tỷ số cho Everton.
    Không chấp nhận một kết quả thua trước một đấu thủ kém hơn trên sân nhà, Phil đã có sự điều chỉnh, thay HV cánh trái Wright bằng một TĐ Heskey, kéo Riise về đá HV, Heskey đá như một TV cánh trái, tận dụng thể lực băng lên và càn phá hàng phòng ngự Everton (vốn đã lui về rất đông để bào toàn tỷ số). Phút thứ 66, Phil tiếp tục rút McAllister ra và thay bằng Smicer, Murphy được đẩy vào giữa với Haman và Smicer đá ở vị trí quen thuộc bên cánh phải. Michael Owen lùi về sau (giống như trong trận gặp Liv và Isp) cùng với Heskey và Riise bên cánh trái liên tục khuấy đảo hàng HV đối phương, Anelka đá nhô cao hẳn lên trên hàng TĐ. Nhưng các cú sút của Owen đều ko thành công hay bị cản phá, anh thường xuyên bị các cầu thủ Everton phạm lỗi trong trận này.
    Tấn công liên tục rồi điều gì phải đến đã đến, Michael Owen chuyền bóng cho Heskey đang ở trung lộ, Heskey bỏ bóng cho Murphy lúc này đã di chuyển sang phải, một cú tạt ngang loại bỏ HV của Everton và Anelka băng xuống ko bỏ lỡ thời cơ ghi bàn thắng quân bình tỷ số, và đây là bàn thắng đầu tiên cho Liverpool của Anelka tại PL. Một pha phối hợp dẫn đến bàn thắng tuyệt đẹp, lúc đó là phút thứ 72
    Ko chấp nhận tỷ số hoà, Liv tiếp tục tấn công, nhưng hàng HV có chiều sâu của Everton cùng thủ thành Simonsen đã giữ nguyên tỷ số cho đến cuối trận đấu.
    Hoà 1-1, Liverpool chỉ được một điểm và bị MU bỏ xa với 4 điểm cách biệt. Hy vọng điều này sẽ được cải thiện khi những vòng cuối MU gặp 4 đối thủ khoai là Arsenal, Chelsea, Leeds và Liverpool
    Rất đáng mừng là Anelka đã ghi được bàn thắng, theo một kết quả thăm dò 66% CĐV Liv ủng hộ ký hợp đồng dài hạn với Anelka, mong rằng chú này sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ.

    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  2. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    quá hay !!!!
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    vui ! Im happy , im feeling glad... i ' ve got sunshine ... in my back....
    thanks for relating !
    cannot see how OWEN chuền !
    BN
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

    Được sửa chữa bởi - gorillaz vào 24/02/2002 17:47
    Được sửa chữa bởi - gorillaz vào 24/02/2002 23:59
  4. HSBC

    HSBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Công nhận pha phối hợp đẹp thật, nhưng người chuyền bóng cuối cùng cho Anelka hình như là Mc Alister chứ ko phỉa Murphy ( em cũng ko rõ lắm , căn bản 2 bác này trông hao hao)
    Vấn đề của Liv trong trận này là cặp tiền đạo Anelka & Owen phối hợp chưa tốt, khoảng cách giữa 2 người này luôn quá xa, chính vì khi Owen hay Anelka có bóng thì rất khó chuyền nhanh & chính xác cho người kia. Sau khi Heskey vào sân thì tình hình có vẻ khả dĩ hơn và Anelka đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở EPL
  5. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời khi Liver chơi tốt nhưng hoà trận này thì đã 99,9% là Liver sẽ ko vô địch

    MÃI YÊU EM MAN.UTD IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
  6. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he tớ quên béng mất, còn McAllister bị thay bằng Smicer ở phút 66 rồi bác HSBC ơi.
    Mà hình như lại có tin là chú Overmars định chuyển về Liverpool hay sao ấy???
    Tôi Yêu Phụ Nữ
  7. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    riêng về chuyện Anelka, theo thangnn thì đây chưa chắc đã là quyết định tốt, chú Anelka này hay ngựa quen đường cũ lắm
  8. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải tin tưởng Anelka chứ.
    Nhưng các bác công nhận rằng Trận nào Anelka đá hết trận thì trận đó LIVERPOOL đá không may mắn hay sao đấy
    TRWNG
  9. HSBC

    HSBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anelka là mẫu tiền đạo cắm , vì vậy phải có 1 tiền đạo lùi chuyên mớm bóng cho chú này ( như kieue Dennis Bergkamp hồi trước). Chứ để cho Anelka đá cặp với Owen, 2 tiền đạo có cùng phong cách chơi e không ổn lắm
    Thực tế trận vừa rồi đúng như vậy. Rất nhiều lần Owen ( hay Anelka ) có điều kiện để chuyền những đường bóng quyết định nhưng khoảng cách giữa 2 người luôn quá xa nhau -------> các hậu vệ Everton dễ dàng cắt được
  10. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Trận này thể hiện rõ các điểm yếu của Liv, nói các bác đừng buồn nghe.
    - Bàn thua của Liv bắt đầu từ cánh phải, do Xavier trấn giữ. Rõ ràng là Liv cần tìm một cầu thủ cánh thực sự.
    - Khả năng tấn công của Riise quá kém, ai xem trận Liv gặp Fullham thì thấy điều này rõ hơn.
    Dù sao cũng chúc mừng Liv
    MaiHuong

Chia sẻ trang này