1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận derby thành Milano : Cuộc lội ngược dòng vĩ đại của AC Milan trong 1 trận cầu nghẹt thở!!!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi Computerdeptrai, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Trận derby thành Milano : Cuộc lội ngược dòng vĩ đại của AC Milan trong 1 trận cầu nghẹt thở!!!

    Cả đêm qua em cứ chập chờn ko ngủ được,dù đã cố gắng đi ngủ sớm nhưng vẫn rất phập phù sợ bỏ lỡ trận này.1h30 em thức,2h em thức và đến khi đồng hồ chỉ 2h25 em chả dám ngủ nướng nữa .Và quả thật trận đấu này đã ko uổng công thức đêm của những fan hâm mộ Milan,1 trận đấu đi vào lịch sử.
    Milan xuất phát với đội hình quen thuộc và với tư cách "chủ nhà",Milan đã nhanh chóng tràn lên và thiết lập thế trận khá vững chắc.Vào trận khoảng 5 phút Kaka đã có pha phối hợp bật tường tuyệt vời với Seedorf xuyên thủng được hàng phòng ngự của Inter nhưng cú xỉa bóng của Kaka đã ko qua tay Toldo.gẩn 10 phút sau đó 2 đội đá giắng co khá quyết luyệt với những pha vào bóng khá ác ý của các cầu thủ Inter.Thế trận có đôi chút nghiêng về phía Milan.Nhưng ở phút thứ 15 của hiệp 1 từ 1 pha phạt góc của Stankovic bóng bất ngờ ko chạm cầu thủ nào và đi luôn vào lưới.Một bàn thắng khá rùa và có lẽ bản thân Stankovic cũng ngạc nhiên vì sự may mắn của bản thân.sau bàn thua Milan vẫn ko nao núng,ko chơi nhanh mà áp đặt tấn công từ từ và xuất hiện 1 vài cơ hội tuy ko rõ ràng lắm nhưng thế trận chắc chắn mà họ tạo ra đem lại cho người hâm mộ cảm giác bàn thắng gỡ hoà sẽ đến rất nhanh.Tuy nhiên khát vọng tìm 1 trận thắng của Milan như bị dội 1 gáo nước lạnh khi Inter lại tìm được bàn thắng nâng tỉ số khá may mắn của Cristiano Zanetti.Cú sút ko mạnh lắm của anh chạm chân 1 cầu thủ Milan
    đi vào lưới trước sự sững sỡ của hàng ngàn cổ động viên.Và quả thật đến lúc đó,em có cảm giác như trận đấu đã được định đoạt vì khoảng cách tỉ số là khá xa,thần may mắn dường như đã mỉm cười với Inter,và trên hết tinh thần của các cầu thủ Milan dường như đang xuống.
    Tuy nhiên trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp,Anchenlotti đã lên tinh thần chiến đấu cho các học trò của mình đồng thời có sự đều chỉnh chiến thuật hợp lý :
    thay Rui Costa (người đã chơi 1 hiệp 1 nhạt nhoà và chẳng để lại ấn tượng gì)bằng "siêu dự bị-thần may mắn của Milan"
    Tomasson để tăng cường hàng tiền đạo (vì ở hiệp 1 Sheva dường như hơi đơn độc trên hàng tiền đạo)
    .Và hiệp hai đã chứng kiến 1 cuộc lội ngược dòng thần kỳ của đội bóng sọc đỏ-đen.Milan đã cống hiến cho khán giả 1 thứ bóng đá tấn công khát khao chiến thắng và giàu chất kỹ thuật.Phút 56 ,từ cú sút cực mạnh của Seedorf ở rìa vòng cấm địa,Toldo ko thể chụp dính bóng và ngay lập tức Tomasson có mặt đúng lúc để đưa hy vọng trở lại với Milan : 1-2.Và 2 phút sau
    phút sau đó thì niềm vui bỗng bùng nổ : thiên thần trẻ Kaka đã có 1 pha độc diễn cá nhân tuyệt vời.Anh nhận bóng gần giữa sân đi bóng qua hậu vệ của Inter và tung cú sút ngay rìa vòng cấm địa,bóng đi căng,chìm và cực hiểm.Thủ môn Toldo đã ko có cơ hội trong tình huống này và phải chấp nhận vào lưới nhặt bóng lần 2.Sau đó là những đợt tấn công dồn dập và đẹp mắt của Milan nhằm tìm kiếm trận thắng thứ 100 trước Milan trong các trận derby.Tuy nhiên đều mà mọi fan hâm mộ
    chờ đợi vẫn chưa đếnn và trận đấu đang trôi dần về cuối trận.Còn 20,15 rồi 10 phút nữa hết trận,có vẻ như Milan phải chấp nhận trận hoà thứ 2 liên tiếp thì Seedorf bất ngờ toả sáng.Phút 85 anh đoạt bóng bên góc trái,anh dẫn bóng vài nhịp lấn vào trong và tung cú sút cứa lòng trong chân phải cực mạnh.Quả bóng bay như 1 quả đại pháo lao thẳng về khung thành Toldo.Mặc dù đã cố gắng bay người hết sức và tay đã chạm bóng nhưng đó là tất cả những gì mà Toldo có thể làm được.Quả bóng vẫn tiếp tục quỹ đạo của mình và "xé lưới" khung thành Inter trong niềm vui sướng tột độc của cổ động viên đội bóng Đỏ-Đen (tất nhiên là trong đó có em ).Khuôn mặt thẫn thờ của Toldo đã nói lên tất cả :
    3-2 cho Milan-1 bàn thắng cực kỳ tuyệt vời mang dãn hiệu Seedorf và đó cũng là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Inter.
    Thế là trận derby khói lửa và thiêng liêng tại Milan đã kết thúc
    với kết quả 3-2 trong màu đỏ -đen và tiếng reo hò cùng niềm vui sướng tràn ngập sân vận động San Siero.
    Củng cần nói thêm là hàng tiền vệ của Inter trong trận đấu này
    ko cầm được bóng nên Adriano và Vierri rơi vào tình trạng đói bóng hoặc nhận bóng rất khó khăn.Ngoài ra hàng tiền vệ và hậu vệ của Inter chơi rất rắn.Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn thì có lẽ đã có thẻ đỏ dành cho các cầu thủ Inter.Chính vì lối đá rắn này mà lân lượt Cafu và Nesta phải rời sân vì chấn thương vào những phút cuối trận.Mong rắng chấn thương của họ ko quá nặng và họ vẫn có mặt cùng Milan vào thứ 4 này trên con đường bảo vệ chức vô địch châu Âu.
    Một lần xin bày tỏ sự tiếc nuối cho những ai đã bỏ lỡ trận cầu đính cao này và xin chia sẻ niềm vui chiến thắng tuyệt vời này đến các cầu thủ cũng như mọi Fan hâm mộ Milan trên khắc thế giới.Viva Milan!!!forza Milan!!!
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng dành cho người dũng cảm
    (VietNamNet) - Không nản lòng sau khi bị Inter dẫn trước bởi 2 bàn thua khá ngớ ngẩn, ''''chủ nhà'''' Milan đã vùng lên rất quả cảm và lật ngược thế cờ với tỷ số 3-2.
    Giống với những trận derby thành Milan mà Inter được coi là đội khách, Milan một lần nữa lại gặp không ít khó khăn và lần này, thậm chí những CĐV Milan còn nghĩ tới một kết cục xấu nhất cho Rossoneri, nhưng sự điều chỉnh chiến thuật khôn ngoan của HLV Carlo Ancelotti cộng với tinh thần quyết tâm của các cầu thủ Milan đã làm nên một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất Serie A mùa giải này.
    Đối mặt với Inter thiếu vắng hàng loạt trụ cột, Milan chỉ không có duy nhất Paolo Maldini và HLV Ancelotti đã bố trí lão tướng Alessandro Costacurta trám thay vào vị trí trung vệ chơi cặp cùng Alessandro Nesta. Sự thay đổi này hầu như không làm ảnh hưởng tới lối chơi của Milan khi họ nhanh chóng làm chủ thế trận nhờ sự áp đảo ở tuyến tiền vệ. Ngay từ phút thứ 10, Kaka đã có cơ hội đối mặt với Francesco Toldo trong vòng cấm sau pha bật tường ăn ý với Clarence Seedorf, nhưng rất tiếc cú sửa bóng của cầu thủ người Brazil lại không thắng được thủ thành Inter.
    5 phút sau, Inter bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trong bối cảnh đang bị Milan lấn lướt hoàn toàn và gần như chưa có một pha tấn công nào mạch lạc về phía khung thành của Dida. Cú đá phạt góc của Dejan Stankovic từ bên cánh trái đã xuyên qua một rừng cầu thủ 2 bên rồi bật đất nảy vào góc lưới khiến cả người bị thua lẫn kẻ thắng đều bất ngờ. Tuy nhiên, bàn thắng này chẳng hề làm lối chơi của Inter trở nên khởi sắc hơn, họ vẫn thi đấu rất mờ nhạt và kém xa Milan về sự sắc sảo và đa dạng trong tấn công. Cũng phải nói thêm rằng, trong hiệp 1, thủ môn Toldo đã chơi xuất thần khi từ chối hàng loạt cú dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Milan.
    Thế nhưng, kịch tính chưa dừng lại ở đó, 5 phút trước khi bước vào giờ nghỉ, Inter đã nhân đôi cách biệt nhờ công của Cristiano Zanetti. Pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của tiền vệ này đã chạm chân một cầu thủ Milan rồi đổi hướng khiến Dida chịu bó tay. Trước đó 2 phút, Adriano suýt nữa đã có bàn thắng đầu tiên của mình vào lưới Milan nếu như cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil không chạm cột dọc bật ra. Bị dẫn trước tới 2 bàn trong trận derby được coi là chủ nhà, thử thách đặt ra cho Milan quá lớn và họ kết thúc hiệp 1 với sức ép khá nặng nề.
    Sang hiệp 2, HLV Ancelotti quyết định rút Rui Costa ra nghỉ để thay bằng Jon Dahl Tomasson, đưa Milan trở lại đội hình 4-4-2 với Kaka lui xuống chơi hộ công. Sự thay đổi này là hết sức cần thiết bởi Rui Costa chính là cầu thủ chơi dở nhất trong đội hình Milan ở hiệp 1 và đã phung phí không dưới 2 pha bóng tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi mà Tomasson chưa kịp lên tiếng thì Inter đã có cơ hội rất tốt để kết liễu Milan ngay ở phút 50 nhưng họ lại không tận dụng được. Một mình một bóng cách cầu môn Milan chừng 6m trong bối cảnh thủ môn Dida đã trượt chân ngã và 2 trung vệ Nesta, Costacurta ở quá xa để có thể can thiệp, nhưng Adriano lại sút vọt xà ngang. Nếu Adriano thành công trong tình huống này, rất có thể Milan sẽ không thể gượng dậy bởi khoảng cách 3 bàn là quá lớn, nhưng có lẽ số phận đã quyết định không cho Inter giành chiến thắng ở trận derby này.
    6 phút sau, Tomasson chứng tỏ sự hiệu quả trong quyết định thay người của HLV Ancelotti bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một pha đá bồi cực nhanh khi thủ môn Toldo buộc phải ói bóng từ cú sút căng của Seerdorf. Inter chưa kịp hoàn hồn thì chỉ 1 phút sau, Milan đã gỡ hoà 2-2 nhờ pha solo siêu hạng của Kaka, nhưng người có công lớn nhất trong bàn thắng này lại là Francisco Farinos của Inter. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã để mất bóng rất ngớ ngẩn ở giữa sân, và khi Kaka thoải mái dẫn bóng xuống, không một hậu vệ nào của Inter băng lên truy cản mà chỉ di chuyển giật lùi. Tới khi cách vòng cấm Inter chừng 1m, Kaka đã sút tung lưới Inter bằng cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải tuyệt đẹp.
    Việc bị Milan gỡ hoà quá chóng vánh đã khiến cho các cầu thủ Inter rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn và lại càng chơi dở hơn nữa. Thậm chí, ngay cả khi Milan phải thay 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Nesta và Cafu vì chấn thương, mà Inter cũng vẫn không thể tận dụng cơ hội này để giành lại thế trận. HLV Alberto Zaccheroni cũng có ý tăng cường sức tấn công cho Inter với Georgis Karagounis và Julio Cruz (thay Stankovic và Christian Vieri), nhưng cả 2 sự thay đổi này đều không mang lại hiệu quả cần thiết. Tuy nhiên, do phải dành sức cho Champions League vào giữa tuần tới nên Milan cũng không dốc toàn lực để quyết chiến với Inter mà chỉ thi đấu ở mức độ vừa phải.
    Trong lúc gần 9 vạn khán giả trên sân San Siro bắt đầu nghĩ tới một kết quả hoà thì bất thần Seedorf làm tung lưới Toldo ở phút 85 bằng cú sút tuyệt đẹp từ cự ly hơn 30m. Trong trận derby này, Seedorf rất tích cực sút xa với độ chuẩn xác cao hiếm thấy ở tiền vệ người Hà Lan, nhưng phải chờ tới lần sút thứ 5, Seedorf mới thành công. Số phận thật trớ trêu với Inter bởi Seedorf chính là cầu thủ cũ của đội bóng này và anh đã bị đẩy sang Milan do không được cựu HLV Hector Cuper ưa dùng.
    Có thể nói, dù khá kịch tính nhưng chiến thắng thuộc về Milan là kết cục hoàn toàn xứng đáng bởi họ đã chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn và tỏ ra vượt trội so với Inter.
    H.L

  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Milan đánh bại Inter ở trận derby lần thứ 257
    Dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một, thi đấu cố gắng trong suốt trận đấu nhưng Inter vẫn không tránh nổi thất bại 2-3 trước đối thủ cùng thành phố đêm thứ bảy. Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục này phản ánh đúng đẳng cấp, tâm lý thi đấu và tinh thần đoàn kết của một đội bóng lớn như Milan.
    Sân San Siro không còn một chỗ trống, báo hiệu một trận đấu gay cấn và kịch tính. Các CĐV Inter chào đón sự trở lại của tiền vệ Cristiano Zanetti sau gần 2 tháng nghỉ điều trị chấn thương. Hai tân binh Dejan Stankovic và Adriano đều góp mặt trong đội hình xuất phát. HLV Zaccheroni cũng lựa chọn Kily Gonzalez và Vieri cho giải pháp trên hàng công 3 người. Điều này cũng có nghĩa là Julio Cruz và Recoba khởi đầu trận đầu từ băng ghế dự bị. Bên phía đội chủ nhà Milan, vắng đội trưởng Maldini, lão tướng Costacurta có cơ hội ra sân ngay từ đầu, sát cánh cùng Nesta hợp thành một bức tường thành kiên cố, bảo vệ khu vực trung tâm cầu môn của thủ thành Dida. 3 cựu cầu thủ Inter của Milan là Rui Costa, Seedorf và Pirlo cũng sẵn sàng chứng minh rằng đội bóng áo sọc xanh đen đã sai lầm khi để họ ra đi.
    Ở những phút đầu tiên, các cầu thủ AC Milan nhập cuộc tốt hơn và duy trì sức tấn công mạnh mẽ trên khắp mặt sân. Bên hành lang cánh trái, Clarence Seedorf vẫn nhiệt tình và sáng tạo trong những pha lên bóng của mình. Còn cánh phải, sự dâng cao thường xuyên của lão tướng Cafu vẫn là một vũ khí khá lợi hại của đội chủ nhà. Cùng lúc ấy, sự sáng tạo của hàng tiền vệ gồm Rui Costa, Pirlo và Kaka tạo ra một lối đá nhuần nhuyễn và biến hoá. Phút thứ 8, pha bật tường trung lộ của Seedorf đưa Kaka vào khu vực cấm địa nhưng tiền vệ người Brazil không thể đánh bại thủ thành Toldo trong tư thế mặt đối mặt.
    Về phần mình, Inter vẫn bình tĩnh tổ chức phòng ngự khá hiệu quả, với khả năng bọc lót tốt và chờ đợi cơ hội của mình. Và sự kiên trì của Inter cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn mở tỷ số ở phút 15. Trong khi các cầu thủ áo sọc đỏ đen đang mải theo người thì Dejan Stankovic sút bóng thẳng vào góc xa khung thành của Milan từ quả phạt góc bên phía cánh trái, khiến thủ thành Dida bàng hoàng. Sau bàn thắng mở tỷ số, các học trò của HLV Zaccheroni tiếp tục làm chủ thế trận, với những pha vây hãm của J. Zanetti, C.Zanetti, Stankovic Farinos, đặc biệt là Adriano và Vieri. Nhưng các CĐV của Inter cũng phải đợi đến phút 40 để được chứng kiến các cầu thủ con cưng của mình nhân đôi lợi thế. Lỗi lớn thuộc về thủ thành Dida khi anh đẩy bóng vào đúng tầm kết thúc của Crisitano Zanetti. Và tuyển thủ Italy này thực hiện một cú sút từ ngoài khu 16m50, khiến bóng đập chân hậu vệ Kakha Kaladze của Milan, bất ngờ trở thành một pha dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn chỉ còn biết nhìn bóng từ từ lăn vào lưới.

    Trong phòng thay quần áo ở giờ nghỉ giải lao, HLV Carlo Ancelotti vạch ra một số giải pháp để cải tạo lối chơi cho Milan, cũng như đẩy Inter vào thế bất lợi trong hiệp hai. Nhưng quan trọng hơn, ông đã vực lại sự tự tin vào bản thân cũng như truyền cho các học trò khát vọng giành chiến thắng cháy bỏng của mình. Và ngay sau giờ nghỉ, các cầu thủ Milan xông lên như những chiến binh thiện chiến mà trong đầu chỉ hiển hiện hai từ "chiến thắng". Jon Dahl Tomasson, tiền đạo vào thay Rui Costa ở hiệp hai, là người nổ phát súng đầu tiên, báo hiệu một cuộc ngược dòng của đội chủ nhà. Phút 56, tận dụng pha bắt không dính của thủ thành Toldo sau cú sút của Seedorf, tiền đạo người Đan Mạch đưa bóng vào lưới bằng một cú đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 60 giây sau, sự chần chừ của hàng thủ Inter tạo điều kiện thuận lợi cho Kaka cầm bóng khoan thẳng vào giữa tuyến phòng ngự đội bạn, trước khi tung ra một cú sút bằng chân phải từ cự ly 16 m, hạ Toldo, quân bình tỷ số.
    Có bàn gỡ hoà, lợi thế tâm lý thuộc về đội bóng áo sọc đỏ đen. Và một khi sự tự tin trở lại, AC Milan sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hàng tiền vệ đội chủ nhà vẫn liên tục làm chao đảo khung thành Inter. Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của AC Milan được hoàn tất vào phút 85, khi tiền vệ Clarence Seedorf đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi thực hiện một cú sút không thể cản phá bằng chân phải từ khoảng cách 25 m, không cho thủ thành Toldo một cơ hội cản phá. Bàn thắng ấn định kết quả 3-2 khiến ông Silvio Berlusconi - Chủ tịch AC Milan, đương kim thủ tướng Italy - nhảy lên vì sung sướng. Trong những phút ít ỏi còn lại, HLV Zaccheroni tung vào sân tất cả lượng tiền đạo mà ông có như Recoba, Julio Cruz nhưng mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.
    Thắng trận 3-2, AC Milan nới rộng khoảng cách với AS Roma lên 8 điểm (55-47), nhưng CLB thành Rome vẫn còn một trận chưa đá.
    Đội hình:
    AC Milan (4-3-2-1): thủ môn Dida; hậu vệ Cafu (Pancaro, 69''), Kaladze, Nesta (Laursen, 74''), Costacurta, tiền vệ Gattuso, Rui Costa (Tomasson, 46''), Seedorf, Pirlo, Kaka; tiền đạo Shevchenko.
    Inter (3-4-3): thủ môn Toldo , hậu vệ Cordoba , Adani , Helveg; tiền vệ J. Zanetti, C.Zanetti, Stankovic (Karagounis, 70''), 14 Farinos, tiền đạo Adriano, Kily Gonzalez (Recoba, 88''), Vieri (9 Cruz 75'').
    Minh Hải
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Dư âm trận derby thành Milano:
    Điều gì làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất tại San Siro?

    Thua trước 2 bàn trong hiệp 1, Milan đã làm chuyện phi thường trong trận derby với Inter bằng 3 bàn thắng lật ngược thế cờ trong hiệp hai. Điều gì khiến cục diện trận đấu biến đổi như vậy? Ancelotti đã đưa ra những điều chỉnh để giành chiến thắng trong khi HLV Zaccheroni cho rằng Inter đã tự đánh đổ những thành tựu của mình.
    HLV Ancelotti của Milan nhận định: "Đó là một chiến thắng kỳ diệu, hết sức quan trọng và đầy tính tiêu khiển, chác chắn nó đã làm tất cả các khán giả của Milan hài lòng. May mắn đã không đứng về phía đội bóng của chúng tôi trong hiệp đầu cho dù chúng tôi chơi không kém. Để lọt lưới 2 bàn từ sự xao lãng trong phòng thủ nhưng nhìn chung, chúng tôi hài lòng với những cơ hội ghi bàn và lối chơi gắn bó của mình".
    Trận derby thứ 257
    Sân San Siro đã chứng kiến một trận cầu ngoạn mục nhất trong lịch sử của mình - nó không hẳn là một trận đấu của người Italia, nó lại càng không giống một trận derby thông thường. Điều đơn giàn vì đó là một trận đấu đẳng cấp cao khi cả hai đều chơi tấn công từ đầu đến cuối. Milan vào cuộc với đội hình 4-3-2-1 với Shevchenko cắm ở phía trước cặp Kaka - Rui Costa.
    Đối lại, Inter đặt Stankovic trước hàng tiền vệ 4 người, và tận dụng sức mạnh càn lướt của cặp tiền đạo lực lưỡng Vieri - Adriano. Trong lúc thế công của Milan mờ nhạt trước hàng phòng thủ đầy kinh nghiệm của Inter thì Vieri và Adriano luôn lấn lướt các trung vệ của Milan. Song hai bàn thắng của Inter đều xuất phát từ những pha phạt góc của Stankovic - một xoáy vòng thẳng vào lưới, một buộc Dida phải đấm bóng và C.Zanetti kết thúc từ xa.
    "Sau giờ giải lai, trận đấu đã biến đổi và nhờ sự tăng tốc, chúng tôi đã kiểm soát được thế trận" - căn nguyên của sự chuyển biến trong lối chơi của Milan chính là sự hiện diện của Tomasson (thay Rui Costa ở đầu hiệp 2). Ancelotti giải thích: "Tomasson đóng vai trò rất quan trọng trong khu cấm địa đối thủ và những hoạt động của anh mang tính quyết định cho sự vận hành hệ thống của cả đội".
    Một lần nữa, Ancelotti không thừa nhận sai lầm khi chỉ xếp 1 tiền đạo cắm thay vì hai mũi nhọn như chủ tịch Berlusconi yêu cầu: "Chọn 11 vị trí ra sân ở đẳng cấp này luôn khiến tôi bị căng thẳng thần kinh, thật khó lòng đặt những cầu thủ như Inzaghi, Tomasson ngoài sân. Một số người chắc hẳn sẽ bực bội và đau lòng, nhưng HLV là người phải đưa ra những lựa chọn cho mỗi trận đấu riêng biệt".
    Dù sao Ancelotti đã kịp sửa chữa sai lầm của mình khi đưa Tomasson vào sân, cũng như đã chỉ đạo chính xác cho Kaka, Seedorf tranh thủ sút xa từ những góc độ khác nhau, mang lại hai bàn thắng quyết định chiến thắng: "Với mặt sân này, những cút sút xa là vũ khí hữu dụng bởi quả bóng sẽ trượt nhanh trên mặt sân cỏ ướt và có thể khiến đối thủ bất ngờ và khó cản phá".
    Zaccheroni: Inter mơ ngủ
    HLV Zaccheroni thừa nhận là Inter đã vứt bỏ trận derby khi cho AC Milan cơ hội vùng lên: "Chúng tôi đã có một hiệp 1 tuyệt vời với 2 bàn thắng và một pha chạm cột, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Inter chơi như người mơ ngủ sau giờ nghỉ và di chuyển quá chậm chạp trước đối thủ đang hồi sinh. Thật là hổ thẹn khi chúng tôi đã vượt lên rất xa, thậm chí có thể dẫn đến 3-0. Nhưng Milan đã chơi rất tuyệt ở hiệp sau. Họ xứng đáng với lời khen tặng của chúng tôi trong việc lật ngược tình thế. Sự thật là chúng tôi thiếu rất nhiều ngôi sao trụ cột song tôi không thấy sự khác biệt lớn giữa 2 đội".
    Zaccheroni cũng có sự giải thích khác về hai bàn thua từ những pha sút xa của Kaka và Seedorf khi quy trách nhiệm vào... trọng tài: "Vấn đề là tất cả các tiền vệ của chúng tôi đều lãnh thẻ trong hiệp đầu và họ sợ bị truất quyền thi đấu nếu cản phá Kaka trước khu cấm".
    Theo SGGP

  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Milan thắng trận này, hơn Roma 5 điểm, Juve 7 điểm nhưng còn 12 trận nữa mới hết giải. Con đường vẫn còn dài để đưa Milan đến chức vô địch. Trong khi đó, Juve là đối thủ cực kỳ nguy hiểm khi bước vào cuộc đua nước rút tới chức vô địch. V không thể quên Roma được. Milan còn phải chiến đấu ở Cúp C1 nữa!
    Con đường còn rất dài!
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Milan khó đòi nợ trên sân của Lazio

    Tính quyết liệt là điều không thể thiếu trong trận đấu quan trọng này.
    Đêm chủ nhật, AC Milan sẽ hành quân đến sân Olimpico cùng quyết tâm đòi lại món nợ lớn mà Lazio đã vay ở 2 trận bán kết Cup quốc gia Italy. Trái lại, CLB thành Rome sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh những chiến thắng trước đối thủ hồi đầu tháng là hoàn toàn xứng.
    Chiến dịch chinh phục scudetto hiện trong giai đoạn tăng tốc, và sự cạnh tranh giữa của các ứng cử viên như AC Milan, Roma và Juventus đang diễn ra hết sức khốc liệt. Serie A mùa này chỉ còn 12 vòng đấu nữa là kết thúc. Hiện tại, đội quân của HLV Ancelotti dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm, nhiều hơn 15 điểm so với đội thứ tư Lazio. Vì vậy, đây có thể coi là một trận đấu quan trọng với cả hai: AC Milan cần thắng để duy trì cách biệt an toàn với Roma và Juventus; còn Lazio không muốn rơi khỏi nhóm có quyền dự đấu trường châu Âu mùa tới. Có thể chiến thắng trong trận này cũng không đưa Lazio trở lại cuộc đua giành danh hiệu vô địch Italy, nhưng 3 điểm sẽ giúp cho đội bóng thủ đô tăng cơ hội đoạt một suất dự Champions League mùa bóng tới.
    Chiến thắng mới đây nhất của Milan trước Lazio trên sân Olympico tại đấu trường Serie A đã là chuyện của năm 1995. Trước cuộc so tài này, Lazio chỉ phải chịu thất bại duy nhất trong 7 lần gặp mặt gần đây giữa hai đội. Đó chính là trận lượt đi của mùa giải hiện nay, hồi tháng 10 tại San Siro, khi Milan đánh bại Lazio với kết quả 1-0, nhờ công của Pirlo. Nhưng ở 2 trận lượt đi và về trong khuôn khổ Cup quốc gia hồi đầu tháng, Lazio đã buộc Milan phải chấp nhận thất bại chung cuộc với kết quả 6-1 (lượt đi 2-1, lượt về 4-0).
    Những vòng đấu vòng 23
    Thứ bảy:
    Siena - Reggina
    Empoli - Udinese
    Chủ nhật
    21h
    Inter Milan - Brescia
    Juventus - Ancona
    Lecce - Modena
    Parma - AS Roma
    Perugia - Bologna
    Sampdoria - Chievo
    Lazio - AC Milan (2h30, 1/3)
    Cựu cầu thủ của sân Olimpico - Giuseppe Pancaro - phải thốt lên: ?o"Lazio luôn có thành tích tốt trước Milan. Họ gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Và hai trận gặp nhau ở Cup quốc gia là minh chứng cho điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm cải thiện thành tích, bắt đầu từ trận đấu cuối tuần này?. Còn trong buổi họp báo, hậu vệ Zauri của Lazio tuyến bố: "Cuộc chạm trán với Milan mang một ý nghĩa rất trọng đại với Lazio. Và chúng tôi biết làm gì để giành lợi thế. Tôi biết rằng Milan sẽ thi đấu quyết tử để tiếp tục duy trì lợi thế với AS Roma và Juventus trên đường đua tới danh hiệu vô địch. Nhưng tôi và đồng đội sẽ cố gắng hết mình vì thành tích cả mùa bóng của Lazio".
    Một vấn đề lớn của Milan trong thời gian gần đây là trong những vòng đấu vừa qua, Chủ tịch Silvio Berlusconi không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ và thường xuyên can thiệp sâu vào lĩnh vực chuyên môn của đội bóng. Ông công khai chỉ trích trên truyền hình về cách sắp xếp đội hình thiếu hợp lý của HLV Ancelotti. Ngoài ra, Berlusconi còn gây áp lực, bắt nhà cầm quân này phải sử dụng 2 cầu thủ trên hàng công, thay vì bố trí mình Shevchenko như một trung phong cắm duy nhất. Ông Berlusconi đã coi cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của AC Milan trong trận derby vòng trước là một minh chứng đầy tính thuyết phục cho việc sử dụng hai tiền đạo. Bị dẫn 2 bàn trong hiệp một khi HLV Ancelotti chỉ bố trí Shevchenko đá cắm ở phía trên. Nhưng kể từ đầu hiệp hai, với sự góp mặt của Tomasson, Milan lần lượt ghi 3 bàn thắng, đánh bại Inter ở lần gặp nhau thứ 257 giữa hai đội. Chính vì thế, khi F. Inzaghi đã bình phục chấn thương, chẳng có lý do gì ngăn cản "Siêu Pippo" được đá cặp tiền đạo với Shevchenko - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A với 18 bàn thắng.
    Trong những vòng đấu gần đây, hàng tiền vệ của Milan tạo được nhiều cơ hội, nhưng đội bóng áo đỏ đen tận dụng chẳng được là bao. Một khi tiền đạo Shevchenko không đạt được phong độ cao thì hy vọng chỉ có thể được đặt vào Pirlo và người hùng mới mang quốc tịch Brazil - tiền vệ Kaka. Kỹ thuật siêu việt của một cầu thủ gốc nam Mỹ được kết hợp hài hoà với lối đá giàu tính chiến thuật và thực dụng của châu Âu đã tạo ra sức mạnh riêng cho tiền vệ 22 tuổi này. Những hậu vệ thép ở Serie A cũng cảm thấy ngán ngẩm khi phải đối mặt với Kaka. Tuy nhiên, tiền vệ đa năng này lại không thể ra sân trong cuộc chạm trán với Lazio vì án treo giò. Chấn thương có thể còn loại cả tiền đạo Jon Dahl Tomasson và trung vệ Alessandro Nesta, cựu cầu thủ Lazio, ra khỏi cuộc chơi. Như vậy, nhiều khả năng đội trưởng Maldini sẽ kề vai sát cánh cùng lão tướng Costacurta bảo vệ khu vực trước khung thành Milan.

    Lazio sẽ lại được ăn mừng chiến thắng trước AC Milan?
    Ở vòng đấu trước, trận hoà không bàn thắng trước Chievo đã khiến Lazio bị đội đầu bảng Milan bỏ xa tới 15 điểm. Chính vì vậy, đêm chủ nhật này, Lazio sẽ quyết trút giận lên đầu AC Milan để duy trì cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. HLV Roberto Mancini cũng có nhiều phương án tấn công, vì ông đang có trong tay những tay săn bàn hàng đầu Serie A như Bernardo Corradi, Claudio Lopez và Roberto Muzzi. Nhưng có thể cựu tiền vệ của Milan, Demetrio Albertini, không thể ra sân. Và Fabio Liverani có thể sẽ thay thế trong vai trò tiền vệ trung tâm, cùng Stefano Fiore hỗ trợ cho cặp tiền đạo Lopez - Corradi.
    Đội hình dự kiến :
    Lazio (4-4-2): thủ môn Peruzzi; hậu vệ Stam, Couto, Mihajlovic, Zauri; tiền vệ Fiore, Giannichedda, Liverani, Cesar; tiền đạo Lopez, Corradi.
    Milan (4-4-2): thủ môn Dida; hậu vệ Cafu, Costacurta, Maldini, Pancaro; tiền vệ Gattuso, Pirlo, Seedorf; Rui Costa; tiền đạo Inzaghi, Shevchenko.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)

Chia sẻ trang này