1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẬN ĐỊA CỦA BOX 80 VỚI ANTI-GIRL(đóng cửa)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    TRẬN ĐỊA CỦA BOX 80 VỚI ANTI-GIRL(đóng cửa)

    Luật chơi:
    - Vì các bác có tâm hồn hơi bất ổn, nên nơi này chỉ có thơ và văn xuôi để cảm hoá các bác. Bài thơ, văn tấn công phải nêu tên của người bị tấn công, nêu không có tên phải nói là dành cho ai.
    - Người chống đỡ phải có bài thơ, văn trả lời, còn phản công phải có bài thơ, văn nữa để nêu tên người tấn công hoặc ai đó của bên đối phương. Có nghĩa là phản công cần có 2 bài thơ hoặc văn xuôi.
    - Sau 24h kể từ khi được nêu tên mà không có chống hay trả thì các bác mất điểm. Chơi trong 1 tháng.
    - Sau 1 tháng bên nào cao điểm hơn thì thắng, bên kia phải bỏ ý định của mình. Bên các bác không vào đây Anti girl nữa, còn bên tôi không ngăn cản cái sự nghiệp của các bác.(có thểđi theo nếu lí lẽ của các bác thuyết phục)
    Chú thích: Văn có thể nêu cái hay cái tốt của lí lẽ mà mình bảo vệ, thơ cũng thế.
    Nghiêm cấm việc dùng ngôn từ thô lỗ.
    Bắt đầu đi nào.


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​

    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 05/04/2002 13:31

    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 06/04/2002 00:16
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nương tay, nên không nhường đội khách được, các bác cho em oánh trước.
    Trận thứ nhất : Oánh tất.
    Đau đầu vì tiền oai phong lẫm liệt
    Lĩnh ấn tiên phong vào box 80
    Bác Tazzan đại tướng trung quân,
    Phất lá cờ anti đi giữa
    Anh TruờngDu đi sau chẹn hậu.
    Thêm lão già chăn vịt phía sau.
    Quân và tướng hùng hổ kéo nhau
    Bước vào đây Anti lập hội.
    Ôi các bác tại sao lại dại?
    Sống trên đời sống trên đời có thể thiếu girl không ?
    Cái chủ nghĩa kia sao mà hâm thế,
    Về rừng đi mấy bác Anti.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 04/04/2002 13:50
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trân thứ 2: Oánh rắn phải oánh vào đầu. Bác New Tazzan tiếp chiêu nè.
    Anh Tazzan một mình trong rừng thẳm
    Xung quanh anh chỉ có thú mà thôi.
    Trôi nổi lông bông chỉ còn cái khố lông
    Xuân hạ thu đông bốn mùa đều như thế.
    Ôi cuộc đời không girl là vậy
    Thiếu tình thương, thiếu cả cảm thông.
    Không girl đến bên anh chăm sóc,
    Thế được không cái sự nghiệp Anti?
    Thôi mau hối mà quay về thành phố
    Kiếm bạn đời chia sẻ những đắng cay.


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 04/04/2002 14:06
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 04/04/2002 14:12
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trận 3:Tiên phong đau đầu vì tiền lĩnh giáo.
    Chẳng hiểu sao mà anh dại thế
    Theo sự nghiệp biết chắc chẳng thành công
    Anti tự tách khỏi cộng đồng
    Rồi tự trách sao mình đơn độc
    Giữa những người có cặp có đôi.
    Thấy anh chết vì tiền đã thảm
    Chẳng biết sau này có chết vì girl?
    Muôn đời đâu có chút tiếng thơm
    Lúc trên đời đã Anti con gái.


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 04/04/2002 14:28
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trận thứ 4: Anh TruongDu
    Anh theo đuổi cái sự nghiệp vô vọng này làm gì hả anh? Anh thề sẽ sống vì nó, chết cũng vẫn vì nó, hic...sau này chắc con của anh cũng theo nhỉ? À mà quên, anh anti girl thì làm sao có vợ, không có ai kế nghiệp cha để theo đuổi cái sự nghiệp gia truyền này. Tre già mà măng không mọc. Anti girl thì lấy đâu ra nửa còn lại của mình để mà có một nhóc con Antigirl đây? Chỉ sợ lại có ngày "dẫm đất kêu trời, không có con gái buồn ơi là buồn"
    Thôi em chào các bác thế là đủ. Này mai ít nhất các bác phải có 6 bài trả lời. Còn phản công là 12 bài. Em không phải Girl, nhưng là chủ nhà, nên không muốn các thành viên của gia đình đi theo các bác, em mới oánh một trận. Vừa để mọi người có cái để chơi, vừa để bảo vệ các thành viên.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  6. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thực sự choáng........ Mỗi lần Refesh lại thấy một bài
    Songbac In 1980 family
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Bác DrSlump ơi !Tha cho người ta đi !Người ta mới lớn thôi mà .Chưa có kinh nghiệm mà !
    To dauda^uvitie^n: Đừng tưởng dân 1980 Familly không có ai !Chúng tôi rất đông dảo đó !Ăn nói cẩn thận không là ...... hết răng để ăn cơm đó .Ăn cháo đấy !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  8. Carrera

    Carrera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dr đã quy định hoặc thơ hoặc văn, ông Đau-đầu-vì-tiền viết 1 bài thơ chẳng ra thơ, văn chẳng ra văn, phạt ông 1 điểm.

    Visit me in 1980 Club !
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có phần đúng đó
    Nhưng bạn đừng có bao giờ nhầm
    Mình không bao giờ là dại cả
    Sự nghiệp thành bại còn chưa rõ
    Thành công hay không là ở con người
    Mình sẽ không bao giờ đơn độc
    Cũng không tách ra khỏi cộng đồng
    Có đôi có cặp thì hạnh phúc?
    Có thật thế không hay lừa dối?
    Chúng ta phải tự hỏi bản thân.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hic híc !Bác DDVT lại nhầm câu chuyện rồi !

    Yêu là chết trong lòng một ít
    Tiền là sống trên đời mười phút

    Bác khổ vì ko có tiền .Bác lại anti-girl .Thế hoá ra bác lại hết tình rồi !Chỉ vì hết tình (hay em yêu đá rồi ) mà bác mang búa mang dao đi dạo xứ người !Bác làm em thất vọng quá !Chỉ có một chút ..... "bụi trần" như thế mà bác lại đi xây dựng một cuộc đời gó ép bản thân mình thế !Bác thấy xây dựng một đất nước "ANTI GIRL" như bác có mấy ai ủng hộ trong 1980 Familly không ?Em có thể trả lời bác là "KHÔNG" vì 1980 Familly không bao giờ có ý định đối chọi lại hơn 1/2 thế giới này !
    Bác càng nói nhiều thì em càng cảm thấy thương cảm cho bác nhiều hơn .Bác đã DDVT bây giờ lại dau đầu vì Anti-girl nữa............. Em nghĩ bác chắc đau khổ vì GIRL nhiều hơn !Bác đổi nick đi vì như thế thì người khác (Ko phải dân 1980 Familly đâu)mới tin được
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly

Chia sẻ trang này