1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẬN ĐỊA CỦA BOX 80 VỚI ANTI-GIRL(đóng cửa)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt: Đau đầu vì tiền mới đỡ xòn đòn của em lại có dqdbk oánh tới. Không đỡ xong là mất điểm. Sắp thắng 1-0 rồi bà con ơi.
    Còn Lão chăn vịt, Trường Du chưa trả lời.
    Có mỗi taysungbavang thảnh thơi.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 04/04/2002 17:12
  2. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tôi thì văn thơ hơi kém, nhưng tui sẽ ủng hộ cho Dr cả tứ chi luôn.
    các bác anti-girl là sai rồi, mà có đúng đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chẳng được đâu, các bác mà chống lại kịch liệt quá chắc mọi người sẽ nghĩ các bác là gay đấy...........
    Khổ ải vô biên, quya đầu là bờ....


    Trai tim ben ............ 1980 family

  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    TOàn quân ta bình luận, không lẽ em lại cho Trận thư 5. Thôi, ác quá. Mà hình như cái Nhà nước Anti-Girl đòi độc lập đó... chết sặc tiết rồi thì phải.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ơi! Có cần em thêm một tay ko?
    Bác daudauvitien cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Mặc dù hơi bận nhưng tiếp bác bằng văn, thơ thì em sẵn sàng
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    He he, bác Dr không tấn công tớ chắc là vì thương tình tớ là đạo sĩ chăng ? Bần đạo không dám tấn công ai chỉ xin giải vây cho các anh em đang mắc nạn.
    Nơi hiểm trở rừng hoang lũ khỉ
    Chốn âm ti địa ngục của trần gian
    Chẳng màng vất vả gian nan
    Những chàng chí lớn chống " nàng" vô đây.
    Thăm dò trước đau đầu thận trọng
    Nhưng cõi lòng thực sự nát tan
    Nhiều chàng mê mẩn các nàng
    Đến quên cả trí bàng hoàng cả thân .
    Không muốn cả thế hệ lầm lạc
    Chơi canh bạc chống lại các girls.
    Trương Du đành thắt tiếng tơ,
    Đàn lên tích tịch tình tang cứu đời
    Vốn hào kiệt rừng già đất đá
    Tác giăng dành cất tiếng ca vang.
    Tiếng chàng vọng khắp xóm làng
    Lan xa tới tận những hàng phi lao
    Bỏ hồng trần tay súng ở ẩn
    Mang trong thân nhiệt huyết nam nhi
    Há vì gặm mối tình si,
    Nên vì lẽ trái, rề rà cứu nguy.


    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.

    Được sửa chữa bởi - taysungbavang vào 04/04/2002 18:56
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ***CÂU CHUYỆN của Wildcat về chữ ký của lão đạo sĩ THUý taysungbavang....:
    Đêm nay tôi lại thấy lão..Những bước đi chệch choạng trong cơn say..Ôi..! trông lão cô đơn và già cõi đến tội nghiệp...Lão vừa đi, vừa hát nghêu ngao một câu mà bất cứ thằng con trai rẻ như bã mía nào cũng có thể hát " Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thắng khác hôn em"
    ....Tôi bồi hồi..và thấy thương lão đến tội nghiệp.!.Chiếc áo thầy tu của lão đã ngả màu..như phân chuột..Một thứ màu mà chỉ có sương mù nơi núi rừng âm u mới tạo ra được..Tôi bước xuống căn gác nhỏ ọp ẹp..Một đem học bài mệt nhoài..làm tôi thấy đói cồn cào..Tôi bước vội ra nơi bà bán bánh mì, đưa tiền cho bà ta xong..Tôi quay lại..Thấy lão đang nhìn tôi chăm chú..nuốt nước miếng từng cơn..Tôi định đem đến đưa cho lão ổ bánh mì của mình thì bà bán bánh đã kéo tay tôi lại: " Này, tránh xa lão già ghớm ghiếc đó ra..hắn ta điên tình đấy con ạ.." Tôi bàng hoàng...Tóc lão đã ngã màu trắng xóa..Thế mà còn điên vì tình??? Cuối cùng, bà chủ xe bánh đã kể tôi nghe về ông ta..Hồi trẻ, ông ta đi tu sớm..nhưng chẳng được bao lâu..lại đọng lòng phàm, thèm thịt chó, thịt mèo, và..cả " thịt người"..Thế là lão ta xuống núi lần thứ nhất..để cưới vợ..Sau đó, chẳng biết vì sao, vợ lão bỏ theo tên khác để lại một thằng con mới 2 tháng tuổi..lão buồn tình..hận đời đem con lên rừng biệt tích..và đặt tên cho nó là Tazzan...( còn tiếp)
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn thân mến..chương trình đọc truyện đem khuya tạm dừng tại đây..Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai..Chúc các bạn ngủ ngon..! ( Các bác Anti không được bình phẩm bất cứ điều gì khi câu chuyện chưa kết thúc..Như vậy mới đúng luật chơi..OK? Quân tử một tí nhé...các bác..)
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn thân mến, chương trình truyện kể giữa trưa hè hôm nay xin được tiếp tục với phần 2 mang tên : NHỮNG SỐ PHẬN ĐÁNG THƯƠNG..! Các bạn sẵn sàng chưa ạ..? Chúng ta bắt đầu nhé..
    Theo thời gian, Tazzan lớn nhanh như thổi, nó khỏe mạnh, và ngoan hiền rất mực, biết làm bạn cùng nhóm khỉ xinh xắn và được xem như một vật qúy trong cộng đồng khỉ đó..Cho đến một hôm..nó yêu một nàng khỉ xinh xằn nhất trong rừng, chẳng may nàng này đã yêu một chàng khỉ khác..Tazzan điên tiết, về nhà khóc bù lu bù loa..nuớc mắt, nuớc mũi chảy ròng ròng..kể cho lão đạo sĩ nghe..Đang chấp tay ngồi thiền, lão đạo sĩ bỗng đứng dậy , cười sặc sụa chảy cả nước miếng ra ngoài rồi nói với con trai rằng " Con nên nhớ câu này nè...Thà hôn em một lần rồi ăn tát..còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em..ha..ha.."
    Thằng Tazzan ngớ ngẩn người ra như một tên thiếu iot vì từ nhỏ đến giờ hắn có biết đến hôn là gi??? Nhưng hắn nghĩ đó sẽ là cái gì PHÊ lắm nên thằng cha của hắn vừa là đạo sĩ và đã già hai thứ tóc rồi mà vẫn mê..và hắn quyết định phải thử một lần..
    Trưa hôm đó, hắn đi vòng quanh nơi các nàng khỉ thường dạo chơi..và thấy ai như một nàng khỉ ngồi tỉa những khóm củ cải..hắn nhẹ nhàng đi đến..và bất ngờ dùng cái đầu tóc hôi hám của hắn dụi dụi vào mặt cô khỉ..và nghĩ như thế là hôn..??!!!! vừa nhủi đầu, hắn vừa lẩn bẩm " Thà hôn em một lần tồi ăn tát, còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.." Cô khỉ giật mình, và la lên.." Ôi trời ơi..Cái gì mà hôi thế này..??? Mày làm gì thế hả Tazzan?? "
    Hắn nhìn lại rồi la lên " Ôi trời ôi..thì ra là bà ngoại của mấy cô khỉ...!!!" Hắn định chạy tọt về nhà..nhưng không kịp nữa rồi Bà lão khỉ đã la lên..Mọi người chạy túa ra..Bà lão khỉ kể đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên là kể cả cái câu nói rẻ như bả mía của cha con hắn...Tazzan bị phạt cởi hết quần áo..rồi thả về nhà...
    Hắn tủn ngủn lấy tay bụm hết chỗ này, rối che đến chỗ khác vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ lên 3..Rồi sũng cề đến nhà..Lão đạo sĩ thấy con về trong thân thể tàn tạ như vậy thì hốt hoảng.." Sao thế này hả trời? mày bị gì vậy? Trời có nóng bứcc qúa thì mày nhảy xuống suối mà tắm làm gì cởi hết quần áo ra vậy trời??? Thôi mày vào lấy đỡ cái khố của bố mặc vào đi, để bố mặc áo này tiếp khách, mai sẽ cho con muợn mặc đi ra ngoài " Rồi ông quay sang ông bạn ngồi kế bên " Con trai của tôi đấy, anh thấy thế nào..? "
    Tazzan quay vào trong, vừa đi hắn vừa nghĩ " ông lạ mặt ấy là ai ? Nhìn sao chẳng chút cảm tình..thứ gì nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, ma chẳng ra ma, người chẳng ra người...lại còn cái chân nữa..Bàn chân gì tè bè ra như mấy con vịt..Đôi mắt thì đục ngầu, cái mỏ thì nhọn như hoa mõm chó, thứ hoa mà hắn thường thấy mấy nàng khỉ dùng để đạp dưới chân lúc đùa vui..Hắn chẳng thiết gì đến tắm rửa nữa, mắc vội cái khố đã rách tơi tả vào..bây giờ hắn mới bắt đầu ý thức được cái nghèo kiết xác và cái bần tiện của cha con hắn...Nửa buồn nửa giận..nhưng hắn nghĩ..thôi vậy..! Và bước vội trở ra chỗ bố hắn để biết người lạ mặt đó là ai..nhưng vừa bước ra, hắn muốn xĩu..vì tiếng ồn ào của lũ vịt không biết từ đâu ào tới.." cạp..cạp..cạpppp" .....! Thật là điên tiết..Hắn định nhào vào bắt một vài con để nướng vì dù sao hắn cũng thấy đói rồi..Nhưng lão đạo sĩ đã cản lại " Ấy ấy..đừng con ạ..Đấy là vịt của bạn tao, mày cẩn thận, lại đây bố giới thiệu, người này là bãn bố tên Laochanvit" ( còn tiếp)---------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn thân mến..truyện kể giửa trưa hè xin tạm dừng tại đây..Hẹn gặp lại các bạn vào tối nay..Thân ái chào tạm biệt các bạn..!
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 05/04/2002 09:37
  7. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hu..hu...Anh cảm động qúa em gái ạ...! Tội nghiệp lão đạo sĩ Thúy đó qúa..Nhẹ tay thôi em..chứ theo anh thấy..thì câu chuyện của em..sắp kết thúc thật thảm đây..Hic..hic..Anh chạy trước nhé..Kẻo chết chung với bọn Anti thì uổng đời lắm..Ngày mai anh vào với một bất ngờ mới đấy em gái ạ..ha..ha..
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  8. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Thỉnh giáo:
    Rửa tay gác kiếm.
    Mơ lại dấu xưa
    Những cô bé đùa vui ngộ nghĩnh
    Mắt hồn nhiên, chân đất, nhảy dây chun.
    Nay còn đâu.
    Biệt chốn trần gian.
    Bàng quang đời vận
    Vẫn phải nhìn những nàng thanh nữ
    Mắt đỏ thẩm, chân guốc, cười váng tai.
    Nay nhiều ghê.
    Vất gậy chăn vịt
    Đọc lại đạo đời
    Nhằm khuyên nhủ, các nàng thanh nữ
    Mắt lạc quan, đầu chữ, dáng xinh tươi.
    Công dã tràng.
    Phản đòn:
    Tự ái lòng trai,
    DrSlump đáng khen ngợi
    Trận tuyên chiến, thử lòng quân địch
    Khích địch tâm, răng mình, nhủ các nàng.
    Người anh minh.
    Nhưng có uổng công ???
    Các nàng vẫn thế.
    Vẫn cục cằn, bạo lực chiết chì
    Lớn tiếng hăm, to lời, quen thói cũ.
    Thật hiếu chiến.
    Anti-Girls, but love a Girl, for my love

    lao chan vit
    Được sửa chữa bởi - lao chan vit vào 04/04/2002 22:56
  9. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Help !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Font chữ của taysungbavang ẹ quá, mất cả hứng đọc.
    Cứ như là mình đang cãi nhau với thằng ngọng ý
    tibeou - I love my 80 family
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.
    Dẫu biết vô vọng, những sống cần hy vọng. Dẫu biết khó khăn, những sống cần cố gắng.
    Đời anh Anti-Girls đâu phải để đời sau lại Anti-Girls, những mong đời sau sẵn sàng tử vì những cô nàng ngoan hiền, duyên dáng.
    Anh đâu nỡ để đời sau phải xanh mặt vì bạo lực như greengrass, ngậm ngùi vì bị Wildcat chì chiết, ngoa ngoắt.
    Dẫu có hy sinh cả đời này vì sự nghiệp cao cả này, anh cũng chấp nhận, chỉ mong đời sau không còn phải nặng đầu vì sự nghiệp của đời trước.
    Thử hỏi chú, chú có thanh thản, thoái mái, vui vẻ với những mụ vợ như thế ???

    truongdu

Chia sẻ trang này