1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẬN ĐỊA CỦA BOX 80 VỚI ANTI-GIRL(đóng cửa)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui xin viết một bài vè nhé..!
    Nghe vẻ nghe ve..
    Nghe vè lũ qủy..
    Đôi lời thủ thỉ
    Về hội Anti
    Một đi không về
    Là thằng chăn vịt
    Dốt đặc mù tịt
    Là lão Trương Du
    Nhìn thấy ngu ngu
    Là cha đạo sĩ
    Cầm dầu lũ qũy
    Tướng cướp Tazzan
    Khăng khăng muốn chết
    Là tên Xìtrum
    Đau đầu vì tiền
    Là thằng hâm nhất
    Khùng điên rất mực
    Là hội Anti..
    Lẳng lặng ta đi..
    Để người ở lại..
    Rồi đây thảm hại..
    Đừng trách trời cao..
    Số phận lao đao..
    Ấy do hâm qúa..!
    Bà con xin ngã..
    Chút lòng từ bi..
    Chừa chút lối đi
    Về rừng cho chúng..
    Hi..hi...hi...
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.
    Có lên làm vè về con gái không nhỉ, âu rằng không qua được các bậc tiền bối . Mà mọi người có công nhận rằng, từ trước đến giờ đã có bài vè nào về con gái mà con gái cười được không nhỉ .
    Dãu dốt đặc mù tịt, truongdu cũng biết được cái đúng cái sai trong ứng xử của phụ nữ, cái thục hiền, ngoan dịu của phụ nữ, chỉ tiếc càng tìm càng ít thấy.

    truongdu
  3. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Anh Hùng Diễn Giải Chính Khí Ca
    Chương hai:
    Đánh không lại Bùi Meo tính kế
    Nhưng trời xanh luôn ghét kế gian​
    Bùi Meo thất trận co giò
    Tẩu về rừng núi hòng chờ thời cơ
    Luyện thêm Tối độc âm công
    Thu thêm vây cánh nhằm mong trả thù
    Đêm ngày nhăn mặt gãi đầu
    Lại thêm không tắm nên gàu đầy thân
    Suy đi tính lại thiệt hơn
    Bỗng bèn nghĩ kế thâm sâu vẹn toàn
    Đó là hạ nhục bá vàng
    Chân tu đắc đạo thành phuờng điên điên
    Biến trời đương sáng thành đen
    Một tay xoay sở khá khen cho Bùi
    Làm cho tay súng biết mùi
    Cho từ sự nghiệp mà tui hết lòng
    Loan đồn tin nhảm ba quân
    Gây điều thất thiệt anh hùng gặp nguy
    May nhờ trí đức vẹn toàn
    Anh em tin tưởng hoàn toàn vững tâm
    Bá vàng đi gặp Bùi Meo
    Hẹn ngày tử chiến trên thành Biện Kinh
    Bùi lo nên thủ sẵn quân
    Hòng đem số lượng mà loè chân tu
    Xử ngay chiêu Thái thịt mèo
    Meo Meo thất bại đành từ mưu mô
    Toàn thân bầm tím co ro
    Chạy còn không nổi huống gì mà đi
    Pát tơ bệnh viện thú y
    Cấp thời cấp cứu để mà giữ thân
    Trận hai lại thắng nữa rồi
    Anh em phấn khởi bên đồi đóng quân
    Chờ ngày hừng sáng hôm sau
    Sẽ đem tổng lực san bằng Biện Kinh
    Hạ hồi phân giải
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.
  4. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    To Captain
    .....
    Hỡi những kẻ anti-girl, có bao giờ ngươi có hỏi tại sao ngươi tồn tại trên đời, sự có mặt của ngươi là từ đâu? Thế ngươi có biết girl là gì không?
    ..........
    [/quote]
    Ngày xưa khi Trái Đất vẫn còn hoang vu chưa có loài người , Thượng đế thấy vậy bèn tạo ra ADAM , nhưng để cho TD thêm muôn phần đẹp hơn , để ADAM có một người ban , Thượng đế đã rút một chiếc Xương sườn của ADAM tạo ra EVA (còn có ai hơn được ADAM , sự hi sinh cua ADAM để tạo ra đàn bà thật lớn lao ) và từ đó TĐ đã xuất hiện thêm một nhân vật mới .......

    Woman (girl) ??? Họ chỉ biết tới những điều mà Man chưa làm cho Woman(girl) , mà Woman(girl) không hề biết tới những điều mà MAN đã làm cho Woman(girl)


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  5. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Bác xì trum 4 eyes muốn hoà giải cho cả hai bên à? He he, gươm đã tuốt , súng đã lên đạn thì chỉ cất khi đã chiến thắng. Với lại anh em anti-Girls đang hăng tiết, cản làm sao được. Bần đạo thì phải giúp chú Tác Giăng một tay vì vốn có thâm giao với chú ấy, và bái phục Đại ca truongdu từ lâu.
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chú hiểu nhầm ý anh rùi , chú hãy đoc lại bài của Captain viết sau đó đọc bài của anh , chú sẽ hiểu ngay thôi
    Cùng hội cùng thuyền mà ..he he


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Khà khà.
    Dẫu biết vô vọng, những sống cần hy vọng. Dẫu biết khó khăn, những sống cần cố gắng.
    Đời anh Anti-Girls đâu phải để đời sau lại Anti-Girls, những mong đời sau sẵn sàng tử vì những cô nàng ngoan hiền, duyên dáng.
    Anh đâu nỡ để đời sau phải xanh mặt vì bạo lực như greengrass, ngậm ngùi vì bị Wildcat chì chiết, ngoa ngoắt.
    Dẫu có hy sinh cả đời này vì sự nghiệp cao cả này, anh cũng chấp nhận, chỉ mong đời sau không còn phải nặng đầu vì sự nghiệp của đời trước.
    Thử hỏi chú, chú có thanh thản, thoái mái, vui vẻ với những mụ vợ như thế ???
    ---------------------------------------------------------------------------------
    GỬI TRƯƠNG DU VÀ HỘI ANTI_GIRLS
    Kính thưa qúy vị..! Khi bắt tay cùng tạo hóa tạo ra con người, thượng đế chỉ tạo ra người đàn ông thôi, vì ông cho rằng, người đàn ông là biểu trưng của sức mạnh, của quyền lực..Vâng, tôi công nhận điều ấy là hoàn toàn đúng..Bởi The Men đã tạo ra rất nhiều giá trị vật chất cho cuộc sống này..Nhưng cuộc sống đâu chỉ có giá trị vật chất là đủ..Thượng đế ngồi trên cao, thấy người đàn ông, sau một ngày làm việc vất vả..về lại mệt hơn, vì không tìm đâu ra một người bầu bạn..không tìm đâu ra tiếng cười..Ông ta chợt nghĩ đến..một người phụ nữ..Và ông quyết định lấy một phần thân thể ( chiếc xương sườn trái) của người đàn ông để tạo ra phụ nữ..Và cuộc sống sinh sôi từ đó..Chúng tôi, những phụ nữ thực thụ, rất mang ơn những người đàn ông hiện diện trong cuộc sống này..vì chúng tôi biết rằng trong thân thể mình..có một phần xương thịt của The Men!
    Có nhà triết lý đã viết rằng " Phụ nữ được tạo ra rừ cái xương sườn của người đàn ông, nơi gần trái tim để đưởc yêu thương, và gần cánh tay để được che chở " Ấy thế mà hôm nay, có ai nhìn thấy chiến tranh đang xảy ra trên vùng đất yên bình của chúng tôi là do đâu..? Do chúng tôi chì chiết hay chua ngoa với họ ư? Xin lỗi các bạn..Chúng tôi là những phụ nữ với tính chất dịu dàng vốn có, chúng tôi không bao giờ tự dưng kiếm chuyện với ai..nhưng người xưa có dạy.." Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh kia mà"...Ở đây, TÔI không có ý khuyên hội Anti dừng chân..Bởi lẽ các bạn sẽ không bao giờ thấy được việc mình làm là vô lý đến dường nào khi tự dưng lại phất cờ tiêu diệt phụ nữ ở một vùng đất xa lạ..Một vùng đất mà..có lẽ..các bạn còn chưa biết chỗ nào là chỗ đi đại tiện!!! Và vì thế, đừng mở miệng nói sao Meohoang chua ngoa, sao Coxanh bạo lực..Muốn trách người, trước tiên hãy nhìn lại việc mình làm các Bác ạ..! Giá như các bác đến đây, kể cho bọn em về chuyện thất tình, chuyện mấy cô gái đã làm các Bác buồn từ năm xửa năm xưa..thì mọi chuyện đã khác..Chiến tranh đã không nổ ra..và biết đâu..các bác đã có thể tìm được cho mình một hình bóng mới, xoa dịu vết thương lòng năm xưa...Thật đáng tiếc..! Bát nước đổ đi làm sao hốt lại cho đầy..?? Mấy hôm nay, súng đạn trên chiến trường ác liệt qúa..Có lẽ ở quê nhà..Mẹ các bác đang lo lắm đây..biết rồi những trận chiến sắp tới các bác có còn nguyên vẹn thân hình để vền quê hương..hic..hic..Và biết rồi nó có nổi khùng đem chiến dịch ANTI_GIRL về nhà hay không??? Và nếu nó đem về nhà, mình sẽ ra sao? các bác đừng nghi rằng mình khỏe hơn phụ nữ rồi măc sức dùng bạo lực đoạt lấy vùng đất thân thương của chúng tôi..Các bác đang làm một việc trái với ý thượng đế..Các bác hãy coi chừng...! Chiến trận thường có lạc đạn và hậu qủa kéo dài chưa từng có..Biết đâu, các Bác có con gái thì sao nhỉ..??? Sẽ có những hội Anti_Girls.tàn bạo và dã man hơn các bác nhiều..để trừng trịc con gái của các Bác đó..ví " Con gái nhờ đức cha mà"..À mà em quên, Các Bác Anti_Girl rồi thì làm sao các bác có con..hay là trong tương lai, các Bác lại muốn kiêm luôn phần sinh đẻ nhỉ..? Và có lẽ, người tiên phong trong việc trái tự nhiên này chính là Người đàn ông thành thật Trương Du đấy ạ..! Điều đó.. thật là..hay một cách rùng rợn...Vài dòng thăm hỏi với lòng thương tiếc khôn nguôi...
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 05/04/2002 11:55
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 05/04/2002 13:14
  8. Fantom

    Fantom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    He he, muốn tham gia quá nhưng không biết nên giúp bên nào. Vì la thàn viên của bdc va 1980 nên giup ai cũng không tiện cả. Đứng ngoài ngó vào vậy.

    Fantom

  9. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Thỉnh giáo:
    lão đã sống nơi không thanh tịnh
    buồn chán chuyện đời, lánh bận về quê
    an phận hèn, đêm ngày chăn đàn vịt
    đàm đạo chuyện mùa, chuyện nắng, chuyện mưa.
    Nhưng lại nghĩ chỉ vì hậu thế
    Bọn trẻ bi giờ, làm chủ mai sau.
    Lẽ nào thờ ơ, bàng quan mặc kệ nó.
    DrSlumpTiếp chiêu:
    Hãy thử xem các girl thời nay ấy
    Có gì hay, hãy kể lão cùng nghe
    Hay chỉ biết cuồng quay cùng điệu nhạc
    Lảng vảng, lang thang những quán quà
    Ngoa ngoắt chê con trai thời nay tệ
    Không galan và không biết chiều
    Hết tiền tiêu lại về vòi xin mẹ.

    Anti-Girls, but love a girl. for my love.

    lao chan vit
    Được sửa chữa bởi - lao chan vit vào 05/04/2002 12:54
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ông nói ra mà chưa lắm rõ được gốc tích của nó hả?
    Ông có biết đàn bà được tạo ra từ đâu không hả, đàn bà được tạo ra từ cái xương sườn của đàn ông đấy, bây giờ chúng tôi mọc lại xương rồi thì chúng tôi phải bỏ đi cái xương thừa thãi đó chứ,cho nên bây giờ chúng tôi không cần cái xương sườn đấy nữa, chúng tôi quẳng nó đi thì có gì sai nào hả. Những cái xương sườn ấy chưa cảm ơn đàn ông thì thôi mà còn quay ra đả kích lại nữa chứ.
    Đúng thật là làm ơn mất oán rồi.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương

Chia sẻ trang này