1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đồ bát quái. Hãy thảo luận!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi super_nova710, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Còn em lại suy nghĩ mang tính Lô_Gíc hơn ...
    _Trong 1 quân đội có nhiều loại quân có những tính năng chiến đấu khác nhau , (Phổ biến là bộ binh,kỵ binh,cung thủ)...Vì vậy trong những trận chiến việc bố trí đội hình để choảng nhau là cần thít ...
    _Ví dụ như khi tấn công thì nhất thiết là phải phá tan trận địa địch và tăng khả năng tấn công lên cao nhất (Chỉ có hàng đầu của đội hình là có thể đánh ... )
    _Phòng thủ lại khác, phải giữ đội hình và ỉm trợ cho nhau, dụ kẻ địch vào trận và "xơi" ... Với 500 quân chia ra mỗi đội 60 người thì có khoảng 83 đội ... Như thế em nghĩ đủ làm trận đó .
    _Biến ảo của trận là do người điều khiển chuyển đổi vị trí của các đội quân với nhau, đều này tạo nên những phép công,thủ,vây hãm ....
    Giang nghĩ là do các diển tã trận mơ hồ của bọn Sành Sứ nên nó có vẽ thần bí thui
  2. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    phim gì ở đây, đọc truyện ấy chứ. Khổng Minh có giỏi thì làm cái trận gì mà tất cả đều là cửa tử đi, vào đường nào cũng chết, làm cửa sinh làm gì! Thạch trận tương đương 10 vạn quân gì mà một ông già cũng phá được!
    chuyện mô tả trận này trận nọ chỉ thấy khi 2 tướng thách đố nhau, chứ còn lúc 2 bên dàn trận đánh nhau thực sự thì chẳng thấy nói là trận gì!
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nhân đọc bài bác kỵ sỹ, ta bàn truyện Tam Quốc chơi . Hồi trước có ông thầy em nói rằng, trẻ con thích đọc Tam Quốc vì thích đánh nhau, còn người lớn đọc Tam Quốc để tìm hiểu mưu kế ... hehe...
    Em thấy là cứ ông nào tự xưng mình là vĩ đại ( Khổng ) hoặc sáng suốt ( Minh ) thì đều là những ông bịp đời, giỏi ba hoa bốc phét mà thôi. Người đời tôn thời cái ông Minh Phục Long này lên là vì ý đồ chính trị riêng của người ta, chứ về tài năng thật sự của ông ta không có bao nhiêu.
    Cái bất tài rõ nhất , ta có thể thấy tận mắt là ông này chịu thua những người trẻ hơn ( kinh nghiệm trận mạc ít hơn ) như Tư Mã Ý . Chuyện ông ta chém đầu Mã Tốc cũng không phải là thể hiện kỷ luật nghiêm minh mà cũng là thể hiện sự yếu kém của ông ta. Nếu ông ta giỏi thì đã biết cách làm cho Mã Tốc chịu nghe theo kế sách của mình.
    Chuyện lập đàn cầu phong thực chất cũng là trò bịp bợp không hơn không kém, chỉ là chút mẹo vặt về xem thời tiết đúng không ạ.
    Trâu gỗ ngựa máy chắc cũng là một sản phẩm chính trị để tôn cái vị trí của ông ta lên mà thôi. Bởi vì ngoài một trận duy nhất ấy, về sau không thấy trận nào sử dụng trâu gỗ ngựa máy nữa mà không nói lý do vì sao
    Riêng có điều này em nghĩ mãi không ra, tại sao trong Tam Quốc từ đầu chí cuối, không hề thấy xuất hiện các máy bắn đá, cung nỏ cỡ lớn, xe phá thành .v....v.... như bên châu Âu các bác nhỉ ?
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    thời Hán có lẽ cũng còn khá sớm đối với nghệ thuật công thành. Trong truyện cũng có nhắc đến Khổng Minh phải suy nghĩ ra các vũ khí đánh thành như xung xa..., Viên Thiệu đào đường ngầm để công thành của Công Tôn Toản..
    Vào thời này thì La Mã rất giỏi trong việc công phá thành và xây dựng thành luỹ, không có thành nào họ không hạ được, và 2 thành La Mã và Công xtăntinôp được coi là bất khả xâm phạm. Trung Quốc chắc phải trải qua thời Tam Quốc và các thời loạn sau mới hoàn thiện nghệ thuật đánh thành.
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 05/08/2004
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chú Viên Thiệu trông thế mà cà rốt cả củ các bác nhỉ. Ông ấy định đào đường hầm vào trong thành rồi cho quân chui qua để tấn công. Cuối cùng bị dìm nước thì phải ( em nhớ không chính xác ).
    Nếu em mà ở địa vị ông đấy, em chỉ đào đến chân thành thôi, cho nó sụt đất xuống, lở thành, đại quân cứ thế mà đường đường chính chính lao vào.
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    vậy cũng chưa được bác RW à, nếu chỉ sụp 1 mảng tường thì cho quân chui qua cái hốc đó cũng bị ngẹn cổ chai, bọn cố thủ chỉ cần chờ chú nào thò đầu vào là cắt tiết quăng ra thôi.
    còn về KM thì thấy như thế này, ông không phải 1 tướng giỏi, cũng không phải là 1 nhà chính trị giỏi, nói chung là chẳng giỏi cái qoé gì hết.
    có vài cái mẹo vặt thôi, còn việc trị nước thì thua xa Tào tháo, đánh trận thì thua cả tư mã ý, toàn doạ được mấy anh mèo mán ở đẩu ở đâu thôi.
    KM được La quán trung thần thánh hoá qua việc tính toán xuất quỷ nhập thần. nhưng thực ra như bác RW nói ở trên thì cũng là tính toán thời tiết là chính, lâu lâu bị tính sai như vụ suýt thịt được cha con tư mã ý thì trời.......mưa , thì lão La quán trung lại đổ thừa là tại mệnh trời .
    những phát kiến của KM được công nhận thì chỉ có vài cái như Thang mây để công thành, nhưng mà hình như toàn bị đốt trụi, và 1 cái là đèn trời, em chơi Fate of dragon thì nó gọi là Kongming Lantern, 1 dạn khing khí cầu thô sơ dùng để soi sáng 1 số vùng tối. còn vụ trâu gỗ ngựa máy thấy nó xạo xạo làm sao á.
    thực sự mà nói thì mấy cái trận pháp của trung hoa đa số được thổi phồng lên nhiều, nếu thực sự nó hiệu quả như vậy thì chỉ cần vài chục vạn quân lập thành vài cái trận bát qoái ở nơi hiểm yếu thì chẳng thằng nào xâm nhập vào được nước tàu nữa.
  8. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bác Thiệu chỉ bị bác Tào lấy đá lấp hầm thôi. Bác Tháo không bỏ xừ ra, bác chỉ cần lấp hầm mười phút là lính đào hầm chết ngạt hết. Lúc quân bác Thiệu kéo đến mở cửa hầm thì đã quá muộn.
    Bác Minh cũng là con người có lòng, nhưng huyền thoại của bác cũng nhờ được phe chính thống tung hô lên quá thôi. Dù sao đọc Tam quốc tớ cũng thích Khổng Minh và Khương Duy nhất.
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Thằng cu em còn dốt hơn cả bác Thiệu. Anh ví dụ thế này nhá, anh đào một đường hầm vào đến sát chân thành, sau đó từ đường hầm đó anh đào một đường hầm khác song song với thành, từ đường hầm song song này, anh đào các hàm ếch sâu vào chân thành, đào đến đâu dùng cột chống đến đấy để chưa sụp vội. Lúc nào chuẩn bị tấn công rồi thì 1.2.3 giật sập các cột chống đi, thành sụp có mà từng mảng. Các bác trong thành nghe tiếng cuốc xẻng lịch kịch mà không biết làm sao chống cự. Vô lẽ cũng đào xuống để đánh nhau bên dưới hầm ?
  10. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết thế. Có điều đào hầm phải theo thế đất. Anh Thiệu hay anh Tháo đều muốn đào sâu sập tường thành bỏ xừ, nhưng đất đá cứng quá các ảnh phải chịu hàng vậy thôi. Đấy là trong lúc đào quân trong thành cứ kéo ra quấy rối cũng mệt.

Chia sẻ trang này