1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Huỳnh Duy Thức và sự thật đằng sau tuyên bố “Không sang bển (Mỹ)”

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 15/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Gần đây, trên các diễn đàn của bầy rận chủ quốc nội, chủ đề “đi hay ở” của Trần Huỳnh Duy Thức bỗng nhiên trở thành “vấn đề nóng” được đám rận tập trung xâu xé. Tất nhiên, với sự vào hùa của mạng số trung tâm báo chí “thiếu thiện chí” với Việt Nam, vấn đề “Trần Huỳnh Duy Thức nhất quyết không lưu vong” luôn được “gán ghép” cùng với những nhận định phiến diện về tình hình Việt Nam. Bầy rận chủ trong cuộc thi nhau chém loạn, tranh thủ “làm tiền” còn những người ngoài cuộc cảm thấy “nực cười” cho kiểu “làm màu” chẳng giống ai của nhà rận chủ có ít nhiều chiến tích “bán nước hại dân” mang tên Trần Huỳnh Duy Thức.

    Chủ đề “đi hay ở” của nhà rận chủ hiện đang “xộ khám” (ngồi tù) Trần Huỳnh Duy Thức lần đầu tiên được trang mạng VOA tiếng Việt đề cập ngày 31/1 vừa qua trong bài viết giật tít rất “tởm” với nội dung “Ông Thức nhất quyết không lưu vong”. Trong đó, trích dẫn lời Trần Huỳnh Duy Tân (em trai ông Thức) về việc Trần Huỳnh Duy Thức vẫn đang “mơ tưởng” về tương lai cùng đám rận chủ quốc nội hoàn thành sự nghiệp “bán nước” của chúng cho các thế lực thù địch nước ngoài.

    Chưa dừng lại ở đó, BBC Tiếng việt, trang mạng được đông đảo người dân biết đến như là “công cụ” cho các thế lực thù địch hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trong quá khứ và trong giai đoạn hiện nay “thi thoảng” lại vào hùa cùng đám rận chủ quốc nội trong hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng Nhà nước, tiếp tục đăng tải bài viết với nội dung “tìm kiếm câu trả lời” cho nguyên nhân “kiên quyết ở lại” của Trần Huỳnh Duy Thức. Hãy nhìn cách “tự sướng” của đám rận chủ quốc nội kiểu như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tiến Trung “nhảy dựng” theo khẩu hiệu kiên quyết bám trụ mà nhà rận chủ đàn anh Trần Huỳnh Duy Thức vừa đưa ra trước đó.

    Hô hào, “làm màu” là vậy nhưng những kẻ “lớn tiếng” ngợi ca quyết định kiểu “anh hùng rơm” của Trần Huỳnh Duy Thức là Nguyễn Tiến Trung hay Nguyễn Lân Thắng cũng thừa hiểu rằng, bản chất của những phát biểu kiểu “xả thân” và có “chí hướng” đó chẳng qua cũng là một quyết định “bất đắc dĩ” bởi ba lý do:

    Một là, Trần Huỳnh Duy Thức không muốn sang “trời Tây”, đến với “thiên đường dân chủ”, bởi lẽ gã thừa hiểu rằng nếu có mặt ở nơi được đám rận chủ quốc nội suy tôn là “thiên đường” đó gã sẽ chẳng có việc để kiếm sống, để các thế lực thù địch “bố thí”. Hơn nữa, chắc chắn một kẻ có chút am hiểu về luật pháp cũng như cuộc sống như gã cũng thừa hiểu rằng, ở Mỹ gã có thể bị một người nào đó, khi thấy “chán” với cuộc sống dùng súng tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào. Ở đất nước “dân chủ” bậc nhất ấy, thứ nhân quyền cao quý nhất của con người là “quyền được sống” đôi khi không phải do bản thân của người ấy quyết định. Thiên đường dân chủ như vậy liệu có đáng sống.

    Hai là, nếu không còn ở Việt Nam, chắc chắn Trần Huỳnh Duy Thức mất đi một “công việc” mà lợi nhuận thu được là vô cùng béo bở. Từ ngày gã bước chân vào showbit của đám rận chủ quốc nội, gã không thiếu tiền. Thậm chí có những nhà rận chủ coi việc “rạch mặt ăn vạ” để làm tiền ngoại bang là một nghề kiếm sống và những kẻ như Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Chí Tuyến, Trần Thị Nga, Tạ Phong Tần, Đoan Trang… không phải là ngoại lệ.

    Ba là, Trần Huỳnh Duy Thức đâu có dám mơ tưởng “trời Tây”, bởi lẽ dưới thời Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay, việc có một “vé” sinh sống lâu dài tại Mỹ không phải là vấn đề dễ dàng. Do đó, Thức cũng thừa khôn ngoan trong việc “toan tính” về những phát biểu mang lại “hầu bao rủng rỉnh” cho gã hơn là tuyên bố sẽ sang Mỹ mà có thể bị chính phủ của ông Trump phớt lờ.

    Rõ ràng, việc Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố không “nối tiếp” cuộc hành trình của những thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước như Hải điếu cày, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy… xem ra là điều dễ hiểu. Chẳng phải vì “lý tưởng chống Cộng đến cùng” như những gì mà một số trang mạng “thiếu thiện chí” và đám rận chủ quốc nội đang rêu rao. Thực chất trong câu chuyện “đi hay ở” của Trần Huỳnh Duy Thức chẳng qua là những toan tính, mưu tính về “lợi ích” thấp hèn của nhà rận chủ đã quen “làm tiền” ngoại bang.

Chia sẻ trang này