1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận I-a Đrăng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoixahanoi, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    .thua chu thang gi .khi tran danh ket thuc Mien Bac rut quan ve Campuchia de lai hon 1300 xac chet .
    Được deltaforce1 sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 08/08/2003
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thắng hay thua trong trận này có gì quan trọng lắm nhể! Cuối cùng thì cái thắng đáng cút cũng phải ôm đầu mà đi thôi, còn để lại một nỗi nhục lớn trong lịch sử. "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", tất cả đều làm được. Ai chiến thắng?
    Lưu Bang năm xưa bị Hạng Vũ đánh cho tơi tả, toàn quân tan vỡ mấy lần, nhưng chỉ 1 trận ở Cai Hạ mà lấy cả thiên hạ đấy thôi.

    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà cái thằng thua toàn cục thỉnh thoảng nó tìm người chứng minh cho là nó thắng tất cả các trận. Luận điểm to nhất mà nó bám víu là người Việt chết nhiều hơn người Mỹ.
    Điều đó đúng, nhưng tiền Mỹ đổ ra gấp ngàn lần tiền của người Việt. Kinh tế Mỹ bị khốn đốn vì chiến tranh. Và cuối cùng cái quan trọng nhất là người Việt hy sinh và đạt được cái mình muốn. Mỹ thì không được cái gì!
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hê hê, ông bác tin vào tài liệu của Mĩ đến cái mức ấy thì em cũng đành chịu vậy, chẳng dám bàn thêm.
    Tham gia chiến dịch Play Me có 3 trung đoàn 33, 66, 320. thương vong thống kê như sau :
    TĐ66 : hy sinh 208, bị thương 146.
    TĐ33 : hy sinh 170, bị thương 232.
    TĐ320 : hy sinh 166, bị thương 197.
    Tổng cộng : hy sinh 544, bị thương 575.
    Con số thiệt hại trên tính ra cũng là khá lớn so với quân số mỗi trung đoàn 2.600 lúc đó. Trong đó TĐ66 là đơn vị trực tiếp dự trận Ia đrăng có số thiệt hại cao nhất.
    Số xác mà quân Mĩ đếm được lớn gấp đôi tổng số bộ đội hy sinh trong cả chiến dịch (gần 30 ngày)
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với bạn Cavalry, cái trò đếm xác coi ai chết nhiều hơn để nói ai chết ít hơn thì thắng nghe nực cười quá.
    đơn cử như trận này , chắc chắc là quân ta chết nhiều hơn quân
    Mỹ( thì hoả lực của nó quá mạnh còn gì) rồi nhưng qua trận này thì chắc ý chí , tinh thần chiến đấu của lính Mỹ bị tuột dốc thảm hại rồi. Tưởng cũng nên nhắc lại là chúng ta " đánh cho Mỹ cút..." chứ tự chúng ta ngay cả khi còn chưa thoáng có bao giờ các phương tiện thông tin đại chúng nói là Mỹ thua đâu, phải giữ thể diện cho nó để còn tính đường xa chứ......cho nên mới có ngày nay đấy.
    JUST BE COOL!
  6. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Hình như câu "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào" chính là của Bác Hồ, không biết có phải không? Nếu đúng thì Ông Cụ quả là sáng suốt, nhìn xa trông rộng thật.
  7. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mừng xuân 68
    Năm qua thắng lợi vẻ vang
    Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
    Vì Độc lập, vì Tự do
    Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
    Tiến lên chiến sỹ, đồng bào
    Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!!!
    Được nghe những bài thơ chúc Tết của lãnh tụ tối cao, chỉ có một dân tộc được phép tự hào !!!
  8. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Em cũng đã được xem fim " Chúng tôi là những người lính " , công nhận fim này xuyên tạc Lịch Sử quá . Tất cả anh em SVVN trong KTX khi xem xong đều chửi thằng ĐD vì tham tiền mà bán rẻ danh dự của Tổ Quốc .
    Các bác biết rồi đấy nhìn tên chỉ huy Mỹ bắn đúng là như fim ấy lia phát nào trúng phát đấy ....cái này chỉ có trên fim thôi mà . Chúng nó xuyên tạc Lịch Sử nhiều quá , ai xem cũng hiểu điều đấy mà ...Nhất là chúng nó xuyên tạc nhân vật chỉ huy Bộ Đội Vn ..Xem mà ngứa cả mắt ...

    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng thấy cái vụ đếm xác là hoàn toàn không thể tin được. Chỉ có thể đếm xác chết khi phòng thủ thành công hoặc tiến công chiếm được vị trí quân đối phương. Đằng này đang di chuyển quân thì bị chặn đánh, hoặc buộc phải rút khỏi vị trí phòng ngự xong rồi quay lại xin phép đối phương cho đếm xác à. Có lần tôi xem một cuốn film tài liệu của truyền hình Pháp nói về các con số thống kê theo cách đếm xác của quân Mỹ trong các trận càn, người ta còn nghi ngờ quân Mỹ giết dân thường rồi đếm xác.
    Thật buồn cười khi nghe mấy anh lính thất trận đổ lỗi cho súng không có súng M16 nên thua. Ai cũng biết quân đội Mỹ và lính VNCH trang bị thế nào hoả lực ra sao, còn quân VC trang bị thế nào. Thật chẳng khác nào một cậu ấm học dốt thi trượt đại học lại đổ cho vì không đủ tiền đi học thêm.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Tôi thấy đúng là cái việc đếm xác chết rồi nói thắng thua thì thật là ấu trĩ! Kết cục bây giờ ra sao thì đã thấy rồi, ai thắng ai thua rất rõ! Còn cái việc quân Việt Nam chết nhiều thì điều đó hiển nhiên rồi, chả bàn cãi, nhưng kô thể dựa vào đó nói VN thua được!
    Còn về phim Mỹ, các bác cứ thử kiếm xem có cái phim nào về bất kỳ 1 cuộc chiến tranh của nó với bất kỳ 1 quốc gia nào là kô xuyên tạc kô??? Và cũng có thằng nào hơi đâu đi làm to chuyện đâu!
    Và cũng có phim nào về chiến tranh của VN kô xuyên tạc kô! Em còn nhớ hồi xưa xem phim, thấy du kích Việt Nam cầm súc lục bắn trực thăng nổ tung! Đến mình là người Việt Nam mà còn thấy kô chịu được nữa là!
    Các bác đừng để chuyện phim ảnh làm thành to chuyện nhé, nếu tức thì cố làm cho phim Việt Nam hay vào nhiều người xem , rồi tha hồ làm xe tăng T 54 thịt tăng Mỹ, làm AK 47 tỉa trực thăng, làm Mig 21 xịt F-4!

    Nhưng trước khi làm được cái đó các bác cứ tiếp tục đăng bài cho bọn trẻ con chúng em đọc cái nhỉ!

Chia sẻ trang này