1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận I-a Đrăng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoixahanoi, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Khi đưa ra 1 con số, chịu khó trích dẫn nguồn, mặc dù trong trường hợp này tôi biết bác lấy ở đâu (lên google tìm LZ X-ray còn có chi tiết hơn nữa), hoá ra có những người chuyên kêu gọi thông tin đa chiều, lại chuyên đưa ra ý kiến trên cơ sở thông tin 1 chiều. Còn chuyện này nhân tiện nói luôn, bữa trước đọc topic gì đó về Quảng Trị có bác nào nói về xa lộ kinh hoàng người đó hình như không biết gì và sư 3 quân SG về cuộc rút lui về phòng tuyến Mỹ Chánh, thậm chí không biết đoạn nào gọi là xa lộ kinh hoàng(đọc Tiếng kèn gọi quân của người Mỹ cũng đủ biết nguồn gốc về cái tên gọi này ), đáng lẽ tôi phải reply bên đó nhưng MOD đã lock topic lại rồi. Một người đã lên NET, đã quan tâm đến LSVH thì không thể không tìm hiểu LSVH VN từ nhiều phía, ai ở đây cũng biết chuyện Mỹ Lai và không phải người trong nước không biết chuyện ở Huế năm 68, truyện ngắn của Chu Lai còn đăng chuyện tương tự công khai trên báo Văn Nghệ tại VN kìa (đọc tiếng gõ cửa trong đêm). Theo tôi TTVNL là nơi trao đổi thảo luận không phải là nơi tuyên truyền cho bên này hay bên kia, thể hiện ta đây pro Nga, Pháp, US, người VN mà như vậy thì suốt đời dân VN là nô lệ mà thôi.
    To Chiansan: bác cũng siêng đọc hồi ký quá ha

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 10/08/2003
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hmm... Nhớ lại cách đây khoảng gần hai năm tôi đã thấy một số báo và tạp chí của VN mình đã làm rùm beng cái chuyện Đơn Dương đi đóng vai Tướng Nguyẽn Hữu An trong phim "WE were soldiers", lúc đó tôi đọc tạp chí Thế Giới Mới hay Tri thức trẻ hay sao ấy. Trong bài viết ấy lại nói rằng đây là một bộ phim can ngợi tinh thần dũng cảm của quân đội NDVN và sự hối hận của quân Mỹ, con nói rằng Đơn Dương rất tự hào vì là DV đầu tiên của VN tham gia một bộ phim lớn của Mỹ, để tham gia bộ phim này, thậm chí ĐD còn ko kịp về thăm mẹ trước khi bà mất. Tôi cứ tưởng thật và hy vọng sẽ được xem một bộ phim hay, nào ngờ một năm rưỡi sau thấy trên đài và TV người ta nói rõ đây là một bộ phim xuyên tạc lịch sử. Thật là bất ngờ và phẫn nộ!!!Hóa ra sau 30 năm cái bản chất hiếu thắng của bọn Hoa Cầy vẫn chưa bị mất đi, hmm có khi VN mình phải làm một bộ phim "Chúng tôi là bộ đội" để chơi lại cho ND Mỹ và thế giới biết bộ mặt thật của chúng nó là cái gì!!!

    The Observer
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Các bác lại nóng rồi, em kô bênh bọn Mỹ,nhưng phim của mình làm thì lính nó cũng chạy như vịt, bộ đội du kích ta cũng bắn súng như thần! Chẳng qua làm dở nên chả ai xem, nó làm hay nên nhiều người xem nên mới thành chuyện!
    Các bác đừng nên để chuyện phim ảnh làm ảnh hưởng lung tung nhé!
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Trong phim "Ngọn cỏ gió đùa", diễn viên nam chính ( hình như Lý Huỳnh đóng ) dùng súng trường bán tự động ( ko nhớ loại gì, nhưng mà kiểu bắn phát một ) bắn rụng trực thăng UH-1 từ khoảng cách chừng 800-> 1000 m bằng 3-4 phát đạn gì đó
    Bác nào nghiền phim VN thì kiểm tra lại hộ em cái, vì em xem lâu rồi ko nhớ lắm.
    Phim VN với phim Mỹ khác nhau ở 1 điểm : phim VN thì kịch bản phải duyệt lên duyệt xuống mới được làm. làm xong duyệt lên duyệt xuống vài lần nữa mới được chiếu. Tiền làm phim là của nhà nước.
    Phim Mỹ thì tiền làm phim là của các hãng, còn chuyện duyệt phim ở Mỹ thì em ko biết, bác nào biết nói cho em nghe với
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Thật ra về vụ đếm xác cũng có ý nghĩa của nó. Nhưng Mỹ bị thua ngay chính trong các vụ đếm xác này. Cuộc chiến VN là một cuộc chiến tiêu hao lực lượng chứ ít có những vị trí chiến lược phải chiếm, phải giữ. Mỹ tuy dân số 200 triệu nhưng khó chịu nổi chết 10-20 ngàn người. Còn VN sẵn sàng hy sinh 3-5 triệu hoặc hơn. Tụi Mỹ tính toán là 1 Mỹ phải đổi xx VC thì mới khả quan. Cứ theo tỉ lệ của Mỹ thì trận Iadrang Mỹ thất bại nặng!!
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cái phim "We were soldiers" mà hay? Chán òm.
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    bác lorela lại móc họng em rồi!
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bộ phim nổi tiếng "Cánh đồng hoang" cũng có cảnh này. nhân vật nữ trong lúc căm thù vì chồng chết dùng súng Cạc bin bắn rơi một trực thăng!
  9. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, bác RandomWalker chắc dịnh nói về phim "Cánh dồng hoang", Bông sen vàng Liên hoan Phim Mát-xcơ-va 1979. Dạo diễn phim là nghệ sĩ nhân dân Hồng Sến. Trong phim này Thúy An dẹp rụng rời! Nam diễn viên tây lai Robert Hải dóng vai phi công trực thăng Mỹ, tôi không nhớ là có bôi bác gì hay không. Hình như có cảnh Thúy An bắn rơi Robert Hải dể trả thù cho cái chết của chồng mình là Lý Huỳnh. "Ngọn cỏ gió dùa" hình như là tên 1 tiểu thuyết của nhà văn tiền chiến miền Nam Hồ Biểu Chánh.
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 11/08/2003
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    đấy, em chỉ cho 1 ví dụ về phim ảnh mà các bác lại lan man loạn cả lên rồi! bàn tiếp về trận đó đi nào!
    Nói thực chứ hôm em đi xem phim đó, ức đến phát khóc lên được, ức nhất là cái đoạn ông bộ đội cầm lê lao lên, thằng tướng nó "vẩy" khẩu súng 1 cái giữa trán, chẳng nhẽ lại chửi um lên, đang ngồi trong rạp mà!
    Nhưng phim nước nào chả thế, các bác kiếm phim "Tear of the sun" thì sẽ còn thấy nó chuối = 10 lần, xem xong hết tức ngay!
    Mà cái bọn Mỹ này khoái có cái câu "base on true story.." xem cóc thấy giống gì cả!
    Thôi, xí xoá hết chuyện, các bác đừng bàn về phim ảnh nữa nhá, loãng chủ để!

Chia sẻ trang này