1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận I-a Đrăng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoixahanoi, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Nếu là phim "Cánh dồng hoang" thì diễn viên chính (đóng vai chồng của Thuý An), không phải là Lý Huỳnh mà là Lâm Tới, còn người đóng vai người lính Mỹ bị chết cũng không phải do Robert Hải đóng. Robert Hải đóng vai một viên sĩ quan chỉ huy ngồi ở căn cứ. Và nếu tôi không nhầm thì nhân vật nữ chính (Thuý An) cũng không hề bắn nổ tung trực thăng mà chỉ bắn chết người lính Mỹ ngồi ở cửa trực thăng, làm nhiệm vụ bắn súng máy xuống và đã bắn chết Lâm Tới. Anh lính Mỹ này chết và rơi khỏi trực thăng xuống cánh đồng nước, chi tiết cuối phim được đánh giá là rất hay là cảnh Thuý An nhặt được bức ảnh vợ con của người lính Mỹ vừa rơi ra: trên khuôn mặt chị thể hiện những tình cảm khác nhau: vừa đau xót vì chồng mình bị chết, vừa thương cảm trước cảnh mẹ goá con côi của một người phụ nữ ở nước Mỹ xa xôi.
    Theo tôi bộ phim này không phải là một bộ phim dễ dãi và một chiều. Suốt cả bộ phim hai vợ chồng người du kích bị trực thăng truy đuổi, chạy mất cả dép luôn. Thậm chí họ còn bị truy đuổi gắt gao đến mức phải cho đứa con (khoảng một hai tuổi) của mình vào túi ni lông và dìm xuống nước trong vài phút khi máy bay bay qua. Chi tiết nhân vật nữ chính bắn chết lính Mỹ trên trực thăng cũng chỉ do quá uất ức, đau xót trước cái chết của chồng mình mà thôi. Làm gì có cảnh nào bắn rụng trực thăng một cách dễ dàng cả.
    Còn ''Ngọn cỏ gió đùa" đúng là tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh - đã được dựng thành phim. Ông ta viết truyện này mô phỏng lại tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của Victor Hugo
  2. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi nhớ về đoạn kết của "Cánh đồng hoang" hơi khác: Cuối phim, khi người du kích (Lâm Tới đóng) bị hy sinh, cô vợ cầm súng bắn tiếp, rơi em gunner. Khi máy bay liệng lại định tiu o du kích này, bị anh em du kích chạy tới hội đồng, rơi phịch (chỉ tiếc là máy bay HU Mỹ cháy rơi xuống lại biến thành Mi ). O du kích chạy lại định bắn phi công, nhưng phi công đã chết, và bức ảnh vợ con của hắn rơi ra. Cảnh kết: O du kích kẹp súng, bế con, quay lưng vào xác máy bay cháy, đi về phía những người đồng đội!!!!
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Còn một phim nữa mới làm gần đây thôi, là phim gì hình như tên là "Sống mãi với thủ đô", dựa theo tuyện ngắn Luỹ hoa hay Luỹ thép gì đó ( tớ ko sành văn học lắm nên ko để ý ). Nói về thời kỳ những ngày mùa đông năm 1946, khi mà quân Pháp đánh chiếm Hà Nội.
    Các nhà làm phim đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử.
    Chẳng hạn như xe Half-Track của Pháp không đúng chủng loại đã sử dụng trong năm 1946 .
    Trời mùa đông gì mà nắng chang chang, các chiến sỹ trung đoàn thủ đô mặc phong phanh mấy cái áo mỏng dính, lại còn không thèm cài khuy, cổ thì vắt sơ sơ 1 cái khăn.
    Diễn viên thỉnh thoảng ho khù khụ, chẳng thấy ai so vai rụt cổ kêu "rét quá" cả.
    Trời nắng như nung ( dường như giữa mùa hè chứ không phải mùa đông năm 46 nữa ), mồ hôi diễn viên đổ ròng ròng.
    Lính Pháp mặc quân phục mùa hè màu cỏ úa, tóc thì dài bết gáy buộc túm lại.
    Nói chung nghe quảng cáo rầm rộ, nhưng khi xem phim thì chán hẳn.
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  4. ohnename

    ohnename Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mỹ bố láo thì ai cũng biết rồi không phải bàn. Chúng nó thích làm phim thế nào thì tớ cũng kệ cha chúng nó. Nhưng tớ không thể chịu được lại có 1 diễn viên Việt Nam (là thằng Đơn Dương) tham gia vào cái phim này. Thằng này ngoài chuyện ham tiền ra (cái này thông cảm được) thì còn ngu nữa (mà cái ngu này thì không thể thông cảm được). Nó cứ tưởng được đóng phim Mỹ với cái thằng Mel Gibson là hay ho lắm nhưng có biết đâu là bị bọn nó lừa, bọn nó cười khinh bỉ đằng sau lưng mà không biết. Không biết Đơn Dương đã sang Mỹ với các chiến hữu của nó chưa. Đơn Dương, hãy cút ra khỏi đất nước đi.
    ohne
  5. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ặc...
    Nó té lâu rồi, bạn hiền ạ. Sang Cali, được phong là Tài tử nữa
    Công nhận nó tài thật, thế mà vèo một cái, bay được sang mẽo.... Không hiểu an ninh nhà mình làm ăn kiểu gì thế nhỉ
    May cho cái thân nó.........
    Hy vọng sau nó cố kiếm được cái oscar cho vai phụ xuất sắc nhất
    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 12/08/2003
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng tội! Có thể là anh ta bị lừa thật! Nếu có cơ hội để anh ta thử chuộc lỗi xem anh ta sẽ xử lý thế nào nhỉ!!!
  7. Brightvn

    Brightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tui thì tẩy chay không thèm xem cái phim đó. Công nhận DD ngu thật, bị nó lừa cho, có khi nó còn bảo là cái thằng đến đất nước của nó, lịch sử của dân tộc nó mà nó còn bán...., hôm nọ thấy thằng Mỹ xem phim Deer Hunter cú không chịu được, thấy cảnh bọn chó Mỹ bắn dân mình. . Chỉ mong nước mình chóng giàu mạnh thêm để không bị xâm lược như thế nữa.
  8. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Phim bác nhắc hình như là "Hà Nội, 1946" do dạo diễn Dặng Nhật Minh thực hiện. Mọi chuyện cũng là do thiếu kinh phí cả bác ạ. Diện ảnh là trò chơi của con nhà giàu, VN mình diễn viên dóng phim trên tinh thần văn nghệ, di quay phim còn ăn thâm cả vào tiền nhà, còn khướt mới làm phim lịch sử dúng dược. Trong "Ván bài lật ngửa", đoàn tùy tùng của Diệm-Nhu khi lên biệt điện tại Dà lạt có lái cả xe hơi Volga của Nga nữa mà! Phải quay vào mùa hè vì trời nắng nhiều thời lượng ánh sáng trong một ngày quay hơn mùa dông.
    Phim hay nhất cua Ðặng Nhật Minh là "Bao giờ cho đến tháng Mười" có cảnh rất ăn tiền: bà mẹ chiến sĩ đang hấp hối trên giường, đưa tay sờ được bao súng ngắn của người bạn cùng đơn vị con trai mình, yên chí là con đã về rồi nên nhắm mắt tắt nghỉ luôn. Năm vừa rồi, phim "Mùa ổi" của ÐNM được đoạt giảt tại Pháp, nghe nói trong 3 tuần lễ chiếu tại Paris đã có khoảng 17,000 lượt người xem.
    Ðơn Dương xuất thân là một dược sĩ tốt nghiệp tại Sài gòn. phá ngang đi đóng phim. Có đóng chung với tài tử/ca sĩ Thanh Lan tại Sài gòn trong "Bài hát không chỉ gồm những nốt nhạc". Trong phim này, có đoạn khá đắt: Thanh Lan đánh vần tên của mình cho anh bồ mới (Ðơn Dương) trong khi đang nghịch với những phím đàn piano, mỗi chữ cái đọc ra được đệm bằng 1 phím đàn/nốt nhac.....Sau, Ðơn Dương có đóng trong "Pho tượng" nhưng mà em không đi coi. Sự nghiệp điện ảnh của Ðơn Dương phất lên khi người cháu của anh ta là đạo diễn Việt kiều tại Mỹ Tony Bui vê nước và mời Ðơn Dương hợp tác trong phim "Ba Mùa". Phim này đoạt 3 giải đặc biệt tại Liên hoan phim Sundance, Newport Beach, California Mỹ. Phim này làm chấn động Hollywood vì lần đầu tiên trong lịch sử giải Sundance, 1 phim truyện đã doạt đuọc 3 giải cùng 1 lúc. Kinh phí phim là 2 triệu đô-la. Sau đo, Ðơn Dương liên tục được các đạo diễn Việt kiều tại Mỹ mời đóng các phim "Rồng Xanh", "Ngày giỗ", ....và rồi cơ may/vận hạn? đến khi ÐD được mời đóng trong phim của Mel Gibson. Thật ra tất cả những phim sau này ÐD mời đóng đều bị bên Thông tin Văn hóa cho là có vấn đề: Trong phim Rồng Xanh của đạo diễn Timothy Bùi, ÐD thủ vai 1 trí thức Sài gòn, một trong nhiều số phận trong một trại định cư người Việt nam tại California, Mỹ vào năm 1975. Phim này được 2 tài tử gạo cội của Mỹ Harvey Keitel và Patrich Swayze tham gia. Trong năm 1975, có khoảng 130,000 người trốn ra nước ngoài từ miền Nam. Trong phim " Ngày giỗ", ÐD thủ vai 1 lãnh tụ sinh viên Phật giáo miền Trung thập niên 60 bị đàn áp bởi Thiệu Kỳ nên phải trốn vào khu của MTGPMN đem theo 1 trong 2 người con trai của anh. Nhiều năm sau, 2 người con trai này, 1 là Giải phóng quân, 1 là lính Sài gòn, đụng đầu nhau tại một tran đánh và giết lẫn nhau. Tất cả các đạo diễn Việt kiều có tên nêu trên đều bị cấm về VN sau đó. Theo ý riêng của tôi, một người đã được coi những phim trên, ÐD chỉ là tài tử loại tầm tầm, diễn xuất hơi cứng, nổi lên nhờ quen biết hơn là nhờ tài, nên đã trở thành đối tượng ghen ghét của nhiều người.
    Trong phim, "Khi chúng tôi là lính", ÐD trong vai tướng Nguyễn Hữu An, theo kịch bản thì là một tướng bách chiến bách thắng của VN trong kháng chiến chống Pháp, thương quân và đầy mưu lược, tổ chức các đòn tấn công hiểm hóc vào vị trí lực lượng Kỵ binh Mỹ. Theo tôi, ÐD đóng hơi cứng và hơi cương (tật xấu của phần lớn diễn viên Sài gòn) không diễn đạt được hình ảnh của một vị tướng oai phong, mưu lược. Tuy nhiên, anh ta đã nghiêm chỉnh trong vai của mình, không đóng bôi bác. Tuy nhiên, cảnh bị Sở TTVH cho là có vấn đề là khi tướng NHA (Ðơn Dương) thăm bãi chiến trường vừa tàn, có cầm 1 lá cờ Mỹ nhỏ bằng bàn tay lên nghắm, xong rồi nghiêm trang đặt lá cờ Mỹ lại chỗ cũ, tỏ ý trầm ngâm suy nghĩ về đối thủ mới của mình. Thế là ÐD bị lôi ra dập tơi tả, thêm tội trong Rồng xanh nữa và số phận anh đã được định đoạt.
    Khi bão táp vụ ÐD đang vần vũ, phản ứng của các vị lãnh đạo từ bộ Thông tin Văn hóa cho tới Cục Ðiện ảnh đi từ cực "phản quốc", đập phá tiệm ăn ÐD có phần hùn(phó giám đốc TTVH thành phố HCM), cho tới nhẹ hơn "ngu" (thật ra nguyên văn là "kém nhận thức chính trị", cục trưởng cục Ðiện Ảnh, tiên sĩ Nguyễn Kinh Luân?). ÐD có bị cục A25 mời lên "giao lưu". Trong khi đó đám tài tử Hollywood như Patrich Swayze, Mel Gibson cũng ồn ào lên định cứu bồ. Ðể tránh làm căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, 2 bộ ngoại giao đã dàn xếp cho gia đình ÐD sang Mỹ sau đó.
    Diễn đàn này là Lịch sử và Văn hóa, nên anh em bàn chuyện phim cũ thì vừa có dính tí văn hóa mà lại có yếu tố lịch sử nữa, nên rất hợp với chủ đề trên này bác bulubuloa ạ.
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 13/08/2003
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Theo cách giải thích của bạn ModungBac, ta có thể kết luận là, cứ làm phim thì sẽ phải xuyên tạc lịch sử, ở góc độ này, hoặc ở góc độ khác, và vì lý do này, hoặc lý do khác. Có nơi thì xuyên tạc vì thiếu tiền, và có nơi thì xuyên tạc vì lý do khác.
    Bọn Mỹ nó còn làm cả phim xuyên tạc tương lai nữa kia, xem Terminator 3 - The rise of machines, nó bảo là nhất định sẽ có ngày tận thế, kiểu gì ngày tận thế cũng xảy ra. Xuyên tạc hết sức nhể.
    Phim Predator thì nó xuyên tạc là có người ngoài hành tinh. Các nhà khoa học còn đang nghiên cứu mướt mồ hôi ra vẫn chưa biết được có người ngoài hành tinh hay không , thế mà nó dám bảo là có, rồi còn cho người ngoài hành tinh bắn nhau với người Trái đất loạn xị nữa. Cuối phim bao giờ cũng là sự chiến thắng của người Trái Đất
    Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, bọn Mỹ sử dụng các diễn viên như một "đại sứ văn hoá". Thông qua các diễn viên, và các bộ phim, người ta biết đến văn hoá Mỹ, sức mạnh Mỹ nhiều hơn cả văn hoá bản xứ. Bọn Tầu cũng hăm he học đòi bằng cách dựng phim dã sử của chúng nó , bắt hàng xóm ( Việt, Phi, Đài, Sing.... ) học lịch sử của chúng nó mỗi tối. Nhưng chưa bao giờ thấy bọn Tầu làm phim nào về trận Bạch Đằng hay ải Chi Lăng cả ...
    Phim "Hoàng Lê Nhất Thống Chí" của mình làm dở quá nhể
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 13/08/2003
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hic, nói về bọn Tàu, bác làm em nhớ lại ngày trước VTV3 chiếu "Tây Hạ Hoàng Triều", trong đấy có cảnh 2 đạo kỵ binh gươm giáo sáng loà quần nhau dưới chân một cây cầu bêtông, mà cái cầu đấy xuất hiện không chỉ 1 lần
    Phim Sống mãi với thủ đô được dựng dựa theo tiểu thuyết Lũy hoa và cuốn tiểu thuyết viết dở SMVTĐ của nhà văn Nguyễn huy Tưởng. Nói chung phim dựng khá sát với tác phẩm nếu không tính đến những hạt sạn như bác RW đã nêu, hay là tự vệ thủ đô súng đạn đầy mình, giữa trời mùa đông mà các cô vẫn mặc áo dài thướt tha, còn lính lái xe tăng Pháp thì đội mũ nồi đỏ của bộ binh thay vì mũ chuyên dụng...
    Nhưng mà cái tô bíc này là về trận Ia đrăng mà các bác, hay là các bác lập hẳn 1 topic về phim lịch sử đi, tha hồ nhặt sạn cho em học hỏi với

Chia sẻ trang này