1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận I-a Đrăng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoixahanoi, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Phần 3
    Trung đoàn 1 sư 1 không kỵ Mỹ sau khi quần thảo với trung đoàn 33 thì được thay thế bằng trung đoàn 3 sư 1 không kỵ trong đó có tiểu đoàn 1/7 của trung tá Hal Moore. Quân Mỹ không nắm rõ thực lực của quân giải phóng, cho rằng quân tướng Mân đã bị đánh tơi tả nên nhiệm vụ chính của trung đoàn 1 sư 1 không kỵ là truy kích. Không ngờ khi tiểu đoàn 1/7 của Hal Moore đổ bộ vào bãi X-Ray thì đụng trung đoàn 66 vừa mới tới. Trận đánh như thế nào thì các bác đã biết rồi. Theo em nghĩ thì bất phân thắng bại vì trung đoàn 66 đã không tràn ngập được tiểu đoàn của Moore, và rút ra ngoài vòng chiến (không rút lui hẳn) nằm chờ phục thù. Tiểu đoàn của Moore được giải vây không vận ra sau 3 ngày tử thủ tại X-Ray và tiểu đoàn 2/7 nhảy vào bãi Albany gần đó thì bị làm gỏi. Dánh giá chung thì trên bình diện trận Ia Drang, 2 bên bất phân thắng bại mặc dù Mỹ có uy thế về phi pháo và yểm trợ không quân. Trên bình diện mặt trận B3, sư doàn không kỵ số 1 của Mỹ dã gỡ dược thế cờ bí cho quân Sài gòn tại mặt trận này.
    Phim "Khi tụi tôi là lính" của Mel Gibson không bóp mép lịch sử vì có tả tường tận những diễn biến trận đánh khá trung thực, kể cả cảnh lính Mỹ giả chết và cảnh lính Mỹ ăn bom na-pam thả nhầm của không quân Mỹ. Tuy nhiên, Mel Gibson đã lờ đi phần tiểu đoàn 2/7 không kỵ bị làm gỏi tại bãi dổ quân Albany 1 ngày sau khi tiểu đoàn 1/7 của Moore được rút ra. Dây là lẽ tất nhiên của phim thương mại, làm phim ta thắng thì bán vé mới chạy chứ! Ta làm cải lương 2 Bà Trưng thì cũng dừng lại lúc 2 bà dứt dược Tô Dịnh chứ vở cải lương dâu tả cảnh Mã Viện "dí" 2 bà chạy dâu?
  2. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn,
    Mỹ thắng trong mọi trận đánh lớn, và không thua trong cả cuộc chiến VN
    p/s : bóp méo lịch sử ở chỗ mô tả quân đội VN như lũ mọi và cách để chiến thắng duy nhất là tò te tí te xung phong. Bóp méo ở chỗ là ông chỉ huy trận đánh phía VN lại cắm lại lá cờ Mỹ đã bị đổ trên chiến trường.
    Nếu bạn thấy điều đó không sai sự thật lịch sử thì đó là quyền của bạn!!!!!!!!!!
    Có một cái vui vui, đó là ông An trong phim được mô tả như một tên sát nhân máu lạnh, lại tỏ vẻ quý mến người Mỹ ngay trước đống xác đồng đội mình. Có lẽ American FC toàn những đối tượng thế chăng??????
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mô tả diễn biến của bác MDB có phần hơi khác so với tài liệu của phía VN nhỉ. Theo đó thì trong trận ngày 17-11, tiểu đoàn 8 TĐ66 được điều động đến tấn công đoàn quân rút lui của Mĩ, giao chiến từ trưa đến chiều tối thì tiêu diệt tiểu đoàn 1.
    Tuy nhiên ở đây cũng có thể giải thích như sau : tiểu đoàn 8 vốn chưa tham chiến, nên không nắm được đoàn quân rút lui của Mĩ. Gặp địa hình phức tạp (nhiều chiến sĩ bị lạc mấy ngày sau mới tìm thấy) lại không có liên lạc vô tuyến với sở chỉ huy, tiểu đoàn 8 trong khi đuổi theo quân Mĩ và tiến vào bãi đổ bộ Albany, tại đây họ gặp tiểu đoàn 2/7 không kỵ và tưởng rằng đó là tiểu đoàn 1/7. Diễn biến sau đó thì ta đã rõ. Tiểu đoàn 2/7 bị làm gỏi. Điều này không mâu thuẫn gì với tài liệu của bác MDB, trên bản đồ 2 bãi đổ bộ chỉ cách 2-3km là cùng.
    Điều này còn có thể giải thích 1 điều nữa, tưởng rằng mình đang giáp trận với tiểu đoàn 1/7 đã thiệt hại nhiều trong những trận trước đó, tiểu đoàn 8 đã tấn công thẳng vào đội hình địch, đánh giáp lá cà. Đành rằng chiến thắng diệt tiểu đoàn 2/7 chủ yếu do tinh thần quyết tử của bộ đội VN, áp vào vật lộn, đánh quân Mĩ bằng lưỡi lê nhưng nếu biết đây là 1 tiểu đoàn Mĩ nguyên vẹn, có thể ta đã không mạo hiểm như vậy.
    Phim We were soldiers em chưa xem nên không dám bình luận.
  4. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Năm 1991, cựu trung tá Hal Moore sang thăm Việt Nam và ông dã có dịp bàn luận với cựu trung tá Nguyễn Hữu An về trận Ia Drang. Dưới dây là một trong những bản dồ dược 2 người dùng dể thảo luận về trận dánh. Bạn Chiangsan có thể thấy 2 lá cờ hình tam giác có số 1 và số 2 dể chỉ tiểu doàn 1/7 và 2/7 của Mỹ
  5. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Hình cựu trung tá Nguyễn Hữu An

    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 16/08/2003
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Trung tá Moore, tác giả cuốn "We were soldiers, once and young". Ảnh chụp năm 1995
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/08/2003
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Tên những người lính Mỹ tử trận tại thung lũng Iadrang được khắc trên bảng 3e tại bức tường tưởng niệm 58000 lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam.
    Trong ảnh là Russel Adams , Pete Winter, và Ron Sleeis, những người lính Mỹ đã từng có mặt trong 3 ngày đêm khốc liệt năm nào.
    Bạn có thể bấm vào đây để biết tên những người lính đã thiệt mạng trong trận chiến tại thung lũng Iadrang.
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 15/08/2003
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Trung tá Moore tại bãi đổ Xray, hình chụp tại chiến địa năm 1965, không phải trong phim.
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Lính mỹ lắp lưỡi lê vào M-16 để xung phong ( ảnh chụp tại chiến địa, không phải trong phim )
    ( các bạn để ý lưỡi lê đã lắp vào súng của tên Mỹ chạy ngoài cùng bên trái )
    Tấm ảnh này đã được phóng viên chiến trường Peter Arnett chụp tại bãi đáp Xray, với chú thích : lưỡi lê gắn trên đầu súng, 48 giờ không ngủ. Sau này được hoạ sỹ Jon Wallenius vẽ lại thành tem:
    ==>
    Người cựu binh này là hạ sỹ Rick Rescorla, đã thoát chết tại thung lũng Iadrang, nhưng vào ngày 11-9-2001, anh đã chết trong lúc tham gia cứu những người còn bị kẹt lại trong toà tháp đôi ngay khi nó sụp xuống.
    Thật may anh đã hy sinh như một người anh hùng, cứu sống được hàng ngàn người, thay vì chết ở Việt Nam như một tên xâm lược. Trong cuốn hồi ký của tướng Moore, anh được nhắc đến ở chương 17:
    I saw Rick Rescorla come swaggering into our lines with a smile on his face, an M-79 on his shoulder, his M-16 in one hand saying, ?oGood, good, good! I hope they hit us with everything they got tonight - we?Tll wipe them up.? His spirit was catching. The troops were cheering as each load came in, and we really raised a racket. The enemy must have thought that an entire battalion was coming to help us because of all our screaming and yelling. (We Were Soldiers, pages 327-28)
    Rick "khi từng là lính":
    Và tấm ảnh trong ngày cuối đời của anh, khi chỉ huy lực lượng bảo vệ cứu người ra khỏi toà tháp đôi ( Nam ). Những tấm ảnh này chỉ chụp anh vài chục phút trước khi toà tháp phía Nam sụp đổ:
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 15/08/2003
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Một lính Mỹ dính phải bomb Napal do máy bay F-100 thả nhầm vào đội hình.
    Ảnh do Joe Galloway chụp.
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )

Chia sẻ trang này