1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận I-a Đrăng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoixahanoi, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin cung cấp thêm nhật ký hành quân trận Iadrang ( tài liệu phía Mỹ ) dưới dạng hình vẽ để các bạn tham khảo :
    Ngày thứ nhất
    10h 48 phút, giờ địa phương, máy bay oanh kích dọn bãi , kèm theo đó là các trung đội của đại đội B đổ bộ.

    11h 20 phút giờ địa phương, các trung đội của đại đội A và B được trực thăng vận vào bãi đáp Xray
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    12h10 phút giờ địa phương, đợt đổ quân thứ ba:

    Lực lượng bộ đội VN bắt đầu tấn công:
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    13h 35 giờ địa phương, các trung đội của đại đội C bắt đầu được đổ bộ

    14h00 đụng độ nhỏ giữa hai bên.
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 16/08/2003
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Còn 2 ngày nữa ở bãi Xray, nhưng tôi tạm ngừng, chuyển sang bãi Albany, ở gần đó
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    B52 rải thảm ở bãi albany
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc hồi ký "Miền Trung nhưñg tháng ngày không quên" của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh nguyên là phó chính uỷ sư đoàn "nhẹ" 304 (sư 304 chỉ có một trung đoàn 66 ở trong nam mà thôi nên gọi là nhẹ). Thượng tướng có kể lại trận Ia Đrăng và ông so sánh với những gì ông đã đọc trong sách "We were soldiers..." (bộ phim cùng tên với Mel Gibson được phỏng theo cuốn sách này).
    Trận đánh vùng X-Ray bắt đâù vào 10 giờ 48 phút ngày chủ nhật 14/11/1965 và kết thúc vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 16/11. Trong 2 ngày rưỡi này phía ta có tiểu đoàn 9 (đại đội 11,12,13), tiểu đoàn 7 (đại đội 1,2, đại đội 3 chỉ làm nhiệm vụ lấy gạo và tải thương) của trung đoàn 66 cùng vài đơn vị bạn của trung đoàn 33, phía Mẽi có tiểu đoàn 1/7 của trung tá Moore (đại đội Alpha, Bravo, Charlie, Delta) cùng với đại đội Bravo của tiểu đoàn 2/5, tiểu đoàn 2/7 (4 đại đội) được tăng cường ngày 15 và 16 chưa kể vô số 105 ly, trực thăng chiến đấu, cường kích, B52... Như vậy là phía ta chỉ có khoảng 6 đại đội (khoảng 600 người) tấn công 5 đại đội địch(+4 đại đội săñ sàng tham gia chiến đấu) được toàn bộ không lực và pháo binh Hoa Kỳ hỗ trợ ! Tướng Nguyêñ Hữu An cuñg công nhận điêù này và ông còn cho thêm lý do là vì hoả lực địch mạnh quá tập trung thêm bộ đội chỉ để làm thương vong nặng hơn vô ích mà thôi .
    Trận đánh vùng Albany diêñ ra từ 1 giờ 15 phút ngày 17/11 và kết thúc rạng sáng ngày 18. Phía ta có tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 (do đại uý Lê Xuân Phôi chỉ huy) và tiểu đoàn 1 trung đoàn 33, phía địch là tiểu đoàn 2/7. Trận này ta đã khắc phục được đe doạ của hoả lực địch do cách "nắm lấy thắt lưng địch mà đánh"
    Quân Mỹ hò hét thắng trận mặc dù sau khi sư đoàn không kỵ rút về An Khê (ngày 27) số thương vong (chết + bị thương) trong toàn chiến dịch Plei Me-Ia Đrăng tương đương với 1 trung đoàn, tình thần của lính Mỹ sống sót hoang mang lây sang nhưñg đơn vị khác của sư đoàn làm cho nó bị bất động trong một thơì giạn
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác panzerlehr! Xin vote bác 5! Như thế là tướng Nam Khánh cũng đã khẳng định lại một lần nữa về thông tin của Neil Sheehan trong "Bright Shining Lie" và Hal Moore trong "We were soldier..." là đã có ít nhất là 3 tiểu đoàn của ta tham chiến tại X-Ray: 9/66, 7/66, và một lực lượng cỡ 1 tiểu đoàn từ tàn quân của trung đoàn 33.
    Nếu bác tìm đọc chủ đề "Chủ lực...." thì sẽ thấy là thật ra đã có thêm 1 tiểu đoàn thứ 4 của ta tham chiến tại X-ray: tiểu đoàn H-15 thuộc tỉnh đội Gia lai. Túm lại, đây là lực lượng tham chiến của 2 bên:
    - Ta: 9/66, 7/66, ?/33, và H-15.
    - Mỹ: 1/7, 2/5, và 2/7
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    4 đánh 3 (gần 3) thì cũng chẳng chênh lệch gì lắm bác MDB nhỉ, chưa kể là có 4 tiểu đoàn (cái H15 thì chả thấy ông nào tính đến cả, hay "áo đen" là quân 33 ở trong này từ trước) thì cũng không có nghĩa là cả 4 cùng tấn công một lúc.
  9. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tính bằng tiểu đoàn thì thật "lỗ" cho ta quá . Về mặt đại đội, quân số 2 bên sấp sỉ nhau nhưng về mặt tiểu đoàn, quân không kỵ Mỹ có 4 đại đội trong một tiểu đoàn trong khi ta chỉ có 3 . Hơn nữa trung đoàn 66 vưà vượt Trường Sơn vô nam nên quân số vâñ chưa đầy đủ do bệnh tật, sốt rét .
    Về mặt tiểu đoàn H-15, tôi thật không biết . Tướng Nam Khánh không nhắc tới vì ông chỉ chỉ huy trung đoàn 66 mà thôi .
    Có một chuyện tôi muốn hỏi bạn, hình như trong sách của Neil Sheehan, ông trung tá Moore không bắn một phát súng nào và một phần lớn thời gian của trận đánh, ông ta ở trên trực thăng quan sát chiến trường và gọi điện đàm để chỉ huy . Trong phim "We were..." thì Mel Gibson làm xạ thủ không khác gì Rambo . Không biết trong cuốn sách của Moore- Galloway thinhừ thế nào ?
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nếu M phải bắn như Rambo thì tụi 1/7 tiêu rồi. Thật ra quân ta không có cơ hội để tiến gần như vậy vào tiểu đoàn bộ của tụi Mỹ. Tôi xem băng video cách đây hơi lâu nên thật sự không nhớ rõ chi tiết. Thế toàn phim là Moore đóng như Rambo hay chỉ có 1 đoạn hả bác?
    Thật ra trong 2 ngày đầu, tụi 1/7 cộng 1 đại đội của 2/5 (tổng cộng 450) đã chọi lại 4 tiểu đoàn ta (bị xa luân chiến làm nhiều đợt). Cuối ngày thứ hai và sáng ngày thứ 3 thì 2/7 và 2/5 mới tiến vào (2/7 đổ bằng trực thăng, 2/5 đi bộ từ 1 bãi đổ gần đó tiến về X-Ray). Đó là lý do tại sao ta chỉ thấy Hal M gáy chứ mấy tay tiểu đoàn trưởng kia không dám tranh công vì bản thân tiểu đoàn họ ít đụng độ với quân ta tại X-Ray.
    Về thực lực của quân ta, trong quyển của Hal Moore và Galloway, Moore có thuật là ông được tướng Nguyễn Hữu An về sau (năm 1990) cho biết 3 tiểu đoàn chủ lực của 66 và 33 có 1,600 người. Rõ hơn là 3 tiểu đoàn 7/66, 8/66, và 9/66 mỗi tiểu đoàn có 40 sĩ quan và 515 chiến sĩ. Trung đoàn 33 thì sau tổn thất tại Plei Me, lại bị đụng độ nặng với tụi không kỵ suốt từ chỗ đó cho đến Chu Prong, theo ông An trong "We Were..." thì sau khi tập kết dưỡng quân tại được bổ sung thêm thì có khoảng 900 người. Neil Sheehan cũng nhắc về 3 tiểu đoàn chủ lực (2 tiểu đoàn của 66 và 1 tiểu đoàn từ 33) và con số 1,600 trong quyển sách "A Bright Shining Lie" (ấn bản 1988) của ông ta. Trong quyển "We Were Young..." cũng có nhắc tới 600 quân của H-15. Quân của H-15 được nhắc thêm ít nhất là 1-2 lần nữa trong quyển sách này. Tôi cũng đã pót dẫn nhập tới bản tường trình chiến sự của tụi không kỵ 1 trên mạng cho các bác tại chủ để "Chủ lực...."; trong đó có cả hình liệt sĩ ta trên chiến trường (áo vàng là chủ lực, áo đen khăn rằn là tỉnh đội H-15).
    Giả thiết của bác chiangsan là chiến sĩ của TĐ33 có thể mặc áo bà ba đen chứ không phải là áo vàng Nam Định có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo Galloway và Moore trong "W W...." (trang 63 và 84, ấn bản 1992) thì khi bọn 1/7 nhảy xuống X-Ray vào ngày 14, chúng đã tóm được ngay 1 tù binh là lính của trung đoàn 33. Đây là tả chân về anh tù binh này" không giấy tờ, không súng đạn, chân đất, 1 bi đông rỗng, mặc 1 chiếc áo ka-ki đã dơ, áo bỏ ra ngoài cái quần ka ki". Anh tù binh này sau khi bị hỏi cung đã chỉ ra chỗ đóng quân của quân ta và sau đó được đưa về An Khê khai thác thêm. Như vậy là có bằng chứng về khả năng có một số chiến sĩ trung đoàn 33 vẫn mặc áo ka ki nam định chứ không phải áo bà ba đen.
    <P>Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!</P>
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 07/02/2004

Chia sẻ trang này