1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Khe Sanh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi muvlc, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caulong

    caulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    http://grunt.space.swri.edu/ctkhesnh.htm <== một link tư liệu rất hay có cả pix về Khe Sanh.
  2. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh về Khe Sanh
    [​IMG][​IMG]
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Trận Khe Sanh được ví với trận Điện Biên Phủ khi quân Pháp bị ********* vây chặt . Người Mỹ đã phải dùng 100.000 tấn bom và pháo , xài cả B52 để dội xuống những dãy núi đồi xung quanh nới quân giải phóng đồn trú thì mới giải cứu được lính Mỹ . Số bomb này rất lớn , tương đương với cả các loại bomb , pháo được dùng trong cả cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 1950-1953)
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Oriana Fallaci là một nhà báo rất nổi tiếng, đi nhiều, viết nhiều, phỏng vấn nhiều yếu nhân, trình độ nghề nghiệp rất điêu luyện. Nhưng cũng là một nhà báo gây nhiều tranh cãi (controversial) bởi những luận điểm có phần cực đoan của mình. Bà được coi là một nhân vật tiêu biểu của phe trí thức thiên tả châu Âu. Người ta cũng hay nói bà viết phóng sự theo thiên kiến chủ quan cá nhân. Các con số bà đưa ra trong các bài viết hay sách của mình rất nhiều lần không đúng sự thực.
    Vì vậy tài liệu của Fallaci có thể được đánh giá cao về khía cạnh nào chứ chắc là không phải về mặt ''khách quan hết mức''
  5. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tôi nói thông tin trong cuốn sách được coi là "cố gắng khách quan hết mức" vì trong cuốn "Cuộc sống, cuộc chiến tranh, và rồi..." có một nhân vật cân bằng lại các luận điểm của nữ phóng viên người Ý là Trưởng đại diện của AFP tại Sài Gòn thời kỳ đó.
    Thực tế, sách có nhiều thông tin có ý phê phán Quân giải phóng miền Nam, cũng như có những góc nhìn khá thiện cảm với một số nhân vật của chế độ Sài Gòn, như tướng Nguyễn Ngọc Loan chẳng hạn(?)
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn. Bài miêu tả của nhà báo này về trận Khe Sanh cường điệu hơi quá. Nếu xem đây là kiểu kể chuyện lịch sử (thường có pha thêm chút hư cấu) thì quả thật là rất ấn tượng và hấp dẫn, nhưng nếu nhầm lẫn những con số và chi tiết trong bài báo là sự thật thì hơi nguy hiểm.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi vào thư viện xem lại thì đêm "pháo hoa" kể trên diễn ra trong thời gian chiến dịch Lam Sơn 719, tháng 3 năm 1971, chứ không phải vào năm 68. Xin cáo lỗi vì sự nhầm lẫn này.
    Lúc đó quân Mỹ ngụy mở cuộc hành quân nhằm cắt đứt con đường HCM nhưng cuối cùng bị thất bại nặng nề. Khe Sanh cũng là nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt. Vào 1 đêm tháng 3 năm 1971, 1 tốp đặc công Bắc Việt đã lợi dụng đêm tối cắt hàng rào đột nhập vào căn cứ Khe Sanh, vòng ra phía sau tuyến phòng thủ ném lựu đạn vào các hầm ngầm và cả kho đạn. Phi đạn, pháo sáng... nổ tưng bừng tạo nên 1 trận pháo hoa kéo dài mấy chục phút.
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đặng Thuỳ Trâm chỉ nổi tiếng hơn những anh hùng khác thôi bác ạ!
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Có điều, với công sự bê tông cốt thép trước đạn pháo mà còn vậy thì những người lính chỉ có hầm đào tay chịu bom B52 sẽ như thế nào nhỉ. Cứ coi là anh hùng nhưng ai chẳng là người, ai chẳng sợ chết. Bao nhiều người ngã xuống mà không chịu viết hồi ký để nổi tiếng như Đặng Thuỳ Trâm.
    bài học nhé: Đi đánh nhau nhớ viết cho hay, dễ thành anh hùng hơn là chiến đấu cho giỏi
    Các cậu nghĩ quá đơn giản! Sao không đặt mình vào vị trí của ĐTT xem có còn đủ nghị lực để "viết" không? Ông lính biệt kích Mỹ phải cảm thấy thán phục là vì như vậy đấy! Đúng thật còn rất nhiều anh hùng vô danh khác, mà có thể còn anh hùng hơn rất nhiều. Chỉ đáng tiêc là nhưng ngưòi như vậy hy sinh để ngày nay những Mai Văn Dâu tiếp tục tồn tại!
  10. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    Thôi các bác đừng cãi nhau nữa người đã mất rồi cứ để họ yên .
    Ở trận này em nghe nói có thằng TQLC đang ra lấy hàng tiếp viện nó ngồi trong 1 cái hố bị 1 quả pháo ráng trúng ,đồng đội nó thu thập được cái xác chỉ gói đủ trong cái khăn tay

Chia sẻ trang này