1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Long Tấn

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi trieuthien, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có thể coi thêm ở đây:
    http://www.diggerhistory.info/pages-battles/long_tan.htm
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chuyện quân ta thương vong nặng thì hoàn toàn có thể, mặc dù vậy, chết 750 và bị thương 500 thì cũng hơi khó tin đấy (Mĩ nói là từ tài liệu thu của ta, không rõ cụ thể thế nào). Cái link của bác ov10 viết trung đoàn ta tấn công có 2.500 người, đó là quân số của 1 trung đoàn được biên chế đầy đủ (chuyện không bao giờ có đối với bộ đội địa phương) và bao gồm cả các thành phần không trực tiếp chiến đấu như công binh, thông tin, vận tải, anh nuôi.... Thông thường 1 tiểu đoàn chiến đấu của ta ít khi đạt được mức 400 người đối với chủ lực, 300 người đối với bộ đội địa phương, nên trong trường hợp tung cả 3 tiểu đoàn vào trận thì tổng cộng cũng chỉ 1.000-1.200 người là cùng.
    Một chi tiết nữa cũng đáng chú ý là trận đánh cấp trung đoàn nhưng không hề thấy sử dụng cối 82mm hay ĐKZ ? Vậy phải chăng là quy mô trận đánh thực sự nhỏ hơn. Hoặc nếu đúng là cấp trung đoàn thật thì nó cũng cho thấy thực trạng khá tồi tệ về biên chế, trang bị của trung đoàn 274 (?).
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở Sài Gòn đi chơi ra Vũng Tàu có thể ghé qua Long Tấn, Núi Đạt chơi. Ở đây còn khối người tham gia trận đánh vẫn còn sống ngày nay. Theo họ kể hồi đó ta đánh chỉ ở cấp tiểu đoàn, mà toàn là bộ đội địa phương chứ không có quân chủ lực. Ta hi sinh đâu cũng khoảng 150 người.
    Có cái link này của bọn Úc :
    http://www.anzacday.org.au/education/activities/longtan/longtan01.html#Source%207
    Mà bác Linh_CS nên cẩn thận, vùng Long Khánh đất đỏ là quê hương của chị Võ Thị Sáu, dân ở đây còn đỏ hơn cả bác nữa đấy!
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Địa danh trận đánh này nay là xã Long Tân, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    Địa hình tự nhiên tương đối đơn giản, rừng cao su, trảng le...
    Đây là chiến trường Miền Đông, nên có đặc điểm chung là quân Giải Phóng thường phân tán do bị chia cắt, yếu tố tiếp viện rất khó khăn. Chủ yếu là được "dân nuôi".
    Lực lượng chủ yếu là quân địa phương và tuỳ theo chiến dịch mới được quân chính quy chi viện cho một vài tiều đoàn, thường chỉ được gọi là đoàn do biên chế không đủ.
    Do chênh lệch về hoả lực nên quân GP rất khó khăn trong chiển khai tác chiến dẫn tới thương vong là không tránh khỏi. Có một số đại đội phải co cụm và bị tiêu diệt hoàn toàn.
    Một số lạc đơn vị sau đó bị bắt.
    Tỷ lệ số thương vong của quân giải phóng rất lớn so với tổng quân số khu trú tại địa bàn, nhưng một phần không nhỏ chết do đói khát khi bị bao vây kéo dài sau trận đánh.
    Nhiệm vụ của quân GP ở địa bàn này chủ yếu là quấy rối nên quân số được phóng đại để kìm chân quân đối phương buộc đối phương phải duy trì một lực lượng nhất định tương ứng tại chiến trường.
    Có thực tế là giao liên mang báo cáo lực lượng quân GP sau trận đánh bị bắt nên nhiều khả năng đồi phương lấy quân số được quân GP "công bố" trước trận đánh trừ đi số quân còn lại trong báo cáo nên có con số thương vong "khổng lồ" như vậy.
  5. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Con số 1200 quân ********* tham chiến trận này có vẻ hơi phô trương. Theo tôi nghĩ thì 600-800 thì có vẻ thực tế hơn vì chiến đấu cũng phải để lại một số quân dự bị nữa chứ.
  6. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Nghe nói cuốn sách này là "tạm được" nhất nhưng rất tiếc tìm không ra để mua
    http://www.hotkey.net.au/~marshalle/lt/lt.htm

Chia sẻ trang này