1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận lửa sông Đằng (Tranh truyện)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ.
    Nhớ hồi chưa có râu, xem cuốn Sát Thát thấy bác Bích vẽ Mông Cổ toàn râu quai nón cọng nào ra cọng đó đâm tua tủa thấy ác ác là. Tướng nhà Trần như bác Trọng cũng râu quai nón nhưng liền mạch đen nhánh nom... hiền lành.
    Giờ để râu, ngó vào gương thấy mình giống... Thát Đát
    Bác Đoàn thích tranh bác Toàn là phải. bác Toàn là hoạ sĩ quân đội có tham gia chiến tranh nên các tranh của bác đúng đến từng chi tiết về quân phục, khí tài,... Những người am hiểu về quân sự xem tranh bác Toàn k có cảm giác cắn sạn Mà bác vẽ cũng đẹp nữa, tuy hơi tham nét. Hồi lâu rồi xem tranh bác triển lãm (ở Vân Hồ thì phải), thấy bác vẽ giống hệt truyện, chỉ phóng to lên và có tô màu
    Hiếm hoi có xem 1 truyện bác vẽ về thời kháng Nguyên, vẽ cũng rất có hồn chỉ mỗi tội không nhớ... tên truyện
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Cái bác Đông A Đoan cũng khoái cụ Huy Toàn bác bụng bự ạ
    ------------------------------------------
    Nếu nói về vẽ vũ khí, khí tài thì nhất cụ Huy Toàn!
    Hơ...hơ, hồi bé xem cuốn truyện tranh vẽ không chiến MiG-21 và F-4 đâm ra mê cái dáng bè bè của "con ma" này, đợt đang máu chơi mô hình cũng cố tìm được 1 con, mỗi tội giờ lười chưa ráp!

Chia sẻ trang này