1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trần nguyên hãn xưa và nay

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trần nguyên hãn xưa và nay

    theo như các ''''cụ bô lão '''' kể lại thì ngày xưa trường mình ''''nhà quê'''' lắm . còn bây giờ thì sao ?
    trương ta từ năm nay đã là trường loại 1 , sáng ngang cùng trần phù thái phiên va ngô quyền. tài sao vậy ? bởi đó chính là sự cố gắng của toàn thể các thế hệ thành viên của trường chúng ta , chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều này , đó là điều hiển nhiên, bởi vậy hỡi các thành viên tnh va ko pahỉ là tnh hãy giúp đoàn kết dù giàn tiếp hay trực tiếp , hãy làm cho tnh chúng ta đi lên nữa.
    đó là tnh của hôm nay , khi chúng em vao trưòng . còn tnh của các anh các chị thế hệ trước như thế nào ?
    hãy cho chúng em thấy được sự ''''thay da đổi thịt'''' cua tnh than yêu đi.

    tiamo
     
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày xưa (xa xôi gì đâu,mới cách đây có...7 năm),khi lần đầu tiên bước chna vào trường,tơ'' đã bị choáng ngợp bởi vườn bạch đàn rậm rạp chẳng thua gì rừng...cúc phương
    Choáng ngợp nữa là cái sân sau toàn cỏ là cỏ.Mà cỏ ở đây ko mượt mà mềm mại như cỏ ngoài công viên đâu,nó to như...cây sậy.Hik,bọn học sinh cứ phỉa è cổ ra cắt cắt xén xén.Sau 1 buổi lao động về nhà,2 cách tay phồng rộp,ngứa ngáy vô cùng vì bị cỏ đâm vào....Thê thảm...Kinh khủng...nhưng hình như....vui quá thể luôn
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    hihihi trường mình ngày xưa cực kì nhé , lần đầu bước vào eo ôi sao giữa thành phố mà có cái trường quê đến thế , cỏ mọc tùm lum , 1 bãi toan phi lao hoang vu như rừng . chỉ khổ học sinh e lưng ra cắt cỏ dã man thiệt đó .Sân trường thì lồi lõm đất đa lung tung , quét cũng cực. Cai hồ súng không dượcđẹp và lãng man như bây giờ đâu nhé . Cũng chẳng có khu nhà 3 tầng đằng sau .
    Thế mà từ ngày mình ra trường nó đẹp hơn . Cái canteen chuyển chỗ lung tung lúc từ gầm cầu thang nhà 4 tầng . lúc chạy ra chỗ sát nhà gửi xe ...... Giờ chẳng biết nó nằm ở đâu thế .
    Trường mình được cái hay là không phải may đồng phục , cứ áo trắng quần sẫm màu là được ( tha hồ kiểu cách nhé )
    Buồn cười nhất là cái hành lanh tầng 1 hay được bọn học ở đó nhảy qua nên có lệnh ban hành cấm treo qua tường . Thách bon 3 tầng trên nhảy qua đó.Cái hành lang là hay tuyệt , vác chổi đuổi nhau chạy khắp nơi
    Nghĩ lại vui thật , bao nhiêu trò , tiếc qua .....
         [​IMG]
  4. manchesterfanus

    manchesterfanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới bước vào ngôi trường này năm thứ hai.Ấn tượng nhất là cái hồ súng,không biết đã có bao điều lãng mạn ở đây diễn ra nhỉ?Cái cảm giác lâng lâng khi lần đầu bước chân vào cấp ba nhanh chóng tan biến với những điêu mới lạ.Luật lệ hà khắc,lúc nào cũng có thể die,nguy hiểm thật.Nhưng năm nay,cũng là đàn anh rồi mới thấy vui.Suốt ngày đi trêu mấy nhóc lớp 10,vui ghê.
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hị,đúng là cái hồ súng là điểm độc đáo nhất của trường mình
    Đã có đến N chuyện xung quanh nó,kể cả ngày ko hết.Ví dụ như hồi bọn tớ phải học thể dục,thầy Quang bắt chạy 5 vòng quanh trường( cái vòng to đùng ấy ạ),thế là đứa thì đến hồ súng...đi bộ,đứa thì trốn trốn nấp nấp sau mấy bụi liễu để...đỡ phải chạy.Hức,thi thoảng có đôi còn rủ nhau dừng lại bên hồ súng để...thở rồi mới chạy tiếp.Chẹp,kheó phải làm chuêỵn dài kì về cái hồ súng này mất
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chào bạn , tui là đại diện của box TNh , tui thấy bạn đang có mặt trong box của chúng tôi, hi vọng bạn cảm thấy vui vẻ khi tham gia với chúng tôi,Nếu bạn cảm thấy vui, thoải mái hãy tham gia là thành viên của box TNH.Chúng tôi rất vui mừng nếu đc bạn tham gia là thành viên.Coi như là thêm 1 nguời bạn mới, hoặc có thể add nick của tui tại yahoo để nói chuyện luôn nhé
    Nick toi_chu_gi bye bye bạn!
    MIZ U EVEN NEXT 2 U
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    THôi thôi bàn về TNH trước chủi càng đau đầu thêm thôi các bạn ạh nhiều lúc nghĩ đến trường mà buồn dười dượi ,nếu nói trường mình là loại mọt thì ngại lắm chỉ mới được cái mẽ ngoài thôi chứ nội dung của nó thì vẫn vứt chắc các bạn biết tôi đang nói gì rồi chư???bao giờ mới là loại một theo đúng nghĩa đây
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay tại một thành phố nho nhỏ có một ngôi trường to to , trong ngôi trường to to có một hồ súng nho nhỏ.........
    Trường chúng ta theo như lời kể lại của một số thầy cô giáo thì trường được tách ra từ trường PTTH NGÔ QUYỀN , từ những năm PHÁP thuộc . Xây dựng trên vùng đầm lầy những người con cháu của bà LÊ CHÂN đã cùng nhau gom sức đắp đất làm đường và lấy tên TRẦN NGUYÊN HÃN. Thành lập từ những năm 80 dù rằng những buổi đầu có nhiều khó khăn , song qua bao năm tháng sự nỗ lực hết mình của thầy và trò , mái trường thân yêu đã nâng bao cánh chim bay xa . Học tập và rèn luyện dưới mái trường từ rất nhiều năm gần đây đã trở thành mơ ước của nhiều em đang còn ngồi trên ghế THCS, hay của nhiều gia đình , phụ huynh có con em chuẩn bị bước chân vào PTTH. Không tự hào mà nói rằng hơn 20 năm qua PTTH TRẦN NGUYÊN HÃN dường như đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều sinh viên đại học ưu tú , có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp PTTH thành phố .
    TRẦN NGUYÊN HÃN xưa là mái trường giản dị nằm giữa những cống rãnh , đất hoang , còn giờ đây TRẦN NGUYÊN HÃN khang trang , có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ quá trình giảng dạy của thầy cũng như quá trình hoạc tập cuả các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường
    TRẦN NGUYÊN HÃN xưa , mái trường có những bím tóc dài những cậu học sinh với những trò nghịch thông minh quái đản , còn giờ đây ánh mắt của các em trở lên long lanh hơn mỗi giwò giảng bởi bên cạnh các em còn có những thế hệ đi trước, kinh nghiệm tích luỹ của cô thầy sau bao năm lên lớp
    TRẦN NGUYÊN HÃN , mái trường duy nhất của cả miền BẮC có hồ hoa súng với rặng liễu rủ, đây là món quà của các anh các chị từ khoá (83_86) đến (84_87) đào tặng trường.
    TRẦN NGUYÊN HÃN nay khác nhiều nhưng trong lòng tôi những người đã từng một thời trèo tường chốn học thi nơi đây vẫn thế , một mái trường thân yêu!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này