1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận núi thành

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cái hay của trích đoạn tư liệu QK5 ta đã thấy rõ, nó đã xác định cho chúng ta rõ địa điểm của sự kiện Núi Thành. Mặt chán của tư liệu này là tính mập mờ của nó. Giả dụ thằng em bi bô với các bác ở đây là Mộ Dung này hôm trước ra phố Phạm Ngũ Lão, một mình một ngựa đánh bất tỉnh một lúc 3 thằng Tây ba-lô cực kỳ du côn trong vòng 20 phút; trong khi đó thì Mộ gia mặt mũi vẫn nhẵn nhụi, da dẻ không trầy xước, đầu tóc vẫn tinh tươm, áo sơ mi trắng bỏ trong thùng, quần tây, giày thể thao đâu ra đấy. Liệu các bác có tin nổi là Mộ Dung Bắc này mới đi đánh nhau về hay không? Tư liệu QK5 có tính cách báo công hơn là một bản báo cáo nghiêm chỉnh giữa các cấp chỉ huy chiến đấu với nhau. Đánh xáp lá cà với cả đại đội Thủy quân Lục chiến Mỹ mà không thấy báo cáo là phe ta có ai bị u đầu hay là bị xước da, trầy trụa đầu gối gì cả? Chúng ta cần nhiều thông tin rõ ràng hơn nữa để làm sáng tỏ về huyền thoại này.
  2. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh Mộ dung cứ hay đùa, đánh nhau trên đất VN mà người VN lại không chỉ ra được chính xác nơi diễn ra một trận đánh lịch sử, lại phải chờ đến tiên sinh lọ xọ mới chính xác chắc?
    Tiên sinh nói chuyện giả dụ tiên sinh đánh tây, tin thế đêk nào được, phỏng, bởi tiên sinh nói thì làm gì có gì đáng tin bao giờ đâu?
    Đùa thế tí, trận Núi thành thì tớ cũng có ít tư liệu, định bốt vào topic Những trận đụng độ giữa chủ lực VN và Mỹ, nhưng thấy xét cho cùng thì trận này cũng nhỏ, nên thôi. Giờ để đem vào đây bàn với các bác cho vui vậy.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bác đã đọc báo cáo quân sự chính thức của quân ta đâu, đó là bài báo thôi mà!! Bọn Mỹ thỉnh thoảng công bố báo cáo có vẻ chi tiết và thống kê đầy đủ, nhưng cái nào chúng muốn giấu thì dĩ nhiên là không có! Xem lại sự kiện này thì thấy:
    - VN có người tham gia khá đông, có nhiều người còn sống, được lãnh huân chương hẳn hoi, chưa thấy ai xì ra là chuyện xạo!
    - Mẽo có lý do để chặn vụ này, chưa xuất quân đánh đấm chính thức gì mà tiêu hơn trăm mạng vì du kích địa phương thì đúng là khó ăn khó nói quá!! Ngay cả trận Vạn Tường sau này cả 2 bên đều coi là chiến thắng, vậy thực ra là ai thắng nhỉ!
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0

    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 18/08/2004
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác langkhach: Nếu bác theo dõi mạch chủ đề thì sẽ thấy là ngoài tư liệu QK5 của bác langkhach, ta cũng có một hai tư liệu khác đề cập tới địa điểm trận đánh nhưng không được rõ và kiểm định được trên bản đồ như tư liệu QK5 của bác TLV. Thế tư liệu núi Thành của bác thì nói địa điểm trận đánh ở đâu vậy ạ?
    Thưa bác calvary, em xin nhất trí với bác! Cho đến nay, các tư liệu đưa ra trên diễn đàn này về huyền thoại núi Thành từ báo CA TPHCM, từ QK5, và một vài sách sử khác chưa có độ tin cậy về mặt sử liệu do tính thiếu chuyên nghiệp của chúng. Điều này dẫn tới tình trạng ai muốn tin là chuyện đó xảy ra cũng được, mà ai không muốn tin thì cũng xong. Em chưa dám phủ nhận hoàn toàn sự kiện này; tuy nhiên, em chỉ muốn đưa lên các nghi vấn về sự thiếu minh bạch của các tư liệu về trận đánh trên chủ đề này mà thôi. Nếu ta có được bản báo cáo trận đánh của tỉnh đội Quảng Nam với các thông tin rõ ràng hơn về diễn tiến, thực lực và thương vong đôi bên,...thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ hơn.
    Em cũng xin nhất trí với bác là có khả năng bọn Mẽo muốn giấu tịt chuyện này đi để không bị mất mặt và làm nhụt nhuệ khí binh lính. Tất nhiên, ta cũng không thể loại trừ khả năng tỉnh đội Quảng Nam đã được QK5 khuyến khích để "làm láo, báo cáo hay" để làm điển hình cho phong trào diệt Mỹ. Nếu chúng ta có thể chứng minh được là bọn Mẽo đã giấu tịt chuyện này đi thì vấn đề sẽ khá lý thú, vì đây sẽ là một xì-căng-đan lớn cho đám viết sử phương Tây. Mong thay!
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tớ mới đọc được đoạn này post lên để thêm rộng đường dư luận nhé !
    Núi Thành là 1 quả đồi vùng đồng bằng phía nam tỉnh QN, tiếp giáp giữa QN với QNgãi. Tại núi Thành địch đóng 180 tên{ thuộc sư đoàn lính thuỷ đánh bộ }. Quân Mỹ bố trí lực lượng hình xoáy ốc theo thế bậc thang từ thấp lên cao, có hàng rào kẽm gai bảo vệ.
    Mang đầu óc chủ quan lại cậy có hoả lực yểm trợ nên bọn Mỹ có nhiều sơ hở trong việc bố phòng.Ban ngày chúng tuần tiễu xung quanh các cao điểm, ban đêm rút về canh gác tại chỗ. Việc tiếp tế hàng ngày chủ yếu bằng máy bay trực thăng. Cứ đến 5 giờ chiều mỗi ngày, chúng dùng trực thăng bốc từng tốp lính đưa xuống cảng Kỳ Hà tắm biển. Bọn lính viễn chinh Mỹ những ngày đầu tiên đến VN coi như 1 cuộc dạo chơi và săn " ********* ".
    Ban cán sự tỉnh đội sử dụng lực lượng non 1 đại đội, trong đó có 1 phân đội đặc công trang bị nhẹ gồm thủ pháo, tiểu liên K 50, Carbine, bí mật đột nhập vào bên trong hàng rào, áp sát các công sự của địchchờ lệnh nổ súng. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 26/5/1965 toàn bộ các hướng đồng loạt nổ súng. Tại mỏm A mũi trưởng Trần Ngọc Anh đánh quả thủ pháo đầu tiên mở đầu trận xáp lá cà.
    Cuộc hỗn chiến diễn ra trong đêm tối, những tên lính Mỹ cao lớn tỏ ra thất thế và nhanh chóng bị hạ gục. Chúng không có gì ghê gớm như các chiến sĩ đã tưởng tượng. Sau 30 phút chiến đấu các chiến sĩ đặc công vad bbộ binh tiêu diệt hoàn toàn đại đội Mỹ đóng trên núi Thành.
    Đây là trận thắng đầu tiên của 1 đại đội địa phương bằng cách đánh đặc công đã diệt gọn 1 đại đội Mỹ được trang bị vũ khí hiện đại, mở ra 1 khả năng, 1 niềm tin mới trong cuộc đọ sức mới.
    Nguồn : Đặc công - nỗi ám ảnh của giặc thù

Chia sẻ trang này