1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Phú Diary Box !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Bin_hp, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_Cambodia

    girl_Cambodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ặc,lớp 12 kiểm tra chất lượng đã đành nay lại còn thêm lớp 11 nữa mới khốn nạn.Trời ơi,năm nay không biết có còn làm nổi anh để nhắc thằng Thành nữa không,hic hic.Mình không nhắc nó anh thì ai nhắc mình toán bây giờ.chưa có năm nào lại khốn nạn như năm nay,chưa có bao giờ mình học toán bê bết như bây giờ.Cô Hoà ơi,cô cải tiến lại cái đầu của em với,chứ học bà Lan 1 năm mà thành đứa mù tiếng anh rồi.Hic,cả năm lớp 10 chẳng học tí gì tiếng anh mà điểm vẫn cao,đến bây giờ kiểm tra mà phải thầy Khánh ra đề coi như tèo thẳng cẳng.Khốn nạn deck chịu được..........
    [red]
    Angel & Devil
    [/red][/size=5]
  2. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    híc , chán đời quá , ngồi post bài wên luôn giờ học , hết tiền rồi ai có lương tâm thì cứu giúp cuộc đời em với . Thứ 3 KT , híc , lớp 11 em có học hành gì đâu , điểm kém thì nhục lém
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  3. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hic mưa gì mà mưa lắm thế. Đi đâu cũng khổ.
    To Châm ngố : Hà nội còn vui hơn Hà Đông. Quê vãi lúa.
    If love never comes...???
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Bé Trâm học gì bên Hà Đông thế ????? học An Ninh hả ?
    [​IMG]
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ! Quả thật là mình không thể nào có thể tưởng tượng nổi là cái ngày 13 này lại vui thế.Buổi sáng sau khi ăn sáng xong thì nhận được ú điện thoại hơ hơ nhấc máy lên thì nghe giọng của thằng bạn thân trốn đơn vị về để tiêu tiền SN mình (hic hic thằng bạn đểu) hehe vừa hạ máy nghe xuống chưa kịp ngồi nóng mông thì lại có chuông reo.Nhấc máy lên thì a ha không biết có cô em nào tặng cho mình bài Yêu dại khờ nhân dịp Sn he he sướng không để đâu cho hết .Sau khi nghe hết bài đó còn đang phê như đang chăn dê trên bờ đê thì lại có chuông điện thoại(hichic sao mà lắm thế) thì ra là thằng bạn nó rủ đi làm cùng nó .Thôi rồi những ngày rong chơi nhé nhưng mà kể ra cũng sướng.Tự kiếm ra xiền và tiêu xiền thoải mái khỏi phải xin ông bô bà bô.
    Đến chiều thì mới đúng là bất ngờ mình không thể nào tin nổi là nhóc lại đến cứ tưởng rằng đã quên rồi chứ he he nhưng mà thật ra là mong đến nhất đó.Món quà đó tớ đã ôm nó ngủ cả đêm đó nhóc ơi. Tối đến thì có thêm vài thằng nữa đi cùng mình nhưng mà thích nhất là thằng em chịu chơi Bin mặt ngu he he thằng này lần nào đi chơi với mình cũng về nhà bị ăn mắng nhưng mà hôm nay không biết có ngoại lệ không he he hi vọng là nó không sao

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    mặt đần kia, mặt mình mà ngu á......dạo này quá ngoan, làm sao bị mắng được, hé hé
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 14/09/2003
  7. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Oánh chết giờ, ai bảo tôi bên Hà Đông hử, vớ vỉn, phóng xe cái vù là ra ngoài phố to rồi, chắc lại nghe Giang còi nói chứ gì!!! Thế cậu ở xó nào thế, định rủ hôm nào ông với ku Bin nữa lên phá tan cái nhà ông Giang còi ra, he he! Đi nhé, tớ nấu cho ăn, he he, ko sợ chết đâu!
    Trước khi đi thi buổi sáng : mưa, trước khi đi thi buổi chiều : mưa ( lại còn to vật vã), cú thế chứ lị! Nhưng may cứ vào làm bài thì tạnh. Buổi sáng thì...mackechungbay. Đến buổi chiều : quay như chong chóng... Ờ đợi tớ tẹo, tớ trả lời xong bạn này đã...xong rồi, bạn hỏi đi...ờ, đợi tí...hix, kú thế, chóng hết cả mặt. Lại được ông giám thị dở hơi, cái anh giám thị buổi sáng còn dễ xương, ông buổi chiều thì...khó xương...cứ chiếu tướng, khổ thân con bé là mình, cả sáng cả chiều dều bị chiếu ( haylà mình chiếu các ông ý nhỉ, he he). Đại khái là làm bài cũng ổn ổn!
    Em đã chọn và em sẽ ko dễ dàng thay đổi.Xin hãy tin em
  8. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Châm đúng là Châm ngố đần thằng sao_choi nó cằn nhằn thế vì nó đang ở Hà Đông em thì kêu HN chán nên nó mới nói Hà Đông còn chán hơn
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  9. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    To châm đần: tôi ở hà đông chứ bà ở hà đông bao giờ thế mà cũng không hiểu. Mà bà nấu thì tôi không đến đâu. Đến không ăn là ăn đói mà ăn thức ăn bà nấu chắc sỉu. Thôi tránh ngộ độc không hổ mặt anh hùng. Đề nghị anh hell nấu đê.
    If love never comes...???
  10. Nhat_Quan

    Nhat_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào dại thì yêu thằng xin lỗi em..Ý chết con nào dại mới đúng chứ hò hò hò.....
    Leed hôm nay thắng rồi..ho` ho` ho`

Chia sẻ trang này