1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Phú HN mời giao hữu

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi goulouran, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác,vừa vào chưa biết gì đã bị bác to uych mặc áo ghi đánh cho suýt ngất,chưa kể mấy lần anh em kô muốn nói.Thôi,thua là thua,nếu bên em kết thúc tốt thì kô chỉ có 2-1 đâu,các bác đừng đổ tại linh tinh.
    A guy from nowhere
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, thế có em Trần Phú nào đi cổ vũ không bác

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  3. Meonhoc

    Meonhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lần sau TP mời giao hữu thì anh em MU nên chuẩn bị mỗi người 1 bộ ... bảo .. hiểm nha.....
    Tui đứng ngoài xem mà thấy ghê luôn... eo... khiếp vãi ...
    Duy woo lắm mồm mà cũng đâu có địch nổi...sợ TP ghê luôn.....
    Mèo nhóc
  4. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật hôm nay em đã ra sân với 100% phong độ lẫn thể lực của em rùi mà lại ..... mọi người đâu biết chiều nào em chả đá bên sân văn hoá chưa kể tuần nào cũng đi đá ở sân phòng không từ 3h đến 5h nắng vãi ... thế mà em vẫn cố gắng lại còn chủ nhật đá 2 tiếng ở sân vạn phúc nữa tóm lại em đã cố gắng hết sức nhưng chả hiểu sao hôm nay MU mình ....
    Có lẽ một phần do hôm nay chưa hoà nhập với sân nắng gắt và kèm theo kết quả là đội đã suống sức và đá chảy đến mức mà chưa bao giờ chảy đến thế khi mà đội mình đã đá đúng phong cách MU đẹp cống hiến và đầy quyến rũ vẫn với bài sở trường tấn công biên kiểu Anh lật cánh đánh đầu dựa vào ưu thế thể hình của đội mình với chiều cao lí tưởng của các tiền đạo Nghĩa (anh của Shin là sư phụ của Duy_woo) với Blue_boy và sau đó là Shinichi vào thay Duy_woo khó có thể tin là đội mình bỏ lỡ nhiều đến thế hai quả đánh đầu sạt sà của anh Nghĩa một cú sút trái phá của anh Hưng jun nhưng lại đập chúng hậu vệ đội bạn khi mà thủ môn đã bó cả tay lẫn chân và trước khi rời sân Duy_woo cũng để lại dấu ấn khi kiến thiết cho anh Nghĩa 1 lần dù ko ghi bàn nhưng cũng khá nguy hiểm và dấu ấn đó suýt nữa đã thành bàn thắng khi bóng được anh Nghĩa đánh đầu nhả ra tuyến 2 và Duy_woo băng lên tung cú vô lê chân trái sở trường vào góc xa nhưng thủ môn đội bạn suất sắc đẩy được nhưng bóng vẫn nảy về chân Duy_woo và tung tiếp cú sút bồi nhưng chả hiểu sao khi mà thủ môn đội bạn ngã sõng xoài tưởng bồi quả này ghi bàn chắc mẻm nhưng bỗng dưng ông hậu vệ số 3 bên họ suất hiện đúng lúc thế giơ lưng ra đỡ và cơ hội trôi qua trên mũi giầy Duy_woo và sự tiếc nuối đó đã đến lúc phải thay đổi khi Shinichi vào thay Duy_woo và dĩ nhiên ở hiệp 2 Shinichi đã ghi bàn tiếc là mình lại để thủng lưới trước bằng 2 bàn rất đơn giản trong những tình huống cố định nhưng đáng tiếc nhất là cơ hội gỡ hoà của anh Blue_boy khi anh đối mặt với thủ môn TP nhưng chắc do thấy đồng đội thoáng nên anh chuyền nhưng lại bị hậu vệ họ bắt bài thế mới tiếc chứ chán ghê đúng là mình đá lởm hơn mọi khi và trận đấu đi vào ngõ cụt khi mà chẳng hiểu sao đội TP lại đá trẻ con vậy khi mà số 12 của họ kéo áo Duy_woo và Duy_woo nói "nhỏ nhẹ" đội bạn lại bảo rằng tại Duy_woo kéo trước ôi mẹ ơi mình luôn là thằng đá tử tế dù trong những tình huống ko tử tế thế mà họ lại bảo mình kéo trước oan ức quá bao đại nhân ơi nhưng MU mình ko chấp thế nhưng nhũng lỗi họ kéo họ kê chân mình ko nói vậy mà khi mình tì người họ lại bảo đẩy họ nếu đi đá bóng mà sợ va chạm thì về đi đừng đá nữa và trận đấu kết thúc với pha kê chân của số 10 đội bạn với Shinichi đội mình và thế là giải tán đá nữa thì bức súc lắm
    về cuối khi chuẩn bị ra về đội mình đang ngồi uống nước thì có đội rủ đá tiền sân chán chả buồn chết đội mình lúc đó ai cũng chán những người còn sức chỉ có mỗi Thulinhnho em_beckham anh Nghĩa và Duy_woo anh Hưng jun thì bị kê chân nên ko khoái đá tiếp còn Shinichi thì ko chạy nổi do chấn thương đá giải từ hôm qua và mọi người quyết định đi nước mía rồi Bi a đê................ sau đó thế nào thì Loa phóng thanh MU tường thuật rùi các bạn ạ ở bài Bi a open 197 đại la đó mời vào đọc nhiệm vụ bất khả thi của Duy_woo đến đây là hết thưa các bạn
    chào thân ái và chúc các bạn ngủ ngon và luôn có giấc mơ đẹp Duy_woo
    KHI EM CÔ ĐƠN KO CÓ AI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH KO CÓ AI SOI SÁNG CHỈ ĐƯỜNG KO CÓ NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRONG ĐÊM LẠNH GIÁ THÌ ANH SẼ ĐẾN VỚI EM VÌ ANH YÊU EM
  5. thulinhnho@yahoo.com

    thulinhnho@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lại ông Duy rùi.Tui dáng giá cao sự ....to môm của ông đó.Thôi thi hè này tui về rùi ông có thích đá bóng thì vìa bắt gôn cho Mu nhà mình

    Fabio Barthez
  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em đội Trần Phú xin lỗi anh em MU vì những phút cuối của trận hôm qua , nhưng quả thật bên này chỉ có duy nhất 1 người số 10 là "hăng hái quá" thì bên đó có 2 người là số 7 và bạn hâu vệ "đã dẫm người" cuối trận , cũng hăng hái quá nên mới bể trận . Tôi luôn muốn chơi và được chơi nên đã đề nghị không trả miếng nhau , nếu đá rát thì dừng bóng và nói thẳng với nhau , nhưng các bạn cũng không dể ý đến đề nghị đó nên tôi không thể nhắc anh em bên này khi người vẫn bị đá . Còn về tỷ số , nó chẳng nói lên điều gì cả . Chúng ta đã được chơi , và đã có 1 trận sôi nổi . Cám ơn các bạn về trận đấu .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú Duy_woo viết cả một bài dài vậy mà ko có cái chấm câu nào.... phục thật....

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đó là phẩm chất của ông ấy mà. Vậy là hôm qua mình thua à??? Lại đánh nhau nữa sao ???
  9. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Không hề đánh nhau đâu , chỉ căng thẳng quá , nên dừng trận đấu lại thôi . Bản thân mình cũng là FAN của MU nên mình quan niệm chơi cốt để vui , nhưng có những điều mà chưa hiểu hết nhau nên trục trặc đôi chút , chứ không đến mức đánh nhau đâu các bạn ạ . Mình chính là người mặc áo số 3 mà bạn gì đó nhắc ở trên đấy . Thân.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
    Được huuhaimr sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 16/06/2003
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Kê kê ,xin trả lời đồng chí là chính tôi là người đạp cầu thủ số 10 , thực ra thì khi đá bóng tôi không thích những hành động chơi xấu 1 chút nào cả , điển hình là đồng chí cứ đi hỏi hết tất cả những đội bóng từng đá với MU FC xem tôi đá thế nào ? Nhưng hôm đó thì không thể chịu được nữa , cầu thủ số 10 của đội đồng chí chơi quá xấu , đã thế lại còn vừa ăn cắp vừa la làng , tình huống tôi dẫn đồng chí số 10 đó cũng chỉ là 1 hành động sau 1 loạt những hành động phạm lỗi của đồng chí đó đối với tôi cũng như đối với các cầu thủ MU FC , ngay tình huống đó cũng là 1 pha vào bóng ác ý của cầu thủ số 10 đối với tôi , chắc đá bóng thì đồng chí cũng biết vào bóng kiểu cắt kéo thì tính sát thương sẽ như thế nào nếu mà ko tránh được ? Hê hê , dù sao thì chuyện cũng qua rồi , cũng chẳng muốn nhắc lại nhiều nữa . Chúc đội bóng Trần Phú của đồng chí ngày càng phát triển !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này