1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Phủ Thông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Vo_Quoc_Tuan, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thì chính là cái d11 này chứ đâu. Tiểu đoàn được BTTL đặt danh hiệu Phủ Thông ngay giữa khi trận đánh diễn ra.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đây là tường trình trận đánh nhìn từ phía Pháp :
    - Đồn Phủ Thông do đại đội 2 trung đoàn 3 Lê Dương trấn giữ. Nó bao gồm 104 lính và 3 sỹ quan. Bọn nó nghi ta sẽ tấn công đồn ngay từ hồi đầu tháng 6 nhưng vẫn không tin là ta dám làm việc đó, vì vậy chúng nó chỉ củng cố thêm cho bọn này 1 trung đội lê dương 8 người.
    Đến đầu tháng 7, bọn lê dương trong đồn cũng đánh hơi được điều gì đó đang chuẩn bị vì thấy tự nhiên có nhiều người bản xứ cứ đi qua đi lại trước đồn. Vì thế bọn nó đã đổi chỗ kho đạn của đồn.
    - 19 giờ ngày 25/7, những viên đạn 75 đầu tiên của ta rơi đúng vào chỗ kho đạn cũ.
    - 19 giờ 25 : tay đại úy Cardinal đồn trưởng bị thương và 3 tên lính lê dương bị chết vì đạn pháo.
    - 19 giờ 30 : lệnh xin tiếp viện của đồn Phủ Thông bị từ chối vì các đồn ở Bắc Cạn và Cao Bằng cũng đang bị tấn công (không biết các đơn vị nào đã làm công tác nghi binh này)
    - 20 giờ 15 : tự nhiên trận pháo kích chấm dứt. Phía ta vẫn im lặng. Vài phút sau bọn lính trong đồn phát hiện một đơn vị đột nhập của ta. Đơn vị bị đẩy lùi với thiệt hại nặng bằng lựu đạn.
    -21 giờ : ta bắt đầu thổi tù xung phong. Trời tối đen. Bọn lính trong đồn ước lượng số lính tấn công tương đương với 4 tiểu đoàn!
    - 22 giờ : ta chiếm được lô-cốt phía tây, mở được cửa vào. Bọn lê dương sống sót vừa rút lui từ từ về lô cốt phía đông vừa chống trả dữ dội. Lúc này tự nhiên mây bắt đầu tan, ánh trăng giúp bọn lê dương thấy rõ đội hình của ta để điều khiển súng máy...
    - 23 giờ : chúng nó nghe thấy tiếng tù và rút lui của ta. Nhưng bọn sống sót vẫn nằm cố thủ trong lô cốt phía đông đến sáng.
    Kết quả :
    bọn nó đếm được khoảng 40 xác của ta để lại, tịch thu được một số vũ khí, nhưng đa số là mác và mã tấu, chỉ có 1 tiểu liên và một trung liên Tiệp Khắc. Đơn vị đồn trú thiệt hại 23 chết và trên 60 bị thương.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hai bên ghi chép hợp lí nhẩy. Trong bài xung kích có PT.
    Này xung kích ở đâu nhẩy.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trước trận này, đêm 30/11/1947 đại đội 395 thuộc tiểu đoàn 160, trung đoàn 72 đã tập kích Phủ Thông. Tham gia trận này còn có trung đội du kích thị xã Bắc Kạn. Kết quả là ta cũng...thua, hy sinh 5 người mà không chiếm được đồn. Nguyên nhân chủ yếu là do hỏa lực của ta yếu quá và hiệp đồng không tốt.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đồn Phủ Thông này có mấy em đội xòe Thái, các hồi ký của ông Tô Hoài và Cuốn hồi ký kể về tướng Vũ Lăng đều có nói tới. Có cụ còn tiếc khi đánh đồn thể nào cũng thiệt hại đội xòe gái quá đẹp, phí Không biết các bác có thông tin gì thêm không?
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Phủ thông đánh đi đánh lại nhiều. Đúng là lúc này ta đang tập đánh công kiên. Lúc đó thiếu vũ khí quá nhẩy, sơn pháo 37mm và bazooka chỉ đánh được bunker bé thôi, gặp thằng tường dầy cỡ một mét đổ lên là gãi ghẻ.
    Đánh bộc phá thì không phải chỗ nào cũng đánh được, mà rất mất thời gian. Còn bunker cuối mà ta không hạ được chắc do vị trí nõ bắn tốt qua (như qua sân chẳng hạn), nên không đặt được bộc phá.
    Không hiểu đến chiến dịch đông bắc thì đồn phủ thông nhổ chữa nhẩy.
    Mà bác nào biết cái bài Xung Kích của ông Thi là ở đâu không nhẩy.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đến khi De Latte sang rồi lập phòng tuyến boongke quanh đồng bằng thì nó rút hết mấy cái đồn kiểu này để tập trung giữ đồng bằng, đường số 4, đường số 18 và mạn Tây Bắc bác ạ.
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Một trận công kiên điển hình trong thời kỳ đầu đầy khó khăn của QDNDVN. Hình dung hàng hàng lớp lớp chiến sỹ tay cầm mác búp đa, và mã tấu, lưng đeo lựu đạn nhảy vào giữa làn đạn của địch, mới thấy ta chết 109 người là ít.
    Sức người chọi với hỏa lực mạnh, kết quả thu được không chỉ là việc tiêu diệt đồn địch, việc không giải quyết được mục tiêu theo kế hoạch đề ra cũng đã giúp cho cán bộ chỉ huy rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Mà bài học lớn nhất, đúng như ông Ăngghen nói: "Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí". Quan điểm của trường phái Vũ khí Luận, không phải là các tướng lĩnh chỉ huy hàng đầu của ********* thời kỳ đó không biết, nhưng chẳng có cách nào thực hiện, ngoài việc động viên chiến đấu hy sinh để đổi mạng chiến sỹ lấy vũ khí hiện đại của Pháp. Chỉ khi ********* có sự tiếp sức của TQ, của LX và các nước XHCN khác, thì các điều kiện để "phê phán bằng vũ khí" ...
    Thế mà đến thập kỷ 70, trước sức mạnh hỏa lực của quân Mỹ, chủ trương tập trung xây dựng các binh đoàn hỏa lực của bác G còn bị quy chụp là tư tưởng sùng bái vũ khí.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đây là trận Đại Bục ngày 19-5-1949 bác ạ. Hình như đội xoè cũng nằm trong số chiến lợi phẩm
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ừa, ai cũng biết mác với ăng ghen. Nhưng năm 1948 đào đâu ra ĐKZ. Ngay năm 1946-1947 ta đã đánh đồn rồi, như đồn Bắc Giang 1947 cơ, mà thắng.

Chia sẻ trang này