1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Quốc Toản danh tướng trẻ nhất được biết đến trong lịch sử quân sự các triều đại phong kiến Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuongnam_kts, 10/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Trần Quốc Toản danh tướng trẻ nhất được biết đến trong lịch sử quân sự các triều đại phong kiến Việt Nam?

    Trần Quốc Toản sinh ra và trưởng thành trong một triều đại có rất nhiều vì "sao" sáng của dân tộc và ông cũng mất đi ngay khi tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng trong "dải thiên hà" ấy Trần Quốc Toản vẫn có một vị trí riêng rất đặc biệt. Còn đọng lại về ông là hình ảnh vị danh tướng thiếu niên anh hùng, 16 tuổi đã cầm gươm lãnh đạo mọi người đánh giặc. Là một nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ với giai thoại "bóp nát quả cam", là niềm tin, khát vọng được cống hiến hết mình cho dân tộc được thêu trên lá cờ 6 chữ vàng "phá cường địch, báo hoàng ân". Cuộc đời, sự nghiệp của ông thật ngắn ngủi nhưng cháy sáng rực rỡ.

    Như bao nhiêu bạn nhỏ khác tôi đã từng say mê những câu chuyện về vị vương gia trẻ tuổi này qua những trang sách của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Niềm say mê ấy đã khiến tôi mang theo rất nhiều những câu hỏi, thắc mắc cho tới tận bây giờ.
    Đáng tiếc là những tư liệu về ông khá ít ỏi. Tôi mang những thắc mắc này muốn trao đổi với các bạn mong chúng ta cùng nhau thảo luận với mục đích là làm rõ ràng và phong phú hơn những hiểu biết về chân dung cuộc đời ông - Danh tướng (có lẽ) trẻ nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ nghĩ rằng ông tướng này thuộc dạng con ông cháu cha nên mới được như vậy thôi. Lúc 15-16 tuổi còn đang hăng tiết vịt, lại liều lĩnh biểu diễn chiêu bóp cam, nên được cho ra trận. Tuổi trẻ mà đã thành công sớm thì dễ sinh ra bệnh tự mãn, không chịu rèn luyện. Vì vậy đến tầm ngoài 20 là lúc tài năng phải đạt đến độ chín thì lại thấy lặn mất tăm hơi !!!
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Có bác nào biết nhân vật vị tướng già luôn sát cánh bên cạnh Trần Quốc Toản là ai không? Sự thật về việc ông lấy thân mình che nhát guơm cho Trần Quốc Toản là như thế nào? Em nghĩ nhân vật này trong cuốn "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" của Nguyễn Huy Tưởng có thể được hư cấu và thêm thắt nhiều nhưng trong lịch sử chắc hẳn cũng có một vị gia tướng nào đấy có thật đã vào sinh ra tử cùng Trần Quốc Toản. Lúc đó người anh hùng trẻ tuổi của chúng ta còn quá trẻ tuổi, dũng khí thì có thừa nhưng muốn tổ chức đuợc một đội quân, huấn luyện rồi mang gươm đi tìm giặc lại cần nhiều kinh nghiệm, sự từng trải của một người già dặn.
  4. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Không phải đâu bạn ơi. Bạn đã nhầm ở 2 điểm
    + Thứ nhất: theo như giai thoại thì Trần Quốc Toản chỉ đuợc tha tội vì đã đường đột mạo phạm nhà vua (Lý do chính là lòng yêu nước). Chứ cũng không đuợc cho ra trận vì còn nhỏ tuổi quá. Thấy mình không đuợc tin tưởng và bị coi là trẻ con Trần Quốc Toản mới giận mà bóp nát quả cam khi nào cũng không hay.
    + Thứ hai: không phải là lặn mất tăm hơi. Mà ông đã sớm hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
  5. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Danh tướng Trần Quốc Toản hy sinh năm Ông mới 16 tuổi trong trận Bạch Đằng, cuộc kháng chiến quân Nguyên Mông lần thứ 2.
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trần Quốc Toản hy sinh trên bờ Như Nguyệt, khi với một toán quân khá ít ỏi (khoảng 500 người) ngăn chặn đường rút của Lí Hằng, Lí Quán đang bảo vệ THoát Hoát chạy về ải Nội Bàng.
    Tuổi trẻ của Hoài Văn Hầu đã khiến viên tướng trẻ đặt địch vào thế "Chó cùng dứt dậu". Họ đã không ngăn chặn được địch và hy sinh tất cả. Trong cuốn truyện tranh Sát Thát, người ta vẽ hình ảnh Trần Quốc Toản hy sinh, trên mình còn cắm mấy mũi tên và con ngựa với thân thể chủ nhân trên lưng còn đứng gặm cỏ bên bờ sông Như Nguyệt.
  7. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    theo nguoi_giong
    Danh tướng Trần Quốc Toản hy sinh năm Ông mới 16 tuổi trong trận Bạch Đằng, cuộc kháng chiến quân Nguyên Mông lần thứ 2.

    Theo bachkhoatoanthu.gov.vn Trần Quốc Toản sinh 1267 mất năm 1285. Hi sinh trong trận mai phục tại dòng sông Như Nguyệt khi ông mới 18 tuổi. 3 năm từ khi "bóp nát quả cam" tới lúc hi sinh là khoảng thời ngắn cho 1 sự nghiệp nhưng cũng đủ để đi vào lịch sử.
    Được phuongnam_kts sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 10/08/2007
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thì ra là như vậy. Thế mà từ trước đến giờ tớ cứ tưởng sau vụ bóp cam thì cụ Toản không còn chiến tích gì nổi bật. Nay mới biết là cụ đã hi sinh trong một trận đánh có nhiều sai lầm về măt quân sự, nên phần này ít được sách sử đề cập tới để nêu gương cho con cháu đời sau
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Có phải Trần Quốc Toản con của Trần Hưng Đạo không? Tôi lại đọc sách thấy nói vị này hi sinh sau khi đã đánh đuổi quân Nguyên . Vị này được cử lên trấn giữ 1 hòn đảo ở biên giới phía bắc , hi sinh trong 1 trận bão.
  10. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Không phải, Trần Quốc Toản không phải là một trong những người con của Trần Hưng Đạo. Nhân nhắc đến chuyện những người con của Trần Hưng Đạo có một chuyện thú vị là Phạm Ngũ Lão là con rể của ông. Chàng trai tuổi trẻ mà tài cao đã làm ông yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên (Phạm Ngũ Lao ngồi đan rỏ mà mải nghĩ việc nuớc bị lính mở đường của Trần Hưng Đạo đâm vào đùi mà vẫn không hay). Và để có được chàng rể quý này ông phải đổi họ cho con gái yêu của mình do đời nhà Trần có quy định là những người trong hoàng tộc chỉ được kết hôn với nhau. Không đuợc lấy nguời ngoài họ. Thật là một pha "lách luật" thú vị của người anh hùng gang thép.

Chia sẻ trang này