1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trận rượu ngày hôm nay!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi giacatgt, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Uh hum nay nhìu wá..em phải đấu tranh mãi...đói thì đầu gối fải bò..ở đây là cái gì hoạt động gắp thức ăn được là dùng hết ..cái chỗ bên bọn em ngồi..cứ có cái gì mang ra là hết ngay..xong rùi tất cả ngồi liếm mép nhìn nhau hehe...hum nay đúng là coi như buổi đi chơi thật..lúc về ăn phở Nana mỗi mình thấy ngon miệng mí chit chứ..mấy bác còn lại bác nào cũng kêu là chả bit đang ăn gì,fê wá,thế muh ko thử xem có đúng zậy ko nhỉ :-p...hic...mãi mới zề được nhà vì phải đưa cả thằng 3ti về nhà an toàn...lại cả còn phải xem bạn thể hiện phóng cả cái xe máy lên nhà nữa chứ :((
  2. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là hội cô đơn sẽ không đông thế này... Lúc đó rượu và lời sẽ nhịp nhàng hơn... bà con ơi !
    Nhưng tất cả cũng là vì niềm vui khi hết cô đơn.
    Mãi mãi Yêu Chippie
  3. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hội gà đúng là ác hơn con thú
    bao nhiêu lần đi nhậu mà mình toàn đi hụthôm nào nude50% kêu gọi làm trận nữa đi

    ĐI NHẬU ĐÊ

    Life is ours
    We live it our way
  4. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihihi, em thay moi nguoi uong bia ruou kinh qua, em chi co nuoc ngoi ngam. hihiihi
    Hic kieu nay chac em phai sang kia tap luyen qua, sau mot nam nua ve phai biet uong ruou bia thanh thuc de ve tiep chuyen voi may bac qua
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  5. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    rượu ngon nhỉ, hihi, nhưng mà từ ngủ đến 3 h sáng thì em ko thể nào ngủ tiếp được nữa, hichic, chả hiểu sao, xuống nhà ăn 3 bát cơm, uống 1 nửa bình nước, hehe, rồi cứ thế thức đến sáng, hehe, còn may là không đau đầu và làm được thêm một ít bài về đồ hoạ,
    À, bác taihai định rủ anh em hôm nào đấy???hehe
    http://www.thanglong.fly.to
    Dien dan sinh viên Đại học Thăng Long
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hì ,mặc dù không uống được rượu nhưng mà mọi người rủ nhau đi nên mình cũng đú , híc đi đông thật , đúng là hội gà của mình có khác , rủ đi chơi thì cao su rõ lâu , thế mà rủ đi ăn thì nhanh thế , 6 h 5 phút đến thì mới thấy meghi và Vam , thêm độ một , hai phút thì Panda đến , mình phải đèo thằng bạn về , chỉ năm phút sau quay lại thì hầu như đến đủ hết rồi , khiếp . Mà một chai rượu khổng lồ của bác PimPim và một chai "nước mơ" của LxThắng chả thấm vào đâu với hội mình cả , uống xong hai chai đó là một loạt lúa mới được gọi ra , híc , cái màn "sóc" rượu với nước ngọt của bác PimPim đúng là dễ uống thật , mặc dù không uống được nhưng mà cũng hết được một cốc , híc , DJ đểu thật biết mình không uống được rồi mà còn chuốc nữa chứ , may mà không say , lúc về nhà chỉ thấy buồn ngủ thôi ( tưởng ngủ ngon giấc thế mà cứ chập chà chập chờn , chán thật ) , nhưng dù sao thì mâm của mình cũng biểu dương tinh thần của bác DJ , bác ý rất hay quay sang các mâm khác để lấy đồ ăn về cho mâm của mình , lúc thì chuối , lúc thì rau sống thêm vài cái bánh gối nữa chứ ( chỉ tội cho bác là chính bác lại bị lấy mất cái bánh gối bởi bác MADCAT .Hơ , công nhận là các bác gà mái nhà ta tửu lượng khá thật , em nhìn mà khóc thét nhất là Na na .Nói chung là hôm qua vui phết , mà em thấy vui nhất là em chả có cơ hội đóng tiền , híc các bác rút ví ra nhanh thật ( lần sau mình phải cố rút ra chậm hơn mới được ) .
    Lần sau đi nữa nhé các bác
    You bring my heart away .
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Em uống có hơn nửa cốc "nước mơ " của các bác mà đã ớn tận cổ rồi .... ... thế mà các vị gà nhà mình còn nốc tới tấp và lại bày ra trò rượu đập cái gì đấy ( khơi mào là bác pimpim ) . Mà các bác chơi dại lắm đấy , uống rượu thì phải chui vào chỗ kín gió , đằng này lại ngồi hóng mát ngay ven hồ Trúc Bạch --> hãi

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Gà mà nhậu cũng ghê nhỉ?!cuộc nhậu đó có xãy ra trên thực tế không vậy?Sao không rủ tui nhậu với?tiếc thật...tiếc thật!!Lần sau đừng quên rủ tui nhé!!
    Wine or Wife?????

    QuyThanh
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    hôm qua về ngủ ngon vật, lên giường phát là tít đến sáng luôn
    mà hôm qua cũng hơi ít rượu thật, phải cái uống linh tinh nhiều thứ, làm charming cứ thắc mắc mãi là sao hôm nay mình uống ít thế, lúc ngồi vẫn bình thường mà lúc đứng dậy quay quay luôn.
    uống rượu đúng là hơi nguy hiểm thật nhưng có sao, quanh cái hồ trúc bạch đấy toàn quán nhậu cả, có phải mỗi anh em ta ngồi nhậu đauu mà lo
    hôm qua mỗi mình mang tiếng đi cướp đồ ăn, mà toàn cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo đấy chứ , tôi có sơ múi mấy đâu, thế mà được mỗi bác Dark khen, mệt thế
    mà chú giacat cẩn thận nhá, em tôi là mecghi, ko phải beggy, phê rồi à

    Have you ever really loved a woman?
  10. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, các bác phải xem thế nào chứ lúc em đến thì chẳng còn gì cho em cả, hic hic, các em gái xinh đẹp mecghi, rosita, nana cũng về sạch rồi, buồn quá

    I am just a new boy, stranger in this town.
    Who's gonna show this stranger around ?
    Ooh, I need a dirty girl.
    Will some women in this desert land
    Make me feel like a real man ?

Chia sẻ trang này