1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trận rượu ngày hôm nay!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi giacatgt, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hic, dạo này đang thi mà các bác đi chơi máu thế
    lại còn toàn đi vào buổi tối, em cóc đi được
    chiều hôm qua vừa xem phim ở NCC ra ( ko quen học chiều nên toàn đi chơi, tối học ) thì gặp ngay hội gà đang đàn đúm, nhìn thèm vật mà ko dám đi - mai bắt đầu lên thớt đây

    ( mà sao Litte_panda thành "em gái yêu dấu của DJ" nhanh thế ? )

    Heart for rent
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hôm qua anh em fải cảm ơn bác Vam - thời niên thiếu của Bao đại nhân

    Nqh_bonbon

  3. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Hum qua uống về em bứt rứt không ngủ được. Thức đến sáng lun. Gặp mỗi bác little_panda dưng hình như đang tán anh nào mừ cứ 1 vài phút mới trả lời em một câu. Thế là đành quay làm bài tập, đến 6h làm được gần hết bài tập của môn thi sắp tới. Có lẽ hôm nay lại phải đi uống nữa đề đêm về học thôi.
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    à nick của cô bé ấy là mecghi hả? bác thông cảm! đã bao giờ em nhìn thấy cái nick này đâu! chỉ nghe mồm nói! ông nào ông ấy bảo giống chó beg ấy! vậy là em tưởng tượng ra cái nick ấy chứ! hì..xin lũi mecghi nha! ai bảo không pronunciation!
    các bác hội gà nhà ta uống rượu không mạnh lắm nhỉ? tại bác 1/2nude ấy mà! hì...thế mà gà chọi lại cứ phải uống rượu thì mới máu! chắc các bác là gà công nghiệp quá! em cũng thế thôi!
    rượu mà đông thế thì đúng là kém thi vị của rượu thật! vì thấy nó nhạt nhạt ít ít thế nào ấy! cóc ngấm! hôm qua em về trằn trọc nằm đến tận 3h sáng mới ngủ được! tại vì ít rượu quá mà! nên không ngấm! nửa dở nửa chừng thế đâm khó ngủ! hic...lần sau phải biết lợi dụng rượu mà ngủ chứ thế này khổ quá!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    zui ghê.
    công nhận các bác gà nhà ta máu thật. đang trong thời tkì thi cử thế mà đi đông thế. bác pimpim mà biết đi đông sớm có phải thêm được riệu không. tiếc wé.
    mà cái món rượu tẩm của bác đã thật đó, từ trước đến giờ đi truyền riệu về là mắt em cứ díu díp lại, thế mà hôm qua nó mở thao láo, chỉ có mỗi cái đầu gối của em khò khò thôi. cũng nhờ tỉnh như sáo vì riệu mà em hoàn thành nốt cái phần tính toán củ chuối của nhỏ bạn, chiều hôm nay được nó khen rối rít còn dẫn đi chơi xả láng nữa chứ. đã thật.
    PAM
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    vui quá ... huhu ... tớ làm sao mà ếch vật ... 18h30' mới về đến nhà mà ko dám ra chỗ hẹn vì sợ đi hết cả rồi ... huhu ... bao giờ tổ chức tăng 2 đây nhỉ ??? hihihi ... tửu lượng của tớ lúc thì tồi lúc lại chẳng tồi tẹo nào đâu ... :-)
  8. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    to giacatgt: tui là mecghi nhé, chán quá nhầm tệ hại thế không biết. mà không phải tớ là bợm nhậu đâu nhé, cơ bản cái chai rượu của bạn Cường như nước mơ thật mà. mà ông cứ tinh vi, uống rượu như hũ chìm lại còn
    hhv chắc lại cao su rồi chứ mọi người đến tận 7h kém mới đi cơ mà. mà công nhận rượu của pimpim uống ko đau đầu chút nào. đến lúc ăn phở ngon nhất thì phải đi về vì muộn quá rồi mặc dù đói ơi là đói.ngủ một mạch đến sáng. vui!
    lại mất tiền ngu đi hàn yếm can tội phóng vèo từ trên vỉa hè xuống
    when you tell me that you love me!
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ hôm đó lại đông đến thế, ai chưa đi được thì "hãy yên tâm, nàng cứ bình yên ... ở nhà", 1/6 này chúng ta còn có dịp nữa cơ mà.

    TrueDumbledore


    Just reach me out then. You will know that you're not dreaming!
  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    1/6 là dịp gì thế bác ? Mà rượu của em cất thì yên tâm đi, các bác có thể chê ko ngon chứ đừng ai kêu nhức đầu nhá

    Nqh_bonbon

Chia sẻ trang này