1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận TC SLNA- XM HP-Ban tổ chức sân Vinh phải chịu trách nhiệm như thế nào??

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi handvn, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ông Nguyễn Lân Trung là con trai út nhà cụ Nguyễn Lân nổi tiếng đấy ợ, nhầm đâu mà nhầm.
  2. godfather02

    godfather02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây không phải để nhắc lại những gì đã xẩy ra trên sân Vinh,sự việc trên không phải là một điều đáng tiếc,nó đã có mầm mống từ lâu thế nhưng những người có trách nhiệm người ta đã ko quan tâm và để ý.VFF quả là nơi thối nát nhất trong những liên đoàn bóng đá thế giới.
    Nhiều người hay dùng cụm từ "người xứ Nghệ" để chỉ người dân 2 tình Nghệ An và Hà Tĩnh và rồi Nghệ An côn đồ cục bộ thì Hà Tĩnh cũng vậy.Tớ muốn nói Hà Tĩnh với Nghệ An khác hẳn nhau,tuy rằng cùng nói chung một thứ tiếng,có chung dòng Sông Lam chảy quả nhưng thực sự về tính cách con người thì người Nghệ An ghê gớm,sành sỏi và côn đồ hơn rất nhiều so với con người Hà Tĩnh(dù rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nhưng xét về mặt bằng với tính trung bình thì thực sự là vậy),Hà Tĩnh không tồn tại sự lộng hành của các băng đảng,trùm ma túy,buôn lậu,chém mượn như ở Vinh,người dân Hà Tình sống tình cảm và hiền hòa hơn rất nhiều.
    Đã bao nhiêu lần,chỉ là giải đâu ở giải U17,U18,trận chung kết diễn ra trên sân Vinh giữa Hà Tĩnh và Nghệ An,khi đoàn cổ động viên Hà Tĩnh ra về,đã ăn biết bao nhiêu gạch đá,dao kiếm của cổ động viên Nghệ An,chỉ thoát được khi đoàn xe chay qua cầu bến Thủy,thế nên việc diễn ra như vừa rồi nó có từ lâu và thực sự tôi phải nói sự côn đồ hung hãn của dân Nghệ An đáng lên án.
    GIữa cuộc sống sinh viên,nhiều khi tớ nghe những câu chuyện tình bạn giữa dân Hà Tĩnh và Nghệ An,rằng như anh em ruột thịt,còn thực tế,không nhiều tình bạn thân thiết như thế giữa Hà TĨnh và Nghệ An,có lẽ dân Nghê An quá sành sỏi và khôn ngoan,sự ăn chơi của Nghệ An cũng khác,họ luôn muốn xem mình là đặc biệt,là số một.Còn dân Hà Tĩnh khác hơn,có thể chúng tôi cũng chơi theo nhóm,cùng dân Hà Tĩnh với nhau,tất thảy cũng bởi Hà Tĩnh chúng tôi nghèo hơn so với Hà Nội cũng như các tỉnh khác,khi điều kiện về kinh tế không ngang bằng thì chơi vơi nhau cũng khó,đấy là chưa nói đến quan niệm của dân Hà Tĩnh chúng tớ vẫn nặng tình với những quan điểm người xưa,không thông thoáng và hội nhập nhanh như nhiều nơi khác,Vình khác hơn,họ giàu có hơn và chơi hơn,nhưng ko bao giờ dân Vinh hòa nhập với Hà Nội hay Hải Phong,Vinh muốn mình làm chủ Hà Nội(đã và đang cố gắng thâm nhập).
    Tớ chỉ mong rằng,đừng đánh đồng với Hà Tĩnh và Nghệ An,dân xứ Nghệ chỉ là ngày xưa,bây giờ sự khác biệt đã một ngày càng rõ,Hà Tĩnh ko phải Nghệ An,Nghệ An cũng không phải là Hà Tĩnh.Đừng vội quy chụp những người dân Hà Tĩnh những đức tính xấu của người Nghệ An,bởi cũng như nhiều người dân tỉnh khác,người dân Hà Tĩnh cũng giẫn dữ trước những gì đã xẩy ra trên sân Vinh.
    Trên đây chỉ là một số lời nhận xét cá nhân của tớ.Tớ chỉ thấy đến lúc nói lên sự khác biệt giữa Nghệ An và Hà Tĩnh.Ko chỉ là trên sân cỏ mà cả giữa cuộc sống đang diễn ra.Nhắc lại,Hà Tĩnh là Hà TĨnh,Nghệ An là Nghệ An.Ai đã về Hà Tĩnh,đã từng tiếp xúc với người Hà Tĩnh tôi nghĩ họ luôn thấy ở họ sự hiền lành đôi khi là nhút nhát,nhưng họ sống rất tình cảm,tất nhiên có thể có những con người khiến các bạn thấy không tốt thì với những con người đó chúng tôi cũng bất bình và không hề ủng hộ.Hà Tĩnh muốn sống hiền hòa và làm bạn với tất cả với mọi người,chúng tôi muốn vươn lên khỏi nghèo đói và có thể hòa đồng với tất cả mọi người dân ở khắp mọi miền đất nước.
    Được godfather02 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 06/06/2008
  3. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn không khai thác bài viết trên như là sự chĩa mũi nhọn vào người Nghệ an hay người Hải phòng. Chỉ đơn giản là bạn ấy muốn nói lên 1 tiếng nói của người Hà tĩnh mà thôi.
    Tôi cũng từng nằm vùng nhiều trên đường 8. Dân buôn bán máu mặt trên con đường này hầu hết lại không phải là người Hà tĩnh. Từ hồi tách tỉnh đến giờ, nghèo vẫn hoàn nghèo, nhẫn nhịn vẫn hoàn nhẫn nhịn. Không dám có tiếng nói gì nhiều trong những phi vụ làm ăn xuyên quốc gia.
    Hà tĩnh, một mảnh đất đẹp mà nghèo.
    Nếu có trận bóng nào diễn ra trên đất Hà tĩnh, tôi tin nó sẽ diễn ra đúng theo tinh thần thể thao.
    Vài lời cùng các bạn, vì dù sao Topic này mở ra ban đầu không phải ở Box Bóng đá. Nó có định hướng là tìm hiểu văn hoá, lịch sử nói chung ngõ hầu tìm cho ra trách nhiệm với những xung đột bạo lực mới đây trong bóng đá Việt nam.
    Hy vọng, tuy đã bị chuyển sang 1 box khác, nhưng nó vẫn mang thiện ý ban đầu.
  4. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    Mấy thằng điên , lôi mấy vấn đề chẳng díh dáng gì tới bóng đá cả. Mệt . Các bố biến hết đi , cho con nhờ
  5. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ bạn godfather02 là người Hà Tĩnh đâu bạn godfather ạ. Bạn xem cái này để coi bài viết của bạn nó vớ vẩn đến mức nào:
    http://www.nghe-online.org/forum/showthread.php?t=3012
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mời anh em nghe bài hịch .....V_Leagua
    Từng nghe
    Vụ bạo loạn vốn ở sân Vinh
    V_League yên, Vff trước lo kỉ luật
    Như liên đoàn bóng đá ta từ trước
    Ra quy định quy chế từ lâu
    Phán quyết kỉ luật đã chia
    Áp dụng mỗi nơi mỗi khác
    Từ SHB Đà Nẵng, Viettel Thể công, Halida Thanh Hoá
    Cùng Xi măng Hải Phòng, Hà nội ACB, TCDK SLNA
    Mỗi đội hùng cứ một phương
    Tuy mạnh yếu khác nhau
    Song Holigan đội nào cũng có
    Cho nên
    Thể công tham ngôi đầu nên thất bại
    Gạch Đồng Tâm Long An chí nhớn phải vong thân
    Sân Chi Lăng trọng tài bị ép
    SHB Đà Nẵng ngang nhiên đổi trắng thay đen
    Sân Vinh Thể công đổ máu
    Cũng sân Vinh CĐV Hải phòng bị ném đá tơi bời
    Sự việc đã rõ
    Báo chí còn ghi
    Vừa rồi
    Ban tổ chức sân Vinh lơ là
    Để trong sân CĐV oán hận
    Holigan Nghệ an thừa cơ gây loạn
    CĐV bên ngoài còn ném gạch đá ăn hôi
    Dối báo đài, lừa dân đủ muôn nghìn kế
    Gây thù chuốc oán với mấy đội rồi
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
    Holigan Nghệ an đánh người không cần suy nghĩ
    Người bị ném phải khâu 10 mũi
    Ngán thay gạch ngói sân Vinh
    Kẻ bị đánh nhầm chết ngất trên sân
    Đáng khen thay CĐV Sông Lam đoàn kết
    CĐV xi măng Hải Phòng lên xe rời sân
    Bốn phía bao vây gạch đá
    Bạo loạn có tổ chức
    Ngóc ngách nào cũng có CĐV Sông Lam cầm đá đứng chờ
    Khốn khổ thay
    đoàn xe CĐV Hải Phòng tan tành cửa kính
    Đáng thương thay
    CĐV Hà Huy Thành chết tức tưởi trong đêm
    Thằng cầm gạch đứa cầm dao
    Ném cả tối mà tay chưa biết mỏi
    Lúc tương đá
    Lúc tương gạch
    Kính xe nào chịu đựng cho vừa
    Nặng nề V_League
    Tan tác giải vô địch quốc gia
    Độc ác thay giấy Bãi Bằng không ghi hết tội
    Nhơ bẩn thay nước sông Lam không rửa sạch mùi
    CĐV cả nước căm hận
    Hội đồng kỉ luật chẳng dung tha
    VFF đây
    18 Lý Văn Phức dấy nghĩa
    Dinh thự hình móng ngựa nương mình
    Nạn Holigan há đội trời chung
    Quyết làm sạch V_League thề không cùng sống
    Đau lòng nhức óc
    Chốc đà mười mấy ngày rồi
    Nếm mật nằm gai những một hai sớm tối
    Quên ăn vì giận, quy chế kỷ luật suy xét đã tinh
    Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kĩ
    Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
    Khi cờ nghĩa vừa dấy lên
    Chính lúc Holigan Nghệ an đang mạnh
    Lại ngặt vì
    Tuấn kiệt như sao buổi sớm
    Nhân tài như lá mùa thu
    Việc quản lý thiếu kẻ đỡ đầu
    Nơi duy ác sếp đi công tác
    Tấm lòng cứu V_League
    Vẫn đăm đắm muốn đến sông Lam
    Cỗ xe cầu hiền
    Thường chăm chắm FiFa cầu tiến
    Thế mà
    Trông người người càng vắng bóng
    Mịt mù như nhìn chốn bể khơi
    Tự ta ta phải dốc lòng
    Vội vã hơn cứu người chết đuối
    Phần vì giận Holigan ngang dọc
    Phần vì lo VFF khó khăn
    Khi sân Vinh gạch đá hết mấy phần
    Lực lượng an ninh sân Vinh quân không một đội
    Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
    VFF gắng trí khắc phục gian nan
    Cổ động viên bốn cõi dọc ngang
    Phán quyết kỷ luật VFF bay phấp phới
    Vff một lòng một dạ
    Giơ cao đánh khẽ
    Thế trận xuất kì
    Cách chức Dương Nghiệp Khôi
    Dùng quân mai phục lấy yếu chống mạnh
    Cảnh cáo Lô Trung Thành
    Trọn hay
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
    Lấy trí nhân mà thay cường bạo
    Trận SHB Đà Nẵng - Gạch Đồng Tâm Long An
    Sấm vang chớp giật
    Trận TCDK SLNA ?" Xi măng Hải phòng
    Đá chẻ gạch bay
    Sĩ khí đã hăng
    Vff ra tay càng mạnh
    Cổ động viên Hải phòng, Thể công nghe hơi mà mất vía
    Gạch Đồng Tâm Long An nín thở cầu thân
    Thừa thắng ruổi dài cấm sân Vinh thi đấu đến hết năm
    Tuyển binh tiến đánh TCDK SLNA, 3 điểm ta thu về
    Trong sân Vinh máu chảy thành kênh
    Tanh hôi vạn dặm
    Ngoài sân Vinh gạch chất đầy đường
    Nhơ để ngàn năm
    Phó ban tổ chức sân Vinh Ngô Sỹ Sơn bị cảnh cáo.
    Phạt sân Vinh 50 triệu đồng
    Hội CĐV Hải phòng 30 triệu đồng y án
    Vff gỡ thế nguy
    Mà nạn Holigân máu lại càng máu
    Vff ra tay kỉ luật
    Mà nạn Holigan tăng lại càng tăng
    Bó tay để đợi bại vong
    VFF đã trí cùng lực kiệt
    Chẳng đánh mà người chịu khuất
    Vff mưu phạt tâm công
    Tưởng SLNA biết lẽ ăn năn
    Ngờ đâu vẫn đương mưu tính kế
    Lại còn đệ đơn kháng án lên trên
    Giữ ý kiến một người
    Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác
    Tham công danh một lúc
    Để cười cho tất cả thế gian
    Bởi thế
    Ông Nguyễn Lân Trung suốt ngày họp báo
    Trưởng ban kỉ luật Nguyễn Hải Hường
    Thuê luật sư suốt ngày ngồi phòng kín họp bàn
    Thế mà
    Ra phán quyết kỉ luật
    Nhẹ tựa lông hồng
    Vòng 13 V_League
    Máu Thể công đổ trên sân Vinh
    Ban tổ chức sân Vinh ?ochỉ rút kinh nghiệm?
    Vòng 16 V_League
    SHB Đà Nẵng đổi ?otrắng thay đen?
    Bị cảnh cáo và 20 triệu đồng tiền phạt
    Vòng 18 V_League
    Máu CĐV Hải Phòng lại đổ trên sân Vinh
    Ban tổ chức sân Vinh nhận án phạt ?oCảnh cáo?
    VFF ta phân xử công minh
    Bốn phía CĐV tâm phục khẩu phục
    Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
    Voi uống nước, nước sông phải cạn
    VFF đánh một trận sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chym muông
    Cơn gió to trút sạch ?olá con?
    Tổ kiến hổng sụt toang V_League vỡ
    Trưởng ban tổ chức Dương Nghiệp Khôi từ chức ?
    Ghê gớm thay! sắc phong vân phải đổi
    Ảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ
    Họ đã tham danh vọng mà thực lòng hoà hoãn
    VFF lấy toàn lực là hơn để báo đài nghỉ sức
    Chẳng những mưu kế kì diệu
    Cũng là chưa thấy xưa nay
    V_League từ đây bền vững
    Vff đổi mới từ đây
    Càn khôn bĩ rồi lại thái
    Nhật nguyệt hối rồi lại minh
    Chỉ vài ngày vết nhục nhã sạch làu
    Muôn thủa Vff nhà ta thái bình vững chắc
    Âu cũng nhờ những người đi trước
    Rối ren từ trước tới giờ
    Than ôi !
    Một cỗ nhung y chiến thắng,
    Nên công oanh liệt ngàn năm
    Bốn phương biển cả thanh bình,
    Ban chiếu duy tân khắp chốn.
    Xa gần bá cáo,
    Báo chí đều hay .
  7. voyeu0402

    voyeu0402 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    12.598
    Đã được thích:
    295
    Cái đội SLNA phải cho nghỉ ngay , không cho tham ra V LEAGUE các năm sau nữa . Phải phạt thật mạnh vào , còn CĐV SLNA phải cấm không cho đến sân . ......Em nói thật chứ , không phải Bác Hồ quê ở đó chứ . Không thì em khinh bọn Nghệ An như chó ... ai đời đánh nhau , mưa đá , đuổi nhau ... chúng nó còn tấn công cả đàn bà và trẻ em nữa chứ . Bọn khốn ấy ra HP phòng thì đừng có thắc mắc sao HP ko tiếp đón nhiệt tình .

Chia sẻ trang này