1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận TC SLNA- XM HP-Ban tổ chức sân Vinh phải chịu trách nhiệm như thế nào??

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi handvn, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú remix.
    Đầu tiên, anh muốn nói 2 ý:
    a-Chú không nói, không ai bảo chú câm.
    b- Anh viết ra ở đây không phải vì anh là người Nghệ. Anh đã từng chửi một số chú trong box du lịch chửi người Thanh Hoá chỉ vì họ bị đối đãi không tốt ở Sầm sơn, và anh cũng đã chửi một số người vì một số câu vè dám xúc phạm người Thái Bình...
    Đây là anh nói với chú:
    Thứ nhất: anh không xét tuổi tác, nhưng anh thấy chú mở mồm ra là bảo bọn này bọn kia. Chú có nghĩ trên này có nhiều người hơn cả tuổi bố chú không. Chú có thấy anh gọi bất kỳ người ở đâu bằng bọn không?
    Bài viết của chú trên dưới đá nhau lổn nhổn. Chú xem lại khả năng đọc hiểu của mình đi. Trên chú bảo phân biệt vùng miền có lỗi, ngay dưới chú lại cổ động phân biệt vùng miền ngay. Chú đừng đem bất kỳ cái gì chú đọc đâu đó ra, kết hợp với một vài cay cú trong đầu, là quy kết nó là chân lý. Anh là người Vinh, người Nghệ An. Nhưng anh chưa bao giờ thiên vị bất kể lúc nào, chú có thể tìm đọc bài anh trên ttvnol này sẽ rõ. Anh thấy anh, bạn anh, và rất nhiều người anh biết, ( chắc anh biết nhiều người Nghệ hơn chú) có ít người tâm lý địa phương cục bộ lắm. Anh cũng đã đọc ở rất nhiều bài, nói rằng người Nghệ nói chung cục bộ địa phương. Anh thấy nói thế là vô trách nhiệm với lời nói. Chú không phân biệt đâu là những đồn thổi, và chú nghĩ nó là chân lý.. Đâu thì cũng có người thế này thế khác, nếu chú có nhu cầu, anh sẽ kể cho chú từng tật xấu mà thiên hạ vu cho từng địa phương một, nhưng hoặc là anh không bao giờ để ý, hoặc là anh chỉ coi đó như 1 câu đùa không hơn. Không bao giờ đem những gì thiên hạ nói để gán hẳn cho một vùng, điều đó hoàn toàn là vô học, hoặc có học mà kg có nhận thức, hoặc có học, có nhận thức nhưng không có văn hoá. Kiểu vơ đũa cả nắm không phải là có học thức đâu.
    Thứ nhì: Anh có xem đi xem lại trận đấu, và anh thấy chả có bên nào đúng. Đã đánh nhau là không đúng, phi thể thao rồi. Về giải pháp sau trận đấu, anh cũng đã đưa những giải pháp anh cho là đúng, nói chung là phải cách chức hầu hết những người có trách nhiệm trong VFF, SLNA, và ban tổ chức V league.
    Thứ 3: Chú đừng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi báo lá cải VN. Thông tin nên nhiều chiều, nếu chỉ tin vào những gì báo lá cải viết, chú chỉ thêm cay mũi thôi. Phóng viên cũng là người , nhiều thằng tham tiền bỏ miẹ, bán rẻ lương tâm.
    Thêm 1 cái nữa: Chú hãy vào haiphong-fc.com và slna-fc.com, vào một số blog của 2 phía, và có thể đọc luôn trên box này, xem bên nào là đa số đang kích động vùng miền, sỉ nhục cả vùng miền khác mà hầu hết trong họ không hề có lỗi, hoặc không hề quan tâm đến trận đấu vừa rồi. Thử đọc, và nhìn nhận một cách khách quan nhé. Anh nghĩ, hầu hết họ đang bị ức chế, với những cái đầu nóng. Hy vọng vài ngày tới sẽ giảm nhiệt, và tự xoá những gì mình đã viết.
    PS: anh có thể tranh luận với chú, nhưng với điều kiện chú viết ra thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã viết. Viết khách quan, có văn hoá. Chửi cũng được, nhưng phải có văn hoá
  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chú botram, đọc post của chú anh thấy sặc một mùi Nghệ con. Anh nói thế e rằng rất nhiều người dân xứ Nghệ thân thiện hiểu lầm anh đánh đồng chú với họ. Nhưng thôi, trên box này có rất nhiều khái niệm rồi dần dần chú sẽ hiểu ra.
    Bản chất Nghệ là sự nhập nhèm đánh tráo khái niệm. Sự việc 5 rõ 10, dân Nghệ sai lè lè rồi. Các Chiêm, chú Thành nếu còn chút liêm sỉ thì đứng ra nhận sai mẹ nó đi. Dân Việt ta "đánh kẻ chạy đi chứ éo ai đánh thằng chạy lại". Quay đầu là bờ, may ra còn kịp.
    Bản chất Nghệ là hèn. Thằng nào láo dân HN, HP chỉ thẳng mặt, đập cho hết đường về quên mẹ. Hỏi mấy chú Nghệ có đủ bản lĩnh thế hay là chạy ra ngoài sân đáp gạch vào. Đất là đất của các chú, sân là sân của các chú. Làm như thế thì còn gì hèn hạ bằng.
    Có bác nào bảo dân Nghệ và Thanh giống nhau nhưng thực ra éo phải. Thanh Hóa nhiều thằng lưu manh nhưng lưu manh là lưu manh, éo như Nghệ lưu manh nhưng vỗ ngực là quân tử. Đấy, khác lắm!
  3. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng phải người HP chẳng NA, các bác đi ra khỏi vấn đề sự cố mà chủ topic đặt ra mất rồi.
    Nên nhìn nhận rằng: Nhiều CĐV sân Vinh chơi không đẹp; BTC sân làm ngơ vì (có lẽ) cũng cay cú ăn thua kết quả khi bị HP gỡ vào cuối trận.
    Nhiệt tình, náo loạn,vui mừng, chán nản ... các trạng thái đó thì CĐV của môn thi đấu đối kháng nào chằng có (Môn cờ thì khác). Nhưng các bác CĐV NA lại có nhiều lần hơn các CĐV đội khác nâng cấp "cảm xúc" đó lên bằng gach, đá gậy gộc ngay cả ở sân đối phương chứ không nói gì đến sân Vinh, đồng thời cái "cảm xúc" đó lại đổ lên đầu CĐV nhiều đội chứ không riêng CĐV HP. Mà nếu nói về cái "cảm xúc" đó, về định tính, người ta sẽ cho rằng CĐV HP là nhất. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại nếu các bạn làm phép thống kê số lần ẩu đả lộn xộn giữa CĐV các sân-Chắc chắn đỉnh không thuộc về HP.
    Sự việc đã qua đi tôi mong các bạn CĐV hãy kìm chế
  4. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một vài " thành tích " nổi bật của sân Vinh và CĐV SLNA trong quá khứ cho các bác tham khảo
    Năm 1998: HLV Vương Tiến Dũng từng đưa Thể Công đến làm khách trên sân Vinh. Trận đấu hòa 1-1, các CĐV Sông Lam Nghệ An nóng máu quây lại đòi đánh cầu thủ đội khách. Cả đội Thể Công nửa đêm mới thoát ra khỏi vùng bị bao vây, chạy thoát thân trên chiếc xe bị ném đá và tiền vệ Minh Tiến bị ném trúng đầu đổ máu.
    - Ngày 8-7-2004, vòng chung kết Cúp Quốc gia: Tan trận, hơn 5.000 khán giả còn nán lại trên khán đài chửi rủa om sòm và ném vật lạ vào tổ trọng tài Đặng Thanh Hạ ở giữa sân. Thậm chí đêm hôm ấy, một số khán giả quá khích còn tụ tập trước khách sạn Kim Liên để ?ohỏi tội? tổ trọng tài.
    - Ngày 13-4-2008: CĐV Sông Lam Nghệ An và Thể Công lao vào nhau ẩu đả, gây đổ máu trên sân Vinh. Cuộc hỗn chiến và chạy loạn diễn ra gần một tiếng trong sự bất lực của lực lượng bảo vệ sân Vinh. Có ít nhất bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu và một số xe chở CĐV đội khách bị đập vỡ kính.
    Còn em nhớ ko nhầm thì sân Lạch Tray mới bị treo 1 lần vì cái tội ........... đốt pháo sáng. Chưa ông CĐV đôi khách nào đến đây bị đứt 1 sợ lông chân. CĐV XMHP mà cũng hành xử côn đồ nông thôn như CĐV SLNA thì khoảng hơn 3 vạn khán giả tràn xuống sân thì lúc đó sẽ thế nào nhỉ. Ứ dám nghĩ tiếp nữa
  5. dhlv

    dhlv Guest


    Topic này ban đầu ở box thảo luận nên thảo luận theo một hướng khác, ko hiểu chú MOD nào di sang đây.
    Nói chung mọi sự giờ đã vãn, tuy còn nhiều tồn đọng chưa giải quyết và suy nghĩ ưu tư của nhiều người.
    Tôi biết một số nick vẫn còn Akay, nhưng hãy để đấy vào những lần sau nếu các bạn thực sự muốn thể hiện. Còn nếu các bạn cảm thấy "không thèm chấp" thì nên dừng lại. Tôi theo dõi một số nick chửi mãi từ 3 hôm trước thế là cũng đủ rồi.
    Nhưng Tôi có lời khuyên hãy để mọi chuyện khoang vùng trong khía cạnh bóng đá, liên quan tới CĐV mà thôi. Cũng chỉ là cuộc chơi bóng đá. Nhiệt huyết, hăng hái, máu chiến, thích thể hiện này nọ thì cũng trong phạm vi bóng đá mà thôi. Kể cả đánh nhau cũng trong phạm vi bóng đá mà thôi !
    Còn nếu các bạn đi quá xa dư luận, báo chí sẽ quay lưng lại với một số CĐV bóng đá đó.
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú remix
    Nếu chú là một nhóc con mới lớn, húng, thì anh không chấp. Hoặc nếu chú là một người có vấn đề về đầu óc, anh cũng không nói. Ngoài ra nếu chú là một người có vấn đề đọc hiểu, thì không phải cố đâu. Nếu chú có thêm 1 bài kiểu như bài anh quote trên, thì coi như chú không xứng đáng để anh tiếp chuyện. Nhá.
    Thứ1: Anh đã nói từ bài đầu tiên trong topic này, đúng với chủ đề của chủ topic đưa ra, là anh là 1 người Vinh, nhà ngay sân vận động, nên anh không lạ gì những cái đã xảy ra trên sân từ những năm 198x(x đời đầu nhá, không biết lúc đó chú đã sinh chưa) đến giờ. Nhưng đố chú tìm được 1 câu nào, trong tất cả những bài anh viết từ khi anh gia nhập ttvnol có 1 trong 2 thái cực : tính chất cục bộ địa phương, hoặc không dám nhận mình là người Nghệ An.
    Thứ 2: Chú đừng cả vú lấp miệng em. Chú đừng nghĩ chú gào lên hèn này hèn nọ, có nghĩa chú đúng, và mọi người ủng hộ chú. Chú đừng vì một nhúm người mà xúc phạm cả một vùng miền với hàng triệu dân trên đó. Chú có thể chỉ cho anh, cái gì là nhập nhèm khái niệm. Anh viết theo từng mục, chỉ ra từng quan điểm một. Anh nói với chú rồi, anh không quan tâm đến các đồng chí manh động trên sân, vì với anh, bạo lực chẳng đem lại cái gì trong thể thao hết. Anh chưa từng phân tích hay lấy dẫn chứng chút nào về chuyện đánh nhau trên sân, chỉ vì 1 cái duy nhất, cái đó nó chỉ biểu hiện cho 1 nhóm người, mà mọi hành động của họ không thể bao biện bởi bất kỳ một lý do gì.
    Chú muốn đưa ra một kết luận, chú phải đưa ra dẫn chứng, và có thêm chút tư duy của riêng chú, rồi hẵng kết luận. Đừng có huỵch toẹt ngay ra mà thiếu suy nghĩ.
    Chú nói chú có biết những người Nghệ thân thiện, điều đó tốt. Chú đừng chửi vung lên, kẻo sau này chú lại có những ân nhân là người vùng đó, hoặc có người thân ở vùng đó, khó xử.Không ai nắm tay từ sáng đến tối đâu. Anh nghĩ đây là diễn đàn ảo, nhưng đằng sau nick là những con người. Chú nói ra cái gì thì nên chịu trách nhiệm với nó. Tranh luận trên diễn đàn cũng tốt, nhưng đừng xúc phạm nhau khi mình đuối lý. Biết đâu trong đời anh và đời chú có thể gặp nhau, hoặc chú có thể gặp những người khác. Chuyện này anh đã gặp trong box dulich mà anh thường tham gia, gặp nhau không dám nói chuyện vì đã lỡ chửi nhau trên mạng. Vì thế nếu nói ra, hãy suy nghĩ kỹ đi. Kẻo lúc đó không hay.
    Anh có thể nói chuyện tiếp với chú, với điều kiện khi chú nói cái gì, chú phải có dẫn chứng. Đừng học kiểu nói búa xua ngoài chợ, nhá. Đây là nơi của những người có học.
    Kết:
    - Tất cả những gì anh muốn, chú và những người đang có thái độ khiêu khích mâu thuẫn vùng miền, hoặc quy kết sự việc thành bản chất, hoặc xúc phạm nhau, hãy dừng lại.
    - Tranh luận cũng tốt, nhưng nên có dẫn chứng và tư duy rõ ràng.
    - Cả anh và chú cô bám theo chủ đề của topic, tôn trọng chủ topic nhá.
    PS: Anh thấy chú hay ***g Thanh Hoá vào đây nhỉ, cho dù nó chưa bao giờ xuất hiện trong bài của anh. Không hiểu là vì lý do gì. Nhưng cho dù lý do gì, anh cũng có 1 ông anh rể Thanh Hoá rất ổn, cực kỳ đáng quý. Và anh có 1 lũ bạn Thanh Hoá chơi với anh rất tốt. Nhá.
    Chúc chú luôn vui.
  7. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/203899/
    Một đồng chí ở VFF đã được về quét sân cho mẹ đĩ, bác Trưởng BTC V - League Dương Nghiệp Khôi
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nền bóng đá Việtnam. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, áp lực cho VFF quá lớn, nên mới có chuyện chú Khôi về quét sân cho mẹ đĩ. Mong muốn sau này, các đồng chí kế nghiệp sẽ có tài hơn, có lòng tự trọng cao hơn, tự lui khi không hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải vì ép. Dân đóng thuế cho các chú không phải chỉ có mỗi nhiệm vụ giữ ghế.
    Ngoài ra, một số chú khác trong VFF, trong ban tổ chức V-league, trong BQL SLNA, và một số chú có trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh ở Nghệ An cũng nên về nấu cám lợn cho vợ. Không biết có làm được điều này không.
  9. henryhit

    henryhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đây là box về bóng đá , về chuyên môn !!
    NHìn lại thì cái sự yếu kém của liên đoàn nói chung và ban tổ chức giải đấu cao nhất ở Việt Nam nói riêng đã tồn tại từ quá lâu ,các bác cứ điểm lại xem có bao nhiêu vụ bạo loạn , ảu đả , scandal...đã xảy ra .
    Vậy mà vẫn đâu vẫn hoàn đấy , năm nào cũng họp tổng kết mà có thấy ô nào nhắc đến , phê hay là tự phê ..
    Nó đã thành khối u , thành bệnh hiểm nghèo mà chúng ta đã cố lờ đi chỉ vì cái danh hão cho BĐVN .
    Nó cú tích tụ lại đến lúc cũng gây nên tai hoạ ko chỉ cho bóng đá mà còn cho cả xã hội . Khi các yêu tố gây hoạ đứng thẩng hàng , như ban tổ chức giải lơi là , hời hợt , cố động viên quá kích động ( gặp đúng CĐV NA và HP ) và ban tổ chức sân quá thiếu trách nhiệm , quá cục bộ , quá bênh các CĐV nhà mà ko kiểm soát đựoc tình hình (có lẽ là do truyền thống đoàn kết của tỉnh )
    Đã từng đi xem bóng đá ở khá nhiều sân VĐ trên cả nước nên mình kết luận :
    - Phải phạt nặng Ban Tổ Chức VL
    - Phạt nặng BTC sân Vinh (cụ thể là lực luọng anh ninh , trật tự )
    Vì sự thiếu trách nhiệm và hời hợt của họ .
    đơn cử như trước vụ việc này , hẳn các bác còn nhớ CĐV Thanh Hoá mới bị cho là máu chiến , là kích động nhất . (có lẽ CĐV nào đi xem bóng đá đều có tý chút )
    Có 3 lần CĐV Thanh hoá gây rối , nhưng sự việc ko đến mức như lần này là do CĐV TH chỉ bất bình và thái độ với BTC , với trọng tài hay cầu thủ , rất ít khi nhắm vào CĐV khách , ko có tâm lý ỷ mạnh hiếp yếu ( mặc dù có thể nói có lực lượng rất đông ) , cũng rất yêu bóng đá đích thực .
    Hơn nữa , BTC sân Thanh Hoá và các sân đều đã rất cương quyết và nghiêm túc, quyết ko tiếp tay nên ko có chuyện bạo động hay CĐV lao xuống sân , bao vây CĐV khách liên tục ..
    Nói về độ hung hãn và bất cẩn kiểu xã hội đen thì CĐV thanh hoá ko thua kém ai , nhưng sự nỗ lực của hội CĐV TH chuyên nghiệp và các bên có liên quan đã làm cho họ hiểu và ngày vàng cổ vũ nhiệt tình hơn , văn minh hơn . ( CĐV VN nào cũng có tố chất này )
    Thiết nghĩ CĐV NA hay HP đều rất yêu bóng đá và cổ vũ hết mình cho đội bóng quê nhà .
    Nhưng các bạn đừng đem chuyện bóng đá ra ngoài sân bóng , để đe soạ , trả thù vì nhìn tổng quát , chúng ta đều giống nhau ở nhiều điểm nên mới có sự việc này .
    Chuyện đã qua thì cho qua , làm sao để bóng đá phát triển đi lên chứ ko phải cứ trong vòng luẩn quẩn như bây giờ .
    Mong các bạn CĐV 2 đội nói riêng và CĐV bóng đá Việt Nam nói chung nhanh chóng thông suốt và cùng bắt tay vì sự phát triển của Bóng Đa Việt Nam , vì niềm đam mê bóng đá , vì box BĐVN của ttvnol trong sạch và lành mạnh .
    Thân ái !!
  10. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chú botram, đây là box bóng đá. Member và anh éo rỗi hơi nghe tâm sự của chú, tìm hiểu chú ngày xưa viết gì và các mối quan hệ của chú. Chú type thế lòi ra cái tính cách tự tôn dở hơi cám lợn Nghệ nhà chú. Anh thật!
    Nghĩ chú tỏ ra điềm đạm biết điều anh cũng có nhã hứng chỉ ra mấy cái ngu của chú thế này.
    - Sự nhập nhèm của dân Nghệ thô bỉ đến mức anh éo cần thiết phải đưa ra bằng chứng. Lúc thì bảo có 20 thằng côn đồ, thấy ít lại đưa lên 100. Ngay đến như nạn nhân lúc thì bảo người dân vô tội chở nhôm kính tham gia giao thông, khi thì bảo cổ động viên hiền khô. .. tởm quá anh éo muốn nói thêm nữa.
    - Anh có lời khen khi chú nhận thức đừng vì một nhúm người mà xúc phạm cả một vùng miền với hàng triệu dân trên đó. Vậy lãnh đạo Nghệ An sao không nhân danh mấy triệu dân đấy mà nhận mịa nó trách nhiệm đi, 3 ngày trôi qua anh chỉ thấy dân Nghệ cãi chày cãi cối, kêu ca nặng nhẹ, đổ lỗi nọ kia.
    - Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết mọi vung miền trên đất nước của chú. Nhưng hãy chứng tỏ lòng mến khách của các chú đi. Hay lại nói một đằng, làm một nẻo. Anh hy vọng chú không có mặt trong một nhúm (đơn vị đo của các chú) cuồng động viên vô học trên sân Vinh hôm nọ.
    - Cuối cùng anh quote lại đoạn ngu này của chú

Chia sẻ trang này