1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thành cổ Quảng Trị

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi zergegg, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyengovap

    nguyengovap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xem văn phong đoán chắc đồng chí nầy hận thù dữ lăm !!! Không biết ngụy là cái chi chi mà khiến Đ/C ''Bức xúc '' (bứt &sút ) quá . Cứ đà như vậy là hao tổn chân khí lắm !
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thếmới thấy VNCH là những kẻ chống lại nguyện vọng dân tộc.
  3. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngụy là cái chi chi ?? Ngụy chính là Việt gian cậu à.
    Đây là giai thoại của nhân dân ta, trích trong "Quê hương rừng thẳm sông dài" của ông Huỳnh Văn Nghệ.
    ..........
    Ông bà mình thù Việt gian cũng như thù Tây vậy, có khi còn hơn nữa. Người ta nói rằng nếu không có Việt gian thì giặc Tây dù có nhiều súng đạn cũng như điếc như mù không làm gì được dân mình đâu
    - Nhưng tại sao người ta lại đi làm Việt gian hả má?
    Chị tôi lại hỏi. Mẹ tôi có vẻ lúng túng. Bà nhổ miếng bã trầu xuống đất rồi mới trả lời:
    - Việt gian là... do ******** đầu thai lên thành người. Ngày thường thì họ giống như người, không ai biết gốc tích của họ. Nhưng khi nước loạn tánh chó của họ mới lộ ra, họ không còn biết gì đến nhân nghĩa, sợ chết, chạy theo cơm thừa canh cặn của giặc. Có nhiều thằng theo Tây mãi rồi cũng bị Tây giết. Có nhiều thằng cũng được Tây phong cho làm chức này chức nọ. Nhưng tất cả những thằng Việt gian bị mình giết đều đầu thai lại làm chó, có thằng lúc sắp chết còn tru lên giống hệt như chó tru vậy...

    ................
    Tất nhiên với lũ Việt gian hiện đại thì chúng không còn thèm "cơm thừa canh cặn" nữa mà là "bơ thừa, USD cặn" của lũ chủ.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 23/10/2005
  4. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cậu có thể tham khảo tài liệu mật tổng kết chiến tranh Việt nam của Bộ quốc phòng Mỹ làm năm 1978 với sự tham gia của cả một số viên tướng ngụy lưu vong như Trần Văn Đôn ... . tài liệu này vừa giải mật sau 25 năm.
    Họ đánh giá trận đánh này là một trận đánh kỳ lạ chưa từng có trong quân sử không những của cả thế kỷ 20 mà là của cả 20 thế kỷ.
    Cậu nên nhớ là đám ngụy ở trận Thuận an - Huế này là khoảng 10.000 tên - trong đó có gần một nửa (4000) là Thủy Quân Lục Chiến (lữ đoàn 147 tăng cường thêm tiểu đoàn 7 Thủy Quân Lục Chiến) thiện chiến nhất trong đám quân ngụy, khoảng 4000 tên khác là thuộc sư đoàn 1 ngụy cũng là thiện chiến nhất trong đám các sư đoàn bộ binh. Chỉ còn thiếu bọn sư đoàn dù nữa là đủ bộ.
    Số quân này tương đương với số quân Pháp ở Điện Biên Phủ. tại thời điểm bắt đầu trận đánh Điện Biên Phủ. Vậy mà ta chỉ dùng hơn 1 đại đội là tiêu diệt hoàn toàn trong có 2 ngày.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 23/10/2005
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Phiền bác cung cấp cụ thể đầu đề, ngày tháng, nơi xuất bản, có thể tìm được ở đâu (net, thư viện nào), cụ thể nữa là trang mấy hay phần nào... chứ bác dẫn chứng thế này thì đánh đố nhau quá...
  6. milpitas

    milpitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn quyenlinh66 nói rất đúng bây giờ chúng nó không còn thèm "cơm thừa canh cặn" nữa mà chỉ thích "bơ thừa, USD cặn" thôi. Mỗi năm lấy hơn 3 tỷ USD "cặn" chứ ít sao !!!
    Thủ Tướng Phan văn Khải mới đây sang Mỹ mới đây cũng đã đọc bài diễn văn khi đến thăm Ông Bill Gates, trong đó có câu : ".....mời Ông Bà đi thăm Việt Nam, tôi có yêu cầu Thứ Hai là Ông và Bà đã từng làm Từ Thiện nổi tiếng trên Thế Giới. Chúng Tôi cũng mong rằng Ông Bà thấy Đất nước Việt Nam chúng tôi đáng để Ông Bà giúp đỡ Từ Thiện". Việc này là thật 100%, ngay sau đó các Báo trong nước có tường thuật đủ mọi chi tiết. Tôi nói có sách mách co chứng đấy.

  7. phuonglien57

    phuonglien57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vi phạm nội quy diễn đàn
    u?c mltr_sg s?a vo 16:30 ngy 26/10/2005
  8. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đọc đang hay, đến đoạn cuối hơi chuối một tẹo, đề nghị các bạn trở lại chủ đề về trận chiến thành cổ Quảng trị.
    Tôi có quen một bác trước làm chính uỷ sư đoàn 308 chiến đấu trong trận Thành Cổ năm 72. Theo bác này thì trận chiến cực kỳ ác liệt, trung bình mỗi ngày quân ta đi khoảng một đại đội (theo lời kể).
    Các bạn hỏi những người lớn tuổi cũng biết, những ai sinh năm 52 thì có rất nhiều bạn bè hy sinh, có thể do lúc đó đúng tuổi chập chững ra trận gặp ngay trận xương.
    Nói thế để thấy rằng trận thành cổ mất mát cũng nhiều, nói đó là thua cũng không quá nhưng chiến thắng nào lại chẳng có hy sinh. Thời điểm đó đâu có chuyện ngồi đàm phán mà chiếm được Sài Gòn. Cũng giống như trận Mậu Thân, tuy rằng không giải phóng hoàn toàn nhưng nó cũng là "cú hích" để tạo áp lực buộc người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh vùng I chiến thuật. Ông đã tỏ ra bối rối không phản ứng được với tình thế khi QDNDVN tấn công vào Quảng trị. Ông bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cách chức sau đó.
    [​IMG]
    Tướng Ngô Quang Trưởng. Người hùng của mặt trận Quảng trị 1972. Ông thay thế tướng Hoàng Xuân Lãm và đã tổ chức một cuộc phản công thành công, giải phóng lại mảnh đất Quảng trị thân yêu.
    [​IMG]
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 24/10/2005
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 24/10/2005
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ba hoa tiếp về trận Quảng trị 72, xin một phút mặc niệm cho những người lính Việt nam cả 2 chiến tuyến đã ngã xuống trên mảnh đất này; sau đây là đoạn nhật ký của một liệt sĩ
    Quân đội Nhân Dân Việt Nam:
    "?oMẹ ơi, con chắc không thể nào sống sót để nhìn thấy mẹ nữa, bạn chung quanh con chết dần hàng ngày rồi, con đang cuốn mình trong căn hầm này cả tháng rồi không ra khỏi. Pháo, giời ơi pháo suốt ngày đêm, đầu con lung bung, ăn không được, ngủ không được, đầu con như muốn vỡ tung ra, máu tai đã bắt đầu chảy rồi, như các bạn con đứa nào chết cũng đầy máu tai máu mũi. Pháo, giời ơi lại pháo, con điên mất không thể nào chịu đựng được nữa, chắc không thể nào con về Bắc với mẹ nữa?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này