1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thành cổ Quảng Trị

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi zergegg, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong trận Thuận an - Huế ngày 25-26/3/1975 này - chính mắt Cao Xuân Huy thấy đám lính Thủy quân Lục chiến giết được khoảng trên 100 tên lính bộ binh của sư đoàn 1.
    Nếu tính toàn bộ thì có lẽ vào khoảng trên 1000 lính bộ binh của sư đoàn 1 bị đám Thủy quân Lục chiến giết chết trong trận này.
    Ngoài ra đám thiết giáp cũng cán chết vô khối nữa nhưng không ai đếm nổi.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 24/10/2005
  2. concuabatoi

    concuabatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà không tin.
    Tôi khi mới lên mạng, tìm hiểu cũng thấy nào là "tổ quốc - danh dự - trách nhiệm", nào là "chính nghĩa cuốc ra" ... nên cũng muốn tìm hiểu. Có đôi lúc cũng nghi ngờ vào những hiểu biết của mình. Nhưng càng đọc càng thấy những điều mình biết, có thể chỉ hơi phóng đại chút thôi chứ đều là thật cả.
    Đọc sách báo thấy mình tố cáo quân nước Nguỵ hãm hiếp, giết người ... nhiều khi mình tự nhủ: "Chắc là một vài thằng xong rồi nói quá lên để tuyên truyền chứ làm gì...". Vậy mà cái ông CXH này kể chuyện cưỡng hiếp, chuyện giết người cứ như không.
    Bác nào có post tiếp cái đoạn xe M113 cán lên đoàn người máu văng tứ tung và đoạn cưỡng hiếp phụ nữ lên cho anh em tham khảo.
  3. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    KhueNguyen9 cho biết cái thông tin cụ thể xem nào??? Tên viên tướng Mẽo, tên báo đăng bài, link...
    Nói khơi khơi thế ai chả nói được. Mà Trưởng giỏi thế chắc là CCCB chả réo ra hàng ngày để mà ca ngợi ấy chứ. Bét nhất trên này sẽ có chú MDB hàng ngày khuyếch trương công tích, chứ chẳng phải lôi đến cụ Ngô ra để mà ca đâu, nhỉ!
    Nhờ KhueNguyen cho thông tin cụ thể cái. Vụ này thú vị phết, nếu có thực!!!
  4. mechua155

    mechua155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    MDB lại lập lờ đánh lận con đen rồi
    Đoạn "nhật ký: này được đăng trong website thuỷ quân lục chiến VNCH, có giời mới biết được nó đúng sai thế nao
    Và nếu đúng nó cũng chứng tỏ phía VNCH xài đạn pháo nhiều cỡ nào
    Riêng sư đoàn TQLC VNCH mỗi ngày cũng xài tới 20.000 quả đại bác mỗi ngày
    Số liệu này là do chỉ huy trưởng pháo binh TQLC cung cấp trên wwebsite trên
  5. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Norman_Schwarzkopf%2C_Jr.
    Tướng người Mỹ đó là tổng tư lệnh Norman Schwarzkopf của quân liên minh trong cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất.
    Trước ông này từng là cố vấn cho quân đội VNCH. Người ông ta trực tiếp cố vấn là Ngô Quang Trưởng (lúc đó còn là tiểu đoàn trưởng).
    Trong hồi ký của ông Norman Schwarzkopf , ông rất ca ngợi ông Trưởng. Nói rằng ông đã học được từ ông Trưởng nhiều điều khi còn là cố vấn cho ông ta và những điều đó đã giúp ông rất nhiều đem lại thành công trong trận chiến vùng vịnh.
    Một câu chuyện ông Norman Schwarzkopf kể lại là có lần truy kích quân NVA (trong chiến dịch dẫn tới trận chiến Ian-Drang), ông Trưởng ra lệnh cho quân dừng lại ăn cơm bất chấp sự phản đối của ông Norman Schwarzkopf. Đáp lại sự phản đối đó ông Trưởng chỉ cười. Vậy mà sau đó quân ông Trưởng vẫn thu về được một số vũ khí của quân Giải Phóng bỏ lại. Nếu tôi nhớ không nhầm là ông Trưởng có cử một nhóm nhỏ xuống suối gần đó chặn và chính nhóm này đã thành công.
    Các bạn có thể tìm đọc thêm từ cuốn hồi ký của ông Norman Schwarzkopf . Tôi đọc cuốn đó lâu rồi nên không nhớ chi tiết.
  6. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các Mod xóa dùm
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 24/10/2005
  7. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy đạn pháo bay ầm ầm hay súng kê vào đầu mà bảo ko sợ thì một là thằng đấy vừa mù vừa điếc, hai là thằng đấy bị điên, ba là những kẻ chẳng còn gì để mất, bốn là những người anh hùng thực sự (chắc là hiếm lắm ). Do vậy mấy chuyện kể trên là bình thường, tôi có đọc một chuyện kể trong chiến tranh, lần đầu tham gia trận gặp pháo kích mà bác nào ướt quần mới gọi là biết chơi, còn bác nào quần khô cong là sợ đến nỗi x ướt nổi. Không biết có bác nào ở đây tham gia chiến tranh thực sự ko, toàn ngồi nổ văng cả nước ra màn hình của tôi.
    Trong chiến tranh hy sinh và mất mát là điều đương nhiên phải xảy ra và con người hầu như ai cũng sợ chết chỉ có điều sự hi sinh đấy có mang lại gì ko, cái bọn chẳng biết mình chết vì cái gì và chẳng được cái gì thì bây giờ cứ sủa nhặng cả lên. Chúng mày câm bớt mõm lại cho tao, uh tướng của chúng mày giỏi, quân chúng mày hay nhưng mà chúng mày ngu và chúng mày thua vì vậy thì câm đi nhé.
  8. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Gmail không bị nhồi sọ mà đọc cũng chả kỹ gì cả. Đọc lại đoạn tô vàng của tớ đi nhé.
    KhueNguyen9 khẳng định là gen.Trưởng là CỐ VẤN, là TÔN SƯ VĨ ĐẠI của ông tướng TƯ LỆNH MỸ VÀ ĐỒNG MINH kia thì tớ mới phải hỏi lại.
    Chứ như Gmail nói thì thường quá, Trưởng đâu có giá trị gì trong chiến dịch ở Kuwait của mẽo và ** nhỉ???
    Mà ngày xửa ngày xưa, cố vấn mẽo làm việc với Trưởng (hay quân VNCH nói chung) là để DẠY QUÂN VNCH hay là HỌC QUÂN VNCH vậy Gmail. Vả lại cậu nói chiến dịch dẫn tới IaDrang là chiến dịch nào vậy, của VC hay VNCH????
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nói về thủy quân lục chiến VNCH của họ Mộ thì phải nói tới 2 chiến công cướp bóc và hãm hiếp vào cuối tháng 03 tại Đà Nẵng và Nha Trang.
    Thị trưởng Đà Nẵng không phải là thị trưởng New Orleans, vào tháng 3-75 khi loạn, ông bị cướp hết vàng trên tàu vào Nam và phải quỳ lạy xin tha mạng sống. Tướng Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh bị chính quân của ông (hay chí ít cũng là quân bạn) bắn chết ở ngoài cảng. Thiết giáp của quân đội miền Nam bắn đại liên theo phi cơ cũng của miền Nam đang di tản, nhằm nhò gì hai, ba phát súng của ai đó nã vào trực thăng cảnh sát ở New Orleans. Cướp bóc và hãm hiếp người tị nạn thì Superdome không sánh được với Nha Trang. Một người tôi quen chạy vào đến Sài Gòn còn run rẩy, ông kể lại mà khóc mùi, văng cả nước mũi vào tôi. Sau khi dùng súng uy hiếp một ghe đánh cá, ông ra được đến tàu kéo xà lan ở ngoài khơi. Ông may mắn được lên tàu, được phân cho việc ném nước uống xuống dưới xà lan cho một hai ngàn người đang chen chúc dưới nắng. Việc này ông không chu toàn được, mỗi lần ông ném nước tiếp tế, trên xà lan giết nhau để tranh giành. Súng nổ vung vãi khiến người không can dự cũng bị trúng đạn (xà lan là một mặt phẳng, không có chỗ để ẩn nấp). Ông chùn tay không dám ném nước nữa, mỗi lần tiếp tế như vậy là chết năm mười mạng. Phụ nữ bị hãm hiếp trước mặt con, mặt chồng, mặt cha, ai phản đối bị bắn vất tòm xuống biển. Có người giành nhau hiếp đáp và có người tự vệ, vậy là loàng đoàng chết thêm vài mạng ngồi quanh. Máu Phi châu từ đâu lạc đến nên Sài Gòn cuối tháng 4-75 mới đâm ra hôi của từ Tòa Đại sứ Mỹ đến Tân Cảng, chứ thói này hoàn toàn trái với đạo lý của người Việt Nam. Người Mỹ gốc Phi châu còn khác chúng ta ở một điểm tôi thấy rất là lạ. Sau khi FEMA (cơ quan cấp cứu Liên bang) vươn vai, ngáp dài và dụi mắt khỏang mười ngày sau cơn bão, các vị này thuê của hãng du lịch 3 du thuyền lớn để chứa 6.000 người tị nạn. Tưởng là họ chen nhau để lên, đây là du thuyền đầy đủ tiện nghi để du hí, nhưng mãi không có ai tình nguyện, không phải vì họ chê buffet ăn tối ăn trưa. Một bà mẹ giải thích cho nhà báo "Tôi phải lo đi tìm việc để nuôi con, chứ lên du thuyền làm sao mà có việc." [7]
    Talawas
    Đỗ Kh.
    Thiên tai và xe buýt
    Để từ từ tớ tìm tài liệu của 1 tay thiếu tá cảnh sát Đà Nẵng tên là Đỗ Nhuận thì phải, cũng có nói về vụ này.
  10. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cậu KhueNguyen9 ngồi tưởng tượng cũng giỏi nhỉ, ai quăng ông tướng của cậu lên trực thăng,sau đó quăng ra chiến hạm hải quân làm gì. Chắc cậu có vấn đề không bình thường chăng ?
    Đây là trích đoạn của Ðại Tá Nguyễn Thành Trí , Tư Lệnh Phó Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến về trận Đà Năng - 29/3/1975.
    --------------------
    ..........
    Khoảng nửa đêm 28 rạng 29 tháng 3 năm 1975, có tiếng động cơ trực thăng xuống bãi đáp bên cạnh, sĩ quan trực chạy ra đón và hướng dẫn phái đoàn vào bộ chỉ huy hành quân Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến, gồm các vị: Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Chuẩn Tướng Khánh (tôi không biết họ) Tư Lệnh Sư Ðoàn 1 Không Quân (đồn trú tại Ðà Nẳng), Ðại Tá Phước (cũng không biết họ) Không Ðoàn Trưởng Không Ðoàn 51/Sư Ðoàn 1 Không Quân, Ðại Tá Nguyễn Hữu Duệ, Tỉnh/Thị Trưởng Thừa Thiên/Huế, và Ðại Úy sĩ quan tùy viên của Trung Tướng Trưởng. Tại bộ chỉ huy hành quân Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến, sau khi Trung Tướng Trưởng liên lạc với các đơn vị và được biết đã rút lui an toàn (tức bỏ Ðà Nẳng), Trung Tướng Trưởng nói với các sĩ quan cùng đi theo ông:
    - Bây giờ thì các anh hãy tự thoát, còn tôi , tôi đi theo Thủy Quân Lục Chiến-
    "Trung Tướng Trưởng vừa nói xong thì gần như cùng một lúc, Chuẩn Tướng Khánh, Ðại Tá Phước, Ðại Tá Duệ, cùng chào Trung Tướng Trưởng và lên trực thăng cất cánh ngay.

    "Khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, sĩ quan trực vào trình tôi là chiến hạm đang tiến vào để đón các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến. Tôi đến trình Trung Tướng Trưởng:
    - Thưa Trung Tướng, tôi không biết do lệnh từ đâu mà chiến hạm đang chờ đón tôi và các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến. Vậy Trung Tướng nên đi với chúng tôi ngay bây giờ, thưa Trung Tướng-
    "Sau một lúc chần chừ như có ý không muốn rời Ðà Nẳng, ông đứng dậy cùng đi với tôi. Nhưng vì chiến hạm không vào sát bờ được, cũng không có tàu nhỏ để từ bờ ra chiến hạm, nên tất cả đều lội nước, và khi mực nước lên đến ngực cũng là lúc trèo lên tàu. Sau khi mọi người lên chiến hạm, lúc ấy tôi trông thấy Ðại Tá Hường (Nguyễn Xuân Hường), Tư Lệnh Lữ Ðoàn 1 Kỵ Binh đã có mặt trên tàu. Chiến hạm lui ra khơi nhưng chưa chạy, có vẻ như chờ lệnh hay chờ ai đó.
    "Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc trực thăng chở các sĩ quan rời khỏi bộ chỉ huy hành quân Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến lúc nửa đêm qua, đã quay trở lại, không rõ là do thời tiết xấu hay vì lý do gì đó, cả ba vị là Chuẩn Tướng Khánh, Ðại Tá Phước, với Ðại Tá Duệ, cùng lội nước ra chiến hạm. Vẫn là chiến hạm đang có Trung Tướng Trưởng trên đó. Tôi thấy sự chia tay đêm qua sao mà thản nhiên quá, thản nhiên đến mức không có vẻ gì có chút tình cảm đọng lại trong giây phút chia tay đó làm tôi cảm thấy khó chịu.
    ...............

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này