1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thành cổ Quảng Trị

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi zergegg, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lính VNCH chiếm thành xong cũng cười rạng rỡ. Đó là sức mạnh của quân quốc gia .
    Cả hai sức mạnh đều là sức mạnh của người VN cả.
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    2 cái cười khác nhau chứ
    1 cái cười khi cuộc chiến đang khốc liệt coi cái chết nhẹ như lông hồng
    1 cái cười vì tạm thời k phải đánh nhau nữa sờ lên cổ mừng vì vẫn còn cái gáo để đội nón
  3. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ảnh thành cổ QT từ trên không, để thấy được mức độ của bom được rải xuống.
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đã đánh nhau thì chú nào mà chả sợ chết. Bác phân biệt thế chả chính xác gì cả. Nếu tớ không nhớ nhầm thì trong truyện của Chu Lai, lính miền Bắc khi bị pháo kích nhiều người giơ tay hay giơ chân lên để bị dính miểng mong được về hậu phương đấy. Chỉ huy cũng vậy.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nói thế thì lúc thắng chú nào chả cười
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Trích từ bài của mabun viết lúc 17:49 ngày 16/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    2 cái cười khác nhau chứ
    1 cái cười khi cuộc chiến đang khốc liệt coi cái chết nhẹ như lông hồng
    1 cái cười vì tạm thời k phải đánh nhau nữa sờ lên cổ mừng vì vẫn còn cái gáo để đội nón
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đã đánh nhau thì chú nào mà chả sợ chết. Bác phân biệt thế chả chính xác gì cả. Nếu tớ không nhớ nhầm thì trong truyện của Chu Lai, lính miền Bắc khi bị pháo kích nhiều người giơ tay hay giơ chân lên để bị dính miểng mong được về hậu phương đấy. Chỉ huy cũng vậy.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nói cho vui vậy thôi cho nhẹ cái không khí đang sôi sùng sục lại lại.
    Trong chiến tranh bên nào chẳng có người hùng và kẻ hèn nhát (k xét đến yếu tố chính trị)
    bác nhắc tới nhà văn Chu Lai ,tôi nhớ đến cuộc phỏng vấn trên TV nhân ngày 30-4 vừa rồi. Ông ta nói đại ý : có người hỏi tôi về sự khốc liệt của cuộc chiến ,đơn vị đặc công chúng tôi áp sát SG từ năm 19... mà đến năm 1975 mới tiến vào được dinh ĐL. Tính ra trung bình mỗi năm tiến lên trung bình 150m. Như vậy chắc bạn hình dung được độ ác liệt của cuộc chiến.
    Nếu coi thường sức mạnh VNCH vô hình chung là tự mình làm giảm ý nghĩa công cuộc thống nhất đất nước của toàn thể nhân dân VN.
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hì, đó là sức mạnh của B-52, pháo hạm Mỹ. Sau này từ 1974 trở đi, khi không còn B-52 nữa thì sức mạnh quân đội cuốc ra tắt ngúm. Đánh nhau tay đôi ở Thường Đức, Phước Long mới biết ai mới là sức mạnh VN thật.
    Đã bảo lão Mộ đổi cái chữ ký cho tôi nhờ mà ko chịu, bắt buộc tớ ra tay vậy.
  8. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trong thành cổ giờ còn mấy bức ảnh có cảnh bộ đội chiến đấu ở chốt đấy.Trông thật hơn mấy ảnh trên , mấy ảnh đăng báo tuyên truyền thường là , cười lên nào cười đi ,rồi chụp
    à bác bảo sau trận này quân ta giữ bờ bắc sông thạch hãn là sao , vậy là qua cả vĩ tuyến 17 chiếm cả sông bến hải à ?
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Xem bản đồ nè:
    http://www.nexus.net/~911gfx/vietnam/maps/ne48-16/ne48_16b.html
    Từ Bắc xuống Nam, sông Bến Hải đổ ra Cửa Tùng, rồi đến sông Thạch Hãn đổ ra Cửa Việt. Thành Quảng Trị nằm cạnh sông Thạch Hãn. Sông này chảy từ Nam lên Bắc- Đông Bắc. Bên kia sông Thạch Hãn ở Quảng Trị tức là cả một vùng ở phía Tây sông. VNCH chẳng dám qua, còn phía Bắc thì đến năm 1973 VNCH trước khi Hiệp định 1973 có hiệu lực có mò ra lấn chiếm vùng Cửa Việt nhưng bị đánh quá đau phải chạy về. Như vậy là ranh giới phía Bắc lúc đó toàn bộ sông Thạch Hãn là của ta?
  10. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của Mộ Dung đâu có gì đâu mà bác ngứa tay. Bác tande có chữ ký rất văn hóa nhưng bài toàn chửi tục thì có sao đâu. Ông Dukon (Dụ con gái?) chữ ký dâm bỏ xừ thì bác cũng để yên. Thế là không fair rồi bác spirou ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này