1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thư hùng AntiMU - 82 CLUB ( 19/5)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi NCD, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Trận thư hùng AntiMU - 82 CLUB ( 19/5)

    Khác với trận gặp Inter lần trước , hôm nay quân số 82 club lên tới gần 20 , trái ngược với 9 ông bên Anti
    Hẹn nhau là 9h45 nhưng phải tới 10h38' trận đấu mới chính thức bắt đầu

    Bước vào trận đấu , Anti với những cầu thủ vượt trội về thể hình đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát trận đấu . Lối đá chém đinh chặt sắt của Anti đã khiến 82 chùn chân ( điều này lý giải vì sao D.Beckham bị liệt ) .Ngay phút thứ 5 , starhacker đã nhanh hơn tiachopden( thủ môn 82) đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn đội 82.

    Như con thú bị thương 82 vùng lên với sự chói sáng của Guti , nhưng có điều các đồng đội của anh đều không hiểu ý. Batigol- nguyên là người của 82 , nhưng do Anti thiếu người nên đã chiêu mộ anh về làm thủ môn => một canh bạc sai lầm . Hình như Batigol sinh ra là để sút bóng chứ không phải bắt bóng . Những pha ra vào bất hợp lý của Bati đã làm các cầu thủ Anti lo lắng .Trong một tình huống như vậy , VTB thoát xuống , dùng thịt đè chết gurluver - hậu vệ Anti , nhận bóng của Guti , nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới Anti khi Bati đang lom khom nhòm bóng . Tỉ số được san bằng 1 -1 vào phút thứ 17' của trận đấu .

    Quyết lấy lại những gì đã mất , Anti vùng lên liên tiếp ép sân . Nhưng với lợi thế về quân số , hàng loạt sự thay đổi người của 82 đã làm Anti kiệt sức . Chỉ trong 3 phút , từ phút 221 -> 23 , pinochio đã có 2 cơ hội nguy hiểm trước khung thành Anti , và một trong số đó đã thành bàn . 82 tạm thời dẫn trước 2-1

    Những cầu thủ mới thay lại tỏ ra quá sung ,lần lượt khanh_trang và cái ông mặc quần ngố ??? đe doạ khung thành Anti nhưng đều không thành bàn .Do quá mải mê tấn công , 82 đã sơ hở trong phòng ngự . và vào phút 41 , ông mặc áo Hải phòng đã san bằng tỷ số 2-2 cho Anti khi mà tiachopden đã cố hết sức của mình.

    Nhưng sức tàn lực kiệt , mà những đợt tấn công của 82 lại bất khả ngăn chặn . Vào phút 48 , Men dùng thể lực đưa bóng vào lưới khi mà thủ môn của Anti tỏ ra quá đuối .
    Chỉ sau đó 4 phút , cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Guti dùng tốc độ vượt qua Gurluver , sút chéo góc nâng tỉ số lên 4 -2 cho 82 club.
    Cái nắng nóng của mùa hạ đã làm trận đấu chậm lại , bàn gỡ muộn màng của starhacker không giúp tinh thần hai bên lên cao được nữa.

    Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về 82 club . Do số lượng chị em đi cổ vũ khá đông nên chiến thắng của 82 là điều có thể lý giải . Tuy nhiên , cũng do thiếu người mà Anti cũng phải chiêu mộ một số cầu thủ của 82 club như Bati , Scorpion . . .Mà tình trạng bán độ vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trên sân cỏ nước ta. Dù sao , đây cũng là một kết quả tốt đẹp cho 82 club

    Xin chúc mừng các anh , 82 club đã chiến thắng

    Học không yêu , yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc đầu lên
  2. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lúc tớ về là tỉ số đang 2-1 nghiêng về 82. Đành ngậm ngùi chia tay các bác mà trong lòng canh cánh nỗi lo. Bây giờ thì thở phào nhẹ nhõm rùi. Chúc mừng 1982 club đã có trận thắng oanh liệt đầu tiên.
    A` hỏi thêm các bác tuần sau có đá tiếp không nhỉ, để chị em còn chuẩn bị tinh thần đi cổ vũ.
    Vịt dễ thương
    <img src="http://www.tmspeed.net/mmf/gallery/Duck/vitdt.GIF" border=0>​
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy đã đá xong rồi cơ à? Chú NCD nhanh tay nhỉ .Chắc xong trận phải vội vội vàng vàng mồ hôi bê bết nhảy vào tường thuật hả?
    Hôm nay mới biết boy82 đông gớm ,lại còn nhượng cầu thủ cho anti nữa, ko biết có gài gián điệp bên đó ko? he he
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Bác NCD tường thuật có hơi bị nhiều sai sót! Nghe bác nói em tưởng bác là dân Anti chứ không phải 82!
    Nếu khách quan mà nói thì Anti không thể sánh bằng 82 về nhiều mặt. Các bàn thắng của 82 đều bắt nguồn từ lối đá hợp lí và đẹp mắt chứ không phải VTB lấy thịt đè chết hậu vệ Anti hay là Batigol làm gián điệp đâu!
    Các bác Anti sau bàn thắng đầu tiên thì đã đánh mất thế trận,liên tục bị 82 quay như quay dế. Sau khi dẫn trước 2_1 , CLB82 đã thay một loạt trụ cột vì cứ nghĩ rằng chỉ thi đấu giao hữu nên Anti mới gỡ hoà được. Lúc bị dẫn trước thì không nói gì,gỡ hoà xong Anti mới bảo là đấu trả tiền sân (chuối vật).
    Do tức giận ,CLB82 đã bắn phá khung thành Anti tan nát với hàng chục cú sút sấm sét,và hai trong số đó đã trở thành bàn thắng. ===>Lúc này hình như Anti lại muốn đá giao hữu
    Về cuối trận,khi các cầu thủ CLB82 đang rời sân để ra về Anti chớp lấy thời cơ ghi bàn thứ 3 ===>super banana!
    Sau trận này các bác bên Anti nên về tập luyện thêm vì thật sự các trụ cột CLB82 thi đấu chưa hết mình ===>họ còn phải đá cho tuyển trường ngày hôm sau! Nếu không kết quả đã khủng khiếp hơn nhiều!
    Jimmi

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
    Được sửa chữa bởi - jimmilove641 vào 19/05/2002 13:35
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he giao lưu là chính keke hẹn gặp lại lần sau nhé ,Trận đấu kết thúc đẹp đúng nghĩa một trận giao hữu không có va chạm đáng tiếc nào trên sân .Hẹn 82 dịp khác đá lượt về nhé chắc phải vào hè .
    Nâng cốc vì trận giao hữu diễn ra tốt đẹp và có hậu
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chú lại không đọc kĩ bài anh rủ đá bóng rồi
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74537&whichpage=1&ARCHIVE=
    Rõ ràng khi rủ anh đã nói là đội nào thua trả tiến sân .
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tội thay cho chú NCD ,mới mấy phút trước còn huyênh hoang tường thuật trận đấu nào ngờ mấy phút sau đã phải khoá nick với cái lý do vô lý kia.Mà bác nào khoá kiểu gì để ngày tháng khó coi thế ,định trêu tức chú ấy hả? Tôi là tôi luôn bênh vực chú này đấy ,ko được làm gì nguy hại đến NCD nhá! Chú NCD có muốn mượn nick tôi cho mượn mà kêu ca rồi sau đó muốn sao thì tuỳ chú
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  8. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Sao ghi bàn mà kô có ai ra ôm hôn thắm thiết cả .....Chán wé
    Guti
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ông thế... Anti các ông ngáng tôi một phát xước bu nó chân rồi...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tui tưởng hôm nay đá giao hữu nên ko mạnh chân mạnh tay lắm nhưng mấy bố bên ANTI lại húng quá chơi anh em mấy phát....hic hic...ngày hôm sau tui lại phải đá giải trường nếu ko thì hôm nay chắc là ANTI ăn no bóng..hè hè.
    No One Lives Forever

Chia sẻ trang này