1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thua đầy tủi nhục của Brazil trước Paraguay

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi MaxFire, 15/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trận thua đầy tủi nhục của Brazil trước Paraguay

    (VietNamNet) - Thất bại bất ngờ 1-2 trước Paraguay đã khiến Brazil để mất ngôi đầu bảng C và phải gặp Mexico ở tứ kết.

    Do đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết và chỉ cần không thua ở lượt trận cuối cùng sẽ bảo toàn vị trí nhất bảng C nên Brazil chỉ tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất trong cuộc chạm trán thủ tục với Paraguay, đội bóng cũng đã lấy vé vào vòng sau. HLV Carlos Alberto Parreira đã cho tiền vệ nhạc trưởng Alex nghỉ dưỡng sức, nhưng ông vẫn giữ nguyên cặp tiền đạo Luis Fabiano (9)-Adriano (7).

    Dù chỉ là trận cầu thủ tục nhưng cả Brazil và Paraguay cùng vào trận với tinh thần quyết tâm rất cao, nhưng tranh chấp chủ yếu chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân mà ít có những cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của 2 đội. Trước sức ép khá lớn của Brazil, Paraguay hơi nghiêng về lối chơi phòng ngự phản công và họ tỏ ra rất nguy hiểm ở những tình huống bóng bổng và cố định.

    Bàn thắng mở tỷ số của Paraguay ở phút 30 cũng xuất phát từ một kịch bản như thế khi Julio Gonzalez (11) thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Julio Cesar (1) sau pha phạt góc bên cánh trái. Trước đó chỉ 1 phút, Fredy Bareiro (9) thiếu chút nữa đã lập công cho Paraguay cũng từ một tình huống phạt góc nếu như thủ môn Cesar không kịp thời cản phá.

    Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau bàn thua khá bất ngờ, Brazil đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ công của Fabiano. Nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải của Kleberson (8), Fabiano hứng ngực gọn gàng rồi tung ra cú sút mạnh như trái phá tung nóc lưới Paraguay, gỡ hoà 1-1 cho Brazil.

    Chỉ 1 phút sau, Adriano có cơ hội bằng vàng để nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng xanh, nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ cơ hội do quá chần chừ trong pha đối mặt với thủ môn Diego Barreto (12). Trong những phút tiếp theo, Brazil vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân, nhưng họ không sao chuyển hoá những cơ hội của mình thành bàn thắng trước lối chơi phòng ngự lăn xả của các cầu thủ Paraguay.


    Chơi bế tắc trước Paraguay, Brazil đã để mất ngôi đầu bảng.
    Thế giằng co tiếp tục kéo dài cho tới nửa cuối hiệp 2, bất chấp việc HLV Parreira đã thực hiện tới 2 sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ nhằm tăng cường khả năng tấn công. Trong khi đó, Paraguay bất ngờ có bàn thắng thứ 2 từ một tình huống tưởng chừng như chẳng có gì nguy hiểm ở phút 71.

    Sau pha phát bóng dài từ sân nhà của thủ môn Barreto, tiền đạo vào sân thay người Fabio Escobar (22) bật cao giữa vòng vây hậu vệ Brazil, dùng đầu chuyền bóng cho Bareiro thoát xuống đối mặt Cesar và nhân đôi cách biệt cho Paraguay bằng cú sửa bóng nhẹ nhàng.

    Không muốn chấp nhận thất bại đồng nghĩa với việc mất ngôi đầu bảng, HLV Parreira tung thêm tiền đạo thứ 3 Ricardo Oliveira (21) vào sân trong 15 phút cuối, nhưng bàn thắng gỡ hoà 2-2 đã không bao giờ đến với Brazil, cho dù họ được chơi hơn người từ phút 74 sau khi hậu vệ Emilio Martinez (2) của Paraguay bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi thô bạo với Gustavo Nery (6).

    Thua trận này, Brazil bị đẩy xuống vị trí nhì bảng và sẽ phải gặp đội nhất bảng B Mexico ở tứ kết, còn Paraguay sẽ chạm trán với Uruguay. Ở trận đấu diễn ra trước đó 2 giờ đồng hồ, khách mời Costa Rica đã hạ gục Chile đúng vào phút chót để giành chiếc vé cuối cùng vào tứ kết với tư cách là đội xếp thứ ba xuất sắc thứ nhì, sau Uruguay ở bảng B
    -----------------------------
    Mới gặp thằng biết đá hơn 1 chút so với 2 chú Chile, và Costa là thua nhục ngay, kiểu này có khi lại phải muối mặt khi gặp Mex lắm
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Brazil có đá kém hơn Paraguay đâu ạ. Chẳng qua Selecao mấy hôm nay bị cấm trại, cứ tưởng nhất bảng thì gặp Argentina, nên cố tình thua Para ý mà
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hehe thắng mãi cũng chán,thua vài trận cho biết mùi vị một tí
    Nhưng nói chung Brazil thua (khi đã chắc chắn vào tứ kết) cũng ko trách được gì,đá trận này như đá tập thôi,tâm lý vô cùng thoải mái,thắng càng tốt thua cũng ko vấn đề
    Ko như Argentina đâu,đá trận cuối lo lắng vãi
    Hình như các bác gặp Peru à,xin chúc mừng nhé đá với đội chủ nhà bao giờ cũng khó khăn,nhưng ko sao trận này thua thì cũng có lý do để đuổi Bielsa
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hehe khi mà đội nhà thua thì anh chấp nhận ko biện hộ hay bàn cãi gì .Nhưng bây giờ em thì em thích thằng cha Bielsa cứ tiếp tục nắm quyền đến WC 2006 cho nó máu
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    HEHE, Ghen ăn tức ở là bản chất của những đội bóng yếu, kém so với đàn anh mà. Nhất là lại các chú ẶC. Các chú ẶC đói khát thành tích danh hiệu chứ Brazil thì quá dư dật.
    Hehe, chết cười với sự vui mừng của ẶC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này