1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở trẻ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đây là bài cuối cùng cùng của topic này....do tôi viết
    1)bốn đoạn văn trên đầu diễn tả một nội dung ...diễn tả chung một ý ...và hoàn toàn có thể do cùng một nguời viết ..cho nên ko thể cho là đoạn đầu văn chuơng u ám chán nản...hay là nguời viết đang buồn bã che đây hay sống giả dối...viết về một nguời phải cảm nhận cái nguời d0ó cảm nhận..
    2) rất buồn là các bạn yêu cầu quá cao ở một topic ....cứ như là đang đọc báo..nguời ta viết suy nghĩ của mình cho các bạn đọc và các bạn nhảy vào khuyên nguời ta
    "những gì phihai viết ở đây thì có cảm giác bạn đang cố khoác lên người một tấm áo không phải của bạn "
    "vốn sống của bạn quá ít"
    mà lại nói với nguời mình chưa quen biết đúng là chuyện chỉ xảy ra trên NEt ....và bạn lại dàm dùng từ của dân Văn để phê bình trong khi bạn sai ngữ pháp tùm lum ..(đừng trách tôi..tôi sai cả ngữ pháp lẫn chính tả nên tôi ko bao giò chê ai)
    bạn biết phân biệt giữa hành văn và viết văn hay ko?văn phong và thao tác xử lý ngữ cảnh ko?
    bạn hoàn toàn ko có lý lẽ gì hết...chỉ góp vào một đoạn nhỏ và sau đó chúc tết..cái đó tôi gọi là giả...
    còn bạn sona gì đó...đúng là ...ko biết gì...mình bắt đầu chán nói chuyện ở đây rồi đó
    'Không phải nặng nề vì những gam màu tối trong các bức tranh mà vì sự tranh luận ở đây'
    tôi cứ tuởng mình ko biết gì về hội hoạ hoá ra còn có nguời còn ko biết hơn mình......
    cả hai ông đều sử dụng chữ Gam màu tối...gam là gì cho em cái định nghĩa nào...?
    em viết trong bài ko dám sử dụng chữ Gam ..có biết tại sao ko?
    hay là cứ khoái tỏ vẻ hiểu biết...
    lại con tuổi trẻ hời hợt....lãnh vực,ưu tư về chiều sâu,đồng cảm..
    dạo này em cảm thấy ko thể cứ dễ dãi mãi đuợc nên mới gây nhá
    ko biết thì cứ nói ko biết cũng chả ai trách...chả biết gì mà cứ cách hành văn..lối thể hiện...gam màu tối...khoác lớp áo....cứ như là.....
    bibi
    có gì cứ chửi nhá..em cũng vào đọc....bực....
    hôm sau mà co gặp Huy hỏi sao cậu hay xài gam màu tối thế...?chắc lại tốn một chầu cafe...

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ...lẽ ra đã chẳng trả lời nhưng thấy thái độ khinh người quá đáng của phihai , thôi tôi cũng xin viết những dòng cuối cùng vậy .
    Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói đến cái tâm trạng bạn bộc lộ khi viết bài , tôi đã , vẫn và sẽ sẵn sàng tranh luận với bạn về cái mà bạn gọi là "trăn trở trẻ" , sao bạn cứ gán cho tôi cái tội "đả kích cá nhân" ?? Tôi chẳng hề nhắc đến các bức tranh của Quang Huy . Còn chữ "gam" đó thật ra là một từ tiếng Pháp "gamme" , bạn cứ tự tra tự điển nếu chính bản thân bạn cũng không hiểu đó là gì . Tôi chỉ nhắc tới những gam màu tối mà bạn đã sử dụng để đánh bóng bài viết của mình . Thôi , tôi nói như vậy có khi bạn cũng lại không hiểu (mà từ lúc đầu đến giờ hình như bạn cũng vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì , chắc tại cách diễn tả của tôi quá kém). Tóm lại là cách bạn sử dụng từ ngữ để thể hiện cảm xúc của mình . Tôi chưa bao giờ phê bình về ngữ pháp lẫn chính tả của bạn . Để thể hiện được cảm xúc của mình không nhất thiết phải viết đúng ngữ pháp .Và tôi luôn có một thái độ tôn trọng nhất định (trong những bài trước) đối với bạn .
    Đáng tiếc , một chủ đề hay ...Đến giờ này thì thật sự bạn khiến người khác nghi ngờ liệu thật sự có xuất hiện những "trăn trở trẻ " nơi bạn .
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    DuK.
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hi hi.
    đã bảo là bài cuối cùng gây lộn nên thôi..
    bác xem lại từ điển nhá....mà năm mới cháu cám ơn bác nhiều..kocó bác gây với cháu..chắc cháu chán chết
    thanks..có gì cho cháu cái ID

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này