1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn đòn ko hả, vợ chồng nào ở đây?
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm lặng với những nỗi đau, với những niềm riêng. Chợt cảm thấy mình trào lên cảm giác bất lực. Muốn hỏi bạn như thế nào là cuộc sống, như thế nào là hạnh phúc, như thế nào là ngày mai...??? Mà chẳng thể nói nên lời. Bạn đang chơi vơi, đang vật lộn và giằng xé với nỗi tuyệt vọng. Bạn đang tự làm đau mình.
    Bạn có hiểu là bạn đang làm tồi tệ thêm cuộc sống của mình không? Tại sao cứ phải nói ra những điều đó Tại sao phải phơi bày nỗi đau của mình Tại sao chọn con đường khó khăn trong khi có thể lựa chọn được hạnh phúc Tại sao và tại sao Muốn mắng, muốn nhiếc móc bạn mà chẳng đành lòng. Làm sao bây giờ
    Nhìn đi rồi nhìn lại bản thân mình cũng chẳng ra gì. Kém cỏi và ngu si, chẳng có gì là tốt đẹp. Vậy mà ... Thật là rởm đời quá. Tự nhiên thấy sợ mình, sợ cảm giác đứng nhìn những nỗi đau. Câm lặng, thê lương đến rùng mình. Ôi, câm lặng...! Những ánh mắt....! Những nét mặt...! Và... những giọt nước mắt...!
    Đêm câm lặng...!
    Đau...!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 30/06/2005
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Quen với việc nhận sự quan tâm của bạn dành cho mình và cho người khác, mình cứ ngỡ là chẳng bao giờ bạn phải đau, phải trăn trở trong xót xa như thế này cả. Thế ra mình cứ suy nghĩ rằng bạn có hào quang của thiên thần nhân hậu thật nên vô tâm không nhớ đến cảm xúc của bạn.
    Ừ, giờ thì biết lão ấy không có hào quang thật. Cũng chẳng là thiên thần. Vì có là người bằng xương bằng thịt thì mới có thể đau cùng nỗi đau của người khác, vui cùng niềm vui của người khác. Nhưng dù gì thì bạn cũng nên nhớ là mình chỉ có một trái tim thôi nhé. Đừng hành hạ nó quá. Nó biểu tình thì gay go.
    Cuối tuần rồi, dẹp cái luật khỉ gió gì đi. Đi chơi đi nghen. Và nhớ tìm chỗ nào nhiều niềm vui
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chập choạng, quên đời, quên người, mơ mơ, ảo ảo. Điện thoại reo. Vùng dậy, kìa, mã vùng.. ôi, gì vậy nhỉ? Câu chuyện bỡ ngỡ, chập choạng rồi kéo dài. Bảy năm xa mà gần. Giọng nói lạ mà quen. Công việc, tình yêu, sự nghiệp, gia đình, tòan chuyện là chuyện. Bảy năm dài....! Đôi khi chỉ cách nhau vài trăm mét mà vô duyên. Bây giờ bạn trở về bỡ ngỡ những bước đầu tiên. Hơi men ngà ngật, tình bạn xa xăm. Vài nghìn cây số và... Bảy năm trời...!
    Lại tin nhắn và điện thoại. Ôi, cuộc đời thật kỳ lạ, kỳ lạ đến khó tin...!
    ...!
  5. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn - một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ.
    Và ngày hôm nay Anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng Anh, như chính Em - cô gái đến từ hôm qua.
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại. Và nếu thuộc về nhau, Em sẽ trở lại. Và Anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường.
    Dường như là vẫn thế, Em không trở lại.
    Mãi mãi là như thế, Anh không trẻ lại.
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc Anh muốn bên Em. Cuộc đời nay dù ngắn, nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.

    Ấy thích bài hát này không? Mãi mãi là như thế, chúng ta không thể quay trở lại khoảng thời gian đã đi qua trong đời mình. Ấy cũng biết những gì mà ấy đang ấp ủ chỉ là kí ức về một người, rất đẹp, và rất khó quên. Kí ức đấy ngăn cản ấy, và cả tớ nữa, ngại ngần trước những cánh cửa đi tìm hạnh phúc trong đời. Nhưng ấy biết đấy, tớ luôn hi vọng sẽ có ai đó vẫn đang đứng đợi ấy ở phía cuối con đường. Có thể đấy là một chặng đường dài, nhưng ấy hãy cứ đi tiếp. Bởi D và H, đối với ấy và tớ, có lẽ chỉ là hai người bạn đồng hành trên một quãng đường ngắn ngủi, và lúc này, họ đã không còn bước trên con đường của cả hai chúng ta. Nếu có chăng chỉ là hình bóng của họ khi chúng ta quay người nhìn lại phía sau, những hình bóng rồi cũng sẽ nhạt nhoà cùng năm tháng, hình bóng của ngày hôm qua.
    Đừng khóc, và hãy ngủ đi, cô bạn nhỏ của tớ. Tớ hát cho ấy nghe nhé!
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại ....

  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn - một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ.
    Cái này dễ mà sao khó quá vậy, Trang ơi, dù đã cố nhưng mấy ai biết cách để làm nó trở thành kỉ niệm đẹp đâu. Hic hic, ai mà có "riễm phúc" được Trang "hét" ru ngủ nhỉ Bây giờ với tớ nó không thể là kỉ niệm đẹp được nữa rồi, dù rằng đâu đó trong kí ức vẫn còn rất đẹp, rất đẹp, nhưng nó xa quá rồi, nó đi không trở lại rồi ......
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trâm không thấy à, đấy chỉ là lời hứa của họ thôi, nhưng thực tế thì "Dường như là vẫn thế, Em không trở lại. Mãi mãi là như thế, Anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc qua chúng ta.".
    Với Trâm, tớ nghĩ cũng không cần ép buộc bản thân mình xem đấy là kỉ niệm đẹp, nếu thật sự nó không đẹp khi ta nhìn thấy được những mặt trái của nó. Tớ tin là Trâm đã quyết định đúng đắn, bởi thật sự cái đấy không đáng để Trâm phải hi sinh nhiều đến như vậy.
    Ai có "riễm phúc" đấy à? Hì hì. Bạn GN của tớ. Nhưng nếu Trâm muốn thì tớ cũng sẵn sàng phục vụ. Có điều chỉ sợ Trâm nghe xong rồi chết ngất, đến ngày thi cũng chẳng tỉnh lại để dự thi được thì phí hết cả công học hành.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "cho dù ntn thì những việc anh sẽ làm , một phần là vì em"
    vậy là sao ? là sao hả anh?
    Như vậy có nghĩa là, nếu như trái tim em phải tan vỡ một lần nữa thì em vẫn nên cảm ơn cuộc đời và cảm ơn anh?!
    Bởi em phải ghi nhớ rằng anh làm thế là VÌ EM!
  9. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay đỏng đảnh lúc nắng mưa bât schợt, lúc lạnh lẽo như đông về , sao mà lại nhớ đông thế , sao lại thế không phải em ? Đêm trằn trọc. Ngủ không được, dậy và gửi vào đây nỗi nhớ , phải đấy nỗi nhớ ơi !
  10. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn hiền vì đã hát cho tớ nghe! hay lắm! buồn lắm! bao giờ 2 đứa lại đi karaoke nữa nhỉ?! cái phòng đó bây giờ người ta sơn màu khác rồi ấy ah, màu vàng tựa như màu lá phong mùa thu ý .....

Chia sẻ trang này