1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Rồi mình sẽ ra sao nhỉ, ngày ngày cả lũ gặp nhau mới thấy hết ý nghĩa của một ngày, nửa tháng nữa thôi, mọi thứ lại vào khuôn khổ, mình lại đi và về, lầm lũi chờ đợi ngày thứ bảy để gặp nhau, để ngồi đôi khi chỉ tán chuyện thôi cũng thấy hết ý nghĩa của một tuần. Mình cứ lo xa nhỉ, 3 năm nữa thôi, mỗi đứa một nơi, đứa SG, đứa HN, đứa ĐN, có đứa lại ở cách tận nửa vòng trái đất, mình sẽ nhớ chúng nó lắm đấy. Chỉ khi gặp chúng nó, ngồi bên nhau, tranh ăn, chí choé, thi xem đứa nào đạt kỉ lục về nói nhanh và nói nhiều mình mới thấy mình thực sự là mình. T, T, H, C, N ơi, tôi yêu qúi mọi người!
  2. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Là 1 thanh niên, khi chưa thấy mình làm được gì cho đất nước, tôi thật sự buồn. Nhưng còn buồn hơn nữa khi mình muốn làm gì cho đất nước nhưng bản thân "cò không tiến" để có cơ hội thể hiện khả năng của mình... bỏ ra đi làm ngoài, phục vụ cho đối tượng có nhu cầu và cho mình.... Theo các bác, đó có là 1 điều nên trăn trở chăng?
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì tất cả mọi người đều sẽ bận rộn, sẽ ít có thời gian dành cho nhau hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không tranh thủ được một vài buổi tối để tụ tập, hẹn hò. Hôm nay hò hét thật vui, phải không? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau, và cứ hãy dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất mà chúng ta mong muốn. Đừng suy nghĩ nhiều nhé!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, tớ sẽ không trăn trở nhiều lắm, vì sự thật, điều tớ quan tâm nhất chính là gia đình của mình. Có thể ấy cho đấy là sống chưa có lý tưởng nhưng tớ cần một việc làm mà mức lương tối thiểu cũng phải đủ để tôi gánh vác gia đình, trang trải các chi phí sinh hoạt cho bản thân và tiếp tục việc học. Bảo đảm cuộc sống ổn định cho gia đình mình để không trở thành gánh nặng của xã hội cũng là một cách chia sẻ và đóng góp cho đất nước.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Chắc cũng khuya rồi, mình ko ngủ được, đi hát karaoke, hôm nay mới phát hiện ra mình hát cũng ko tồi, và cả nhóm mình cũng hát rất hay, điển hình là cứ đứa nào nói nhiều và nói to là hát rất khoẻ. Thành viên mới ra mắt, có vẻ như cậu này khoái những màn độc .... thoại, cái sự nói nhiều của cậu ta đã bị cái mic của Ivy chẹn ngang, đành cười trừ vậy. Mình cũng cân nhắc mãi mới giới thiệu cậu ta vào nhóm, may mắn thay Th cũng đã biết cách tự hoà nhập với mọi người. Lần đầu tiên nghe Th hát, rất hay và ấm, giọng Ivy nhẹ nhàng, ngọt y như lúc nói, còn tên Ng, có vẻ như hắn sinh ra để làm ca sĩ, vậy mà bình thường nó cứ quàng quạc như vịt.
    Liệu bao giờ lại có một buổi như hôm nay nhỉ?
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi , trăn trở vì mình sẽ làm sao trong những ngày tháng xa Đa đây . Biết là sẽ tìm niềm vui thú trong công việc , nhưng sao khó vậy . Buồn quá .
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày đầu tháng 9
    Nắng đã dịu dàng hơn, mưa ít hơn, và hình như đã bắt đầu hơi hướng của một mùa thu dịu ngọt.
    Chị nhắn tin, bảo tuần sau anh rể sẽ ra HN công tác, có muốn mua gì không, chị sẽ gửi ra cho. Ừm, mình chỉ muốn anh rể đóng thùng được mẹ và hai chị ra cho mình. Còn bây giờ, Hà Nội có khác gì với Sài Gòn đâu mà phải quà cáp làm gì? Sắp trung thu rồi, mình lại cảm thấy nhớ nhà da diết.
    Trung thu trong đấy mình thường làm gì nhỉ? Đi với các anh chị trong trường mua bánh trung thu cho bọn trẻ, làm ***g đèn rồi tổ chức cho chúng vui chơi. Khi cùng bọn chúng tung tăng rước đèn ngoài phố, mới thấy cuộc sống thật ý nghĩa, thú vị biết bao trong ánh mắt của trẻ thơ, thấy mình sao ngày càng trở nên chai sạn, cằn cỗi. Mỗi ngày trôi qua, không niềm vui, cũng chẳng nỗi buồn. Thấy mình sao mất đi những xúc cảm mới mẻ về những thay đổi đang diễn ra trong cuộc sống từng ngày. Thấy mình sao quá khô khan so với mình trước đây. Và để nhớ lại mình ngày xưa với những ước mơ bé nhỏ.
    Năm nay thì sẽ thế nào? Mẹ bảo nhà nhiều bánh Trung Thu lắm, nhưng không có 2 chị, cũng chẳng có mình, chỉ bố mẹ thì làm sao mà ăn hết? Năm nào mình cũng là người giải quyết sạch sẽ tất cả các loại bánh trung thu có ở trong nhà, ăn ròng rã trong vòng 1 tháng, ngày nào cũng ăn thay cơm và hậu quả là tăng cân không thể kiểm soát. Ước gì bây giờ mình được vào Sài Gòn nhỉ?
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ặ .... ặĂ ... nĂ chỏc .... thỏ mỏƠy hôm rỏằ"i noỏằng pÂy hặĂ?
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chủ trương của Đảng và Nhà nước: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh."
    Như vậy trước hết hãy làm cho mình giàu, dân giàu thì nước mới mạnh, mình giàu cũng có nghĩa là nước mình mạnh lên vậy đó!

  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Có cái gì đó ..đang xảy ra .. chẳng biết nữa , mà cũng như là biết rất rõ nhưng cố tình lảng tránh . Mình lại ..bắt đầu . Có chút ghen tỵ . Hừm ...chán. Câu cửa miệng của một ai đó , chán đến mức k có chuyện gì để nói , k muốn nói và thậm chí k còn muốn nhìn thấy nhau . ừ ....nghộ nhỉ ....tất cả xoay qua 360độ luôn. ẫm ờ...dửng dưng ...chẹp ..chẳng biết diễn đạt thế nào . Cũng vẫn người đấy , cũng vẫn những câu bâng quơ ấy nhưng ... trống rỗng . Trống rỗng quá ..
    Ngoài đường đang vui lắm , đèn ***g , múa lân , bánh trái bầy la liệt , lại một mùa trăng tròn nữa sắp đến . Năm nay , ừ , năm nay ..đón trung thu như năm ngoái ...ngoài Bãi đá . Đúng 15 , trăng tròn và sáng .. có trăng , có nến , có cả tiếng sóng biển nhưng k có ai !!!!!
    Hôm nay ol sớm , chả để làm gì ...giá mà mình đừng ol ...ôi đi tong một sáng CN . Hy vọng vớt vát được ở buổi chiều đi chơi với mấy mụ la sát kia ...chẹp ...Mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống có hơi hướng ...vô vị rồi đấy .
    Giá mà có người hỏi thăm mình một câu ....Không thèm !

Chia sẻ trang này