1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Trời đã ấm lên từng chút một , được về sớm , không muốn mình lại vội vàng với những guồng quay tất bật của công việc ,học hành .Giành chút thời gian thư giãn cho bản thân .... lang thang thôi
    Đã lâu lắm rồi mình không dạo phố ,. chính xác là không còn cái hứng thú lang thang mọi nơi như trước kia . từ trường về nhà , từ chỗ làm về nhà , đơn điệu và nhàm chán dù đôi lúc có nhận ra nhưng lại không muốn thay đổi , vì khi bận rộn , mình được sống yên ổn
    Từng vòng bánh xe lăn đều , lướt qua từng con phố , gió vẫn mơn man bên cạnh , vẫn se lạnh đấy chứ , phố đông người và tấp nập lạ thường , không khí noel đang đến thật gần .
    Rẽ vào con đường rợp bóng cây , thưa người qua lại để thả lỏng người , đạp thật chậm và khe khẽ hát :) .Thư thái và mỉm cười ... một mình lăn bánh và một mình vu vơ
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đi làm, thấy trời lất phất mưa, những hạt mưa mỏng mảnh tạt vào mặt, đọng lên gương xe những giọt nước li ti, gió thốc ù ù hai bên tai. Hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua. Mưa càng làm gió thêm lạnh buốt. Mình sợ cái cảm giác rét mướt thế này.
    9 AM. Hình như bầu trời đã trong hơn, xanh hơn chứ không còn vẻ xám xịt, ảm đạm như buổi sáng sớm. Nhìn qua khung cửa kính, bầu trời cao vời vợi so với những ngôi nhà, hàng cây, con đường nằm e ấp dưới kia. Không gian thật bao la, rộng lớn. Một màn sương giăng giăng mờ ảo ở phía xa xa sông Hồng. Đột nhiên cảm thấy nhớ nhung mông lung những kỉ niệm của một ngày đã cũ. Không biết lúc này như thế nào nhỉ? Đôi khi tự hỏi mình có muốn quên thật không?
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần sau là Noel rồi. Rồi tuần sau nữa là hết năm. Nhanh quá, thế là hết 1 năm nữa rồi.
    1 năm qua làm được gì nhỉ? Những kế hoạch mình đặt ra đầu năm đã hoàn thành từ giữa năm rồi. Nhưng vẫn không thấy vui gì cả, vì kế hoạch lớn nhất là thăm bà nội mà không làm được vì bà đã bỏ đi trước khi mình về được.
    Còn mấy ngày nữa là hết tháng hết năm. Còn điều gì chưa làm không nhỉ? Cố gắng lên để hoàn thành trước khi hết năm nữa chứ!
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra xung quanh mình thật nhiều bạn tốt, mình hạnh phúc khi nghĩ đến họ. Thật ra thì mình cũng chỉ muốn được đối xử "như nhau" vậy thôi, sao bọn nó lại phải thắc mắc nhỉ, như vậy càng dễ chơi, miễn là nói hết với nhau được, sao phải so sánh người nào đặc biệt hơn??? Gà làm như vậy chỉ càng làm cho Vượn thấy xa cách hơn thôi, hãy cứ như Ki nè, coi tất cả mọi người như nhau là xong. Có đặc biệt hơn trong cách đối xử thì là do Vượn chứ Gà đâu thể ép được.
    Tại sao có những lúc mình lại phải suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ vậy nhỉ, mà thôi, đừng nghĩ làm gì, tình cảm hay bất cứ chuyện gì cũng vậy, nó đến cũng tự nhiên thôi, còn nhiều thời gian để suy nghĩ và lựa chọn mà.a
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình đang sống quá lạnh lùng và vô cảm??? Phải chăng mình đang làm khổ người khác, mình ko hiểu nổi. Thực sự, mình ko muốn một chút nào, mình ko có sự lựa chọn, mình ko muốn cứ bị ép buộc như vậy, muốn cứ như thế này thì mình lại bị cho rằng đang sống vô cảm. Nhưng thực sự mà nói, mình ko biết khoảng thời gian 6 tháng có làm mình quyết điịnh được một cái gì không, chứ cứ thế này chả mấy chốc mình sẽ điên lên vì căng thẳng mất. Nhiều đêm tỉnh dậy, giật mình thảng thốt khi nghĩ đến ngày mai, lại đối mặt với những chuyện này. Không ngủ được, ko muốn làm gì hết, mệt mỏi và căng thẳng.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 2 ngày nữa là rời xa cái rét của mùa đông HN, quay về với cái nóng của SG đầy bụi, nắng. Cảm giác bâng khuâng khi tự hỏi, những năm sau rồi sẽ thế nào? Ở lại HN, đồng nghĩa với việc mỗi năm lại nôn nao đợi chờ đến những ngày này để được quay về với gia đình - nơi mọi người luôn mong ngóng và lo lắng cho con bé xa bố mẹ và anh chị, không biết nó có tự lo lắng chăm sóc được cho mình. Quay về SG, tức là rời bỏ công việc mà mình ngày càng yêu thích, say mê, một vị trí mà mình nhận ra có rất nhiều cơ hội để đạt đến những gì mà mình mong muốn. Thời gian chỉ còn 2 năm để mình suy nghĩ và quyết định. Sau 2 năm, liệu mình sẽ phải làm thế nào?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đi học hai ngày, cả hai ngày cùng chơi cùng học, ngỡ ngàng nhận ra còn có nhiều tính cách của những người đồng nghiệp xung quanh mình mà mình chưa hề biết, đôi khi trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ. Hoá ra mình chưa hoàn toàn hiểu về họ, mình chỉ biết về họ như một người đồng nghiệp, một con người của công việc với những mặt tính cách được bộc lộ thận trọng và kín đáo. Dù sao thì cũng thật may vì mình đã có khoảng thời gian đủ để nhìn nhận những gì khác biệt.
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Welcome Back HCMC ..... Theo Kinh dịch nói thì "NAM TIẾN". Có ai "BẮC TIẾN" bao giờ đâu hả bạn? Đắn đo gì cho mệt.... HN cũng có cái hay đấy nhưng .....
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ tớ back to HN rồi Nhớ bố mẹ, anh chị và cháu gái xinh xắn của tớ đến mức chỉ muốn khóc nhè thôi. Bắc tiến hay Nam tiến cũng chỉ là hành trình để đi đến tương lai. Hướng đi, con đường là do mỗi người tự chọn lựa và quyết định. Tớ hi vọng mình sẽ có một cách giải quyết ổn thoả trong thời gian tới, ví dụ như là đón hai cụ ra ngoài này chẳng hạn
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này