1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Là chính mình.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Và lần sau đừng hỏi mỗi một câu như thế, để tớ cũng trả lời tương tự rồi bị các Mod treo cổ vì tội spam bài cho mà xem. Lúc đấy là tớ bắt đền ấy đấy. Trăn trở cái khác đi. Ví dụ sắp tới ngày 14/2, ấy nên làm gì và ngày 22/2, chúng ta đi mút kem ở đâu, nhé!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trở trăn tí thôi mà, bạn hiền dữ tính thế ?!!!!!
    14/2 ở nhà cho lành
    22/2 đi ăn kem ké ( Ơ mà , 22 là ngày gì ??? ) !
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều trăn trở thì sẽ vẫn là trăn trở mà thôi, ta ko tự giải quyết được thì ta mới trăn trở, để rồi ta lại gặm nhấm những nỗi buồn một mình. Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, bào mòn cả những nỗi buồn, biến những vết thương thành những vết sẹo, mong như thế. Đôi khi ở một mình, ta nhận ra những điều mà có nhiều khi ta nghĩ nó rất nhỏ, ko có ở bên ta, thực sự nó lại rất lớn và rất quan trọng. Lại trăn trở..........
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Mấy hôm vừa rồi tâm trạng không thoải mái nên hơi cau có với bạn hiền phải không? Xin lỗi nhé!
    Không phải là sau 20 Mun về à? Mun về thì tớ với M đi măm kem, ấy có muốn đi mút kem cùng không?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chơ? ai?
    Tôi dươ?ng như không nhớ nưfa
    Chi? ngóng cuối trơ?i mây thong dong
    À, yêu dường như là muôn thủa
    Trong nổi dại khờ của nhớ mong
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chờ anh
    Người quay bước
    không bao giờ về nữa
    Dẫu biết tình yêu là muôn thuở
    Đợi
    Và yêu
    Nhung nhớ đến dại khờ!
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không nên đắm chìm vào hư ảo !
    Ngu thật !
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói thế?
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 trời mưa. Mấy chị em trong phòng rủ nhau đi Thiền viện Trúc Lâm, vừa đi vừa băn khoăn không biết khi nào thì chị Hường sinh em bé. Đã vào phòng sinh rồi, nhưng 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì. Chẳng biết có sinh khó như chị Huyền không? Lo quá. Thắp nhang khắp các ban bệ thờ Phật, lầm rầm khấn vái liên tục. Cũng ngạc nhiên với hành động của mình. Trước đây ít khi nào mình thành tâm cầu khẩn và lại có một niềm hi vọng mãnh liệt vào một sức mạnh siêu nhiên nào đấy như thế này. Vậy mà bây giờ cũng chẳng khác gì mẹ, có lẽ đôi lúc người ta cũng cảm thấy bất lực với những gì nằm ngoài tầm kiểm soát. Gọi điện liên tục cho mẹ và anh rể nhưng chị vẫn chưa sinh. Lạy trời cho mọi sự bình yên.
    Đêm. Gọi điện cho chị, vẫn chưa sinh. Giấc ngủ cứ chập chờn, đầy mộng mị loáng thoáng. Thấp thỏm đợi chuông điện thoại réo vang để biết tin. Đôi lúc tự hỏi, tự dằn vặt, dày vò mình sao không ở gần gia đình? Học hành, sự nghiệp quan trọng đến thế sao? Sao có thể dứt áo quay lưng với nơi mà tất cả những người thân yêu đang ở đấy để bây giờ phải một mình nhớ nhung, thao thức? Hai đứa cháu ra đời, không lần nào được ở bên cạnh hai chị trong những giờ phút quan trọng nhất. Tự tin ngẩng cao đầu khi mọi người đánh giá là người nghị lực, quyết đoán và bản lĩnh. Nhưng đôi khi muốn đập tan cái con người cứng rắn, lạnh lùng và đầy tham vọng trong mình để không bị cuốn theo cái vòng xoáy ngày càng xa gia đình. Sao không thể như hai chị chọn lấy một cuộc sống bình yên và phẳng lặng?
    Sáng. Điện thoại khẽ rung đã bật dậy, quáng quàng nghe máy. Anh rể báo chị sinh cháu trai được 3.2kg, mẹ tròn con vuông. Cả nhà đang ở bệnh viện với chị. Cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc. Một chút buồn. Một chút tủi thân. Mình ở xa quá. Lại càng thấy căm ghét cái ý chí cứng cỏi trong con người mình. Nhớ bố mẹ, nhớ hai chị, nhớ hoa hậu Nhím. Thèm được nhìn cháu trai mới chào đời, được bế nó trên tay nghe những tiếng khóc oe oe đầu tiên của một sinh linh bé bỏng chào đón cuộc sống này.
    06.30'' ngày 27-12-2005 và 00.25'' ngày 26-02-2006. Những thời khắc thật đẹp và thật ý nghĩa. Dì sẽ cố gắng để cho hai cháu những gì tốt đẹp nhất, những gì mà ngày xưa mà dì và mẹ của hai cháu hằng ao ước mà không bao giờ có được, một tuổi thơ thật sự yên bình và trong sáng.

Chia sẻ trang này