1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mưa
    mẹ đi có mang áo mưa không
    hôm nay lạnh
    mẹ đi có bị lạnh không
    mưa lạnh là mẹ hay bị nhức chân
    thương lắm ,dáng gầy tần tảo đi về của người
    hôm nay mưa
    một nơi nào đó cũng đang mưa
    người có ngắm mưa ngoài cửa sổ như lần đó nữa không
    có còn cảm thấy buồn nữa không
    yêu đời đi nhé
    hôm nay lạnh
    tớ thèm kem
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đốt lòng cháy một niềm tin
    Âm thầm mong đợi dù nghìn triệu năm..........

  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đốt lòng cháy một niềm tin
    Âm thầm mong đợi dù nghìn triệu năm..........

    (Bác cho em xin chữ, vậy lần này cho em xin thơ! 2 câu thơ này quả thật quá phù hợp với tâm trạng em trong thời điểm này! Cảm ơn bác!)
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu phải là ảo ảnh, là sương khói. Chẳng qua lòng người chỉ muốn vùi dập làm tan nát tình yêu.
    Con người sống phải biết trước, biết sau, biết trên, biết dưới, biết đau buồn, biết vui vẻ, biết thù hận, và biết cảm thông...
    Đi chơi, vui vẻ để quên đi chính mình, tốt thôi! Hãy cứ vui đi khi còn có thể. Để rồi khi đối mặt với chính mình, gặm nhấm nỗi đau xót xé lòng có lẽ sẽ cảm thấy thanh thản hơn chăng? Làm vậy đâu phải dám đối mặt với sự thật mà chỉ là một hành động có tác dụng như thuốc giảm đau mà thôi!
    Tôi viết ra, chẳng biết người ấy có đọc hay ko, hay vẫn đang cười vui ở một phương trời nào đó? Chỉ biết rằng nỗi đau đó đang cào xé, đang làm tan nát trái tim tôi. Còn tôi, tôi mỉm cười với nỗi đau đó.
    Buồn ơi, ta chào mi!
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay mưa phùn. Xét trên một khía cạnh nào đó thì thời tiết thật sự là ảm đạm, thật sự là khó chịu.
    Tan học sớm.
    Đã lâu, rất lâu, lâu lắm rồi mình mới lang thang trong mưa như thế này. Và cũng đã lâu, lâu lắm rồi mình mới có dịp nhìn lại, ngắm lại những thứ 2 bên đường. Dòng người thì tấp nập, hối hả, riêng mình mình lại thảnh thơi tiến bước. Rồi một ngày nào đó, ko xa nữa, mình cũng lại phải tấp nập, hối hả như họ thôi, một ngày nào đó.
    Mưa rơi, cứ rơi hoài. Mặc dù chỉ là mưa phùn thôi, nhưng nó cũng đủ làm ướt, đủ để cảm thấy lạnh. Những hạt mưa nhỏ bé, nó có thể thật sự khó chịu đối với mọi người. Nhưng đối với cây cối, nó hữu ích làm sao, đó là nguồn sống, là điều kiện để cây lá đâm chồi nảy lộc. Riêng đối với mình, những hạt mưa nhỏ bé đó đã giúp mình rất nhiều, nó đã gột rửa, đã làm phai nhoà đi một hình ảnh mà mình đã gắn bó trong suốt 4 năm trời.
    Mưa ơi, cứ rơi nữa đi, gột rửa nữa đi, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước, mưa nhé!
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Love lies, Love dies
    I thought love so gentle so pure
    I knew love so sweet and so secure
    Turning with an open heart
    With a touch we would never be apart
    Flames of love now ash just drifts away
    Here I am? I''m lost and love''s astray
    I can never love again
    For love lied and it died in the end
    If I knew then what I know now
    If I had known it all somehow
    Always believing
    Love deceiving
    I could have held my shattered dream
    Seen all the things I should have seen
    Now I know love lies
    Now I know love is bound to die
    So much love now gone just slipped away
    So much pain to see that love betrays
    I will never love again
    For love lies and it will die in the end
    I thought I saw love in his eyes
    But now I know that love just lies
    Leaving me hollow
    Nothing to follow
    So I will never give me heart
    And I will always stand apart
    Now I know love lies
    Now I know love is bound to die
    And love was nothing but a need
    Devoured by an empty greed
    The ashes fill my empty heart
    I will always stand apart
    This from love?s beguiling mask
    The kiss the questions never asked
    And now I know that love just lies
    I know love is bound to die
    Tình yêu đã chết! Hãy để nó ngủ yên đi ấy à! Người ấy cũng đau buồn xót xa như ấy thôi. Đừng tìm hiểu nguyên nhân để mình thêm khổ sở. Hãy gắng đọc bài hát này để hiểu hơn nhiều điều. Tớ không dịch ra vì tớ muốn ấy tự nhận thấy những gì ý nghĩa. Cũng là một cách phân tán suy nghĩ vào những việc khác. Cố gắng nhé!
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    "Mưa ơi mưa, cứ rơi nhanh lên, để xoá hết ưu phiền..."
    Ngồi nghe lời hát mà sao lòng chua xót. Và tôi cũng hát, dù cổ họng đắng ngắt, cứ nghẹn lên từng hồi. Vâng, tôi đã khóc, khóc cho một cuộc tình dang dở, lần đầu tiên, và chắc cũng là lần cuối cùng. Tôi ngồi đây, vừa hát, và vừa khóc. Tôi cũng đâu muốn khóc cơ chứ, mà sao nước mắt cứ chứa chan, lạ thật phải ko? Tôi như mất hết tất cả, bầu trời này như đổ sụp dưới chân. Mọi vật, mọi việc đều chỉ là ảo ảnh. Và cái sự thật trần trụi đã hiện ra nghiệt ngã. Tôi đã mất đi thứ quý giá nhất của tôi, thứ mà tôi có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình. Vậy đó!
    Tôi quá yếu mềm? Ko, ko phải vậy. Dù là cứng rắn đến đâu, thì khi đối mặt với chính mình, chỉ có ta với ta, bạn sẽ thấy sự cô đơn này mới thấm thía làm sao, sự cô độc này mới đáng sợ làm sao. Cả bầu trời, cả vũ trụ như quay lưng đối với bạn. Và bạn, sẽ như tôi bây giờ, chết lặng trong niềm đau.
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi, tình yêu ko chết, tình yêu là trường tồn. Nếu tình yêu chết đi, thế giới này sẽ ảm đạm biết bao. Và liệu rằng thế giới này còn có thể tồn tại nếu thiếu tình yêu? Rất có thể, sau những thất bại trong tình yêu, một người nào đó sẽ thấy thật là vô vị, thật là đáng chán khi yêu, có thể thấy tình yêu chỉ là ảo ảnh, chỉ là sương khói mong manh.
    Nhưng tôi sẽ khác! Tôi tin vào tình yêu của mình, tôi sống với tình yêu của tôi. Dù cho tình yêu đó tôi muốn san sẻ với người khác bất thành. Nhưng, tình yêu vẫn sẽ sống mãi trong tôi, sẽ đốt nóng trái tim tôi, và sẽ đi theo tôi cả cuộc đời này.

  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sến vừa thôi .... xuống quán anh đi, làm với anh cút rượu là.... Tình thì tình chứ .....Nhá ,xuống đi anh tặng cho bức kia ....
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài đầy những trằn trọc và mộng mỵ. Mình đâu có muốn nhớ đâu, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì mọi sự việc, mọi hình ảnh lại cứ lần lượt hiện ra, rõ nét như vừa mới xảy ra hôm qua. Phải chăng, vào những lúc như thế này, con người ta mới có dịp nhìn lại quá khứ, nhìn lại những lúc vui, buồn, những lúc êm đềm, sóng gió? Nhìn lại một lần cuối để rồi quên đi mãi mãi, để rồi ko bao giờ muốn nhớ lại, để cho mọi thứ chìm vào cõi hư vô?

Chia sẻ trang này