1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở sẽ là tốt nếu chỉ xảy ra trong một đêm. Khi mất ngủ và nỗi nhớ cùng sự nuối tiếc ám ảnh ta. Khi ấy ta mới thấm thía mình đã từng có những gì.
    Nhưng sẽ là ngược lại nếu cái trở mình dằn vặt ấy ám ảnh và vây chặt lấy ta từ đêm lan cả sang ngày. Vắt nối thời gian bằng nước mắt và hoài niệm là cái cách Ta đang tự hành hạ và làm tổn thương chính mình.
    Phap đã từng có những lúc mà nước mắt khô lại không thể khóc được nữa nhưng vẫn tự mình phải đứng lên và bước tiếp.
    Hãy biết tự yêu lấy bản thân mình Matrix ạ. Bởi vì" Những ai đang trải qua một nỗi đau quá lớn sẽ không hề biết rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành"
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi có một cánh cửa đóng lại, thì ở đâu đó đang có một cánh cửa mở ra. Điều quan trọng là bạn có nhìn thấy cánh cửa mới mở ra đó hay ko, hay là bạn vẫn mãi tiếc nuối cánh cửa đã đóng lại, để rồi mãi mãi chỉ là nuối tiếc???
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa kèn nói đúng đấy
    Làm vài chén rượu tâm sự với bạn bè cho tất cả những buồn đau không bị dồn nén trở thành khối u nhức nhối trong tim mình. Thời gian sẽ bào mòn tất cả những gì ấy muốn xoá bỏ. Ngày mai sẽ lại bắt đầu.
    Bướng bỉnh ơi, đi uống rượu với Matrix đi. Ở quán Bác Loa có gì nhắm không nhỉ? Hai ông nhớ đừng có uống rượu với khế xanh rồi đau bụng chạy ứ kịp đâu nhá.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Matrix thấy không, chẳng phải chỉ riêng gì ivy có quan điểm như thế nhé, mà cũng không phải vì ivy "lạnh lùng, cứng rắn và tàn nhẫn" mới vượt qua những nỗi buồn như thế. Ai cũng sẽ có những lúc phải đối mặt với tình cảnh thế này, trong suốt cuộc đời, có thể đây không phải là lần đầu tiên và biết đâu cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Không nên hành hạ bản thân và làm tổn thương chính mình. Người ta không yêu mình thì mình lại càng phải biết tự yêu lấy chính mình để bù đắp lại chứ, phải không, bạn hiền?
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài rồi lại trôi qua...
    Hôm nay, đã biết bao nhiêu người mỉm cười với tôi, an ủi tôi, động viên tôi vượt qua nỗi đau này. Họ đều rất chân thành, rất quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi. Vậy mà sao, mọi thứ dường như vẫn trống vắng, cái cảm giác trống hoác, nó như bao trùm, như bóp nghẹt lấy tôi. Cái cảm giác lạnh lẽo, băng giá mà trước đây chưa khi nào tôi từng cảm nhận.
    Trước đây, mỗi lúc cảm thấy trống vắng là tôi lại nghĩ đến em. Và chỉ cần như vậy thì mọi lo lắng, mọi buồn phiền, mọi bức xúc đều tan biến trong tôi. Bởi vì em thật ngọt ngào, em thật em dịu, thật nồng nàn. Em như tia nắng mặt trời.
    Vậy mà giờ đây, mỗi lần nghĩ đến em, thì dường như tất cả bỗng chốc đóng băng, lạnh cóng. Bởi vì em đã xa tôi rồi, và tôi ko còn được quyền nghĩ đến em nữa!
    Mọi thứ rồi cũng dần trôi vào quên lãng mà thôi...
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hoa sắp tàn rồi em, và tình cảm của tôi cũng đang dần tàn theo những cánh hoa. Khi mỗi cánh hoa rơi xuống thì một phần trong tôi cũng mất đi, những ký ức về em. Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi!
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Phố đêm ướt đẫm vì mưa
    Lạnh lòng thoáng bóng người xưa ...khóc thầm !

  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trời mưa. Vô thường mờ mờ dưới những ngọn đèn vàng hắt lên tia sáng yếu ớt. Không gian ẩm ướt nhưng cũng thật ấm cúng với những người bạn tụm lại thành vài ba nhóm nhỏ chụm đầu trò chuyện với nhau. Đã lâu lắm rồi không đến quán, có lẽ vì tất cả mọi người đều bận. Chỉ cách đây nửa năm, hầu như thứ bảy, chủ nhật nào cả bọn cũng kéo nhau đến đây uống trà, nghe nhạc rồi chuyện trò rôm rả. Nhưng có lẽ từ bây giờ, không thể nào tụ tập được đầy đủ bởi họ không còn là gì của nhau. Cũng phải thôi, đã không còn yêu nhau nữa, gặp mặt nhau cũng không có ý nghĩa gì, chỉ làm dấy lên những cảm xúc muộn phiền về cuộc tình đã lỡ, để đêm về lại tự dằn vặt mình xót xa, đau đớn. Từ nay sẽ không còn được gặp mặt cả hai để cùng nhau tâm sự và chia sẻ vui buồn. Tự nhiên bâng khuâng nhớ những gương mặt rạng rỡ ngày xưa. Mưa....
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Và cơn mưa, như vô tình, cứ rơi hoài, rơi mãi. Mưa như gột rửa tất cả muộn phiền. Mọi sự vật đều chìm trong cơn mưa, như ảo ảnh, như vô hình...

Chia sẻ trang này